Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: linhnc trong 20/02/2012 01:52:43pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
HI AE,
Hi Bác Tâm, A Luyện, A Vũ...... A Hiếu và các tổ sư về bãi đánh.
Tình hình rất ư là tình hình.
Số là hôm 19 có đi với ae nhưng
Tay không bắt cướp có dao
Anh em thấy thế nhảy ào vào đâm
Đâm thì cái trúng cái không
Cuối ngày đếm được 4 ông cu còi.
Quyết tâm lần tới phải coi
Bổi nhà đánh trận bắt toi con rừng.
A Lâm lên tinh thần gom quân khích lệ để tháng 3 ae đi tiếp nhé.
TÌnh hình là hôm 19 đi xa quá đi từ tối thứ bảy đến chủ nhật nên con vợ mới cưới của e than rằng có ngày chủ
nhật thôi mà cũng bỏ đi. hehe he (ae thông cảm nhé vợ nhà ngày nào không thik, thik ngày chủ nhật mới ác
chứ). Nên ae chọn điểm đi gần gần để em út nó tiện bề theo dõi tham gia nhé.
-
Xa hơn thì có chứ ko có gần em ơi. Chuyến tới là Sao Bộng.
_yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
-
Xa mà chim trận thế đi về oải lắm (sáng nay đi làm như ...thằng điên, tóc tai bù xù, ngáp ngáp...), bãi rộng mênh mông nhưng biết nơi có chim ko trận mới là vấn đề. Như hôm rồi đi Suối Nhung treo 10 kèo mà chỉ duy nhất có 1 kèo chim đấu, còn lại tìm đến nơi chim kêu, treo mồi lên đợi hoài chim không về hoặc đấu lơi cách cây. Cá biệt có trường hợp lại đạp cây cho chim bay ra để kéo về mà ko bay vẫn gáy (cây cổ thụ cao đó nha).
Oải lắm Ánh, Linh ơi. Chỉ tội chú Linh cứ đợi từ sáng mà cuối cùng duy chỉ một con về đấu và xẹt lứới sập mất (chim ko dính), chú thông cảm nhé vì cả buổi trưa a cũng cất công đi theo thằng thổ địa mà ko kiếm được đành chịu.
-
=)), vụ này e với Vân trải qua rồi, đi đúng bãi cơ =)).................
Chắc anh Bình chưa may mắn............Đề nghị chuyến sau các bác đầu đàn tham mưu chỗ bẫy ngon nhé, tuy nhiên cũng phải xem lại, vì anh Luyện lần nào đi cũng sòn sòn 3,4 con đấy.......
-
đi gần là đi đâu nhỉ?
nếu đi gần mà được thì ai mà thích đi xa làm gì, ai mà chẳng sợ mệt? ai chẳng thích đi gần?! đi xa vậy mà còn trận, đi gần chắc mấy anh em dắt nhau về không thôi! còn lâu mới thấy được chim về đấu!
Khu suối nhung đó amateur như e cũng bắt dc 1 con, phải đi đúng cội, không thì nó đấu mà hơi lơi!