Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: tungkhongyeu09 trong 15/11/2012 08:23:17pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
em có con mồi thuần quá đưa tay vào cắn đá.giờ có hiện tượng lên khách.ai mặt áo trắng là em ấy gù.ai biết cách nào làm cho nó hết khách chỉ mình với.mới gù cở 1 tuần nay.hù cho nhát mà cũng không nhát.nó gù người đập lồng ầm ầm mà cũng chả sợ.anh em nào biết chỉ em với.
-
Từng đọc được 1 chỉ dẫn : Ngậm 1 họng nước phun nó lúc nó đang gù thì nó sẽ ko nghiền người nữa. Bác thử xem.
8->
-
Đúng rồi ạ, mỗi lần đi qua bác ngậm sẵn 1 ngụm nước nó mà gù là bác phun ngay, tuần là hết.
-
con này mình phun cho ướt hết rồi mà cũng chả sợ gì hết.nó gặp mình không gù mà gặp ba mình lại gù.thấy nó gù phun nước đánh lồng ccaamf sào đạp vào lồng cho sợ mà cũng vậy.
-
bạn thử tìm em mái ghép với nó 1 tháng xem sao nghe người ta nói cách đó được mà chỉ vài tháng nó lại thục người lại
-
CẦm cái chổi bác ạ, nó mà gù phang ngay cho cái :d _khotro_
Thích bác, quý bác nó mới gù, bác lựa chỗ treo hợp lý ít cho tiếp xúc với người, thường xuyên cho đi đấu đá với bổi là ok. em thì đang mong con mồi của em nó thân với em tý mà chả được, cứ thấy là nhảy như chết *><* 8->
-
mấy con này khổ thế.con này dạn quá.có con mới nỗi mún dạn 1 tí mà cũng không chịu.đời mà cái gì bù qua sớt lại được thì khỏe quá.
-
Bác ngậm nước sôi hay nước lạnh đễ phun nó vậy ... nước sôi nó mới sợ bác àk
Nếu không sợ nửa thì bắt nó ra nhổ lông đuôi cắt lông cánh ..... cần thiết thì bịt miệng nó lại luôn ...............................
Nói chơi thui đừng làm theo àk nha
Bác sướng thật có cu như vậy mà than vản hoài e mong có một như thế mà 3 năm chẳng được nèk =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =((
-
bác giống em ghê sao em không bao giờ chọc ghẹo gì chúng nó mà tụi nó thấy là gù nghe thiếng em là kèm phóng ra ào ào làm như em là bỗi vậy đấy ạ bọn này hay chỉ cần mở cữa cái cạch là nó biết em gù ngay . Và thương một cái chung thủy lắm đó giờ không ai chọc dược dàn mồi em gù chỉ mình em thôi ạ mà em có cần chọc éo gì đâu chúng nó thấy mặt mình là loạn may mà nhà em có vườn toàn treo ngoài cây và đem đi đánh phài chính em treo thì kêu như điện người khác treo thì cà lơ chả kêu đách gì cả Đúng là hơi mệt mấy con này nhỉ :))
-
Bác chăm sóc kĩ lưỡng, cho ăn thường xuyên nên nó quen bác ấy mà, hjhj. Nó mến thì nó gù, ghĩ cũng vui
-
loại này là nghiền chủ rùi bác à bác lấy vãi che bớt lồng lại và treo em nó thật cao sao gần nóc nhà luôn mỗi khi chăm sóc cho ăn cho uống bác lại lấy sào đưa em nó xuống để nơi thật ít người tiếp súc như là xa lánh nó vậy lâu lâu bác có gật đầu chọc gẹo nó củng không gù đâu...
-
em lại đang ghiền một con như thế mà ko được nè, bác có lại ko thích. nhà em có một con nhưng nó bị đau mắt, cả ngày chẳncgg mất một tiếng noi
-
Heee.Các bác chơi cu khách thì mông mãi không được như chim của bác.Bác thì sợ cái gù của nó.Theo em bác tủ áo lồng hơi kín,treo chỗ xa người một chút chắc e nó quên dần thôi.Chúc bác thành công
-
Nhốt chung bổi tập thể 1 năm thành bổi lại và bắt đầu tập lại thành mồi hihiihi
Nhốt chung bổi tập thể 1 năm thành bổi lại và bắt đầu tập lại thành mồi hihiihi
Nhốt chung bổi tập thể 1 năm thành bổi lại và bắt đầu tập lại thành mồi hihiihi \
Nhốt chung bổi tập thể 1 năm thành bổi lại và bắt đầu tập lại thành mồi hihiihi
Nhốt chung bổi tập thể 1 năm thành bổi lại và bắt đầu tập lại thành mồi hihiihi
Nhốt chung bổi tập thể 1 năm thành bổi lại và bắt đầu tập lại thành mồi hihiihi
Nhốt chung bổi tập thể 1 năm thành bổi lại và bắt đầu tập lại thành mồi hihiihi
Nhốt chung bổi tập thể 1 năm thành bổi lại và bắt đầu tập lại thành mồi hihiihi