Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: cugaydakmil trong 30/11/2012 07:42:35AM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Cảm giác thật thoải mái.
Gửi bởi: cugaydakmil trong 30/11/2012 07:42:35AM
Sáng hôm nay cảm giác thật vui. cảm xúc thật tuyệt. hiiiiiiii bẫy chim về cảm giác thật khó tả. Chim bẫy về đem cho mỗi người mỗi con, con thì nuôi sáng nay ra thây còn có 1 con thấy nó thương thương thế nào đấy nên quyết định phóng sinh cho em nó. thả ra nó đập cánh bay vút lên cao lạng 1 vòng rồi mất hút. cảm giác thật khó tả. vui vô cùng." mỗi ngày ta chọn một niềm vui"   (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Tiêu đề: Re: cảm giác thật thoải mái.
Gửi bởi: Cugay_BMT trong 30/11/2012 09:34:04AM
Chúc mừng bạn, bạn đã làm một việc rất có ích để bảo tồn loài chim này........................... _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: cảm giác thật thoải mái.
Gửi bởi: tranquanghd123 trong 30/11/2012 06:02:50PM
những con mà bình thường ,ko hay các bác nên đánh dấu rồi thả để mai sau mình con có cu mà bẫy, các bác mà bấy nhiệt tình quá tới khi em có mồi thì chắc chỉ để treo lên cây nghe gáy thôi mất
Tiêu đề: Re: Cảm giác thật thoải mái.
Gửi bởi: cugaydakmil trong 01/12/2012 07:57:37PM
bác cứ lo xa mình đâu phải đánh lưới đâu chứ. chỉ chơi mồi cây với mồi đất thôi bẫy như vậy có mà đến đời cháu chắc bẫy cung không hêt đấy chứ. mình lâu lâu mới đi đánh mấy hôm thôi.
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook