Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: nhanhot73 trong 31/12/2011 02:18:40pm

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: nhanhot73 trong 31/12/2011 02:18:40pm
Sáng nay được tạm nghỉ , chiều lại phải làm việc , từ 5h sáng , bác sĩ Hải đã gọi điện : Chuẩn bị lên đường !Vậy mà cũng tới 6h , hai anh em mới xuất phát . Sau 30 phút , khu rừng của công ty cao su Bình Dương đã xuất hiện , nắng cũng vừa lên , buổi làm việc bắt đầu . Hai anh em chia hai hướng . Đây là thành quả của hai anh em lúc 9g , làm thêm một kèo nữa nhưng mồi có vẻ yếu , vậy là thu quân . Ngày đầu liên thử lụp cubatrong , con thổ bắt được một con cắt , sánh nay thì khác hẳn , hai kèo hai em . Chẳng có con nào ra hồn cả . Công nhận lụp cubatrong sát chim thiệt . Bác sĩ Hải còn khá hơn , con đồng SG đã phần nào lấy phong độ . Tuy nhiên đến kèo 4 thì nó xù lông nghỉ mệt . Dù sao thì nó cũng tóm được 3 em .
Lần đầu tiên thử đánh thế treo trên một cành cong , hình như chim khó nhảy hơn vì có cảm giác gần như nhảy xuống hố . Dù sao thế truyền thống vẫn ok nhất .
Nhìn bác Nhã cũng còn phong kiến , úi Phong độ anh em nhỉ  =)) =)) =))
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: Nguyễn Trọng Hữu trong 31/12/2011 03:01:20pm
Anh Nhân ơi có phải bác sĩ Hải nay lúc trước có con mồi YaLy nỗi tiếng An Khê phải k anh.Thấy ai cũng bắt đc bổi em muốn về quá rồi hix.chúc mừng mấy anh nha hihi.năm mới gặp nhiều may mắn nha. _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: Lữ Khách trong 31/12/2011 06:52:17pm
chúc mừng cuối năm gặt hái thành công......! _zoo_ _zoo_ _zoo_

 _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: cugayquangngai trong 31/12/2011 09:27:54pm
hehe cuối năm mà anh nhân với anh hải có thu hoạch nhiều quá , chúc mừng 2 anh  _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_
nhìn thấy " tướng mồi " anh nhã và anh hải mà bổi không nhảy mới lạ đó , đô con mà lại " ngầu quá " nữa bổi thấy là đòi chiến liền thôi  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
p/s : anh nhân ơi anh nhã mới lên anh nữa à , việc phân cao thấp vụ " chiến tửu " tình hình ra sao rồi anh heee =)) =)) , cuối năm rồi thì thả cửa đi anh ơi   _zoo_ _zoo_ _zoo_ yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc .
thân chào !
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: ngoductam trong 01/01/2012 12:37:26pm
Ơ a Nhã lại lên Gia Lai đi bẫy tiếp à, hehe, nhìn mọi người đi vui thật
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: Duy Hùng trong 01/01/2012 12:56:39pm
  Chúc mừng bác Nhân đã khai mạc đầu năm mới có thu hoạch tốt  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
 _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: cu ba tròng trong 02/01/2012 03:11:45pm
không thấy rõ bổi không biết khá không nhưng thấy anh treo thế  đánh là phục sát đất.quá hay.chúc năm mới gia đình an khanh ,nhiều sức khỏe.
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: nhanhot73 trong 27/02/2012 09:49:01am
Ngày thứ 7 mang con thổ đi đánh thử con bổi thổ khá hay, đúng là mồi cùi chỉ bắt được chim tệ. Rút được bổi về, đánh chút bổi k xuống vậy là chỉ đứng chòi lồng. Lâu lâu lại nổi thúc, gù được mấy đạc. Thúc không ép chim, gù không siết, chỉ được cái giọng hiền nên bắt chim nóng tốt. Tạm thua nó. Đêm thứ 7 trời đổ cơn mưa trái mùa. Không khí dịu hẳn. Bụng bảo dạ: Trời này có khi mai bổi nhảy hẳn từ trên ngọn xuống chứ không cần vô thế đây. Thế là 4 h đã không ngủ được. 5 h hai chú cháu nhịn đói lên đường, 6g trời mờ sáng, không khí mát mẻ. Chim rừng lai rai gáy, băng rẫy, vô đám cao su non treo hai mồi lên. Mồi lên tiếng, bổi sạt về liền, con đồng già gù tiếng hú như còi tàu nhưng vẫn còn bắt tốt, bổi về nhảy đá phành phạch quanh lồng. Con thổ cùi thì từ tốn hơn, khoảng 15 phút sau, sau mấy sạc gù đã thấy em bổi thổ treo lủng lẳng. Kiểm tra lại mồi đồng thì lưới sập bị treo, đuổi bổi, treo lại, nó lại nhào về. Nhích thổ cùi lên 100m, treo lên. Xuống mồi đồng thì thấy em bổi đồng son đã dính đòn. Con này mỏ đẹp, mắt bị dị tật, tròng vàng bị gián đoạn chứ không tròn hết vành, thúc nhanh như đảo bắp nhưng chân cẳng, tướng tá xấu quá.Gỡ, quay lên mồi thổ thì đã thấy thêm 1 em dính lưới, chẳng biết nước non. Nhìn đồng hồ 7h8p. Nhanh quá. Treo thêm 3 kèo gần đó, bổi về nhưng không nhảy vì không phải thung mà chỉ là bải ăn. Gió lên. Cu em báo : 1 gà. Rút quân, ngang vườn tiêu tạt làm thêm kèo. Bổi nhào về liền, hai bổi đấu hai mồi, Bổi đồng khá hay nhảy hụt mồi thổ cùi thế là lên ngọn cây thúc. Mồi đồng già gặp đúng đối thủ, một em thổ pha đồng bài bản khá. Cứ một thúc một tràng ngắn, thúc dập nghe sướng quá, mồi đồng già cũng k vừa, thúc riết, dập, gù như còi hú. Hơn 1h giao đấu, bổi lên cây, xuống đất, ngồi bên bụi tiêu chỉ nghe chứ k nhìn được. Mồi siết sác : Phạch. Mừng quá chạy ra quên cả chụp hình. Rút lên vườn cao su già ngồi nghỉ O:o. Ra quân thắng lợi. Có bổi hay, có bổi thịt, có gà tối nướng. Anh em coi cái tên già, xấu, đen thui , cả đời chẳng chịu chở vợ con đi càphe mà cứ chui rừng như ma xó :bz =)), mê cu hơn mê bướm cũng sát cu đấy chứ nhỉ ?
Mách cho mấy bác ở xa kinh nghiệm nè: Trên Gia Lai, chỗ nào có vườn tiêu là chỗ đó có cu đất ở, Rẫy cao su non, Vườn điều cạnh vườn mì mới nhổ là bải đánh lý tưởng. Vườn cà phê đánh không sướng vì họ hay phun thuốc, tưới nước ầm ầm chim hay chuyển thúng trong mùa nắng. Cứ vậy mà treo chắc có sản phẩm . he he .
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: ngoductam trong 27/02/2012 09:59:36am
Lâu lắm mới được thấy dung nhan của a Nhân =))
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: huy_tm trong 27/02/2012 01:27:00pm
nhìn ảnh anh Nhân ngầu quá ---- Dáng này còn đi đánh cu - "bắt mái" dài dài  hê hê . Sao ko cầm nốt em gà rừng chụp luôn anh . Hay 2 tay 2 súng giơ lên cho anh em chiêm ngưỡng chứ ạ .
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 27/02/2012 03:45:45pm
Sợ thật!
Chơi quả áo rằn ri nhìn như lính Ngụy!
#:-S
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: zNavy trong 27/02/2012 04:20:50pm
Bác sát bổi quá! Chúc mừng và cảm ơn những hình ảnh đẹp!
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: nhanhot73 trong 17/04/2012 02:48:23pm
Sáng thứ 7 vô bãi mới, tém được 3 em, chiều chủ nhật tranh thủ thêm một em. Kỳ cục, toàn chim thổ các bác ợ, con nào cũng khá hết, hai con thúc, gù thổ đặc, hai con thổ pha đồng. Có bông hoa gì đẹp lạ.
Mấy bác để ý chân con chim thứ 2. Vảy rất nhặt. Tiếc cái màu chân. Kệ , cú nuôi cả đám coi. Buổi cuối mùa, tự nhiên thấy buồn, chuẩn bị mưa dầm đề, thấy thiếu vắng mát mấy tháng . =(( =(( =((
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: Mai thanh Vương trong 14/05/2012 08:29:46am
bác o dâu vây cho em theo cẩm sao voi 
Tiêu đề: Re: Những chú bổi tất niên !
Gửi bởi: huanpham trong 08/03/2013 10:02:21am
Con bổi chụp 1 mình có đầu mỏ dễ thương quá.. :-bd :-bd :-bd
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook