Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: zNavy trong 01/07/2012 08:45:20pm

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: zNavy trong 01/07/2012 08:45:20pm
Sau đúng một tuần về miền đất mới, em mồi cánh tiên hôm nay đã lập chiến công đầu.
Bổi là một em rất máu chiến, mặc dù ko đánh đúng cây cội nhưng em nó làm mưa làm gió một vùng nên cứ chọn cây đẹp là treo. Hôm đầu đánh em nó do nóng vội nên treo mồi ở cành thế kém quá, mất hơn tiếng đồng hồ mà ko bắt đc bổi.
Hôm nay sáng ra trời mưa to như chút nước nhưng đến trưa hửng nắng anh em tranh thủ thời gian thu phục em nó. Có vẻ sau cơn mưa, bổi khá sung nên vừa treo mồi bổi đã chung cây và đổ gù ngay khi hạ cánh. Mồi mặc dù sức khỏe chưa ổn định nhưng cũng ko phải là kẻ xâm phạm tầm thường, em ý đổ gù và thúc liên tục. Cứ mỗi lần bổi vào thế mồi lại gùi, tuy gù ko phải là lợi thế của mồi này  nhưng được cái gù rất đúng chỗ, đúng lúc! Sau gần 30 phút chiến đầu như nhiều trận đấu khác em bổi đã bị thu phục. Vài hình ảnh em bổi chia sẻ cùng mọi người!!!

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0176.jpg)

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0177.jpg)

Đầu, mặt và chân tay em nó đây ạ! Các bác bói giúp chủ nhân của em nó xem em nó tương lai sau này thế nào nhé!

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0179.jpg)

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0180.jpg)

Và cuối cùng là khổ chủ ken_vill (không phải em nhé, em là phó nháy thôi :) ) và mồi!!!

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0174.jpg)

Thank for reading!!!
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: lanhlunghp trong 01/07/2012 11:16:58pm
Chúc mừng anh Tiến nha , thế là mồi mới lập chiến công rồi . Tuần sau mà dỗi mấy anh em mình đi chung nha
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: TIENGQUE trong 02/07/2012 08:15:08am
HƠ hơ, bỏ cái cóng kê phía trước đi nhá bác. mừng là em cánh tiên thích nghi nhanh với môi trường mới. tại nó cũng bị "bỏ bê" không được cưng chiều nên quen, không có thói cong tử con nhà giàu hì hì. có rơi lồng treo lên cũng chơi tiếp.
Ủa chứ em này bác nuôi hay bác Hiệp nuôi vậy?
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: Duy Hùng trong 02/07/2012 08:39:14am
  kakaka chúc mừng em nó đã lập công  _zoo_ _zoo_ . À mà này là giai hay gái thế  =)) =))  nhìn cái mặt bủm bỉm quá  _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: kelangdu trong 02/07/2012 08:46:34am
Em bổi này chân có giao long thì phải hay rồi đây!.
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: zNavy trong 02/07/2012 10:21:39am
To lanhlunghp: Okie em! Có gì alo nhé!

To TIENGQUE: Cám ơn anh! Hiện tại thì em đang nuôi anh ạ, chú Hiệp vẫn chưa có kn cu cò lắm! Cái cóng đấy em gài tận bên trong đấy nhưng em nó giãy nên bị tung ra, em đang gài tạm vào đấy.
2 anh em cũng ko nghĩ là ra ngoài này đc 1 tuần em nó đã bắt đc bổi rồi. Nó bắt bổi vừa rồi bài bản lắm anh ạ, gù ko nhiều nhưng gù đúng lúc và đúng chỗ. Chiều qua nó chơi đc 5-6 kèo đấy nhưng chim chưa quen với bọn em nên chơi mấy kèo cuối chưa nhiệt tình lắm thì phải! Có gì bác chỉ bảo thêm cho bọn em nhé!!!

To Duy Hùng: Cám ơn bác! em nó là giai đích thực đó bác ạ! :)
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: Duy Hùng trong 02/07/2012 10:26:46am
To Duy Hùng: Cám ơn bác! em nó là giai đích thực đó bác ạ! :)
  Ko ý hỏi là chủ chim chứ ko phải hỏi chim  _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: zNavy trong 02/07/2012 11:58:59am
To Duy Hùng: Cám ơn bác! em nó là giai đích thực đó bác ạ! :)
  Ko ý hỏi là chủ chim chứ ko phải hỏi chim  _yahoo_ _yahoo_

Hi! Cái này phải để chủ nhân của bức ảnh trả nhời bác nhé!!! :)
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: cugayquangngai trong 05/07/2012 09:39:27pm
chúc mừng bạn
1 chiến thắng " khải hoàng " chúc bạn có những chuyến đi bẫy cùng chú mồi yêu của mình . _zoo_
thân chào !
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: zNavy trong 06/07/2012 09:17:48pm
chúc mừng bạn
1 chiến thắng " khải hoàng " chúc bạn có những chuyến đi bẫy cùng chú mồi yêu của mình . _zoo_
thân chào !

Cám ơn bác! Hy vọng thời gian tới sẽ thu xếp đc nhiều thời gian để có những kèo gác thú vị với em mồi này!!!
Tiêu đề: Bổi thổ cụt đuôi...
Gửi bởi: zNavy trong 06/07/2012 09:33:30pm
Hôm này tranh thủ cuối tuần và kèm theo một số lý do nên buổi chiều được nghỉ làm sớm. Tranh thủ xách mồi làm vài kèo xả stress sau một tuần làm việc căng thẳng.
Cội đánh lần này đẹp nhưng rất ít cây treo vì toàn vướng rào và cách sông, cách đầm. Trên một nối đi ít người qua lại có một cây mít rậm rạp nên bí quá đánh liều treo thử xem sao. Chọn được một thế đẹp rất ứng ý nhưng treo mồi xong lại ko có chỗ lấp, đành phải lấp cách mồi gần 50 chục mét. :( Chả nhìn thấy gì ngoài vểnh tai lên thám thính.
Treo lên là mồi gọi, chưa đầy 5 phút một em bổi phạch phạch chung cây và đổ gù luôn. Hix, vẫn ko nhìn thấy bổi, loáng thoáng thấy mồi nhưng bù lại thì âm thanh khá trung thực với điệu gù chồng đấu của em bồi. .. Bổi là một em giọng thổ ... (ko bít chính xác là thổ gì nữa vì chỉ nghe thấy gù và thúc thôi) nghe đã tai.
Mồi làm mấy sạc gù chào khách xong là thúc liên hồi, em bổi cũng không kém phần. Thế trận diễn ra thế nào trong cây chỉ có em mồi và bổi bít với nhau, khổ chủ chỉ bít em bổi là một em khá bài bản. Trận đấu chỉ kéo dài gần 30 phút nhưng em nó ra đủ chu, lèo. Và tín hiệu thông báo trận đấu kết thúc là khi em mái bay vù ra khỏi tàn cây và vài rung động trong đám lá (lụp sập rất nhạy và êm :) ).
Một điều rất rất đặc biệt là em bổi này đuôi rất ngắn! Hi! Mời các bác xem hộ em xem em nó thế nào nhé!

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0215.jpg)

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0214.jpg)

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0216.jpg)

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0217.jpg)

(http://i78.photobucket.com/albums/j118/trocuahoahong/IMG_0219.jpg)
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: lanhlunghp trong 06/07/2012 11:58:51pm
Thế là bắt được em nó rồi đó hả anh . Hôm nay em mà không đi có việc thì cũng quay lại rồi , lúc đi xa xa thấy 2 người cầm mỗi người 1 cái lụp và 1 cái sào biết ngay là gác cu và chắc là người quen rồi , đi gần lại chỗ anh gọi mà anh không nghe thấy , tại có việc phải đi vội lên không đứng lại để gọi được . Thôi thì lại hen anh hôm nào dỗi mấy anh em mình giao lưu vậy :d
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: zNavy trong 07/07/2012 07:25:57am
Hi! Lúc đó mải bàn chuyện mấy thằng cảnh sát giao thông nên ko để ý em ạ! Con này chả bit con nao nữa, chỉ bit ở đó có chim nên đến bẫy thôi em ạ!
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: cugaydau_thuynguyen trong 07/07/2012 07:21:34pm
chúc mừng bạn lại thu phục dược chú bổi nữa,chú bổi dẹp quá mình thik bộ cườm..bổi dẹp
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: Duy Hùng trong 07/07/2012 07:39:08pm
  Chúc mừng bác và chú mồi lại lập chiến công!
Thân!!!
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: Lữ Khách trong 07/07/2012 07:54:49pm
chúc mừng chủ topic nhá...thành quả ko tệ chúc nào  bat tay

con dưới có cái mỏ và quả chân khiếp thật... _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: zNavy trong 07/07/2012 09:16:52pm
Cám ơn các bác! Em này chắc nó ko còn là bổi nữa! Chim ai sổng đó thôi, đuôi vẫn còn cắt ngắn nguyên xi, chắc cũng mới sổng. Hôm nay về em nó đã dám đấu lại với mồi rồi tuy chưa nhiều.
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: Duy Hùng trong 07/07/2012 09:24:09pm
Cám ơn các bác! Em này chắc nó ko còn là bổi nữa! Chim ai sổng đó thôi, đuôi vẫn còn cắt ngắn nguyên xi, chắc cũng mới sổng. Hôm nay về em nó đã dám đấu lại với mồi rồi tuy chưa nhiều.
  Thế à, hèn chi chim đẹp thế!
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: thaicntn trong 22/08/2012 10:59:11am
con thứ 2 nhìn như chim nhà ai sổng ấy anh Tiến nhỉ

Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: cugayquangngai trong 24/08/2012 09:35:15am
chào bạn
chúc mừng bạn lại lập được chiến công mới  _zoo_
tôi xin góp ý nhỏ với bạn nha : hôm nào bạn chịu khó đem mồi quay trở lại chỗ bắt em nó để kiểm tra lại cho chắc nha , vì tôi thấy em bổi này hơi giống chim mái bạn ah , bạn đem mồi treo lại chỗ cũ kiểm tra lại cho chắc kẻo sau này ...!
thân chào !
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: zNavy trong 24/08/2012 09:48:33am
chào bạn
chúc mừng bạn lại lập được chiến công mới  _zoo_
tôi xin góp ý nhỏ với bạn nha : hôm nào bạn chịu khó đem mồi quay trở lại chỗ bắt em nó để kiểm tra lại cho chắc nha , vì tôi thấy em bổi này hơi giống chim mái bạn ah , bạn đem mồi treo lại chỗ cũ kiểm tra lại cho chắc kẻo sau này ...!
thân chào !

Cám ơn bác! Em nào hả bác? Nếu là em đầu tiên thì em đó đến nay đc gần 2 tháng, đã gáy nhiều, đấu và gù lại với mồi rồi.
Còn em thứ 2 thì lúc đấu em nó cùng gù chồng đấu với mồi, là chim nhà ai sổng vì lúc bắt đuôi vẫn bị cắt cụt. Em này gáy gọi nhiều rồi nhưng em nghĩ lâu nổi.
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: cugayquangngai trong 26/08/2012 08:29:30pm
chào bạn
tôi nghi ngờ con bổi thứ 2 cụt đuôi đó bạn , tôi chỉ góp ý cho bạn vậy thôi còn quyết định là ở bạn
thân chào !
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: nvl32 trong 26/08/2012 09:28:27pm
Con môi cánh Tiên quả là danh bất hư truyền (*)(*)Nhìn cườm, qui và mỏ quá đẹp :-bd :-bd
Tiêu đề: Re: Mồi cánh tiên và chiến công đầu trên miền đất mới...
Gửi bởi: zNavy trong 27/08/2012 08:51:15pm
chào bạn
tôi nghi ngờ con bổi thứ 2 cụt đuôi đó bạn , tôi chỉ góp ý cho bạn vậy thôi còn quyết định là ở bạn
thân chào !

Vâng! Cám ơn bác! Để em tiếp tục nuôi và chiêm nghiệm xem rồi em báo cáo bác!
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook