Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: lộcthúy09 trong 31/12/2012 10:50:12am

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Bọn trộm chim
Gửi bởi: lộcthúy09 trong 31/12/2012 10:50:12am
 *trả là như này .tối wa e có ngồi nói chuyện với mấy ae cùng chơi chim.có bác trong nhóm bảo bác vừa đc mấy thằng chộm nó giảm biên chế cho bác  mấy cái lồng chim .e nghe mà thấy tức thay cho bác ý . e thầm nghĩ gần tết rồi mình cũng phải cẩn thận! cũng như mọi ngày e về nhà là lên gác đi ngủ luôn .ko nhớ đền chuyện buổi tối mà cảnh giác.đếnkhoảng 3h hơn e có thấy con cún nhà e nó sủa thì e lại chủ quan chắc như mọi ngày có con chuột hay mèo nó chạy wa thì nó sủa thôi.nhưng e lại nghe thấy tiếng lạch cạch ngoai sân .theo phản sạ e chạy xg nhà thì thấy cái lồng chào mào ko cánh mà bay tiện tay e cầm theo cái chổi lau nhà chạy ra đầu ngõ xem như nào ai rè thg chộm nó nhanh như bay khi ra đầu ngõ e thấy mấy bác hình sự phường dg đi tuần.thì có 1 bác ở gần gần nhà e,bác jỏh e mất chim hả e .a vừa đuổi theo cnó nhưng ko kịp.e phải ngậm ngùi đi về(e thầm nghĩ)thế là mình đc vào danh sách giảm biên chế của mấy thằng khốn đó rồi.thôi thì coi như của đi thay ngưòiiw vậy
Tiêu đề: Re: BỌN TRỘM CHIM!
Gửi bởi: cugay_hn trong 31/12/2012 11:17:54am
Tết cũng sắp đến rùi, qua câu chuyện của Lộc ae cũng nên cẩn thận, đừng nên sơ hở tạo điều kiện cho lũ "thích lấy của người khác làm của mình" hoạt động, xin chia xẻ với chú Lộc, mất rùi thì đành phải động viên "của đi thay người".
Chú Lộc chú ý: 1 mình đừng cầm cái chổi lau nhà chạy theo nhé :)) :))
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: lộcthúy09 trong 31/12/2012 01:17:51pm
Cái lúc đó thì tiện j là cầm thôi a dũng ah.nhưng e thấy chúng nó nhanh thật lúc e ra còn thấy cái lồng vuông đung đa đung đưa thế mà chạy theo mà ko thấy nos đâu . *><*
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: Tiểu_cugay trong 31/12/2012 08:12:12pm
chỗ mình có những đai gia mà ko phải đại gia , mình nghe nói mấy tay này bỏ tiền ra mướn giang hồ chộm cướp đi săn lùng chim hay , nếu nó thấy nhà nào có chim hay là bỏ tiền ra cho đàn em tới rình rập , mình có 1 em chào mào hay lắm nhưng cũng bị mất , nghỉ nuôi chào mào chuyển sang cu gáy lúc đó nhà mình có gần 20 con cu gáy chỉ có 1 con mồi vậy mà đêm hôm nó chon đúng 1 con mồi nó bắt tiếc đứt ruột hixhix
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: Đức Huy_Hạ Long trong 31/12/2012 08:33:24pm
Nghe câu chuyện của bác, thôi buổi tố em fải cho tiểu đội cu gáy của e vào nhà thôi. Ở đâu thì cuối năm cũng nguy hiểm. :-bd :-j :d                       
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: cugaytanphu trong 31/12/2012 08:45:28pm
 =)) Xóm em kì trước cũng bị chôm mất chủ yếu là họa mi , chào mào mấy con dễ bán cu gáy thì có vẻ ra tiệm chủ tiệm chim ép giá quá nên có vẻ không khoái !! Kì rồi có mua một con chào mào 30k của mấy thằng nhóc sau 1 tháng lời được 1470k >'< Coi như hoàn vốn con nhồng bị mất trộm
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: lydo78 trong 31/12/2012 09:30:14pm
cụ này den quá bị trộm khênh mất chim coi như là hạn quối năm ,đợt trước mình cũng xít mất 1 em may hôm đấy thế nào đang đứng ngoài ngõ thấy nó sách lồng ra mình nhìn thấy bảo sao thằng này cầm lồng của mình nhỉ,giật mình vài giây túm được chú em thế là chú em nhập viện vì ko chịu lổi 3 đòn,,ha,,,,,,ha,,,,ha =))
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: cugayquangninh trong 31/12/2012 11:01:12pm
Xin chia buồn với cụ locthuy09 nhé ! Thôi mất rồi thì cũng không cần buồn nữa nha cụ , rút kinh nghiệm lần sau vậy .

TO: cụ Lydo78 !

Nhẽ ra là mất rồi phải không cụ , nhưng mà số cụ đỏ nên túm được cả cặp người lẩn chim haha , chúc mừng cụ nha , kaka vồ được thế là xơi luông hả cụ??........ Hehe chổ em cũng có mấy chú tểu,,,,,,  lượng như cá cảnh , nghía dàng chim nhà , ,,,,,, hehe   nhưng mà em tỉnh còn hơn bà già ngủ trưa , thì làm sao mà cổm được .. :-w :-w :-w !
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 01/01/2013 08:39:38am
*trả là như này .tối wa e có ngồi nói chuyện với mấy ae cùng chơi chim.có bác trong nhóm bảo bác vừa đc mấy thằng chộm nó giảm biên chế cho bác  mấy cái lồng chim .e nghe mà thấy tức thay cho bác ý . e thầm nghĩ gần tết rồi mình cũng phải cẩn thận! cũng như mọi ngày e về nhà là lên gác đi ngủ luôn .ko nhớ đền chuyện buổi tối mà cảnh giác.đếnkhoảng 3h hơn e có thấy con cún nhà e nó sủa thì e lại chủ quan chắc như mọi ngày có con chuột hay mèo nó chạy wa thì nó sủa thôi.nhưng e lại nghe thấy tiếng lạch cạch ngoai sân .theo phản sạ e chạy xg nhà thì thấy cái lồng chào mào ko cánh mà bay tiện tay e cầm theo cái chổi lau nhà chạy ra đầu ngõ xem như nào ai rè thg chộm nó nhanh như bay khi ra đầu ngõ e thấy mấy bác hình sự phường dg đi tuần.thì có 1 bác ở gần gần nhà e,bác jỏh e mất chim hả e .a vừa đuổi theo cnó nhưng ko kịp.e phải ngậm ngùi đi về(e thầm nghĩ)thế là mình đc vào danh sách giảm biên chế của mấy thằng khốn đó rồi.thôi thì coi như của đi thay ngưòiiw vậy

Xin chia buồn vụ mất trộm chim với Thúy!
Em cố gắng "động viên" chồng để anh ý nguôi ngoai bớt nhé!
 =)) =)) =))

Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: huanpham trong 01/01/2013 10:40:29am
he he, xin chia buồn.
Mình cũng vừa được thằng hàng xóm giúp dọn nhà giúp 3 Em...(Biết mà ko có chứng cứ, không làm gì được mới ức :(.)
Khổ cái trong đó có 1 con mồi hay của cậu Bạn, cứ nghỉ đến đó là thấy khó chịu...nợ gì thì nợ chứ nó vụ này....khó thở quá.
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: lộcthúy09 trong 01/01/2013 02:03:31pm
Nhưng mà tức lắm các bác ah.thôi để  hôm nào e kiếm đc cái lololồng đểu đểu e phải chơi lại chúng nó 1 vố mới đc.bắt đc bọn  chó này e cứ lấy gạch đập nát mắt cá chân cho khỏi đi ăn cắp vặt .
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: manhhahp trong 02/01/2013 01:10:16am
Xin chia buồn cùng bác về mất mát bác vừa trải qua. Cũng khuyến cáo các bác phải hết sức cảnh giác không chỉ riêng dịp cuối năm. Trộm giờ nó không những tiện tay thì nhặt mà còn lên sẵn kế hoạch để trộm. Đi ăn trộm theo đơn đặt hàng đàng hoàng luôn. Như em từng mất 1 con thổ rền hồi tháng 7 năm rồi sau này biết thừa cái thằng nó hỏi mình mua mãi mà mình ko chịu bán nó thuê người ăn trộm mà ko làm gì được vì ko bắt được tận tay. Sau vụ đó nếu e ko ở nhà thì ko bao giờ treo chim ra ngoài, mà đã treo chim ra là phải canh. Chim quý thì phải trông như kiểu trông tù  =)) chứ đã vào tầm ngắm của bọn chim tặc thì mệt lắm.
Tiêu đề: Re: Bọn trộm chim
Gửi bởi: dungcu_hn trong 02/01/2013 11:58:06am
Chia buồn cùng cụ, đạo chim giờ qua nhiều, nó còn biết con hay để lấy thì đúng là dân chơi chim chứ ko phải nghiện ngập gì rồi........
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook