Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: lehoanglan trong 12/10/2012 06:45:33pm

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Ngày Buồn
Gửi bởi: lehoanglan trong 12/10/2012 06:45:33pm
Một ngày thật mệt vì đang cảm. Chiều người tương đối khỏe lại,  bổng nghe tiếng cu gáy từng hổi. Trong lòng nao nao cầm cái ống nhòm đi xem thử.
Thì ra có 1 cặp cu mới về chiếm cái thủng ở đây. Có 1 điều lạ là, sao từ trước đến giờ, nhưng con chiếm thủng ở đây hầu như toàn giọng thổ.
Zậy là về nhà, tính ôm em mồi ra làm thử tý
Thì thôi ôi 1 cảnh tượng kinh khủng. Lồng nằm lưới đất, lúa và nước văng tứ tung ở nền. Em mồi thì chẳng thấy đâu, tìm hoài mới thấy em nó nằm trong góc nhà. Cần em nó lên, không bị thương tích gì hết, cho vô lồng, và cho em tắm nước luôn. hong cho em chút nắng buổi chiều, khô lông chùm lồng cho đi ngủ luô n
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: traidatnghe trong 12/10/2012 07:36:56pm
chia buồn với bạn mà nó bị mèo hay chuột vồ lồng vậy bạn #:-S #:-S #:-S #:-S #:-S #:-S :( :( :( :( :(
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: tranquanghd123 trong 12/10/2012 08:13:34pm
chắc mèo nhà anh tưởng chuột rồi ,hihi
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: lehoanglan trong 12/10/2012 08:51:07pm
 =(( Con mèo, chiều nay đã tim ra em nó. Và đường em nó vào, sau khu nhà mình có khoảng 4,5 con mèo hoang. Chẳng ai nuôi cả, chúng cứ ở đó hoài. Vậy mà mấy ông vô bẩy nhậu hoài mà không được tụy nó, anh em có cách nào túm cổ tụi nó không, chỉ mình với
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: lehoanglan trong 13/10/2012 06:18:34am
Sáng nay dậy sớm bởi vì nghe em nó gáy. Hà hà vui quá chứng (*)(*)
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: Cugay_BMT trong 13/10/2012 09:16:25am
Chia vui cùng bác nhá _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_............................................. _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: lehoanglan trong 13/10/2012 03:04:18pm
Bác củng ở buôn mê thuột à. Tui ở cho km4 nè chổ bến xe tỉnh đó. Hôm nào rảnh ae mình giao lưu cafe hay đi xuống chổ tui đánh, dưới cho tui nhiều em lào làng lắm
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: Cugay_BMT trong 13/10/2012 04:06:54pm
Mình cũng ở BMT, mà mình công tác ở dưới SG nên cũng lâu lâu mới về,  #:-S, Khi nào về mình gọi bạn đi đánh cho vui... anh em giao lưu luôn, bác ở Km4 là gần nhà máy bia Sài Gòn chưa?! Sdt mình sẽ gửi vào mail của bác nhá, có gì liên lạc.....  _yahoo_ _yahoo__zoo_ _zoo_

Thân!
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: lehoanglan trong 13/10/2012 05:56:32pm
không xa như vậy đâu. Cách bệnh viện thiện hạnh khoảng 700m. Đường đi xuống nhà hàng Eanao
Bưa nay chổ đó có thêm cafe. Vừa đánh cu vừa cafe vẩn được nhưng phải có ống nhòm à. Em sẻ liên lạc với bác, mà nhà bác trên này chô nào vậy
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: Cugay_BMT trong 14/10/2012 11:51:30am
Uh mình biết chỗ đó , mình ở dưới Việt Đức đó bạn ah, có gì mình về rồi liên lac với bạn nha.................... anh em giao lưu học hỏi kinh nghiệm nhé! _yahoo_ _yahoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Ngày Buồn
Gửi bởi: Cugay_BMT trong 14/10/2012 11:57:05am
Bác rãnh úp mấy chú mồi lên cho anh em chiêm ngưỡng đi, mình ở dưới này thèm đi đánh quá mà không có chim vs không có thời gian đi đánh........... để bửa nào về Daklak đánh vài bữa cho thỏa niềm đam mê... hi hi :-$ :-$ :-$ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook