Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Quê hương tôi => Tác giả chủ đề:: nhanhot73 trong 22/01/2012 11:40:35pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Nhân dịp về quê, Chíp ở xã Mỹ Trinh huyện Phú Mỹ tỉnh Bình Định. Chíp có những hình ảnh rất đẹp về quê mình. Trên Đức Cơ bà con Bình Định, Quảng Ngãi rất nhiều. Anh em thường trêu nhau : Phù Mỹ ( Phù Mỏ ). Mộ Đức ( Mức độ), Đức Phổ ( đổ phứt ) , như Quảng Bình thì gọi là dân Bọ =)) =)) =)) . Trêu đùa với tình yêu thương, không mỉa mai, ác ý để cuộc sống thêm thi vị . Nhanhot có câu tạm goi là vế đối về quê Chíp :
Gái Mỹ Trinh( Đẹp , trinh trắng ) bị chồng chê , dùng võ Bình Định đánh chồng Phù Mỏ ( Phù Mỹ ) .
Mong bà con đối lại, ai có câu đối hay nhất ( theo bình chọn) nhanhot xin gửi tặng một chú bổi . Theo nhanhot thì gọi giọng thúc là đồng cấn( Cấn chút thổ ) Con này có lúc thúc dặm ( Ra lèo ) nghe tròn và ấm( Chắc anh em trong Nam gọi là có bầu). Thúc nhanh, nhiều khi chỉ nghe gần như thúc hai tiếng ) . Nó là con thứ 2 mà anh Tuấn nhận xét là con chim khá trong một chuyên mục cách đây k lâu của nhanhot. Có thể nó k hay với nhiều anh em nhưng đây là con chim mà khi nhanhot bắt đầu đánh gọi điện cho bác Nhã rằng mong bắt được nó, sau đó, khi đánh được ( Khoảng 3 tiếng ) là báo tin mừng cho bác Nhã .
Ghi chú : Nếu k hay, lâu nổi các bác có thể phóng sinh chứ đừng vì nó là kỷ niệm mà phải nuôi báo cô .
-
Có lẽ mọi người chê vế đối dỡ, hoặc con chim dỡ nên không hạ cố gõ bàn phím rồi . Buồn quá =(( =(( =((
-
Đầu năm thấy bác nhannhot73 than buồn bèn làm đại môt câu . thứ nhât là bác đỡ buồn .thứ nhì chả may các bác say hết không ra câu đối ,mình lại đuơc cu mới đầu năm thì hay quá :
trai nam mỹ [mỹ nam]vợ không khen,đang nhậu dở võ say Đổ Phứt[Đức Phổ].
Chúc các bác năm mới phát tài phát lộc gia đình hạnh phúc ..
-
Mong rằng mọi người ủng hộ cho thêm phần sôi động nào:
Trai Mỹ Trinh ( xấu, cộc cằn ) bị vợ chê, dùng võ Bình Định đập vợ Phù Mỏ ( Phù Mỹ).
=)) =)) =))
-
Trai Đức Cơ (săn chắc, ...tân) Vợ sung sướng, dùng lửa Cao Nguyên đốt cháy Tim Chồng Pờ Lây Cu
Ghi chú:
- Em chưa nghiên cứu về câu đối nên chưa rõ nên làm vế đối thuận hay nghịch
- Chưa rõ địa danh từ xã - huyện - tỉnh (thành) ở Cao (tây) nguyên nên ko thể dùng chính xác
Vế đối với tinh thần tham gia cho xôm trong ngày Tết, ko có ác ý, ko màng tới phần thưởng.
-
Em cũng góp tí cho xom tụ, có gì k hay mong ae cú bác bỏ qua.
Trai Đức phổ (hiền, chân thật) được yêu mến. Dùng mức độ chinh phục người yêu!
Ở đây e dùng là mức độ = đức độ mong mọng người thông cảm tí!
-
trai Đaklăc ham riệu chè, vợ cầm lũa đánh, lũa vỡ chân đau
trai Nghệ An (lỳ lợm, to béo) đỡ đòn Bình định, hỏi cưới gái Mỹ Trinh
Trai Đacklắc buông lời lả lơi, gái Mỹ Trinh dùng võ đáp lời
-
Câu ni dành riêng cho chú Nghiepdu, chú nói quê anh nhiều cà phê, xin anh tặng một vế đối về cà phê, anh tặng chú câu ni, chú đối đặng, anh tặng chú con mồi, con bổi mô chú thích trong dàn chim của anh, hoặc chú bắt anh mần chi anh cũng mần, bằng không thì ngược lại nhé . Cho chú thời hạn 5 ngày :
Dũng vô Gia Lai,Nhân tiện ghé Lai Rai, qua vài li Khà Khà, nghé Nguyễn Thái Học, nhấp cà phê Thu Hà .
Dũng là tên chú, Nhân là tên anh, Lai Rai ( huyện Ia GRai), Khà Khà ( Thị trấn Ia Kha của huyện Ia GRai)
Đường Nguyễn Thái Học là nơi cơ sở chế biến, trực tiếp bán cà phê Thu Hà, một thương hiệu nổi tiếng của Gia Lai .
Mời chú Tiến _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ .
-
Dũng ngồi Con Cuông, uống cà phê Nhân, đêm về khó ngủ, mơ màng đến Gia Lai, hỏi xin chim mồi
-
anh đối câu này nha
cà phê
phê ở cà
càng cà càng phê
càng phê càng cà
-
anh đối câu này nha
cà phê
phê ở cà
càng cà càng phê
càng phê càng cà
Xài tạm câu này:
Gạo trắng
Trắng bởi giã
Càng giã càng trắng
Càng trắng càng giã
Chữ giã ở đây có hay nghĩa, một là : Giã gạo, hay là gạo giã, không phải gạo thật . _yahoo_
hoặc :
Chơi sướng
Sướng mới chơi
Càng chơi càng sướng
Càng sướng càng chơi . _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Gái Mỹ Trinh( Đẹp , trinh trắng ) bị chồng chê , dùng võ Bình Định đánh chồng Phù Mỏ ( Phù Mỹ ) .
Bổi Pleiku ("play:gáy - Cu:đồng =cu gáy giọng đồng) gù thúc trận, mượn mồi Gia Lai chu lèo đủ thức ( Đủ Thức láy thành Thủ Đức quê mình)
Gái Mỹ Trinh bị chồng chê, dùng võ Bình Định đánh chồng phù mỏ
Bổi Pleiku gù thúc trận, mượn mồi Gia Lai chu lèo đủ thức
-
mình cung xin góp vui với anh em. Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi
-
Trai Gò Công vừa gòng vừa co, gái Củ Chi chỉ chu hỏi củ chi
-
Ông Nhân này tài thật văn võ song toàn , gì cũng hay nhưng hình như sợ vợ =)) =)) =)) =))
anh đối câu này nha
cà phê
phê ở cà
càng cà càng phê
càng phê càng cà
Xài tạm câu này:
Gạo trắng
Trắng bởi giã
Càng giã càng trắng
Càng trắng càng giã
Chữ giã ở đây có hay nghĩa, một là : Giã gạo, hay là gạo giã, không phải gạo thật . _yahoo_
hoặc :
Chơi sướng
Sướng mới chơi
Càng chơi càng sướng
Càng sướng càng chơi . _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Dũng vô Gia Lai,Nhân tiện ghé Lai Rai, qua vài li Khà Khà, nghé Nguyễn Thái Học, nhấp cà phê Thu Hà
1. Dũng ở Con Cuông, đánh gà rừng Môn Sơn, về nhà vợ nấu, có bỏ ruột thừa, nhân tiện nhớ tri Nhân
2. Nhân lạc bước giang hồ, bay theo cánh chim Công, Dũng tâm thăm bạn hiền, nơi mảnh đất An lành
Nhân = anh Nhân, Dũng = Dũng (Nghiệp Dư), chim Công = Con Công = Con Cuông, An = Nghệ An
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=lJ5IA6DXne (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=lJ5IA6DXne)
Lai Rai cofe đắng,hương Thu Hà - Gia Lai, tại phố núi Trà Lân, Anh Dũng đã một thời, Nhân dân và tướng quốc
Con Cuông có thành Trà Lân "trúc chẻ, tro bay - Trong hịch tướng sỹ), tướng quốc Lý Nhật Quang
anh chấm hộ em chưa được em đối tiếp
-
rất tuyệt, nhiều câu hay quá. kiểu ni em bổi sẽ có chủ mới _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
-
Trai Gò Công vừa gòng vừa co, gái Củ Chi chỉ chu hỏi củ chi
Gái Mỹ Trinh bị chồng chê , dùng võ Bình Định đánh chồng Phù Mỏ ( Phù Mỹ ) .
Trai Gò Công gồng rồi co, gái Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi ?
Xin phép tahuchien dùng câu đó. bỏ đi một từ, đổi một từ thì có lẽ chuẩn không cần chỉnh , rất tuyệt câu đối của bạn,
mình vốn văn dốt vũ nát, cũng chỉ vì phong trào nên văn nghệ cho vui, mong anh em góp ý thêm cho hai câu trên đã chuẩn chưa, nếu chuẩn rồi mời anh em cho ý kiến . Và không chê, nhanhot gửi tặng bác một con bổi mà nhanhot đã lựa ( theo ý thích riêng ).
Còn chú nghiepdu cũng tài tình, tinh vi nhưng theo anh thì chú chưa vận hết công lực, cho vài câu nữa cho anh mở rộng tầm mắt =)) =)) =)) .
-
Trai Gò Công vừa gòng vừa co, gái Củ Chi chỉ chu hỏi củ chi
Gái Mỹ Trinh bị chồng chê , dùng võ Bình Định đánh chồng Phù Mỏ ( Phù Mỹ ) .
Trai Gò Công gồng rồi co, gái Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi ?
Xin phép tahuchien dùng câu đó. bỏ đi một từ, đổi một từ thì có lẽ chuẩn không cần chỉnh , rất tuyệt câu đối của bạn,
mình vốn văn dốt vũ nát, cũng chỉ vì phong trào nên văn nghệ cho vui, mong anh em góp ý thêm cho hai câu trên đã chuẩn chưa, nếu chuẩn rồi mời anh em cho ý kiến . Và không chê, nhanhot gửi tặng bác một con bổi mà nhanhot đã lựa ( theo ý thích riêng ).
Còn chú nghiepdu cũng tài tình, tinh vi nhưng theo anh thì chú chưa vận hết công lực, cho vài câu nữa cho anh mở rộng tầm mắt =)) =)) =)) .
Theo mình thấy thì câu đối này chưa chuẩn cho lắm? vì theo mình hiểu "đối ><ngược" mình xin lấy hai câu sau làm ví dụ: (sưu tầm)
Tân niên, hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai
Lược dịch :
Năm mới, hạnh phúc bình an đến
Ngày xuân, vinh hoa phú quý về
Nhân tiện đây mình xin góp vui bởi vài câu đối hài mà mình cũng sưu tầm trên mạng nhé:
Câu đối hay nhất trong giới nhất quỷ nhì ma thứ ba..
Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối :
“Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”.
Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối:
“Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”.
Chưa hết - Thầy đỏ mặt tía tai, thì một học trò khác lại xin đối:
“Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương"
-
Trai Gò Công vừa gòng vừa co, gái Củ Chi chỉ chu hỏi củ chi
Gái Mỹ Trinh bị chồng chê , dùng võ Bình Định đánh chồng Phù Mỏ ( Phù Mỹ ) .
Trai Gò Công gồng rồi co, gái Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi ?
Xin phép tahuchien dùng câu đó. bỏ đi một từ, đổi một từ thì có lẽ chuẩn không cần chỉnh , rất tuyệt câu đối của bạn,
mình vốn văn dốt vũ nát, cũng chỉ vì phong trào nên văn nghệ cho vui, mong anh em góp ý thêm cho hai câu trên đã chuẩn chưa, nếu chuẩn rồi mời anh em cho ý kiến . Và không chê, nhanhot gửi tặng bác một con bổi mà nhanhot đã lựa ( theo ý thích riêng ).
Còn chú nghiepdu cũng tài tình, tinh vi nhưng theo anh thì chú chưa vận hết công lực, cho vài câu nữa cho anh mở rộng tầm mắt =)) =)) =)) .
Theo mình thấy thì câu đối này chưa chuẩn cho lắm? vì theo mình hiểu "đối ><ngược" mình xin lấy hai câu sau làm ví dụ: (sưu tầm)
Tân niên, hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai
Lược dịch :
Năm mới, hạnh phúc bình an đến
Ngày xuân, vinh hoa phú quý về
Nhân tiện đây mình xin góp vui bởi vài câu đối hài mà mình cũng sưu tầm trên mạng nhé:
Câu đối hay nhất trong giới nhất quỷ nhì ma thứ ba..
Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối :
“Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”.
Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối:
“Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”.
Chưa hết - Thầy đỏ mặt tía tai, thì một học trò khác lại xin đối:
“Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương"
Những câu đối trên thuộc dạng có thể đưa vào để lưu truyền cho hậu thế ví nhứ : Rừng sâu mưa lâm thâm, da trắng vỗ bì bạch .... , Thằng Quỳnh ngồi trên cây cậy, dái đỏ hồng hồng ... thì làm sao anh em mình dám lấy ra để so sánh hở bác . Anh em mình chỉ văn nghệ cho vui nên dể dàng cho điểm tý, với lại nhiều anh em có câu hay nhưng lại nhiều bổi, nên em cứ nghĩ để tìm tặng cho những người em chưa biết đã nhiều bổi hay chưa ? nếu nhiều thì Bác đó có thể tặng lại cho ai đó để tăng phần giao lưu cho tình cảm . =)) =)) =)) . em thích nhất là câu : Thương đúng chỗ tiểu _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ . Mong được góp ý thêm nhiều nữa .
-
thế thì e nợ anh 1 bổi cho anh chọn dọng, tháng 3 âm e giao, bổi anh khó lấy quá
-
=)) =)), ae đầu năm đối hay quá, mình ko dám tham gia nhưng bác nào có nhu cầu tặng bổi thì xin đăng ký nhận =)) =)) =)) =)) =)) =))
-
Thấy AE đối vui quá nên C80 cũng liều một phen, biết đâu lại rinh được quà của anh Nhân! =))
Gái Mỹ Trinh (Đẹp, trinh trắng) bị chồng chê, dùng võ Bình Định đánh chồng Phù Mỏ (Phù Mỹ).
Trai Hoàng Mai (Duyên, có tài) được vợ khen, lên chợ Quảng Bá tặng vợ cành đào Nhật Tân.
_yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
-
thế thì e nợ anh 1 bổi cho anh chọn dọng, tháng 3 âm e giao, bổi anh khó lấy quá
Không ai nợ bổi ai, anh cũng muốn có một con bổi Nghệ An nuôi xem nó thế nào, ví dụ chú Dũng đi du lịch ở địa phương khác mà không có thổ địa, họ biết được không phải người bản địa thì dễ bị bắt nạt( mua đắt... chẳng hạn) . Vì thế, bổi Nghệ An vô đây có khi dễ bị hiếp (Do nói giọng Nghệ An) có khi dễ bắt chim lắm. Thôi được , bây giờ như vậy nhé : Anh em mình chơi đá banh: Tháng 8 đi off chú cầm cho anh 1 con, anh thì thích giọng thổ, thổ pha . Anh cũng sẽ tặng lại chú một con, anh em mình cùng chăm chéo cho vui. NHất trí chứ ? _zoo_ _zoo_ _zoo_.