Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => lồng và phụ kiện => Tác giả chủ đề:: Hồng Sâm trong 26/01/2011 12:15:24am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
cay sào và lưỡi liềm mà mình mới làm và những đồ nghề luôn nằm trong ba lô
lưỡi lê sư phụ tặng , 2 cái túi túi lớn dung được 6 con do sư huynh làm dùm, túi nhỏ 1 con mình tự làm
nát cao su để đủi chim , riều để chặc rể cay tuyển chọn những cây cầu tử đẹp _suytu_
-
Thấy Bác trang bị bồ nghề đi gác cu mà em phát khiếp!!!! nào là ná, nào là riều .... đi rừng đảm bảo bù cắt , bìm bịp, tu hú, ... hay người lạ đều tránh xa, còn bổi thì sáp lại há Bác hihi. Chúc Bác vui !
-
thấy bộ đồ nghề của bác sâm thấy mà phát khiếp
rìu dùng chặt dễ cây về làm cầu thì ok , cái này kiêm luôn nghề tiều phu hehe
còn chán nà chắc để bắn chim cho vui khi nào ngồi mà mồi ko chịu gáy thì bảo : mầy ko gáy coi chừng cái ná cảu tao nha ! =)), còn bổi về mà ko chịu nhảy thì mầy ko nhảy thì lo bỏ chạy đi hôm sau tao bắt chứ đứng đó chọc gan tao coi chừng tiêu đời đó , bụp hihi =))
vui thôi nha bác đừng giận , đồ nghề như thế đi rừng rất tuyệt đó , rất tiện lợi
xin chúc mừng bác nha ! _hoanho_
-
he he =)) =)) =)) =)) =)) =)) em thic phá hoại lắm làm máy cái linh tinh cho vui di gác cu mà toàn săn càu tuyển thôi hihi _hug_
-
đúng rùi .đi bẩy là phải thế thôi.vì đâu phải chổ nào cũng có chổ để cu mồi sẳn.phải dọn dẹp nữa chứ.ko có mấy thứ đó tay ko chỉ có biết ngồi ngáp
thân
-
Mình ấn tượng nhất là cái ná...hiii.thân.
-
Kết cái Cù liêm quá, hơn lớn nhưng dáng rất chuẩn...Thân