Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Cu gáy sinh sản => Tác giả chủ đề:: nhanhot73 trong 05/12/2011 04:30:15PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Cuối năm trước thấy anh em nuôi đẻ hay quá . nhanhot cũng mua một cặp chim con đã biết ăn về nuôi mong được thấy nó ấp trứng , mớm mồi . Ai dè khi trưởng thành . Không biết vì duyên cớ gì con trống đầu tiên cứ đuổi mái gù . Sau đó thì nhảy lên người đè con mái . Đỉnh điểm là sau 2 ngày mình k có ở nhà . Về đến nhà thì thấy nó đã đánh cu mái te tua và tắt thở . Còn nó thì hỉ hả giống mới làm xong một việc có ích . Mình k biết lý do tại sao . Có lúc nào nó đòi ... ấy mà bé không cho rồi nó uýnh k nhỉ ? Giờ thì nó gần thành cu khách hẳn rồi . Giọng đồng . Siêng thúc , gù lắm . Thấy tướng tá rỏ thư sinh vậy mà ai dè .
-
Ôi Cu non mà a nuôi trông đẹp nhờ, chắc do chuồng rộng, cu nhà e nuôi bé xíu à
-
con cu này đẹp quá đi . nếu là mồi thì chắc e nó vô đối rùi .
-
_yahoo_ Em nó đòi hỏi mà ko cho =)) nên em nó giận lên mới vũ phu vậy đó mà, trong lúc nóng giận hơi quá tay nên đã đánh cu mái te tua và tắt thở. =)) =)) =))
Thân chào!!!
-
Chào Anh
Con này nhìn cũng liền chim, đẹp trai nhưng thiên về chơi nước tiền, và đặc điểm là sung quá anh =)) =)) =)) nên mái non chịu ko nổi anh thử mái già xem sao để sát bên cho quen hơi rùi cho động chuồng =))
-
em rút ra kinh nghiệm từ bác là con nào cườm liền lưng thì ko ghép đẻ _stop_
-
Em này mấy bữa trước trổ kèm ác liệt, nhưng nghiền nặng quá. Đã tặng cho BS Hải để bác ý làm quà cho người khác . Đang định ghép con lông caphe với con mái thúc nhồi trước nhà, con caphe đã căng, con mái thúc suốt ngày, đã đẻ được một trứng, anh em chỉ cho nhanhot cách ghép cho hiều quả, may ra có hậu bối mỏ đỏ, lông caphe
-
_yahoo_ Em nó đòi hỏi mà ko cho =)) nên em nó giận lên mới vũ phu vậy đó mà, trong lúc nóng giận hơi quá tay nên đã đánh cu mái te tua và tắt thở. =)) =)) =))
Thân chào!!!
TX nói chí phải...anh nên kiếm cho chú ta con mái già, có nhiều kinh nghiệm để chiều cậu ta chứ ngựa non háo đá. chẳng biết đường mà vào... có con mái già thì may ra hahahah _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
chúc anh nhân thành công...!
-
Đôi cu non nhà em cũng vậy.
Giờ con mái nó ko chịu con trống nên bị mổ cho te tua. Tội! =((
Ông trống thì cứ hừng hực lên, em tức em tách riêng một thời gian xem sao. :D
-
tại anh đưa thuốc của anh cho nó uống chứ gì, chết là phải =)) =)) =))
-
_stop_ _stop_ _stop_ _stop_ _stop_ _stop_
-
_yahoo_ Em nó đòi hỏi mà ko cho =)) nên em nó giận lên mới vũ phu vậy đó mà, trong lúc nóng giận hơi quá tay nên đã đánh cu mái te tua và tắt thở. =)) =)) =))
Thân chào!!!
TX nói chí phải...anh nên kiếm cho chú ta con mái già, có nhiều kinh nghiệm để chiều cậu ta chứ ngựa non háo đá. chẳng biết đường mà vào... có con mái già thì may ra hahahah _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
chúc anh nhân thành công...!
Mấy Bác này có kinh nghiệm đầy Mình..suy bụng ta ra bụng ...nó chắc là đúng 100% đó bác Nhân =))