Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: bless263 trong 19/04/2012 07:24:55pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
số là em mồi lỡ dã căng và sung chim trở lai dc mới có 2 ngày dã bị mất hic hic :-S chac từ nay giải nghệ cu cò lun quá chúc enh em dd sức khỏe và hạnh phúc .thân chào ae dd _b_
-
Mất con này mình sẽ có duyên với con khác bạn ơi, chưa gì mà nản là sao bạn hè.
Chúc bạn may mắn nhen.
-
cam on chíp nha chac phải doi có duyên vói em khac thui
-
Híc ! Mất con nầy ta tìm con khác chứ bạn ! Chúc bạn may mắn lần sau.
-
cố lên anh ơi,đam mê là ko từ bỏ mà anh hii chúc anh sớm vui duyên mới nhé
-
Mất con nay thì kiếm con khác chứ làm gì mà phải bất mãn thế bạn!
Thân chào!!!
-
mấy pác còn em bổi nào tuyển lại hok chia lại mình với nha
-
hehe bạn làm luôn 1 phát 30 con treo khắp nơi, chắp bồ cắt, chồn, mèo, chó, bị xách trộm, vặt lông tha hồ (*)(*) (*)(*)
-
số là mấy tuần trước con mồi mình cưng nhất mang đi đánh đất thì bị chó giật . có thể nói con mồi này là con mồi thất thanh . máng đâu cũng gáy có thể chơi nguyên ngày không biết mệch , lồng rớt đất máng lên vẫn gáy. và rồi em nó cũng ra đi . tối về nhà ngủ vẫn còn nghe tiếng nó gù và gáy văng vẳng đâu đây . buồn quá . cháng quá ...... mình chỉ có 1 con mồi mà lại .....
-
Xin chia buồn cùng bác.
-
thế còn mấy con bổi bắt bữa giờ đâu rồi, ráng nuôi lên đi, xin chia buồn
-
Xin chia buồn cùng anh. Đã là dân đam mê cugay mà phải chia tay với một con mồi yêu thì thật là buồn. Thôi thì ta cố gắng đào tạo em bổi khác vậy.
-
hic nhà còn 2 chú bổi tơ ah 1 chú dang ra cườm 1 chú gáy chưa tròn tiếng nữa hok pít khi nào mới có chim chơi nữa hichic
-
Xin chia buồn cùng pác . chỉ vì pác có một con nên khi mất đi cảm giác đau buồn tiếc nuốt , không còn hứng thú nuôi tiếp nữa, nếu như pác có từ 5 đến 7 con thì cảm giác đó lại khác pác ak. Cách đây khoảng tháng mình củng mất một con cườm cao tới đỉnh đầu , chân quỳ, mắt lửa , mỏ đen bóng
[img]http://nl1.upanh.com/b5.s13.d5/cda00aa0627e825bda1d72c13408243b_43709521.img0006a.jpg[/img] (http://www.upanh.com/img0006a_upanh/v/aro13wco6eh.htm)[img]http://nl2.upanh.com/b3.s13.d5/8951ef307d5b31bd43955ca01bdb7521_43709522.img0007a.jpg[/img] (http://www.upanh.com/img0007a_upanh/v/ero0bwfo7en.htm)
Và đây là hình em nó, em nó đã ra đi vào một sáng tinh mơ khi mình thức dậy cho ăn, thì em nó ko bao giờ ăn dc nữa... :(
-
chim bạn thuộc hàng dị nhân chác de giang hồ dòm ngó nhìu nên mấy hả ,xin chia buồn cùng ban
-
Chia buồn cùng bạn !!Nhưng cu mất còn có ngày tìm được và nó vẫn còn trên đời này .Mình thì mới vào nghề bỏ 1tr mua con mồi năm 2002 vậy mà con mèo ác ôn cắn đứt cái đầu.
-
hic hic chim bị mất dã bít nhâp hộ khẩu ở dâu rồi giờ hok bít sao lấy lại , mong máy pác chỉ giáo
-
hi chào mấy bác mòi lỡ của em da tich thu lai dc rùi mung wa hic hic _yahoo_
-
Chúc mừng bác nha , bác thật là người may mắn đó . Nhà em cũng bị trộm mất mấy chú rồi muốn tìm lại mà cũng không biết tìm ở đâu nữa hix