Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: ngoductam trong 04/08/2012 11:07:55AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Thưa các Anh,
Em đang gặp vấn đề này nhờ các anh giúp với, tình hình là có post số điện thoại trên diễn đàn trong mục thông tin thành viên.
Ngoài việc được giao lưu với anh em và cũng dễ chủ động liên lạc với các anh em khác.
Cách đây 15 ngày, thì em có được 1 người nói thành viên trên diễn đàn, còn trẻ, ở Hà Tĩnh nhờ chỉ chữa bệnh Cu này kia, biết gì em chỉ đấy, em này gọi em lúc gần 10h đêm.
Sáng hôm sau 5h sáng em ấy gọi nhỡ em mấy cuộc, em thấy có vẻ mất lịch sự khi gọi giờ đó với cả đã chỉ hết rồi nên em không gọi lại nữa...
Tới sáng nay thì lại gọi em, mà không nghe rõ được em ý muốn nói gì, đang bận nên e dập máy, alo vài lần không được nên em cũng khó chịu và dập máy không nghe nữa.
Sau đó lại gọi lại e nghe, thì lại thắc mắc gì đó em nghe không rõ, tiếng rất khó nghe, em đang họp nên kêu không biết có gì nên hỏi người khác.......
Thế là e nghe được bên kia điện thoại là: Mày mà không chỉ tao, tao đánh chết !!! !!! 8->
Mất lịch sự quá các bác ạ, em thì không quan tâm lắm. Nay đưa số điện thoại lên, không hiểu Sim rác không, để các bác lưu ý khi tiếp chuyện.
Ngoài ra nhờ các Mod xóa dùm em thông tin điện thoại, cho em giữ lại thông tin nick với khu vực ở là được rồi ạ, có gì muốn liên hệ thì email inbox trước cho tiện, tránh trường hợp gặp các bạn thế này a.
SĐT của bạn ý là: 0163.957.4838 - 0169.263.0150
Hình như còn 1 số nữa mà em không nhớ chắc toàn sim rác.
Cám ơn các Mod.
-
Khổ Tâm quá!
Sao lại có những AE như thế nhỉ??? Xem ra nghề chơi đúng là lắm công phu.
C80 nghĩ có khi bạn ý hâm mộ Tâm quá nên gọi điện xin kinh nghiệm. .O.
Nhưng do giọng nói vùng miền, lại qua điện thoại nữa mà Tâm không nghe rõ nên xảy ra hiểu nhầm từ phía bạn ý.
Chắc không có thâm ý gì đâu. bat tay _zoo_ _zoo_
-
Dạ cũng có thể như thế a Cường ạ. Tuy nhiên em nghĩ về lâu dài tránh trường hợp phiền toái, mình không nên public sđt cá nhân của thành viên anh ạ.
Có gì Mod xóa dùm sdt của em đi nhé.
Thanks.
-
helo củng có thể giọng nói mình nghe ko hiểu nên có hiểu nhầm nhưng dù gì muốn hỏi thăm mình phải lịch sự một chút chứ giờ đó mà điện thì phá AE quá vì trong time nghỉ gơi của ng khác mong AE hiểu dùm!
Thân chào!!!
-
Nếu em là ông ta đọc tháy máy bài này chắc nhục lắm (:| gét nhất máy cụ chơi cu mà thế :)) khổ thân anh bác sỉ cu của diễn đàn heyyyyy ............chia buồn cùng anh =))
-
Nếu đặt vào địa vị như của ngoductam thì cũng thấy rất bực mình, người gọi cũng vô ý quá.
Mình còn gặp trường hợp tệ hơn ngoductam là người gọi (1 thành viên của của diễn đàn này) nói năng rất thô lỗ và vô văn hóa nữa cơ, những hạng người như thế mình ko cần phải bận tâm làm gì cho bực mình, cú để họ gọi mình ko để chuông và ko nghe vài lần là họ hết quấy zối thôi, cùng làm là chặn cuộc gọi lạ là OK.
Mình cùng ý kiến này. Sdt thì để mình liên lạc với nhau và có những người trên diễn đàn vì một lý do nào đó mà cần liên lạc với mình thì họ mới cố gắng tìm kiếm sdt của mình để liên lạc. H del sdt đi thì họ làm cách nào để tìm đây.
Họ hay liên lạc way rôi thì cho sdt do vao danh sách hạn chế là ok mà
-
Em đã kiểm tra lại mục thành viên thì không thấy sdt không rõ em k pót hay là các Mod xóa. Vậy topic xin đóng lại tại đây, cám ơn các bác đã quan tâm.
-
Chủ topic đã yêu cầu đóng, một số bài viết trong topic cũng đi lạc chủ đề, vì vậy topic này sẽ chính thức bị khóa, tks. bat tay bat tay