Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Các dòng cu khác => Tác giả chủ đề:: Lữ Khách trong 07/01/2013 01:10:10pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
http://youtu.be/_mvnJR4NKj8 (http://youtu.be/_mvnJR4NKj8)
-
Xin được chia buồn cùng anh, những hình ảnh chia ly đầy nuối tiếc, chắc hẵn anh đã dành rất nhiều tình cảm với nó, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó được ko ạ.
p/s: lần đầu tiên em thấy chim có cườm vàng đóng cao như thế...thật tiếc
-
chim chết thì không thể nói được, nhìn bàn tay chắc cũng tài hoa nhưng khi đó cho nó vài thìa trà gừng, hong bóng điện thì chắc tốt hơn, có tí mật ong càng tốt, nhưng để thế không khéo hay hơn
-
Chết vì ngộ độc hơi phân. Em đoán thế vì thấy bác để dưới khay nhiều cứt quá.
-
Theo em thì con này nó cắn lưỡi tự tử đó bác, em nghĩ bác không có duyên với chim Bắc rồi.
-
Chào anh Huy,
Xem ra anh Huy có duyên với Cu Bắc quá ta...con cu Bắc lần này sao mà chết vậy anh Huy? Con lần trước nghe a nói bị trúng gió phải không anh, mà sao con này anh không nhốt lồng khác, lồng này đã bị chết 1 con, cái lồng này xui quá.
-
Cảm ơn các AE đã chia sẽ. Con chim này mình nuôi được trên 3 mùa, trên danh nghĩa được tặng, một con chim có đủ bài bản, gù chồng rước, kèm dây, sống khỏe. Nhưng ko biết sau, từ chiều tới sáng khi thời tiếc chuyển mùa chim ủ rũ một chổ roài ra đi như thế đấy các anh em ak. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Còn cái lồng củng là của ACE trên DD tặng mình với chú chim bổi bắc nữa, nhưng vào mình được có một hôm là ra đi như vậy luôn =(( =((
chúc ACE vui vẽ năm mới 2013 thật nhiều niềm vui... _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chia buồn cùng Bác. Một tặng Phẩm miền bắt rất đẹp đã ko còn duyên với Bác nữa...
Thật buồn và tội cho Em nó...
-
Cảm ơn các AE đã chia sẽ. Con chim này mình nuôi được trên 3 mùa, trên danh nghĩa được tặng, một con chim có đủ bài bản, gù chồng rước, kèm dây, sống khỏe. Nhưng ko biết sau, từ chiều tới sáng khi thời tiếc chuyển mùa chim ủ rũ một chổ roài ra đi như thế đấy các anh em ak. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Còn cái lồng củng là của ACE trên DD tặng mình với chú chim bổi bắc nữa, nhưng vào mình được có một hôm là ra đi như vậy luôn =(( =((
chúc ACE vui vẽ năm mới 2013 thật nhiều niềm vui... _zoo_ _zoo_ _zoo_
Anh Huy có hàng độc mà giấu nha. Vậy mà lúc trước bảo là chưa có con cu bắc nào. Còn con nào không nhượng lại cho em 1 con anh Huy ơi...