Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: robir9nguyen trong 16/09/2012 02:01:59pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Gửi anh em xem hình ảnh con bổi xem cho vui....Anh em đừng chém em nó nhé, tội nghiệp.... _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_
-
=)) nhìn sơ là kết em này rồi đó ........... =))
=))
-
Bắt đi thôi Tú ơi, chim đẹp đấy!
-
chim đẹp,dữ,cấp mình tốt bắt đi anh ơi _yahoo_
-
Anh hùng ơi,
Chim này em bắt không được, nó trận lắm anh...dòng dòng ngoài chăn mái thôi...
-
nhờ cao thủ bắt đi không thì uổng lắm bạn ơi
-
Nhờ Hiếu qua bắt cho Tú ơi!
-
Chim đẹp đó bạn, nhìn cấp mình đẹp quá và có cặp mắt rất hung đó, chắc bạn phải chờ lúc nào chim mái làm tổ và ấp có lẽ bẫy được........ _yahoo_.Mình nói không phải bỏ qua nha! _zoo_ _zoo_
-
chỗ này toàn nhà với nhà, cũng khó lắm anh Hùng, không có chỗ cắm giò...chỗ treo lụp cũng phải chế thế...mà chế thế cũng khó bắt em nó...úp bội nhìu khi mèo nó xơi mồi anh Hiếu...kaka...em đang tính độ cái chỗ cắm giò trên nóc nhà đây anh...
-
chào bác
cho em hỏi bác tý ?
con này giọng thổ hả bác ?
thân chào!
-
Chào bác cugayquangngai,
Em thì chả biết gì về cu gáy cả, theo em nghe xa xa thì em nó gáy đồng (Theo em thôi). Tại vì nó giống giọng con đang tập mồi của em lắm. Nhưng gáy nghe ấm lắm bác...