Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: C80 Hoàng Mai. trong 02/09/2012 08:29:09am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Chả là thế này:
Trưa hôm thứ 6, (30/8) C80 thay nước cho mấy con chim ở nhà vô tình làm xổng con bổi.
Tiếc ngẩn ngơ!
Đã thế, sáng hôm qua (1/9) gặp mấy AE Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông lại còn bị mắng là không cẩn thận nữa chứ. :(
Ấy thế mà chiều qua, lúc đang nằm xem TV với con bé con thì bà chị bên cạnh nhà gọi bảo là con chim nó bay về. C80 chạy ra thì thấy em nó đang loanh quanh cạnh cái bể cá nhà bà chị, chắc khát quá.
C80 vào nhà lấy cái lồng cũ của em nó ra, kéo cửa lồng lên và rồi...Mời AE xem clip. :d _zoo_
http://youtu.be/xIET64hSBVU (http://youtu.be/xIET64hSBVU)
Đúng là số không mất của! =)) =)) =))
-
Chả là thế này:
Trưa hôm thứ 6, (30/8) C80 thay nước cho mấy con chim ở nhà vô tình làm xổng con bổi.
Tiếc ngẩn ngơ!
Đã thế, sáng hôm qua (1/9) gặp mấy AE Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông lại còn bị mắng là không cẩn thận nữa chứ. :(
Ấy thế mà chiều qua, lúc đang nằm xem TV với con bé con thì bà chị bên cạnh nhà gọi bảo là con chim nó bay về. C80 chạy ra thì thấy em nó đang loanh quanh cạnh cái bể cá nhà bà chị, chắc khát quá.
C80 vào nhà lấy cái lồng cũ của em nó ra, kéo cửa lồng lên và rồi...Mời AE xem clip. :d _zoo_
[url]http://youtu.be/xIET64hSBVU[/url] ([url]http://youtu.be/xIET64hSBVU[/url])
Đúng là số không mất của! =)) =)) =))
bác hên thiệt em bị xổng mà nó có về đâu no bay mất luôn
-
Bác cường bẩy chim không cần mồi cũng không cần lụp vẩn bẩy được chim khà khà ,chia sẽ niềm vui cùng bác nhá !
-
=)) Hi hữu thiệt chắc là biết xổng ra dân chúng thấy cụt đuôi lại săn đuổi em nó nên tình nguyện trờ về nhà cũ cho ăn toàn đây mà (*)(*)
-
Chính tỏ là bác Cường và con cu ấy quá gắn bó với nhau nên nó ko nỡ rời xa chủ, chắc nó chỉ ra ngoài hít thở chút khí trời rồi về, bác huấn luyện cu công phu thật.
-
Thật là đỉnh cao, con chim này nó cũng khôn đấy anh à, chim nhà e thả ra xong đi luôn, k thấy quay về đâu haiz
-
clip hấp dẫn quá bạn ội nhưng......có nhiều kiểu anh hùng, nào là chết vì đảng vì dân, chết vì anh em, tớ thấy vớ vẩn nhât là loại chết vì ... Ăn. Hêhê chém thế cơ mà. té lẹ
-
C80 còn 1 clip cũng nói về cái "chết vì ăn" nữa, hôm nào C80 up nốt để AE chém luôn thể nhỉ. :d
Clip đó, con chim cũng về chỗ cái bể nước này luôn. _yahoo_
Cảm ơn các AE đã ghé thăm topic! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
cái này cũng hay đó, đúng là chưa tới số mất của ^^
-
đẻ con trai rồi cái gì cũng may bạn nhỉ, nhưng đừng thử con khác nha nó lại bay về chốn cũ đấy =)) =)) =)) =))
chúc mừng chúc mừng
-
hiếm có đấy anh bác này có lộc trời rùi , chết vì ăn là cái chết lăn tăn hehehe
-
chuyện lạ chỉ có trên mình C80 thôi... =)) =)) =)) chứ con bổi của anh sẩy ra thì híc..híc..híc
một đi ko pao giờ trở lại, AE nào đi bẫy nhớ rũ C80 đi cùng nhé, bảo đảm đem lồng chứ ko đem theo chim mồi
củng dính là cái chất rầu...khà khà khà _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
-
Chúc mừng anh C80.
Chim của em ra khỏi lồng là bay mất tích, không thấy về.
(*)(*)
-
Chú 8 dạo này lộc ghê gớm =)), có "cu giống", lại bẫy đc cu bổi, cu xổng lại quay về _yahoo_ _yahoo_ _zoo_ _zoo_
-
O:o giống tính nết mấy con bồ câu nhỉ. Hợp thì quay về, ko hợp thì bái bai.
Chúc mừng bác, thử nuôi cu thả đi cho anh em xì xào
-
Như đã hẹn, C80 xin up tiếp clip "chết vì ăn" lên để AE xem cho vui.
AE cứ từ từ, xem từng phần cho hồi hộp nhé.=))
Mời AE xem phần 1. _zoo_
Cugay.org-C80(P1) (http://www.youtube.com/watch?v=kXpxVKWLaTk#)
(Còn tiếp)
-
hồi hộp quá bác cường ơi bác làm ơn up lẹ lẹ đi em nóng ruột quá ^:)^
-
Phần 2 đây, mời AE xem rồi nhận xét cho mấy câu. _zoo_
Cugay.org-C80(P2) (http://www.youtube.com/watch?v=gNVgSgI6A0M#)
(Còn nữa. Cao thủ thường xuất hiện muộn.=)))
-
Chúc mừng anh, trước đây em cũng có 1 chú như vậy bị xổng chuồng nhưng chú ta không "thông minh" bằng chú cu nhà anh, chú ta không biết tìm đường vào lồng như chú cu của anh mà chỉ lẩn quẩn quanh nhà và em phải "rình" mới bắt lại được chú ta khi chú ấy đang đậu trên cây mai vàng trước nhà nhưng bây giờ thì chú ta đã "ngủm" rồi (do bị bệnh) hic..hic.. =((. Một lần nửa xin chúc mừng anh và anh nhớ cẩn thận hơn trong những lần thay nước sau _zoo_
-
Thôi, "bát gạo nấu nốt" vậy.
Mời AE. _zoo_
http://youtu.be/CPP8r2WyG74 (http://youtu.be/CPP8r2WyG74)
(Hết rồi. =)))
-
heeee đúng là bác C80 nhà ta nuôi cugay có khác bác có bí kíp gì ko chỉ em với ?, nó quý chủ quá nên ko nỡ rời xa đây mà _zoo_
Hôm trước em làm xẩy con bổi nó bay mất dép ko kịp ngoảng lại nhìn em :)), nó bay như chưa từng được bay nhìn thấy chim bác nuôi em tức nó quá hiii =))
chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe .
thân chào !