Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tửu quán - Góc cười => Tác giả chủ đề:: Cua_QB_GL trong 03/10/2012 09:55:45am

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Lập luận !
Gửi bởi: Cua_QB_GL trong 03/10/2012 09:55:45am
Cua đố cu C80 : Nhờ em phân tích dùm anh câu trong bài hát, tại sao lại : Nhớ em nhiều, nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều, cũng vậy thôi ...
Nếu phân tích hay anh thưởng cho một con tép.
Sau một hồi suy ngẫm, C80 trịnh trọng :
- Nhớ em nhiều, nhưng chẳng nói - Tác giả chứng tỏ rằng chàng trai kia rất yêu cô gái, nhưng rất tiếc, chàng chỉ biết dùng tay, dùng ánh mắt để tỏ tình chứ chàng không nói được vì bị câm.
- Nói ra nhiều cũng vậy thôi : Chứng tỏ rằng sau một thoeif gian điều trị, chàng trai đã nói được. Nhưng cô gái thì do bị tai nạn nên lại bị điếc mất, nên nói cũng chẳng được gì. Thôi thì lại đành dùng tay vậy . _khotro_ _khotro_ _khotro_ c80.
Cua  *><* *><* *><*
Tiêu đề: Re: Lập luận !
Gửi bởi: hungvcb trong 03/10/2012 10:01:16am
trời mưa quá, không có thời gian đi bẫy, cu ở nhà không có việc nên rảnh đó mà
Tiêu đề: Re: Lập luận !
Gửi bởi: Hồng Sâm trong 03/10/2012 11:12:07am
úi za tình yêu dùng bằng tay thôi hả anh cua  phải kết hợp chứ nhỉ  :)) đùng miệng tay và ........he he he
Tiêu đề: Re: Lập luận !
Gửi bởi: cugay_baclieu trong 03/10/2012 06:52:42pm
úi za tình yêu dùng bằng tay thôi hả anh cua  phải kết hợp chứ nhỉ  :)) đùng miệng tay và ........he he he
đồng ý cả hai tay với lập luận của bác Sâm :-bd :-bd :-bd
Tiêu đề: Re: Lập luận !
Gửi bởi: Nghiệp Dư trong 03/10/2012 07:47:59pm
có một ông người H'Mông đi ra thị trấn bằng ngựa, trên đường quay lại nhà, do không biết luật GT nên cứ đi bên trái
thế là gây tai nạn với ông người kinh đi xe máy
sau khi hoàn hồn ông người kinh mới mắng: ông đi sai đường
ông H'Mông đáp : tôi đi đúng mà
ông người kinh: đi bên trái mà nói đúng à
ông người H'Mông: đây là đường về nhà tôi, không tin anh ông đi thử coi
đôi co 1 hồi đuối lý ông H'Mông nói: Con ngựa tôi cũng chỉ là con vật, cái xe anh cũng là cái máy nếu nó không đi ra đường thì thì cũng không đâm nhau, thôi tôi thay mặt con ngựa của tôi xin lỗi cái máy của anh vậy, 2 ta không có gì
Tiêu đề: Re: Lập luận !
Gửi bởi: Nghiệp Dư trong 03/10/2012 07:54:07pm
Thử tài lập luận của các bác
ai giải được e hát tặng bài
tình huống hội thoại
có 1 ông làm trưởng thôi và có con dâu trong nhà:
ông bố chồng: con ơi lại đây bố nhờ
con dâu: dạ
ông bố chồng:............................?
ông bố chồng: quay khu lại, quay khu lại
ông bố chồng: pộp pộp pộp vào chưa
con dâu: vào rồi, vào rồi
nhờ các bác điền vào chỗ trống và đây là trong tình huống nào
Tiêu đề: Re: Lập luận !
Gửi bởi: nnminh684 trong 03/10/2012 08:11:22pm
Thử tài lập luận của các bác
ai giải được e hát tặng bài
tình huống hội thoại
có 1 ông làm trưởng thôi và có con dâu trong nhà:
ông bố chồng: con ơi lại đây bố nhờ
con dâu: dạ
ông bố chồng:............................?
ông bố chồng: quay khu lại, quay khu lại
ông bố chồng: pộp pộp pộp vào chưa
con dâu: vào rồi, vào rồi
nhờ các bác điền vào chỗ trống và đây là trong tình huống nào
Có khi nào xem đá bóng không nhỉ  :d
Tiêu đề: Re: Lập luận !
Gửi bởi: Cua_QB_GL trong 04/10/2012 08:19:30am
Thử tài lập luận của các bác
ai giải được e hát tặng bài
tình huống hội thoại
có 1 ông làm trưởng thôi và có con dâu trong nhà:
ông bố chồng: con ơi lại đây bố nhờ
con dâu: dạ
ông bố chồng: Con giúp bố khiêng cái máy giặt đặt lên bục chân của nó nhé !
ông bố chồng: quay khu lại, quay khu lại
ông bố chồng: pộp pộp pộp vào chưa
con dâu: vào rồi, vào rồi
nhờ các bác điền vào chỗ trống và đây là trong tình huống nào
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook