Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: nhanhot73 trong 20/04/2011 07:55:57PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Khôn phải là muốn anh em tò mò , bởi vì hình chưa úp, nhưng trước hết , xin gửi lời mong thông cảm, đang chuẩn bị đi nhậu tăng 2 ,
chiều nay , Bắt được một em, không nghe gióng , chỉ nghe thúc , gù , cũng không gì đặc sắc , thúc gù giọng rất gắt, khó nghe,
khi đưa sào xuống, giật mình vì bộ cườm của nó , trên đóng cao tới vai , dưới sa xuống cổ, cườm đóng dày như cừng trên bánh đa . mát lé
kỳ dị .
-
SAO CHÚ KHÔNG CHỤP HÌNH CHO MÌNH CHIÊM NGƯỞNG VẺ ĐẸP CỦA NÓ VỚI
-
Hic hic.... nghe bác tả tò mò quá, mong sớm đc xem hình của bác.
-
up lên gấp cho anh em diễn đàn thưởng thức nhé a Nhân
_zoo_
-
hình đâu anh Nhân ,anh định cho AE ăn mầm đá hay sao vậy _tuc_
-
anh nhân định chơi chiêu nghi binh đây hheeee!
mau đưa hình lên cho anh em xem ké tý anh nhân ơi ?
nghe anh thông báo anh em nóng cả ruột gan lên rồi đây
thân chào !
-
Sự chờ đợi là những phút giây căng thẳng nhất !
Bác nhanhot73 úp nhanh lên nhé ! anh em trên diễn đàn chắc chết mất vì bộ cườm " Ngạc nhiên " đấy hì .hì !
-
Trước hết cho gửi lời xin lỗi anh em vì chỉ còn một tấm hình của nó , lại chụp hơi xấu , nó không còn nữa , sáng nay đi tỉnh duyệt QT
với cơ quan từ 4.5h sáng , vô tình không treo nó lên vậy là bị mèo hàng xom cào chết . thật buồn .
-
anh cần mượn súng bắng con mèo đó không =)) chia buồn anh coi lại đi cẩn thận con mồi đó nha , mèo mà lai vản sung quanh nhà em 10 m là không lìa đời liền
-
Anh em gửi vòng hoa chia buồn 1 chiến sĩ tương lai đã ra đi mãi mãi khi tuổi lồng chỉ được vài giờ ngắn ngủi!!hu huhu
-
Chưa biết tên em đã phải tiển em lên đường ! hic hic .từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .Chia buồn cùng bạn !