Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: Arsenal85 trong 18/01/2012 05:38:48pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Hôm nay trời hửng nắng, thời tiết ấm áp. Tranh thủ cho 2 em phơi nắng và chụp hình khoe các bác.
Em thứ nhất:
(http://i74.photobucket.com/albums/i260/arsenal85_voz/Cu%20moi/18012012965.jpg)
(http://i74.photobucket.com/albums/i260/arsenal85_voz/Cu%20moi/18012012964.jpg)
Em thứ hai:
(http://i74.photobucket.com/albums/i260/arsenal85_voz/Cu%20moi/18012012968.jpg)
(http://i74.photobucket.com/albums/i260/arsenal85_voz/Cu%20moi/18012012967.jpg)
Hai em này em thấy rất thuần, có lẽ nhiều năm lồng. Không biết bác Tho có hay cho đi rừng không. Em mới chơi, nhờ các bác cho vài lời về 2 em này ạ.
Cảm ơn các bác nhiều!
-
Dear anh Arsenal85
Thong xanh bói vài câu theo quan điểm anh đọc cho vui: con đầu tiên theo thong xanh thì bài bản, rước, dặm, đầy đủ, bền, dữ chim, nhanh nổi, có tốc độ gằn giọng, nhưng ko chịu đứng yên, hay loi choi nhất là chim tạt về, chuyền cành làm cho em nó lại càng nóng máu, con này bắt nhiều bổi chơi càng chững chim.
Con dưới thì thong xanh nghĩ là chơi không tốt lắm đâu vì tướng thất cách quá. _zoo_
-
Con trên thổ pha đồng phải ko anh, theo em nghỉ nó dùng làm mồi đất thì hợp hơn. Chúc vui _zoo_
-
Con đầu nhìn tướng đẹp hơn, chỉ tiếc mỗi cái chân hơi cao