Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: manhhahp trong 20/09/2012 10:31:48PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Như vẫn kể với 1 số anh em về gác cu kiểu Hải Phòng. Hôm 19/9 vừa rồi sau gần 1 tháng săn em thổ rền cùng chú Tùng ( lanhlunghp ) có âm gắt 2 anh em tưởng chừng phải chịu thua thì niền vui đã đến bất ngờ em nó đã dính lưới nhưng chiến công này lại thuộc về 1 em bổi tập =)) trong khi 3 em mồi thuộc đều bó tay không có duyên. Hôm đó do vui quá nên không có chụp được nhiều ảnh chỉ có vài tấm gửi lên để anh em cùng chung vui. _zoo_
(http://i1241.photobucket.com/albums/gg519/manhhahp/Picture188_zps386d2964.jpg)
(http://i1241.photobucket.com/albums/gg519/manhhahp/Picture193_zps9e60ea0c.jpg)
(http://i1241.photobucket.com/albums/gg519/manhhahp/Picture193_zps719dd42a.jpg)
-
Bóc tem cái nhé
Ko thấy hình bạn ơi, ktra vào post lại hình nhé
Chưa thấy hình những cũng chúc mừng bạn có chiến lợi phẩm.
-
Nhìn con bổi này của bác đuôi dài nhể. Em thấy bảo đa phần chim có đuôi dài là chim hay đấy. Chúc mừng bác đã thu phục được em nó nhé _yahoo_ _yahoo_
-
chúc mừng bác,chim đẹp đấy.
-
Chúc mừng bác Hà,chú chim bổi này chắc là dạn người nhanh nổi lắm đây,phố phường tấp nập thế mà bác vẫn túm đc.Hôm nào rảnh bác cho ae nghía tí ảnh dàn mồi của bác nhé?
-
ôi chú Tùng lại lập dc thành tích về con bổi hay nữa rầu... _zoo_ _zoo_ _zoo_
chúc mừng 2 chú nhé... _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng bác Hà nhé 1 em thổ rền sướng tai .. Hôm nào về HP gác cu uống trà đá mới được .
-
chim trông không có tương lai gì hết, phố đông thế mà vẫn bắt được anh hà hay thật. Chuyển hộ khẩu về An Lão em nuôi cho, (*)(*) (*)(*). khi nào có tương lai em giả.......haaaaaaaaa _zoo_
-
-Cảm ơn các bác nhiều đúng là như bác fancugay nói con này trên thực tế bởi nghe nó gáy nhiều rồi mê cái giọng của nó lắm tiếng rền nó phát ra như con chim cuốc kêu ấy ( Cục cù guộc , cục cù guộc ) xét về âm và giọng thì em ưng cái bụng lắm bởi ở ngoài nó chơi rất bền lèo bóng thì không phải bàn cứ cất mồm gáy là có lèo.
-Còn này cũng khá là thuần thái độ thì rất tốt hôm nay tôi có chụp vài tâm hình của nó khi đã vào vồng chia sẻ cùng các bác.
-Nếu anh em nào rảnh rỗi tiện xuống Hải Phòng có thể đi gác được thì cứ alo cho mình mình và 1 số anh em nữa của Hải Phòng rất vui nếu có khách đến chơi :d
(http://i1241.photobucket.com/albums/gg519/manhhahp/Picture199_zpsb0101528.jpg)
(http://i1241.photobucket.com/albums/gg519/manhhahp/Picture198_zpsd1f07ad3.jpg)
(http://i1241.photobucket.com/albums/gg519/manhhahp/Picture197_zpsab220ec7.jpg)
-
Chim đẹp bác à,em chi biết vây thôi mới cả nhà chém tiếp. _zoo_
-
con chim ở trong cái lồng sao thấy khó thở nhĩ =)) =))
-
chim trông không có tương lai gì hết, phố đông thế mà vẫn bắt được anh hà hay thật. Chuyển hộ khẩu về An Lão em nuôi cho, (*)(*) (*)(*). khi nào có tương lai em giả.......haaaaaaaaa _zoo_
-Hịc hịc chim dở để anh nuôi thôi :d để săn em khác đẳng cấp hơn rồi chuyển hộ khẩu cho chú nhé bat tay
-
-Sau mấy ngày nghỉ không đi gác được do bận công việc sáng nay 27/9 vẫn với đội hình mồi cũ và manhhahp cùng chú em lạnhlunghp ( Tùng ) lại cùng nhau trà đá gác cu. Sau 2 tiếng chờ đợi và nghe chim trời gấy, đánh nhau loạn xị tưởng chừng thất bại thì bỗng đâu 1 chú toàn thấy gù là gù bay về nhập tàng cùng em mồi tập và kết quả chỉ sau 5 phút gù xiết giữa mồi và bổi thì mồi tập của manhhahp lại lập chiến công t2 :d trong sự bất ngờ của cả 2 anh em. Đây là 1 số hình của em nó trong sáng nay gửi lên để anh em cùng chia vui.
(http://i1241.photobucket.com/albums/gg519/manhhahp/4_zps151873ba.jpg)
(http://i1241.photobucket.com/albums/gg519/manhhahp/3_zps14288b8b.jpg)
(http://i1241.photobucket.com/albums/gg519/manhhahp/2_zpse0740fc9.jpg)
-
cái này gọi là thả diều, đá bóng, đánh chim vỉa hè này
chúc mừng bổi đẹp và mồi hay
-
Chúc mừng bác. Em mồi này bị ngoái một chút, vậy mà may bổi ghê!
-
Ngoài nầy mùa ni còn đánh dc chim đã thế. Trong Nam thì thua rồi mưa hoài chán quá các bác à.
-
Ngoài bắc bây giờ mới vào mùa mà. Lúa bắt đầu gặt, ...chim căng...
Loáng một cái nay đã thứ Sáu rồi, chuẩn bị lụp và đồ nghề thôi!!! :D
-
mấy bác ở hải phòng ơi, em ở hải dương nè, mấy bác có thể cho em đi ké với dc không ah
-
-Ngoài bắc hiện giờ đang là mùa bẫy chính trong năm nên tranh thủ kiếm vài em bổi đẹp về chơi. Bác tranquanghd123 thích đi gác thì alo sdt : 0936.682.365 bọn tôi hay đi gác vào cuối tuần từ t6-CN chim trời thì nhiều, nhiều con rất hay nhưng bẫy được hay không còn phụ thuộc vào độ căng của con chim trời bên ngoài và riêng đối với con mồi của tôi thì tôi vẫn dùng từ " Đợi hôm nào nó hứng bắt chim thì nó mới bắt " :d
-Cụ đảng đi Tuyên Quang có kết quả về gửi hình lên cho anh em chung vui nhé.
-
chúc mùng bác,bác quả là một người có duyên dánh chim,và nhiều kinh nghiệm,dang vào mùa chúc bác năm nay gặt hái nhiều chim hay
-
chúc mùng bác,bác quả là một người có duyên dánh chim,và nhiều kinh nghiệm,dang vào mùa chúc bác năm nay gặt hái nhiều chim hay
Đi Tuyên Quang gác chai thì vui, gác cu thì hơi buồn vì trên đó ít chim quá cụ Hà ạ. Trên đó chim bị săn còn nhiều hơn HN, nên cả ngày rong ruổi thậm chí ko nghe thấy một tiếng Chào Mào, nói gì cu với cò.
Đang tính tuần tới hoặc chục hôm nữa đi Ninh Bình hoặc Thanh Hóa đây!
-
Nghe nói vụ đi Tuyên quang mấy cụ đi kết quả không ưng ý lắm - mồi mang đi khá đông nhưng chơi không ổn lắm . Hy vọng dịp sau sẽ gặt hái nhiều hơn bác Đảng nhỉ .
-
chúc mừng bác Manhhahp và bác Tùng có những chuyến đi bẫy thật vui vẻ
chú mồi lỡ mới lên coi bộ có duyên ah nghen xin chúc mừng _zoo_, chim rừng nó cũng tinh ý lắm có nhiều con chỉ thích bắt nạc em nào tập sự thôi còn em mồi thuộc thì nó ko thích , nên mới có nhiều lúc đi bẫy bổi về gù với mồi thuộc hoài mà ko nhảy mà mới đưa em mồi lỡ tập sự lên gù vài sạc là nhảy cái đùng đôi khi nói nhiều anh em lại ko tin , nên đi bây có những cái thú vị bất ngờ là chỗ đó đâu ai ngờ tới vì vậy đi gác cugay hấp dẫn , hồi hộp và thú vị là vậy .
thân chào !
-
sao nhìn con bổi đầu tiên hình như có chân giao lông phải không bác. 8-> 8-> 8->
2 Chú bổi bác bắc dc đẹp quá.Chắc là mùa sau ra rừng làm mồi quá à (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
-Văng đúng như bác cugayquangngai nói đi gác cu luôn có những điều thú vị và bất ngờ pha lẫn sự hồi hộp của phút giây chờ chim nhảy. Ngoài Bắc nói chung thì chim mồi không được chiến và nhiều gù như trong Nam. Kinh nghiệm của người chơi mồi cũng vậy bọn em cũng vừa chơi vừa học mà tự học tự chiêm nghiệm là chính.
-Rất mong 1 ngày không xa có dịp được gặp gỡ giao lưu với bác.
-
-Văng đúng như bác cugayquangngai nói đi gác cu luôn có những điều thú vị và bất ngờ pha lẫn sự hồi hộp của phút giây chờ chim nhảy. Ngoài Bắc nói chung thì chim mồi không được chiến và nhiều gù như trong Nam. Kinh nghiệm của người chơi mồi cũng vậy bọn em cũng vừa chơi vừa học mà tự học tự chiêm nghiệm là chính.
-Rất mong 1 ngày không xa có dịp được gặp gỡ giao lưu với bác.
chào bác
em cũng rất mong 1 ngày ko xa được đón tiếp gác cu giao lưu cùng anh em gần xa , rất mong ngày đó sớm trở thành hiện thực .
thân chào !