Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: ngoductam trong 20/03/2012 09:48:57AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Các tình iêu thân mến,
Sau 4 tháng trời nhận nuôi 1 e cu gẫy chân do sơ xuất của chủ cũ, chịu nhiều cảnh e nó rú rít, hú ầm ầm sợ hãi, đập cánh tung tóe cả thóc với nước khi cho ăn,
Khi nhận em về, lông cánh đã bị cắt, chân thì vô phương cứu chữa, cũng chỉ biết nuôi cho em bình tâm lại, lông cánh mọc ra thì sẽ thả e về với tự nhiên..........
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0120.jpg)
Tới ngày hôm nay thì lông đã mọc, có lẽ con Chim Cu nó không biết mình là người giúp nó, nên thấy em đôi lúc vẫn sợ, chắc cũng do lúc đầu mang về bắt ra nắn chân, rồi nhổ lông ống cho em nhanh mọc............Cũng nhiều người nói chân nó vậy ra đó sao mà kiếm ăn, tuy nhiên em đã gặp con cụt chân bị người ta bẫy được, thì chắc con này không sao.........Con người hay con Cu cũng vậy, có sao đi nữa thì cũng muốn về nơi sinh ra mình mà sinh sống, nên em quyết định đem thả em nó ra
Lựa chọn địa điểm đã từng thả 4 em khác, trong đó có 1 e cụt chân, 1 e vỡ đầu lòi sọ...........Em đưa e nó vào khu Phú Mỹ Hưng gần nhà em, chỗ này ít người bẫy Cu, do có bảo vệ và dân cư cũng toàn nhà giàu có cây cối nhiều........
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0629.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0630.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0631.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0633.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0632.jpg)
Với kinh nghiệm đi bẫy cu, em tìm khu ít người qua lại và có bãi trống, chỗ này trồng chuối cũng nhiều, gần nguồn nước, chân e nó gãy thế chắc đi lại không khó khăn lắm, sau khi kiểm tra kỹ ở nhà về khả năng bay của nó, đến giờ là lúc em nó tự quyết định số phận là đi hay ở...............
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0627.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0626.jpg)
Em nó nhìn ra ngoài không hiểu đang nghĩ gì
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0624.jpg)
Rồi thì tiến ra cửa, mắt vẫn nhìn về khu đất đấy, có lẽ nó thích chỗ này
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0625.jpg)
Thế là bỏ lại căn nhà 4 tháng qua nó ở, về với thiên nhiên hi vọng e nó tìm được 1 e cu mái chăm sóc nó........
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/Cu_Gay_Chan_30_11_11/Hinh0628.jpg)
Clip em nó bay đi, hi vọng nó sẽ sống và sinh con đẻ cái như bao anh Cu khác............
http://youtu.be/o9AfZJ9N1yI (http://youtu.be/o9AfZJ9N1yI)
Tam biệt - SG - 20/3/12
Ngô Đức Tâm
-
Hy vọng thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương!
[-O< [-O< [-O<
-
:-bd :-bd, hy vọng em nó có nhiều niềm vui mới :-bd :-bd
-
mình thì lo, nó ở thành phố hoa lệ không biết tìm ra chỗ ăn lại phải vào nhà nào đó ăn xin thì tội nghệp em nó quá
-
@A Hungvcb: Xung quanh đó chim Cu sống nhiều lắm anh ạ, em nghĩ nó tự tìm được đàn mà theo thôi
-
Phóng sinh khi nó còn khỏe mạnh, chứ thấy nó bò ra cửa khó khăn vậy chắc cũng rất khó khăn khi kiếm ăn. Mong mọi điều tốt lành sớm đến với nó.
-
- con này còn yếu , Bác thả sớm quá , đã tốn lúa 4 tháng , để thêm tí co sao đâu .
- khu này Cu nhiều , E còn thấy 1 đàn 6 con Cu Xanh nữa ( bên Khu Nam Đô ) , Cu Gáy đông đảo nhất !
-
Nó lâu nằm trong lồng nên lực chưa khỏe bác ạ, hồi chưa nhổ lông, nó còn bị cắt cánh mà bay tà tà trong nhà rồi, nên để lâu sợ nó giãy lại rụng hết lông, nên e thả ra,
Nói chung cụt chân đi được, thì thế này chưa là gì bác ơi
-
mong mọi điều tốt đẹp đến với cu phóng sanh của Tâm
-
he he...bác Tâm này có tâm nhưng kg biết ràng về tập quán sinh học của loài vật....Tỉ như bác muốn thả em nó về thiên nhiên thì điều trước tiên là bác phải thả cho nó vào lồng rộng rãi,sống chung với các con bổi khác ,tập cho nó bay nhảy cho quen,rải thóc dưới sàn cho đói nhảy xuống ăn,.....he he bác thả như thế này kg đói khát thì vào miệng mèo hoang mất...bản năng nó cho được hồi phục,thêm cái chân tật,sức quạt cánh yếu.......thí thì cơ may sống còn ......rất thấp..he he
-
Tình iêu thân mến,
Mình cũng lâu lâu thả cho đi bộ bên ngoài rồi, còn vụ bay nhảy thì chỉ bay trong nhà thôi, chứ chân đấy nhảy chi nữa.........
Nhà không có điều kiện nuôi lồng to như mọi người, nên k tập kiểu đó được bạn à, cũng là cái kinh nghiệm.........
Thấy nó cả ngày nằm đấy cũng khổ, việc nó mổ thóc với đất cát thì có làm rồi........
Sẽ rút kinh nghiệm cho các lần sau nếu có
-
Lần sau trước khi thả chuyển cho e vì e có cái lồng rộng e cho nó tập bay nhảy và đấu đá rồi thả.
Hay kinh nghiệm để tập lại cho nó bản năng gốc.