Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: Duy Hùng trong 24/05/2012 08:34:04pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Kính thưa các cụ hôm nay trời mưa gió mấy AE hú nhau mua mồi về nhậu, tới gần trưa trời tạnh mưa hừng nắng vào xem AE làm mồi thế nào rồi, đi vào nhà trong cách nhà ngoài khoảng gần 20.000cm, phát hiện có một em đứng trên cây dừa gáy giọng khá hay chợt nghĩ mưa gió mà có em gáy sung thế nhắc là khá đây liền quay về lấy mồi và lụp vào gác gay, khi gác mồi lên thì bổi bay mất tiêu, mồi gáy mà chẳng thấy bổi đâu chờ lâu quá không thấy bổi về trong khi đó AE trong nhà thì kêu vào nhậu nên để đại mồi trên kèo vào nhà nhậu. Nhậu được chừng gần nữa tiếng đi lại cưa sổ lắng xem sao thì nghe mồi đang gù dồn dập, đi ra thì nhìn thấy lưới đã sập bổi đã nằm yên _yahoo_ _yahoo_ giờ úp vào tấm hình lên nhờ các cụ xem em nó thế nào! (gác có một mình nên ko chụp được hình phong cảnh và kèo gác lụp dừa mong ACE thông cảm).
Đây là hình em nó các cụ cứ chém thoải mải:
[img]http://nm6.upanh.com/b5.s1.d4/acbc28f2b5f6ae89b114621aaf1b551b_45173756.hinh0194.jpg[/img] (http://www.upanh.com/hinh0194_upanh/v/8re51hbt3cg.htm)[img]http://nm4.upanh.com/b5.s26.d2/26c6cdd1c4e7725919fac2f5e7cb7612_45173764.hinh0195.jpg[/img] (http://www.upanh.com/hinh0195_upanh/v/4re99h8t7nw.htm)[img]http://nm9.upanh.com/b4.s1.d4/4f2003fc59e1440c1b960c4bcc155d46_45173779.hinh0196.jpg[/img] (http://www.upanh.com/hinh0196_upanh/v/creb0h4t5dm.htm)[img]http://nm6.upanh.com/b3.s29.d2/19c28ec8f657efec526c5a4bb16e7aa9_45173796.hinh0197.jpg[/img] (http://www.upanh.com/hinh0197_upanh/v/9re66h3t1qn.htm)[img]http://nm4.upanh.com/b5.s26.d1/2c3121c0e313745825efef2e817ccdb0_45173804.hinh0198.jpg[/img] (http://www.upanh.com/hinh0198_upanh/v/aree3h8taqo.htm)[img]http://nm0.upanh.com/b3.s27.d2/f9e22df6f8bb74cdd4a48bc7756fc5e8_45173810.hinh0199.jpg[/img] (http://www.upanh.com/hinh0199_upanh/v/8re9fh6t7qa.htm)[img]http://nm0.upanh.com/b2.s26.d2/2361636c434cecf70abb811f6b6e8d40_45173820.hinh0200.jpg[/img] (http://www.upanh.com/hinh0200_upanh/v/cre78h8tbhv.htm)[img]http://nm0.upanh.com/b2.s29.d1/2eb201152be05f63aa19cb00ca377e4a_45173830.hinh0202.jpg[/img] (http://www.upanh.com/hinh0202_upanh/v/cre11h6tbvz.htm)
Thân chào!!!
-
chuc mung anh hung.e ko biet xem chim.nhung thay dep that.
-
nhìn lụp của bác đơn giản quá nhỉ. vậy mà cũng bắt được chim hay thật, chúc mừng bác.
-
Con này chắc giọng thổ pha ,gáy 2 hậu nhưng lở hay kg thì kg biết :d :d.Giọng tốt thì nuôi được đoán mò cho vui (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Chúc mừng anh ! Vừa nhậu ,vừa bẩy cu là nhất anh rồi đó !
-
xin chúc mừng anh Hùng vừa nhậu vừa giải trí .cái nầy nghiền còn hơn đi nhậu gác tay gác chân nửa nha. con nầy mình thấy còn non. cặp cán còn yếu quá. nhưng là chủ một cội.( bay đi gáy bay về ) cứ nuôi đi anh đừng nghe lời mấy ông nhậu bằm thì tội em nó lắm. chúc anh vui vẽ cùng niềm đam mê [img]http://http://i1163.photobucket.com/albums/q550/trunghieu200677/th_Cu1-21.jpg (http://i1163.photobucket.com/albums/q550/trunghieu200677/th_Cu1-21.jpg)[/img]
-
sướng thế bác ơi. chim dep lai dc nhậu với mời ngon là nhất rồi còn j
-
chú mồi đẹp thế có phải là cườm sa ko các cụ
-
Gác cu mà bỏ vào nhà nhậu coi chừng hôm nào ra xem thì kg còn con mồi hoặc con mồi kg còn cái đầu luôn =)) =)) =)) ^:)^ ^:)^ ^:)^ *><* *><* *><*
-
Lụp này là lụp gác chứ không phải lụp treo.
-
Gác cu mà bỏ vào nhà nhậu coi chừng hôm nào ra xem thì kg còn con mồi hoặc con mồi kg còn cái đầu luôn =)) =)) =)) ^:)^ ^:)^ ^:)^ *><* *><* *><*
Kakaka chổ em có bìm bịp nhưng em đã mua bìm bịp mồi về xử trảm em bìm bịp đó rồi anh ơi[size=78%]! [/size] =)) =))
Cám ơn AE đã nghe thăm nhận xét thank!
-
Bìm bịp mồi để ở vườn có khi nào nó gọi đồng loại nó về xử cu mồi mình không bác?
-
hiiiiiii đi gác cu mà được như anh hùng thì tuyệt quá _zoo_ _yahoo_
con này chắc đồng pha tý thổ hả anh hùng , nước chơi cũng khá
hình như anh gác lụp dừa phải ko anh ?
thân chào !
-
hiiiiiii đi gác cu mà được như anh hùng thì tuyệt quá _zoo_ _yahoo_
con này chắc đồng pha tý thổ hả anh hùng , nước chơi cũng khá
hình như anh gác lụp dừa phải ko anh ?
thân chào !
Đúng rồi Duy, đó là lụp dừa thank!
-
Gác cu thì ở đâu, chỗ nào cũng sướng nhưng TX găn tị với anh Hùng quá. Gác cu ngoài cây mà còn gác chai trong nhà được thì tuyệt quá, ko phải đi đâu xa. Vậy chỗ anh nôi bổi thì nhất rồi, chúc mừng anh _zoo_
-
Gác cu thì ở đâu, chỗ nào cũng sướng nhưng TX găn tị với anh Hùng quá. Gác cu ngoài cây mà còn gác chai trong nhà được thì tuyệt quá, ko phải đi đâu xa. Vậy chỗ anh nôi bổi thì nhất rồi, chúc mừng anh _zoo_
Đúng thế đó TX, ngay nhà mình củng có mấy cặp làm tổ trên cây dừa sinh sản mình để đó cho nó dợt với bổi nhà cho nhanh lên chứ ko bắt nhưng hôm đó trời mưa gió vào nhậu với mấy thằng em mà thấy em nó sung quá và giọng củng tốt nên mới quay ra lấy mồi vào bắt!
Thank tất cả ACE đã nghé thăm và cho ý kiến, thân thành cám ơn!
Thân chào!!!
-
Bìm bịp mồi để ở vườn có khi nào nó gọi đồng loại nó về xử cu mồi mình không bác?
Trong cuộc sống điều gì củng có thể xảy ra cụ ơi!
Thân chào!!!
-
Nhìn kỹ thấy em nó được quá chứ chủ thớt ơi, chúc mừng nhé, hôm nào nuôi nó nổi lại thì up video clip lên cho mọi người xem nhá! Hihi
-
Nhìn kỹ thấy em nó được quá chứ chủ thớt ơi, chúc mừng nhé, hôm nào nuôi nó nổi lại thì up video clip lên cho mọi người xem nhá! Hihi
Ok khi nào nổi mình sẽ thu lại úp lên cho các cụ xem. Thank cụ nhé!
-
Chú bổi bắt hôm 24/05/2012 đã nổi vì lâu nay bận nên ko úp lên cho ACE chiêm ngưỡng được hôm nay rãnh mình úp lên cho ACE nghe xem em nó thế nào nhé. video quay bằng điện thoại nên ko được rõ cho lắm ACE thông cảm thanks!
http://youtu.be/ZvcYy-0pMEU (http://youtu.be/ZvcYy-0pMEU)
http://youtu.be/qhy3n1amJ_4 (http://youtu.be/qhy3n1amJ_4)
Thân chào!!!
-
chuyên nghiệp quá anh, mới hơn có 1 tháng, chắc em phải bế quan luyện công 10 năm nữa ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
trời ạ nuôi một tháng mà nổi gù xối xả vậy á, bác tài thật
-
Khâm phục bác thật xin bác Duy Hùng chia sẻ cho anh em diễn đàn kinh nghiệm nuôi bổi mau nổi để ae gần xa học hỏi với ạ.
-
việc cu bổi mới bắt về mau gáy mau gù nó có nhiều lý do các bác ah , theo tôi có những lý do sau :
- ta bắt được con chim còn quá tơ
- ta bắt được 1 con chim xổng của ai đó xổng ra ngoài tự nhiên 1 thời gian ( thường là chim đã nổi căng dạn người mới xổng ra )
- điều kiện nuôi nhốt quá lý tưởng ( thức ăn , chăm sóc , đặc biệt là cảnh quan và khí hậu xung quanh )
- ...
tôi còn nhớ tôi có 1 ông chú trước kia công tác trên huyện miền núi Ba Tơ là 1 người chơi cugay có tiếng , trước kia khi đi bẫy trên đó 1 ngày ông ta bắt được ít nhất 10 chú bổi vì ngày xưa cây cối , rừng nguyên sinh còn nhiều , ít người đi bẫy mà cugay thì rất nhiều chỉ cần đi quanh làng dân tộc gần đường mòn là bắt vô tư chứ ko như bây giờ phải trèo lên núi cao , đi tận vào rừng sâu mới có chim có khi lại về tay ko , 1 hôm ông ta cùng chú mồi chinh phục được vài chú bổi trong đó có 1 chú bổi rất hay hay hơn cả chú mồi của ông ta .Bao nhiêu người hỏi chu bổi đó ông ta cũng ko bán vì chú bổi quá hay , chú bổi về nuôi được 3 ngày thì gáy gù ầm ỉ như chim mồi thuộc .Thấy lạ ông ta sách treo ra cây nơi có chim về thì chơi rất ngon lành bổi về đá lồng ầm ầm , thấy vậy khoái chí ông ta cho vào lụp đánh đi tập , ngày đầu đi thì còn ít gáy ít gù , ngày thứ 2 đi chú ta chơi khác hẳn thấy bổi nghe bổi là làm ào ào , đến ngày thứ 3 ông ta ông ta treo ở 1 cội có bổi về chung cây cố ý cho nó bắt , nó gáy gù bổi về kéo vô cây và bắt bổi gọn trơn . Kể rồi từ đó ngày nào ổng cũng cho nó bắt 1-2 con bổi thế là chưa đến 15 ngày nó trở thành 1 con chim mồi có tiếng ở 1 vùng vì mức độ hay và sự sát bổi của nó ( đặc biệt là sự mau nổi và thành mồi của nó ) , nhưng trớ triêu thay 1 điều con mồi đó sau khi thành mồi chỉ có 1 mình ông ta là sử dụng được nó thôi , cho người khác mượn đi đánh nó ko thèm gáy gù mà ông ta đem đi thì nó gáy gù trên vai suốt ngày , treo lên là chơi bổi về mà mở miệng đấu lại là nó bắt nhanh gọn .
Sau này vì lý do hoàn cảnh ông ta đổi 1 cặp bò về nuôi , về người chủ mới nó ko chịu ko gáy gù sinh ra đủ kiểu .Trả về chủ củ thì chơi ngon lành như thường , ông chủ mới thấy vậy trong 1 lần đi bẫy ko kiềm nổi sự tức giận đã bắt nó ra đập chết ngay tại rừng .Thế là cuộc đời của 1 chú mồi hay lại có kết cục như vậy đó , trên đời có rất nhiều chuyện mà ta không thể ngờ tới đúng là " thế giới muôn màu muôn vẻ "
p/s : chú bổi bắt về còn nguyên bộ lông rừng , không phải chim của ai nuôi xổng ra còn tại sao nó nhanh nổi và len mồi nhanh như thế thì tôi cũng ko hiểu nổi phải hỏi tự bản thân nó thôi
( câu chuyện tôi kể trên là sự thật 100% , nếu các bạn muốn biết tận tình thì khi nào về quảng ngãi liên hệ tôi sẽ dẫn tới nhà 2 người chủ củ và chủ mới của chú chim đó , hiện nay 2 người đó vẫn con chơi chim để xác minh )
chuyện cugay bổi mới bắt về mà gáy gù ầm ầm liền là chuyện bình thường chẳng có gì phải thắc mắc cả , tùy do nhiều yếu tố tác động và ảnh hưởng tới chú chim nữa .
thân chào !
-
việc cu bổi mới bắt về mau gáy mau gù nó có nhiều lý do các bác ah , theo tôi có những lý do sau :
- ta bắt được con chim còn quá tơ
- ta bắt được 1 con chim xổng của ai đó xổng ra ngoài tự nhiên 1 thời gian ( thường là chim đã nổi căng dạn người mới xổng ra )
- điều kiện nuôi nhốt quá lý tưởng ( thức ăn , chăm sóc , đặc biệt là cảnh quan và khí hậu xung quanh )
- ...
tôi còn nhớ tôi có 1 ông chú trước kia công tác trên huyện miền núi Ba Tơ là 1 người chơi cugay có tiếng , trước kia khi đi bẫy trên đó 1 ngày ông ta bắt được ít nhất 10 chú bổi vì ngày xưa cây cối , rừng nguyên sinh còn nhiều , ít người đi bẫy mà cugay thì rất nhiều chỉ cần đi quanh làng dân tộc gần đường mòn là bắt vô tư chứ ko như bây giờ phải trèo lên núi cao , đi tận vào rừng sâu mới có chim có khi lại về tay ko , 1 hôm ông ta cùng chú mồi chinh phục được vài chú bổi trong đó có 1 chú bổi rất hay hay hơn cả chú mồi của ông ta .Bao nhiêu người hỏi chu bổi đó ông ta cũng ko bán vì chú bổi quá hay , chú bổi về nuôi được 3 ngày thì gáy gù ầm ỉ như chim mồi thuộc .Thấy lạ ông ta sách treo ra cây nơi có chim về thì chơi rất ngon lành bổi về đá lồng ầm ầm , thấy vậy khoái chí ông ta cho vào lụp đánh đi tập , ngày đầu đi thì còn ít gáy ít gù , ngày thứ 2 đi chú ta chơi khác hẳn thấy bổi nghe bổi là làm ào ào , đến ngày thứ 3 ông ta ông ta treo ở 1 cội có bổi về chung cây cố ý cho nó bắt , nó gáy gù bổi về kéo vô cây và bắt bổi gọn trơn . Kể rồi từ đó ngày nào ổng cũng cho nó bắt 1-2 con bổi thế là chưa đến 15 ngày nó trở thành 1 con chim mồi có tiếng ở 1 vùng vì mức độ hay và sự sát bổi của nó ( đặc biệt là sự mau nổi và thành mồi của nó ) , nhưng trớ triêu thay 1 điều con mồi đó sau khi thành mồi chỉ có 1 mình ông ta là sử dụng được nó thôi , cho người khác mượn đi đánh nó ko thèm gáy gù mà ông ta đem đi thì nó gáy gù trên vai suốt ngày , treo lên là chơi bổi về mà mở miệng đấu lại là nó bắt nhanh gọn .
Sau này vì lý do hoàn cảnh ông ta đổi 1 cặp bò về nuôi , về người chủ mới nó ko chịu ko gáy gù sinh ra đủ kiểu .Trả về chủ củ thì chơi ngon lành như thường , ông chủ mới thấy vậy trong 1 lần đi bẫy ko kiềm nổi sự tức giận đã bắt nó ra đập chết ngay tại rừng .Thế là cuộc đời của 1 chú mồi hay lại có kết cục như vậy đó , trên đời có rất nhiều chuyện mà ta không thể ngờ tới đúng là " thế giới muôn màu muôn vẻ "
p/s : chú bổi bắt về còn nguyên bộ lông rừng , không phải chim của ai nuôi xổng ra còn tại sao nó nhanh nổi và len mồi nhanh như thế thì tôi cũng ko hiểu nổi phải hỏi tự bản thân nó thôi
( câu chuyện tôi kể trên là sự thật 100% , nếu các bạn muốn biết tận tình thì khi nào về quảng ngãi liên hệ tôi sẽ dẫn tới nhà 2 người chủ củ và chủ mới của chú chim đó , hiện nay 2 người đó vẫn con chơi chim để xác minh )
chuyện cugay bổi mới bắt về mà gáy gù ầm ầm liền là chuyện bình thường chẳng có gì phải thắc mắc cả , tùy do nhiều yếu tố tác động và ảnh hưởng tới chú chim nữa .
thân chào !
chào cụ duy !theo lời duy kể thì bình thường . mình cũng đánh được một chú cách đây khoảng hơn 10 năm , cách nhà không xa , chim già rừng .mình theo chú nó 3 năm vào mùa đông ,mới túm được nhưng chú nó rất sung .chú nó vừa bay vừa gụ (gù) khi túm được thì thấy hai đầu cánh đều là rán cánh mang về nhà thả vào lồng chưa đầy 15p gụ (gù) lại chim mồi luôn cứ nghĩ nó còn hăng rừng nhưng không phải , cheo ra cây gáy cả ngày vài ngày sau cho vào lồng bẫy (lụp) mang ra rừng còn mau sào hơn cu mồi nhà .nhưng rất buồng vì mình không có duyên với chú nó , bị mấy thằng trẻ châu nó ăn chộm . mình hô anh em đi tìm từ sáng đến tối mới tìm được , 3 ngày sau chú nó ra đi . chắc mấy thằng trẻ châu nó túm chặt quá nên bị rập phổi nên no chết . rất buồn vì trẻ con không lam gì được . :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS
lại một con thứ hai ,đánh về ngà cũng khoảng 1 giờ đòng hồ là gáy . nhưng không bằng con trước , nuôi được một thời gian ngắn , thì mình biếu chú sơn CUGAYQUANGNINH chú sơn nuôi đươc thời gian do bất cẩn bị mèo hàng xóm cào chết .!
chuyện cũng có thật đấy . đôi lời tâm sự , thân chào..!
-
chào cụ duy !theo lời duy kể thì bình thường . mình cũng đánh được một chú cách đây khoảng hơn 10 năm , cách nhà không xa , chim già rừng .mình theo chú nó 3 năm vào mùa đông ,mới túm được nhưng chú nó rất sung .chú nó vừa bay vừa gụ (gù) khi túm được thì thấy hai đầu cánh đều là rán cánh mang về nhà thả vào lồng chưa đầy 15p gụ (gù) lại chim mồi luôn cứ nghĩ nó còn hăng rừng nhưng không phải , cheo ra cây gáy cả ngày vài ngày sau cho vào lồng bẫy (lụp) mang ra rừng còn mau sào hơn cu mồi nhà .nhưng rất buồng vì mình không có duyên với chú nó , bị mấy thằng trẻ châu nó ăn chộm . mình hô anh em đi tìm từ sáng đến tối mới tìm được , 3 ngày sau chú nó ra đi . chắc mấy thằng trẻ châu nó túm chặt quá nên bị rập phổi nên no chết . rất buồn vì trẻ con không lam gì được .
lại một con thứ hai ,đánh về ngà cũng khoảng 1 giờ đòng hồ là gáy . nhưng không bằng con trước , nuôi được một thời gian ngắn , thì mình biếu chú sơn CUGAYQUANGNINH chú sơn nuôi đươc thời gian do bất cẩn bị mèo hàng xóm cào chết .!
chuyện cũng có thật đấy . đôi lời tâm sự , thân chào..!
_______________________________________________
Chào anh !
Nghe anh nhắc lại mà tiết con chim đó , còn nhớ cấp mình dài bộ lông ôm sát mỏng mịn như nhung , đêm ra nắng óng ánh tuyết nhủ , mắt đỏ chân cao to ngón dài gián cánh một bên hơi đốm một bên trăng nguyên cộng . Một hôm đi chơi về , híc cái mình ở lại trong lồng chèo queo, cái đầu ra đi vào bụng con mèo ~X( chắc có lẽ không gặp được con thứ hai vì nó là tông bắp chuối xịn , nhưng vẩn mơ 8-> sẽ có cơ hội được gặp lại .Chào anh !
-
Sẵn dịp nói luôn, những gì chia sẽ của CGQN là có đấy. vừa rồi về QN có ông bạn có con thổ mà mọi người gọi nó là cọp rừng gù nhiều hơn gáy và thúc.
cuối năm ngoái nó bắt được ba con chiến. có một con đặc biệt, nó gù một hơi tới 50 cái. khi bắt vô lông đuôi xếp nhỏ khoảng gần 2 ngón tay. khi mang về bỏ vô lồng thì nó gù lại với mồi liền. ông bạn gần nhà năn nỉ ổng để lại. sau khi đi đánh ở ngoài khoảng 4-5 hôm ổng thấy nó ỉa cức lỏng quá toàn là nước không. ổng không cho uống nước và để quên nên nó đã chết queo. bây giờ mỗi lần nhắt lại ổng bụm mặc cuối đầu buồn rười rượi. có thời gian sẽ kể những chuyện cu cò ở QN cho anh em thưởng thức.
-
Sẵn dịp nói luôn, những gì chia sẽ của CGQN là có đấy. vừa rồi về QN có ông bạn có con thổ mà mọi người gọi nó là cọp rừng gù nhiều hơn gáy và thúc.
cuối năm ngoái nó bắt được ba con chiến. có một con đặc biệt, nó gù một hơi tới 50 cái. khi bắt vô lông đuôi xếp nhỏ khoảng gần 2 ngón tay. khi mang về bỏ vô lồng thì nó gù lại với mồi liền. ông bạn gần nhà năn nỉ ổng để lại. sau khi đi đánh ở ngoài khoảng 4-5 hôm ổng thấy nó ỉa cức lỏng quá toàn là nước không. ổng không cho uống nước và để quên nên nó đã chết queo. bây giờ mỗi lần nhắt lại ổng bụm mặc cuối đầu buồn rười rượi. có thời gian sẽ kể những chuyện cu cò ở QN cho anh em thưởng thức.
chào langvan an !ông bạn của an ở qn chỗ nào vậy ? có gần chỗ mình không hà cối hải hà quang ninh cách móng cái 30 cây . rất muốn được làm quen .
-
bác có con vừa bay vừa gù sao mau nổi thế.em giờ đang cầm 1 con vừa bay vừa gù mà năm thứ 4 rồi mới nỗi.đang đi tập hi vọng nó hay như những gì mình kì vọng.đi tập treo ra gáy rồi mà đang làm lông nên cho nghỉ chờ làm lông xong căng lên thế nào.
-
Quả là cái duyên.Chúc mừng bác nhé.
-
chào cụ duy !theo lời duy kể thì bình thường . mình cũng đánh được một chú cách đây khoảng hơn 10 năm , cách nhà không xa , chim già rừng .mình theo chú nó 3 năm vào mùa đông ,mới túm được nhưng chú nó rất sung .chú nó vừa bay vừa gụ (gù) khi túm được thì thấy hai đầu cánh đều là rán cánh mang về nhà thả vào lồng chưa đầy 15p gụ (gù) lại chim mồi luôn cứ nghĩ nó còn hăng rừng nhưng không phải , cheo ra cây gáy cả ngày vài ngày sau cho vào lồng bẫy (lụp) mang ra rừng còn mau sào hơn cu mồi nhà .nhưng rất buồng vì mình không có duyên với chú nó , bị mấy thằng trẻ châu nó ăn chộm . mình hô anh em đi tìm từ sáng đến tối mới tìm được , 3 ngày sau chú nó ra đi . chắc mấy thằng trẻ châu nó túm chặt quá nên bị rập phổi nên no chết . rất buồn vì trẻ con không lam gì được .
lại một con thứ hai ,đánh về ngà cũng khoảng 1 giờ đòng hồ là gáy . nhưng không bằng con trước , nuôi được một thời gian ngắn , thì mình biếu chú sơn CUGAYQUANGNINH chú sơn nuôi đươc thời gian do bất cẩn bị mèo hàng xóm cào chết .!
chuyện cũng có thật đấy . đôi lời tâm sự , thân chào..!
_______________________________________________
Chào anh !
Nghe anh nhắc lại mà tiết con chim đó , còn nhớ cấp mình dài bộ lông ôm sát mỏng mịn như nhung , đêm ra nắng óng ánh tuyết nhủ , mắt đỏ chân cao to ngón dài gián cánh một bên hơi đốm một bên trăng nguyên cộng . Một hôm đi chơi về , híc cái mình ở lại trong lồng chèo queo, cái đầu ra đi vào bụng con mèo ~X( chắc có lẽ không gặp được con thứ hai vì nó là tông bắp chuối xịn , nhưng vẩn mơ 8-> sẽ có cơ hội được gặp lại .Chào anh !
bác Sơn ơi
nghề chơi cugay bẫy đôi lúc cũng gặp chuyện dở khóc dở cười đó =(( =))
đi bẫy cu nhất là ở đồng bằng đặc biệt là vùng gần biển có nhiều cây điều , treo cugay mà không chú ý hay ngồi xa khuất hay mơ ngủ =)) thì coi chừng cugay mồi 1 là bị ăn trộm , 2 là thành mồi cho bồ cắt , 3 là loại này đặt biệt nè : thành cục thịt ngon lành cho tụi nhỏ chăn trâu , chăn bò :))
tụi nhỏ này phá lắm treo mồi mà ko chú ý tụi nó trèo lên mấy mất , tệ hơn nữa là bắt ra nhổ lông rồi nướng luôn ăn thịt .Khi mình phát hiện ra thì đã quá muộn rồi , lúc đó thì chỉ biết hỏi tụi nó cái lụp ở đâu để cầm về thôi còn trong lòng thì như thế này nè =(( =)) , ôii chẳng biết kêu ai bây giờ .Mấy cụ cao tuổi quê mình gặp hoài mấy vụ này , chừng đó chắc đi về ko nổi luôn .
thân chào !