Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: huy_tm trong 13/05/2012 11:12:37pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Chiều nay tranh thủ rảnh đc chút vác chú mồi lỡ đi treo gần nhà cho 2quen sào lụp . Hí hoáy thế nào lại gặp được ngay em bổi tơ . mà thung em treo thì chim khá trận - xác định ra treo mồi chỉ để tập .
Đây là chân dung em ngựa non háu đá
[IMG]http://nm3.upanh.com/b4.s27.d2/f6857956875bb5e6d92668a577c60dca_44694423.img0179.jpg[/img]
[IMG]http://nm3.upanh.com/b2.s29.d1/7ba7170b45567e64c88164b31ca9bd20_44694433.img0180.jpg[/img]
[IMG]http://nm5.upanh.com/b1.s27.d2/b353a3c86270393c71bd61e7d751ce2c_44694445.img0182.jpg[/img]
thế này bảo sao máu chiến
[IMG]http://nm0.upanh.com/b6.s26.d2/99df3c09e377aec485032bf08aa4c92b_44694410.img01831.jpg[/img]
Sau khi bắt em nó ra cho em mồi lỡ làm vài mỏ cho đã thì em cũng tranh thủ nhặt đc sợi dây kẽm nhỏ buộc đánh dấu chân rồi trả lại em nó về thiên nhiên . hy vọng năm sau 2 võ sỹ này lại gặp nhau lần nữa.
-
chúc mừng anh huy nhé e thèm được cái cảm giác đó quá _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Anh hùng xuất thiếu niên. Cặp cán tốt quá, đáng đầu tư. Loại này nuôi nhanh lên nhưng tuổi mồi không được cao!
-
Bác cho em hỏi cườm nó làm sao thế kia ~:> là cườm lẩn vào trong hay là chưa mọc đủ thế ??
-
Chú này tơ quá, cườm còn chưa ra đủ, con mồi lỡ nào bắt đấy Huy ơi _zoo_
-
còn chưa đủ cườm mà cũng nhảy lụp, loai chim này nhanh nổi. hi vọng vài năm nưa bác Huy lại có duyên với nó.
-
Ké bác Huy cái topic ngựa non chút!
Em này thậm chí còn chẳng gáy chẳng gù, cứ nhằm cầu tử mà nhẩy, em ghét thái độ, nhốt vô Lồng cho cụ già ở quê rồi!
-
em này về lồng có gù ko bác nếu gù thì là loại " tiểu anh hùng đây " , nếu ko gù chắc em ta tưởng là bố mẹ nên về đòi ăn .
con này chắc giọng đồng nhìn tướng mạo cũng là 1 tay anh chị trong tương lai đây hiii =))
thân chào !
-
Ui, em để em này ở quê (Thái Bình) cho , chưa nghe được giọng em nó nữa. Em này chân được gần giao long đó bác, chỉ tiếc là Phao trắng!
-
mặc cho nó là Thiếu niên anh hùng hay anh gì đi nữa thì em cũng thả ; đi bẫy cứ chưa vừa ý là em đánh dấu chân rồi thả xem nó bay - cái cảm giác được nhìn con chim bay đi cũng vui vui . Hy vọng năm sau quay lại được chạm trán với nó - và mong rằng lúc đó nó hành hạ con mồi của mình >>> Được vậy mới đã .
-
Nể a Huy vụ buộc dây thép đánh dấu rồi thả ra............Quả đấy hơi bị hay, sau này gặp lại mới thích............Chứ như e là xách về nuôi cu khách luôn hehe........
Bác Đảng Cu chụp mờ quá, e thấy e cu được cái mỏ với cặp chân ok...........Phao trắng thì sao hả bác
-
Em chụp bằng con blackberry + hôm đó trời không được sáng lắm. Một tay cầm cu, một tay chụp hình.
Phao trắng thì ...chả sao cả, chỉ không có thích bằng phao xám thôi! :D
Mà bác Huy chụp hình rõ giúp anh em là bác buộc chân như thế nào nhé, kẻo em mà bẫy được cu bác thả, bỗng nổi hứng buộc nốt chân còn lại của em nó thì khổ thân!
-
mặc cho nó là Thiếu niên anh hùng hay anh gì đi nữa thì em cũng thả ; đi bẫy cứ chưa vừa ý là em đánh dấu chân rồi thả xem nó bay - cái cảm giác được nhìn con chim bay đi cũng vui vui . Hy vọng năm sau quay lại được chạm trán với nó - và mong rằng lúc đó nó hành hạ con mồi của mình >>> Được vậy mới đã .
Bác này chơi quá đẳng cấp.Mong diễn đàn cũng có thật nhiều cu thủ chơi đẹp như bác.
-
Mà bác Huy chụp hình rõ giúp anh em là bác buộc chân như thế nào nhé, kẻo em mà bẫy được cu bác thả, bỗng nổi hứng buộc nốt chân còn lại của em nó thì khổ thân!
Vụ buộc thi cũng đơn giản thôi mà bác - em cứ tiện đâu buộc đấy - lấy đc sợi đây đồng thì buộc dây đồng - thép thì buộc thép mà đặc thù là chim em chỉ buộc chân .... Trái he he . Rồi em đi lu loa với anh em chơi lụp cây về kiểu buộc chân và những chú em thả ..... Lởm =)) sau này ai có đánh đc chắc cũng thả như em thôi .
Một cách nhỏ để bảo tồn - và anh em còn có chim mà đánh . Chứ bạ đâu cũng bắt non - già - trung trung - đực mái - bê đê bắt hết thì chắc sau này chơi cu non cho nó lành các bác nhỉ .
-
dính mấy e mày thật khó sử, cườm chưa ra, ko biết nó chơi ntn, gáy giọng j thả ko được, nhốt ko xong, được mấy e này, vui ko thấy bao lâu, chỉ thấy lo.
-
Chọn chim thì chọn chân, chọn cườm, cấp mình, tiếng gáy. Nay các bác bắt được con chim thiếu nhi, muốn nuôi lại tự dỗ dành mình là : Thiếu niên xuất anh hùng - Em nghĩ là k ổn lắm. Nó chưa đủ quy để coi nước rước, phóng, dòn. Nó chưa có cườm để coi nước hậu nước gù, nó chưa đẻu cấp mình để coi lực, nó chưa lộ màu chân để biết ướt biết khô. Bác nào phân tích cho em cái Anh hùng nào? Lời nói thật khó nghe, mong mấy bác thứ lổi nhé. Loại đó em k nuôi đâu. Nó đau mắt, nó giọng kim, nó thưa cườm, nó choig lông, nó... xác suất xấu rất cao. K biết có ai đồng ý không. Mấy bác làm em nhớ nhân vật A Qui, hay là nhân vật nào có nói : Con voi nó sun sun như con đìa ! :)) :)) :))
-
Chọn chim thì chọn chân, chọn cườm, cấp mình, tiếng gáy. Nay các bác bắt được con chim thiếu nhi, muốn nuôi lại tự dỗ dành mình là : Thiếu niên xuất anh hùng - Em nghĩ là k ổn lắm. Nó chưa đủ quy để coi nước rước, phóng, dòn. Nó chưa có cườm để coi nước hậu nước gù, nó chưa đẻu cấp mình để coi lực, nó chưa lộ màu chân để biết ướt biết khô. Bác nào phân tích cho em cái Anh hùng nào? Lời nói thật khó nghe, mong mấy bác thứ lổi nhé. Loại đó em k nuôi đâu. Nó đau mắt, nó giọng kim, nó thưa cườm, nó choig lông, nó... xác suất xấu rất cao. K biết có ai đồng ý không. Mấy bác làm em nhớ nhân vật A Qui, hay là nhân vật nào có nói : Con voi nó sun sun như con đìa ! :)) :)) :))
Không biết bác CUA nầy chơi cu bao lâu rồi mà kinh nghiệm kinh thế. Theo tôi dân mới chơi thì việc bắt cu non vẫn không có gì là đặt biệt vì em nó chưa có tố chất rõ ràng nhưng không phải chỉ dựa vào mấy cái đó thôi mà biết hết dc vì có khi em nó chưa có nhưng em nó đấu lại lộ rõ bản ngã của em nó thì sao nhỉ. đôi lời cùng bác CUA