Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: nhanhot73 trong 23/02/2012 08:12:25am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Đây là một em mồi lỡ. Kết nó quá nên nó còn mưa nắng sụt trồi nhưng kiên quyết rước nó về.Định để họ tập thêm nhưng sợ rằng đêm dài lắm mộng. Nhờ anh em coi dùm nó có đáng được trân trọng vậy không nhé. Nó mới gần một năm lồng, mới bắt được hai bổi.Giá nó 3 tạ gạo.
-
Ước gì anh nhường em còn này. ^_^
Cảm ơn anh đã chia sẻ hình ảnh chú chim đẹp.
-
con này đẹp gù ghê, bền chim..hơi ngắn đòn chút ko thành vấn đề....ra mồi okê.
-
Chim này kèm là khỏi chê luôn à!
chim đẹp.
_zoo_ _zoo_
-
Chào anh Nhân.
Chúc mừng anh lại có mồi tốt rồi, anh dạo này tuyển mấy em được quá nhỉ, con này theo em thì đều chim rồi, treo lên là thúc gù ầm ầm, kèm, nóng máy sẽ kèm dập, hậu thì cũng thuộc hàng cứng chứ ko mềm. _zoo_
-
chú chim đẹp quá anh nhân - phải chi cấp mình dài thêm chút thì tuyệt nữa. Cầm con này thì cứ yên tâm mà đi tập thôi anh nhỉ .
-
Cu nhân là dạo này chê vợ già và nhây...chuyển qua tuyển toàn người mẫu, chân dài tới háng, ngực bự, chân tím chà chà...hàng em nào em đó to chà pá ....cụ chỉ có mà sa cầu thôi. phải công nhận năm nay cụ tuyển chim bạo loạn ghê. chúc mừng cụ...phải thế chứ.
-
Hịc..thèm hết..3 tạ gạo ahy 4 Em cũng ráng.
Chúc mừng BÁc
-
Chim khá...!!! Con này nuôi dưởng lại bộ đuôi và đổ hết long rừng thì nhìn mới ác...!? Chúc mừng anh Nhân...!!!
-
A Nhân ơi gạo giờ nhiều giá, a có thể cho e biết a mua gạo loại gì, giá bn 1kg k anh, hehe
-
Đây là một em mồi lỡ. Kết nó quá nên nó còn mưa nắng sụt trồi nhưng kiên quyết rước nó về.Định để họ tập thêm nhưng sợ rằng đêm dài lắm mộng. Nhờ anh em coi dùm nó có đáng được trân trọng vậy không nhé. Nó mới gần một năm lồng, mới bắt được hai bổi.Giá nó 3 tạ gạo.
con này là niềm mơ ước của nhiều cao thủ đây hjhjhj _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_
xin chúc mừng anh nhân tuyển dc chú chim đẹp, mong nó sẽ làm cho anh dc hài lòng nhé...!
-
chim anh nhân chuẩn quá , em kết nhất cặp mắt _yahoo_ _yahoo_
không biết anh tuyển nó 3 tạ gạo = mấy tạ lúa thế anh nhân ? hhee =))
chúc mừng anh có nhiều mồi hay để chinh phục bổi hay .
thân chào
-
Chú nầy lên mồi chuẩn rồi anh , tất cả tương đối chuẩn , giá như bóng bộ dài đòn một chút thì khỏi chê vào đâu , chú nầy chưa thay lông rừng phải kg anh ? chân quỳ mắt đỏ , mỏ bóng, cườm cao đẹp, nhìn hình 3 chân quỳ ,lông ôm cổ dương , chắc gù khỏe giọng gằn , chúc mừng anh đã sở hửu , 3 tạ đong luôn không suy tư !
-
Chú nầy lên mồi chuẩn rồi anh , tất cả tương đối chuẩn , giá như bóng bộ dài đòn một chút thì khỏi chê vào đâu , chú nầy chưa thay lông rừng phải kg anh ? chân quỳ mắt đỏ , mỏ bóng, cườm cao đẹp, nhìn hình 3 chân quỳ ,lông ôm cổ dương , chắc gù khỏe giọng gằn , chúc mừng anh đã sở hửu , 3 tạ đong luôn không suy tư !
Cảm ơn tất cả anh em đã dành những điều tốt đẹp cho em nó, nó đã thay lai rai nhưng chưa hết lông rừng. Đưa về cả tuần này chưa thèm mở miệng nhưng vẫn vui như tết. Mong rằng nó k phụ lòng để chinh phục mấy em kha khá tặng anh em cho vui chứ mồi cùi của mình chỉ bắt chủ yếu là chim thịt.
-
Vậy là em nó đã lập chiến công một cách chẳng giống ai, Mình có mảnh vườn nhỏ cạnh nhà , có mấy cây vớ vẫn và chọn cho chú 3 tạ cây mít, treo luôn ngoài đó, nó cũng chưa nổi, thi thoảng mở máy kích thì cũng đổ được vài tràng, sáng sớm có thói quen nằm trên giường lắng nghe xem con nào gáy, sáng qua vừa mở mắt nghe tiếng chim gù xối xả, quái lạ, chẳng biết con nào, thường thì 3 tạ mở miệng là phải làm tý mắt me rồi thúc gù chứ làm gì có gù chay nhỉ. Chạy tới bên cửa sổ thì thấy một em bổi đang vần nhau với 3 tạ. Tuy chưa căng, nghe chim nhà thì chưa bắt vì quá quen tiếng, tuy nhiên có chim bổi trên cây thì nó khác hẳn, xuay, kèm liên hồi rồi đổ gù xối xả, em bổi đồng son cũng k vừa, chừa nhảy vừa gù, gù tới tấp, bay lên đậu nóc lồng, mổ, tấu cánh , nhảy vô bàn sập mổ luôn qua lưới( Chưa vén, không cài), Vợ vinh dự được chứng kiến thế nào là chim đấu, khái niệm bẫy chim cứ xuýt xoa mãi :)) :)) :)).
Chờ đấu say, mình xách sào ra, tới gần cách 3m, cu cậu mới chịu chuyền rồi bay vút đi, xách chim, vén lưới, cũng k hy vọng lắm nó quay lại vì xung quanh toàn là nhà, chắc nó đi xa.
Tầm 10 phút sau, lại nghe đấu xối xả, hoa ra nó chẳng cần chờ mồi gọi mà tự về tìm đấu. Công nhận chú hăng thiệt, Lại vần quanh lồng, thế treo hơi khó nên chú bu lồng đá xành xạch . Công nhận em 3 tạ cũng khá, bình thường thì trồi sụt vậy à có bổi thì nó khác hẳn, êm lồng, ép gù phê luôn. Đã biết căn, cướp. Thúc một tiếng cúi đầu gù rồi lại trồi lên bổ gù( Trước chưa thấy nó đấu gù, cứ tưởng nó gù thấp đầu nhưng k phải, khi thúc gù thì đầu nhúc nhích, còn gù thì cũng bổ đầu) . Con bổi cuống lên, nó chỉ tìm đường đá thật nhanh và cuối cùng thì nó cũng tìm được đường vô cầu tử. Nó đã treo tòn ten mà vợ còn biểu: Anh cẩn thận kẻo nó bay mất :)) :)) :)).
Hình nó đây, một em bổi non, đã xong lông lá mướt rượt, k biết phải chim sẩy không chứ rất dạn, tướng tá cũng được, Giá ai gần tặng nuôi chứ cái loại đồng son k khoái lắm. Nhà cũng đầy bổi rồi, anh em chém thử coi nó có nước non gì không chứ mình chỉ nghe gù thôi .
-
Em thì chưa biết xem chim nhưng nhìn tấm hình thứ 5 thấy con chim rất có thần.:-bd
Qua vụ này chắc từ giờ anh Nhân được đi bẫy vô tư rồi, chị nhà không cằn nhằn gì gì đâu. _yahoo_ =)) =))
Chúc mừng anh! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chào Nhân
Con này anh nghi là chim mái hết 6 phần, nhưng nếu có thời gian cứ để kiểm nghiệm xem sao?
-
Chúc Mừng Bác.
Vậy là 3 tạ đã bắt bổi, mở cờ trong bụng rồi nhé. bat tay.
Con bổi đẹp quá mà Bác, nuôi 1 năm ra mồi là cái chắc. Chim lại đủ bài, Mạnh về nước gù, phóng xa rướt cực tốt.
Em kết nhất là con mắt...khôn và tỉnh chim quá.
Thân.
-
Chào Nhân
Con này anh nghi là chim mái hết 6 phần, nhưng nếu có thời gian cứ để kiểm nghiệm xem sao?
Bác cá với Em cá đi, Em nó là trống 100%, Tuy Em không biết nhậu nhưng nếu có dịp AE mình làm vài kèo chắc được :D
(*)(*) (*)(*).
-
a nhân ở đâu vậy,e ở sài gòn,e cũng đang tìm một e đồng son đâu,nếu có thể a nhân tặng cho e con này đi, dt e 0988996074.cám ơn a nhân trước nha
-
a nhân ở đâu vậy,e ở sài gòn,e cũng đang tìm một e đồng son đâu,nếu có thể a nhân tặng cho e con này đi, dt e 0988996074.cám ơn a nhân trước nha
Không tiếc gì em bổi nhưng gửi khó quá nguyentuan ơi, đây có xe Hoà Nhã chạy đường Sài Gòn nhưng mấy anh phụ vô trách nhiệm lắm. Trước bác Thành mua dùm 2 cái lụp, hai cái úp, khi về chỉ còn một cái lụp. Ra nói miết chủ xe đền tiền, từ đó đến nay không gửi xe đó nữa. Vậy là bó phép.
-
tiếc thật.vậy nhờ anh nhân giữ lại e đồng son dùm nha.Để vài tuần nữa rảnh rỗi lên nhà a giao lưu chim cu vài ngày cho mở rộng tầm mắt,được k a nhân
-
tiếc thật.vậy nhờ anh nhân giữ lại e đồng son dùm nha.Để vài tuần nữa rảnh rỗi lên nhà a giao lưu chim cu vài ngày cho mở rộng tầm mắt,được k a nhân
Cửa nhà nhanhot luôn rộng mở đón tất cả anh em bạn hữu. Tuy nhiên mùa này thì mưa tầm mưa tả. Ham chim, mất công giao lưu mà không làm được vài kèo thì tiếc lắm. Bạn sắp xếp hồi nào tới mùa, hẹn thêm vài anh em lên lội rừng vài bữa. Còn con bổi thì để mình giữ lại, hồi nào có xe hay ai đi SG mình gửi tặng.
-
tiếc thật.vậy nhờ anh nhân giữ lại e đồng son dùm nha.Để vài tuần nữa rảnh rỗi lên nhà a giao lưu chim cu vài ngày cho mở rộng tầm mắt,được k a nhân
Cửa nhà nhanhot luôn rộng mở đón tất cả anh em bạn hữu. Tuy nhiên mùa này thì mưa tầm mưa tả. Ham chim, mất công giao lưu mà không làm được vài kèo thì tiếc lắm. Bạn sắp xếp hồi nào tới mùa, hẹn thêm vài anh em lên lội rừng vài bữa. Còn con bổi thì để mình giữ lại, hồi nào có xe hay ai đi SG mình gửi tặng.
Một ngày nào đó không xa đâu e sẽ lên nhà a Nhân ah!Từ ngày lên đây a là người mà e có ấn tượng nhất...a rất thân thiện và hiếu khách lắm!!
-
Chào a Nhân! E tên Tuấn ở Quảng Ninh a ạ. Ngoài những chú chim hay ra a còn sưu tầm gỗ lũa rất đẹp, thật ngưỡng mộ a. Hy vọng sẽ có ngày được giao lưu với a.
-
mồi lỡ đẹp quá vậy trời đáng thóc lắm.
-
Đây là một em mồi lỡ. Kết nó quá nên nó còn mưa nắng sụt trồi nhưng kiên quyết rước nó về.Định để họ tập thêm nhưng sợ rằng đêm dài lắm mộng. Nhờ anh em coi dùm nó có đáng được trân trọng vậy không nhé. Nó mới gần một năm lồng, mới bắt được hai bổi.Giá nó 3 tạ gạo.
không biết giá của e nó là gạo thường hay gạo đặc sản vậy a nhân? :d :d :d :d
-
Cứ chọn mồi lỡ mà chơi, chịu khó tập dượt tốt đi nhiều khoảng mấy tháng là mồi chuẩn thôi. Hiện tại gạo đang rẻ mình có 3,5 tạ có đổi mồi không ?