Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Tổng quan về chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: nguyenhuudinh trong 12/01/2011 07:35:04am

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Chuyện gác cu trên xe
Gửi bởi: nguyenhuudinh trong 12/01/2011 07:35:04am
Trên một chuyến xe từ Nam về quê. Anh thanh niên tay xách lồng cu vui vẻ bước lên xe,
đảo mắt qua một vòng và nói với chị ngồi trên xe:" Chị ơi ,chị chảng chân ra cho tôi chuồi
con cu vào với". Chị ta đỏ mặt tía tai ,chửi vào mặt anh ta :" Đồ mất dạy".Thế là anh ta
không biết chuyện gì xảy ra suy nghỉ một hồi mới hay là lời nói của mình bị chị hiểu nhầm.
Thế là anh thanh niên đưa lồng cu lên nói với chị :" Con cu thật mà chị".....
Câu chuyện đến đây hết rồi. Thế là anh ấy có thêm một cái ngu nửa phải không các bạn
Tiêu đề: Re: Chuyện gác cu trên xe
Gửi bởi: Hồng Sâm trong 12/01/2011 03:51:25pm
hay rất hay  =)) _gjob_
Tiêu đề: Re: Chuyện gác cu trên xe
Gửi bởi: Lamtich trong 20/11/2011 05:37:37pm
Trên một chuyến xe từ Nam về quê. Anh thanh niên tay xách lồng cu vui vẻ bước lên xe,
đảo mắt qua một vòng và nói với chị ngồi trên xe:" Chị ơi ,chị chảng chân ra cho tôi chuồi
con cu vào với". Chị ta đỏ mặt tía tai ,chửi vào mặt anh ta :" Đồ mất dạy"...
Xin phép bạn bác Định cho góp vui vào câu chuyện của bác cho đa sắc màu về người cầm cu:

...sau khi nghe chị ta chửi anh ta chỉ cười cười mà không nói làm cho chị ta vênh mặt lên ra vẻ ta đây. Xe chạy được một lúc, hành khách lên xe chật cứng thì anh ta mới la to: "Trời! Chị làm ơn chị kẹp nhẹ nhẹ chứ chị kẹp cứng con cu tôi thì làm sao nó chịu nổi". Lần này, thì mặt chị ta đỏ rần rần nhưng biết gặp phải tay không vừa nên chỉ nguýt một cái rõ dài rồi quay mặt chỗ khác. Tới điểm dừng xuống xe, anh khách lại nói lớn: "Chị ơi! chị làm ơn nhổm cái đít cho tôi rút con cu". Lần này thì hành khách trên xe cười ồ vì cái duyên tếu tếu của anh chàng chơi cu còn chị chàng thì mặt đỏ như say rượu nhưng đành lẳng lặng nhỏm đít để anh ta ... rút con cu.
Tiêu đề: Re: Chuyện gác cu trên xe
Gửi bởi: phong-halong trong 20/11/2011 06:35:11pm
Trên một chuyến xe từ Nam về quê. Anh thanh niên tay xách lồng cu vui vẻ bước lên xe,
đảo mắt qua một vòng và nói với chị ngồi trên xe:" Chị ơi ,chị chảng chân ra cho tôi chuồi
con cu vào với". Chị ta đỏ mặt tía tai ,chửi vào mặt anh ta :" Đồ mất dạy"...
Xin phép bạn bác Định cho góp vui vào câu chuyện của bác cho đa sắc màu về người cầm cu:

...sau khi nghe chị ta chửi anh ta chỉ cười cười mà không nói làm cho chị ta vênh mặt lên ra vẻ ta đây. Xe chạy được một lúc, hành khách lên xe chật cứng thì anh ta mới la to: "Trời! Chị làm ơn chị kẹp nhẹ nhẹ chứ chị kẹp cứng con cu tôi thì làm sao nó chịu nổi". Lần này, thì mặt chị ta đỏ rần rần nhưng biết gặp phải tay không vừa nên chỉ nguýt một cái rõ dài rồi quay mặt chỗ khác. Tới điểm dừng xuống xe, anh khách lại nói lớn: "Chị ơi! chị làm ơn nhổm cái đít cho tôi rút con cu". Lần này thì hành khách trên xe cười ồ vì cái duyên tếu tếu của anh chàng chơi cu còn chị chàng thì mặt đỏ như say rượu nhưng đành lẳng lặng nhỏm đít để anh ta ... rút con cu.

Tôi cũng xin góp tiếp cho xôm tụ!
  Do chị này khônng dạng chân ra cho anh này" để nhờ con cu vào" nên anh ta đành để dưới nghế ở  giữa hai chân của mình, vì người đông chật như nêm sợ cu ngạt thở anh ta bèn vén chút áo lồng cho nó thoáng, không ngờ áo lồng vừa vén ra chú cu bèn chòi lồng đúng lúc xe vào cua tốc độ cao chị này mất thăng bằng tay liền tóm phải con CU của anh này bất chợt ....ối giời ơi! chị  ơi... túm vào ... CU... tôi ...rồi chị làm ơn nhè nhẹ tay chút. chị này cũng chỉ ỐI một tiếng rồi ngất luôn không hiểu nguyên do , mấy em chân dài sành điệu thì lẩm bẩm CU gì mà khuyên trắng, đen, vàng đeo đầy thế kia, hàng khủng mà .....ai chả thích ......còn mấy người sơ mi cổ cồn thì...nói chim cò sao cứ để lông nhông thế kia??? 
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook