Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tửu quán - Góc cười => Tác giả chủ đề:: tranquanghd123 trong 07/01/2013 09:16:31pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
bài thơ này do bác Cugaysaigon123 up lên đã lâu, nay đã chìm nổi em không rõ nó nằm ở đâu nữa , nên em up len lại cho các bác cùng giải nghĩa cho vui , vì bài thơ này không phải anh em nào cũng hiểu dc hết mà trong đó có em
Bài thơ nói về tướng cu của các cụ cao niên ở làng Lệ Sơn - Văn Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
BÀI THƠ VỀ TƯỚNG CU
Điểm dặt mắt nhỏ, mỏ xoắn chữ đinh
Khít cánh tròn mình, cườm cao ré nhỏ
Phấn không tô mà rõ, mực không điểm thành hàng
Cất tiếng gáy vẻ vang, thả tiếng cù lai láng.
Nhìn xem cái dáng nhất cho nhỏ, nhì cho to.
Chân thấp như rùa không hay tung phá.
Lông tròn vảy cá, ăn nước cù dai
Cườm đóng tận tai, xen, lèo, lặp, lợ.
Con mắt cho nhỏ, khóe đỏ mà mành
Nó gáy liền canh không hay giảng bỏ.
Tướng đành có đó phải chủ cho quen.
Chơi mới nổi liền liền, xét xem mọi nội.
Tướng đành có nói hở mép nhạy sào
Treo thấp treo cao, treo liền vội bắt.
Khóe từ con mắt ra đến lỗ miệng.
Lông đen lồm xồm cù không mới mạnh.
Bắt ra trong cánh, lông đen màu xanh.
Cu cũ đã rành, mê man phải lại.
Được như tướng ấy mới thật cu lồng
Nuôi nó mới khỏi mất công
_zoo_ mời các bác pha trà và cùng đàm đạo giữa tiết trời lạnh lẽo nào =o) =o) =o) :d
-
_yahoo_ nói nghe văn thơ vậy thôi chứ cu cò mà biết gì mà đoán...khi xưa nghe nói cụ Trình Nguyễn Bỉnh khiêm là dự đoán như thần...bây giờ mình nghĩ chắc k còn hậu duệ đâu....cu nào mà nuôi k thành mổi cu nào mà xào k thành món. quan trọng các bác có lòng kiên nhẫn và niềm đam mê k thôi...nói thật văn chương nghe hay thật đi vào lòng người thật chứ xét lại có đúng được bao nhiêu...chỉ là có vần có điệu thôi........như cụ Trọng Nguyễn bên ABV còn bị chủi lên chủi xuống gì tài văn chương.......thì nói gì là kinh với kệ về cu. =))
nói thật các bác thích cu nào thì nuôi cu đó chứ hỏi han làm gì.........chính kiến bản thân là quan trọng nhất.........có bao giờ người ta truyền kinh nghiệm cho mình đâu......sống để bụng chết mang theo thôi các bác ạ........
đôi lời nói thật dạ........mong các bác đừng giận và thông cảm nhé.......chứ trong lòng mình đôi khi cũng buồn lắm gì đời mà ai lại sống thật với mính đâu.......... *><*
-
Về bài thơ trên thì anh Lan (NAMNHI) đã đưa ra và phân tích kỹ càng ở ABV và ở diễn đàn caycanhviet. Vì lý do bản quyền nên tôi không tiện copy lại.
Nếu ai quan tâm có thể tìm đọc.
-
Về bài thơ trên thì anh Lan (NAMNHI) đã đưa ra và phân tích kỹ càng ở ABV và ở diễn đàn caycanhviet. Vì lý do bản quyền nên tôi không tiện copy lại.
Nếu ai quan tâm có thể tìm đọc.
anh hoàng cho em xin đường linh để đọc trên abv nhé
-
Hi bạn! bạn tham khảo nhé! :d
http://www.aquabird.com.vn/forum/archive/index.php/t-91378.html?s=ece4ec074cefe5205ff85ea4ee9cde21 (http://www.aquabird.com.vn/forum/archive/index.php/t-91378.html?s=ece4ec074cefe5205ff85ea4ee9cde21)
-
Ở đây thì bác Lan giải thích đầy đủ hơn.
http://caycanhngaynay.vn/showthread.php/5439-Bi-th%C6%A1-hay-v%E1%BB%81-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-cu-%E1%BB%9F-lng-L%E1%BB%87-S%C6%A1n-V%C4%83n-Ha-Tuyn-Ha-Qu%E1%BA%A3ng-Bnh (http://caycanhngaynay.vn/showthread.php/5439-Bi-th%C6%A1-hay-v%E1%BB%81-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-cu-%E1%BB%9F-lng-L%E1%BB%87-S%C6%A1n-V%C4%83n-Ha-Tuyn-Ha-Qu%E1%BA%A3ng-Bnh)
-
"Phấn không tô mà rõ, mực không điểm thành hàng"
Phấn : theo Cua hiểu là phần lông trắng sát rìa mép cánh. còn mực đúng là điểm chấm bí trên qui.