Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Quê hương tôi => Tác giả chủ đề:: cugay_hn trong 06/06/2012 08:21:33pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Hải Dương
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_0885.jpg)
Nam Định
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_0893.jpg)
Thái Bình
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_0882.jpg)
Bắc Ninh
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_0910.jpg)
Vườn sen
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_0959.jpg)
Và cuối cùng là "hàng khủng" mang tên Đông Cảo
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_0956.jpg)
-
chà chà định làm ký sự hỏa sa đây, hôm nào đi cho e đi với và đầu tư cho em bầy hàng khủng đi có lẽ là 1 chân 1 chai anh ạ
-
Hải Dương lúa sắp chín rồi, Thái Bình Nam Định lúa trổ hơi muộn chắc chim cò chưa sung hehe ! Miền bắc có tục lệ xem chân gà , con gà đó làm thịt lấy chân đi xem, chắc thầy cao tay cũng bó gối ngồi nhìn hehe ! ~:> 8-> =(( :-SS *><*
-
bó gối thì chắc rồi nhưng kiểu gì cũng xin để tý nhậu coi cho chi tiết
-
Chẹp chẹp con Đông Cảo này mà lên dĩa thì ..... =P~ =P~
-
Trời ơi ! Gà lai voi. Con này làm gà chọi là ko có đối thủ
-
Miền quê Việt Nam ở đâu cũng thấy giống nhau nhỉ, đồng lúa mênh mông, con kênh thẳng tắp, nhưng hình như hok thấy cánh cò :d , nhưng nói chung là ở đâu đâu trong đất nước này cũng đẹp. _zoo_
-
Nhìn chân con gà hết hồn anh Dũng ơi, bọn này bắt dễ k anh, hay nó lại gần là đá mình ạ
-
Tên đầy đủ của em nó là "Đông cảo" có xuất xứ từ làng Đông tảo- huyện Khoái Châu- tỉnh Hưng Yên, để nuôi được 1 con gà giống như thế này chắc cũng khoảng 7-10 năm rồi, là giống gà quý, từng là món đặc sản tiến vua, có thời điểm gần như tuyệt chủng, đang được nhân giống và bảo tồn.
Nhìn chân con gà hết hồn anh Dũng ơi, bọn này bắt dễ k anh, hay nó lại gần là đá mình ạ
Nhìn cái mặt với cái mắt nó thế cơ mà Tâm, cứ thử một lần rồi xem- bạn sẽ biết ngay mà :)) :))
-
Bác cho thêm thông tin về con gà trên đi, trước có đọc ở đâu đó nhớ rằng đây là 1 giống gà ở 1 địa phương ngoài bắc. Giờ quên mất rồi!!!
Đây là một giống gà nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên. Nó đã từng là đặc sản tiến vua đấy. Nó được biết đến bởi có đôi chân đặc biệt, ăn rất ngon. Ngon hơn cả ăn thịt. =)) _yahoo_ _zoo_
Bạn "Vua nhậu" (C80 tạm dịch từ nick denhattuu của bạn :d) vào đây tham khảo thêm nhé.
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0_%C4%90%C3%B4ng_T%E1%BA%A3o (http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0_%C4%90%C3%B4ng_T%E1%BA%A3o)
-
Anh Dũng làm gì con gà mà nó nhìn anh với cặp mắt hình viên đạn vậy anh? Eo ơi, giống sát thủ quá chừng. :d
Đi ngang qua cánh đồng lúa, có bao giờ anh dừng lại để nghe mùi hương lúa, hương thơm cây cỏ ko anh Dũng? :-bd
Cánh đồng lúa bây giờ vắng bóng những em cu gáy đậu từng hàng trên những sợi dây điện, mất đi nhiều cái hồn của làng quê Việt Nam phải ko nè 8->
-
Cái này chip nói rất đúng, cứ nơi nào dừng chân ngắm cánh đồng lúa là lại tranh thủ hỏi thăm về cu cò, nhận được câu trả lời mà nghe xong :( ơi là :(: "Ngày nào chả có mấy thằng mang lưới đi giăng từ sáng sớm, lúc chúng nó về thấy bắt được nhiều chim, đủ các loại".
Hồn quê thì lúc nào cũng còn nhưng thiếu đi nhiều hương vị của hồn quê rồi :(
-
mấy anh hay nhậu mà nhìn mấy em gà này thì .......ôi thôi rùi........ _zoo_