Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Dinh dưỡng và sức khỏe chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: thanhdoan1988 trong 30/10/2012 12:33:18PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Chim của em dạo này ăn rất ít,mà gáy cũng ít,em phơi nắng hạ thổ đều 1 tuần 1 lần,dạo này thấy người nó xù lông lên,phân chim đi vẫn bình thường,chim em đã nuôi dc 1 năm lồng rồi,nhờ các cao thủ tư vấn hộ em với
-
Chụp ảnh lên đi bạn, xù lông thường là bị bệnh đấy, nhanh không lại toi
-
dạ không,bình thường nó không xù lông,chỉ khi gặp người sáp lại thôi bác ợ
-
bạn xem lại chế độ thức ăn của chim ,nếu bạn đang cho chim ăn vừng ,kê,thì chim sẽ ít khi ăn thóc ,bạn nên ngừng thức ăn phụ và chỉ để thóc thui thì chim đói quá củng phải ăn .
-
bạn xem lại chế độ thức ăn của chim ,nếu bạn đang cho chim ăn vừng ,kê,thì chim sẽ ít khi ăn thóc ,bạn nên ngừng thức ăn phụ và chỉ để thóc thui thì chim đói quá củng phải ăn .
Cùng ý kiến với bác này ạ thức ăn phụ nên cho ăn theo cữ theo khẩu phần lúa nếu có điều kiện nên mua lúa tiêu cho nó dùng ạh hột lúa nhõ cu rất thích ăn
-
bạn xem lại chế độ thức ăn của chim ,nếu bạn đang cho chim ăn vừng ,kê,thì chim sẽ ít khi ăn thóc ,bạn nên ngừng thức ăn phụ và chỉ để thóc thui thì chim đói quá củng phải ăn .
Cùng ý kiến với bác này ạ thức ăn phụ nên cho ăn theo cữ theo khẩu phần lúa nếu có điều kiện nên mua lúa tiêu cho nó dùng ạh hột lúa nhõ cu rất thích ăn
Lúa tiêu trên Sài Gòn tìm ở đâu vậy anh @cugaytanphu?
-
Chạy ra bến xe Chợ Lớn quận 5 có đó bạn.Bên đường gì đó mà mình quên tên mất rồi.Chỗ bán gà tre đó,nhiều loại lắm.
-
Chạy ra bến xe Chợ Lớn quận 5 có đó bạn.Bên đường gì đó mà mình quên tên mất rồi.Chỗ bán gà tre đó,nhiều loại lắm.
Thanks anh, vào ngay bến xe Chợ Lớn hỏi không biết người ta biết ko anh. Phải có địa chỉ cụ thể thì hay quá!
-
Trời đất!Bến xe thì nó chỉ có xe,làm gì có lúa mà hỏi?Cứ chạy ra bến xe,sát bên hông bến xe có nguyên một dãy người ta bán gà tre,lúa gạo luôn đó.Cứ hỏi mấy chỗ đó đi.Hôm bữa thấy quá trời luôn mà! :-bd
-
Trời đất!Bến xe thì nó chỉ có xe,làm gì có lúa mà hỏi?Cứ chạy ra bến xe,sát bên hông bến xe có nguyên một dãy người ta bán gà tre,lúa gạo luôn đó.Cứ hỏi mấy chỗ đó đi.Hôm bữa thấy quá trời luôn mà! :-bd
Hehe, đường tháp mười phải hem anh? Bữa nào ra làm vài kg về trộn mật ong cho gáy ăn mới được.
-
Chạy ra bến xe Chợ Lớn quận 5 có đó bạn.Bên đường gì đó mà mình quên tên mất rồi.Chỗ bán gà tre đó,nhiều loại lắm.
quận 5 đường lê hồng phong..........bán đủ thứ hết anh ak.....có thể nói đó là thế giới sinh vật cảnh của trung tâm tp
-
Chạy ra bến xe Chợ Lớn quận 5 có đó bạn.Bên đường gì đó mà mình quên tên mất rồi.Chỗ bán gà tre đó,nhiều loại lắm.
quận 5 đường lê hồng phong..........bán đủ thứ hết anh ak.....có thể nói đó là thế giới sinh vật cảnh của trung tâm tp
Vậy là ở đường Lê Hồng Phong có bán lúa tiêu nữa hả bác?
-
Có bán đủ thứ luôn.Lúa tiêu,đậu,mè,gà tre,bồ câu,vịt cỏ,vịt xiêm,lồng chim,lồng gà,cóng dừa,cựa thép gà đá,trái cây,cá tôm,mực,ếch ,lươn,chó,mèo,hoa giả,lá giả,muốn gì cũng có.Nó như cái chợ trời vậy.Đi loanh quanh có tiếng đồng hồ,nhìn hoa cả mắt luôn.