Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: dovan trong 15/01/2012 02:27:34pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Đây sẽ là nơi tập hợp hình ảnh lang thang của mình với chú cu, chắc còn lâu mới tới ngày có được chiến tích.
Bắt đầu là 120115, nhửng ngày giáp tết, khu vườn mai, Thạnh Lộc, SG, kết quả: mo, chim rất nhiều nhưng trận, về cây gù đánh nhau nhưng không gù mồi, mồi gù khản cổ rồi nghỉ vì bị ra rìa:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/IMG00537-20120115-0609.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/IMG00538-20120115-0609.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/IMG00539-20120115-0610.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/IMG00540-20120115-0611.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/IMG00541-20120115-0938.jpg)
-
cảnh đẹp quá hả bác . Một màu xanh miên man , đầy cảm xúc . Chúc bác lần sau may mắn bắt mấy em bổi nha.
-
nhìn cảnh nhớ nhà quá , thanks ,bro !
thân !
-
kakaa đi Thạch Lộc phải vào vườn lài chứ Vân, thơm bát ngát luôn _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Thân chào!!!
-
nhìn cái ảnh cuối khuất sau cây Cau hình như có một cội khá đẹp hi hi .
-
ngày 30 tết tranh thủ đi tìm cội để sang năm khai lụp, chỗ thứ nhất hoa nở rất đẹp nhưng chẳng nghe cu =)), thôi thì ngắm hoa chút cũng được:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000869_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000870_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000871_resize.jpg)
chỗ thứ 2, một con suối phải đi xuyên qua nghĩa địa mới tới, cà phê đang nở, sơn thủy hữu tình nhưng chỉ nghe tiếng máy nổ vọng lại, vẫn k có cu:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000873_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000872_resize.jpg)
chỗ thứ 3 có 1 con cu giọng thổ, lội vào vườn treo mồi, mồi gáy như điên chim k về
chỗ thứ 4, xưa mình đã đánh thử ở đây vào mùa mưa, chim khá nhiều có 2 con giọng rất hay, nay mùa khô thì quá khô, nên chim cũng đi đâu mất, có lẽ do đợt cắt ngọn chè người ta huy động máy móc nhiều, ồn ào quá!
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000875_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000874_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000876_resize.jpg)
bãi thứ 5 là bãi có chim tại 1 vườn điều nhỏ cạnh khu ruộng lúa trên chân núi, chỗ này thì rất xa:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000877_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000878_resize.jpg)
-
Cảnh đẹp quá, như là bên nước ngoài ý, hi hi
-
Có ruộng, có lúa, có nước,có mồi trong tay mà chú Vân không tự tay gỡ con bổi đầu tiên trong đời thì dở ẹc. Chúc chú có được cái cảm giác hồi hộp khi con bổi vô cành thế, dợm lên dợm xuống định nhảy, rồi cảm giác khi thấy nó nằm gọn trong lưới, loay hoay gỡ bổi đầu tiên. Đảm bảo thú vị như lần đầu run run lấy hết can đảm để tỏ tình hay đánh liều " Cầm cổ tay ai " vậy đó . Chừ anh muốn tìm lại cảm giác đó cũng không được nữa rồi . à, chiều anh Hà chạy ra khoe : Em bẫy được một con thổ kèm mắt me, gù cà lăm, 10 triệu =)) =)) .
-
Hình ảnh cao nguyên đẹp quá vân ơi ,cảm ơn em về những bức ảnh cao nguyên rất đẹp !
-
ngày mùng 2 tết khai lụp đầu xuân, chiều 5h30 mùng 1 mình đã lang bạt tìm khắp nơi dc 1 con chim khá sung.
sáng mùng 2 sau khi tiến bố và em trai đi về quê mình vác sào và lụp chạy vào chỗ đã định, là 1 ngã 3 hợp long 2 con suối!
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000890_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000889_resize.jpg)
kèo đầu treo gần cội ngủ lúc 8h35, chim đi ăn k thèm gáy tiếng nào, mồi mỏi miệng gọi mà k đạt kết quả!
kèo 2 nghe chim gáy xa xa nên truy xuống thấy 1 cây có chim, rất cao (15m) treo đại cầu may, có con chim đồng pha ( theo cách gọi miền nam) hay kim pha ( miền bắc) phóng kèm rất kinh! về cây đấu thúc kèm đơn, đôi, ba, dây liên tục xong ngừng, có lúc lại đấu tiếp hết hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau cùng bổi đi ăn mình đổi sang kèo khác.
Kèo 3 là cây mít nhỏ giữa ruộng, chim đồng kèm bay về rồi dạt đi vì đây là cội của 1 con thổ cà lăm ròng ( có phòng mới nghe vì mỗi lần nó về đều bị đồng kèm tạt qua đuổi đi)! bồ cắt về đuổi làm chim im hết! ( kèo này thổ cà lăm chiếm ưu thế - đồng kèm có xuống nhưng rồi bay đi)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/IMG00616-20120124-1053.jpg)
kèo 4 sau khi đuổi bồ cắt nhìn thấy 1 cây nữa khô nữa tươi ven đường treo đại, dự đinh k được thì bấm bụng về không, treo xong chim sang lòng vòng tìm cây cội cho những ngày hôm sau thì quay lại đã nghe chim gù, gù 1 hổi bổi lại dạt lên ngọn thúc, mồi gù chán rồi đấu thúc, 45' sau trong lúc bạn bè alo í ới nhậu thì nghe 2 chim đấu gù lia lịa bất phân thắng bại, xong im bặt cả 2, k nghe tiếng chim bay ra, chờ thêm 3' cho chắc rồi vác sào chạy ra thì thấy kết quả:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000891_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000892_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000893_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000894_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000895_resize.jpg)
sau khi loay hoay gỡ lưới rụng 1 mớ lông, có vẻ tròng mắt vàng khá to, hèn gì gù rất kinh:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000898_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000899_resize.jpg)
phát hiện lông đuôi cụt lủn, chắc chim sẩy với đẳng cấp khá cao vì nghe gáy nổi hết da gà:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000900_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000902_resize.jpg)
hình chụp sau khi cho vào lồng 2 tiếng và đi nhậu về ( lồng cũng phải chạy ngược xuôi để mượn vì chưa ai bán cả):
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000906_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000910_resize.jpg)
-
Chúc mừng em đã thu phục được chú Cu đầu tay. Một con Cu có bài bản, nước chơi đúng như mong đợi bấy lâu nay. Ko có cái gì thú bằng tự tay bắt bổi rồi nuôi con bổi đó cho tới khi ra mồi. Mùng 2 Tết đã khai lụp thành công, cả năm sẽ hên lắm đây.
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000891_resize.jpg)
Thế đánh này ko chuẩn đâu em nhé, bắt bổi lâu là phải rồi. Chú ý hơn cho lần đánh tiếp theo, a góp ý ngoài YM rồi nhé.
-
Thế đánh của chú Vân gọi là thế : Nhất điểu kình thiên, hay còn goi là thế làm biếng =)) =)) =)). Dù sao cũng rất chúc mừng chú, có bổi đầu tay, tút kinh nghiệm rồi phát huy dài dài .
-
Chúc mừng vân nhé, a thèm được như e quá hi hi
-
Chúc mừng Vân!
Đầu năm khai trương mà có bổi hay xách về thì quả là em có duyên lắm!
Hi vọng đây là chú mồi của ai nuôi sẩy thì em được một cặp ngon lành luôn =)) =))
Chúc em đầu năm đến cuối năm dồi dào sức khỏe,mọi việc được hanh thông,và sự nghiệp cu cò sẽ ngày càng phát triển,kg cần bắt nhiều bổi,chỉ cần bắt con được con bổi nào đều lên thành mồi hết là ok rùi! _yahoo_ _yahoo_Thân
-
Chúc mừng Vân, đầu năm ra quân thắng lợi _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_
-
Mung 4 di danh gà gặp toan gà trận ! Cu ra quan tiep được 1 e hôm mùng 2 đã có thù hận với cu mồi!
Anh em xem chơi!
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000921_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000925_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000926_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000927_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000930_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000931_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000934_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000940_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1000943_resize.jpg)
-
chúc mừng DoVan nha năm mới vậy là ok mình thấy lông đuôi có vết cắt ngọt quá chắc mồi của ai sẩy đó em cứ theo dổi xem sao
-
đầu năm dovan cho 1 con đo ván rồi nhỉ chúc đỏ cả năm
-
Phong độ ngày càng phũ phàng nhé hi hi
-
Chúc mừng em nhé ,bẩy được con nào hay thì tặng anh nuôi làm kỷ niệm vân nhé !
hii chúc mừng thành quả đầu năm !
thân _sonhacoi !
-
Cám ơn anh em đã chia sẻ niềm vui đầu năm! chúc mọi người sang năm vạn sự như ý! thành công trong công việc và cuộc sống, làm nền tảng vững chắc để yên tâm đầu tư cho cu cò!
Ngày mùng 5 e đi làm một kèo cuối ở một chỗ khá đẹp nhưng rồi về không, làm vài kiểu ảnh chia sẻ:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/P1000948_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/P1000949_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/P1000950_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/P1000951_resize.jpg)
chiều tranh thủ chưa tối trời mời anh em lên nhà nướng ít đồ linh tinh và tạm biệt gia lai! tiếc thật! mới đây đã hết tết. Không còn được vác sào xách lụp rong ruổi khắp núi rừng nữa rồi!
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/P1000952_resize.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/P1000955_resize.jpg)
có thằng bạn nghe 1 cặp chào mào hót sau nhà, cách bàn tiệc khoảng 30m sau ngọn sầu riêng! chạy về hốt đại con mồi già chinh chiến bấy lâu lên treo 1 cành tít dưới gốc, chim về xào qua xào lại, mấy tên bẫy chim thấp thỏm ngó! xong rồi hăng say chiến quá quên mất!
đến khi hết 4 lon, khoảng 5h30, gió lên, lạnh, sợ mồi chết! Chủ nhà lon ton chạy lên thu lụp thì thấy 1 e nằm gọn trong bẫy! sập bên vai không có cành thế! Giống chào mào không như cu, nhiều lúc chả cần cành thế, do nó bay lượn tốt nên nếu nó chịu đấu thì nó sẽ đá theo nhiều thế không ngờ tới! như chim này thả bom từ cành tre cách khoảng 3m xuống. Cũng lại là 1 chim sẩy, đầu còn bị tróc, hót rất khá!
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/P1000956_resize.jpg)
lại thêm 1 lộc đầu năm cho chủ chim, nhưng lần này tay mình treo lụp :P. hehe đầu năm nay tay mình khai lụp may mắn quá đi mất!
-
chào dovan
chúc mừng bác đã có những lộc đầu năm đầy may mắn _hoanho_ _hoanho_ _yahoo_ _yahoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
con chim cụt đuôi là 1 con chim hay đó dovan ơi con đó tài nghệ ko tầm thường đâu nên nuôi đừng bỏ nha dovan .
vài tấm ảnh cuối sao thấy nhiều cu mái quá hheee _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ nhìn thấy mà ghiền quá đi hheee =)) =)) =)).
chúc dovan và gia đình 1 năm mới nhiều sức khỏe " An khang thịnh vượng - Vạn sự như ý "
thân chào !
-
Chào Vân!
Làm chén đã. _zoo_
Trước tiên, cảm ơn và chia vui cùng Vân vì những gì Vân đã làm được và chia sẻ với ACE!
Sau thì C80 muốn nói thế này: Cho C80 gửi lời hỏi thăm bạn đeo bờm, lè lưỡi nhé! =)) =)) =))
P/s: Tất nhiên là có hỏi thăm các bạn khác nữa! _zoo_
-
Theo anh em diễn đàn đi cũng có chút kết quả! cám ơn anh Hiếu và anh Luyện đã chỉ đường! chú chim là kết quả của chuyến đì này http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=2667.0 (http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=2667.0)!
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Chim%20co/P1000967.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Chim%20co/P1000964.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Chim%20co/P1000968.jpg)
-
Xin chúc mừng Vân ra trận thành công, tốt đẹp!
-
Xin chúc mừng dovan, chú chim này nhìn còn non quá, võ nghệ ko nhiều mà lại hăng máu nên bị mồi chiến của Van thu phục. _zoo_
-
Quỉ sứ này không chòi lồng nhưng loi choi lên xuống hoài chụp dc mấy hình mà bở hơi tai, anh em coi lại chim mùng 4 chút nè!
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Chim%20co/IMG00717-20120207-2017.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Chim%20co/IMG00719-20120207-2018.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Chim%20co/IMG00723-20120207-2020.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Chim%20co/IMG00730-20120207-2022.jpg)
-
Vài hình Bẫy cu M' Drac với củ sâm!
Sáng:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/IMG00870-20120228-0604.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/IMG00872-20120228-0853.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/IMG00873-20120228-0853.jpg)
Trễ hơn:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010361.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010362.jpg)
Ra suối tìm sơn nữ bat tay , nhưng hình như chưa tới giờ tắm
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010364.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010361.jpg)
Đi lội tiếp chỗ khác:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010372.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010381.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010385.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010386.jpg)
Tiếp tục ở đây qua buổi trưa, chim có đấu mà không nhảy:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010387.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010388.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010390.jpg)
Bonus vài tấm hoa hòe bên đường:
Hoa Mua:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010367.jpg)
Hoa Xoan:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010378.jpg)
Hoa Dại:
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010384.jpg)
-
Thích quá dovan ơi, đi bẫy cu gáy mới cảm nhận được những vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam phải ko?
~:>
-
Hình ảnh núi rừng, hương hoa cỏ dại mà làm lòng người thoải mái và bình yên lạ kỳ. Hình ảnh bãi gác rất đẹp đó dovan. thanks :-bd
-
cảnh núi rừng yên bình quá , thấy bác Văn nhà ta đi gác cu nhưng tư tưởng giống nhà thơ quá khi nào đi gác có hứng thì làm bài thơ tả cảnh nơi mình gác cu nha bác văn hheee
chúc dovan có những chuyến gác cu vui vẻ _zoo_ _zoo_ _zoo_ .
thân chào !
-
Mời anh em xem lại chim Mùng 2 của mình, tên nó là "kho đạn" 8-> 8-> 8->
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Chim%20co/Cu%20gay%20cubatrong/Bay%20chim/P1010920.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Chim%20co/Cu%20gay%20cubatrong/Bay%20chim/P1010924.jpg)
Nay thay lông gần xong, khá thuần lồng, có gáy lai rai nhưng chưa nổi!
-
Kết quả chân, hehe, còn lại thì chưa ok
-
Dear dovan.
Con Kho Đạn này chơi được đó có bài bản, lại bắt vào mùng 2 tết năm rồng nữa thì lên mồi hên phải biết rồi. _zoo_
-
sáng nay đi với chú hải Lên tham quan "cánh đồng bưng" nơi có món thịt chuột thơm ngon mà hơi bị ghê! #:-S
khung cảnh thôn quê cũng rất đẹp, xứng đáng cho 1 buổi dã ngoại cuối tuần bổ ích.
-
sáng nay đi với chú hải Lên tham quan "cánh đồng bưng" nơi có món thịt chuột thơm ngon mà hơi bị ghê! #:-S
khung cảnh thôn quê cũng rất đẹp, xứng đáng cho 1 buổi dã ngoại cuối tuần bổ ích.
Hê hê ... trong ảnh thấy có cái ao bông súng tím, làm anh nhớ lại câu chuyện " Chuyến gác cu nhớ đời " trong topic (http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=1133.0 (http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=1133.0) ) , ở thành phố mà tìm ra những bãi dã ngoại như thế thì còn gì bằng, cái không khí trong lành thể hiện qua độ trong mịn của từng bức ảnh, thấy thích thú làm sao? nếu lần nầy anh lên Sài Gòn chắc cũng tranh thủ ngày chủ nhật mà đi dã ngoại cùng anh em một chuyến, tuần sau có được không? nếu được thì comment trả lời để anh liệu mà tranh thủ nhé.
-
Tuần sau hả anh. đi thì đc thôi nhưng chỉ đi tập thôi chứ chim rừng ko đá đâu, chim rừng thì nhiều vô kể, vậy tuần sau nha anh de em còn bít làm mồi nhậu mới mấy anh em nửa chứ hiii _zoo_ _zoo_ _zoo_
comment chú Vân nhá sao ko có tấm nào về Hải nhĩ...
-
Cảnh đẹp quá Hải ơi, nhìn thích thật, đẹp hơn bên Nhà Bè
-
lục máy ra còn vài tấm chụp dc khi túm dc em son pha, non, cà lăm rơi, gù ác nhưng về nhanh quá không thấy thúc, chỉ chuyền và gù một lúc rồi nhảy, có lẽ non quá chưa thấy bài bản.
Hình đầu tiên có con bổi trong túi rút là 1 em mái xả thân cứu anh chồng! làm chồng ẻm đeo con mồi của a Hà leo ám, chửi suốt buổi sáng qua mấy quả đồi mà k chịu nhảy!
Mùa này Đức cơ giáp campuchia, 8h sáng nắng như thiêu! rẫy mì trụi lủi bò đi cũng khá mệt, mấy kèo đầu gọi chim không về! đến kèo thứ 5 mới có 1 em dám gân!
-
Hình ảnh mang tính chất minh họa, chú vân lừa tình ghê wa nha (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
hôm qua vào Iagrai gần ngã 3 cây Cầy túm dc 1 em cu non chưa ra cườm, về cho cụ hàng xóm
Hôm nay bận cả ngày, chiều 5h theo lời chỉ dẫn của thằng bạn nối khố, mò vào tới cội trong khu 712 thì đã gần tắt nắng, trời gió ầm ầm, gọi 30' thì thấy con chim từ đâu bay về, nhào vô cây, gù xối xả thêm 20' nữa thì tối, mồi gù hoài, bổi thì im, trời tối quá núp dưới gốc cà phê nhìn vô k biết dính chưa, chạy đại lại thì thấy em này nằm dính trong lưới sát đỉnh lồng. To quá gỡ mãi mới ra, nhét vào túi rút thì khó.
anh em chém nó 1 phát thử xem nuôi dc không.
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010074_resize_zpsa894ef9f.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010075_resize_zpsc37f85a4.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010076_resize_zps5020ef99.jpg)
(http://i459.photobucket.com/albums/qq317/dothanhvan_engi/Bay%20Chim/P1010077_resize_zpsef51e347.jpg)
mai nó sửa lông lại rồi chụp lại, chỉ thấy là nó rất dài và to, lông qui thì rụng gần hết rồi!
-
Chim mắt mỏ chỉ đàm đẹp thế còn gì