Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: Thông Xanh trong 23/11/2011 12:09:04pm

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Thông Xanh trong 23/11/2011 12:09:04pm
Ngày 11/11/11,Thongxanh vô tình ra tiệm chim bắt gặp cháu nó trong một lồng lớn với nhiều chú chim già khác, nhưng chắc sinh ra trong lò võ nên cháu nó chẳng sợ chú nào cứ con nào tiến tới gần là cháu ta đánh cho rớt xuống cầu. Một ngày đẹp lại thấy có mình cháu nó còn nhỏ tội nghiệp nên cho về nhập khẩu, có một đặc điểm là cháu nó có vảy đại liên giáp ( giống như vảy đại liên giáp ở gà ), mong bà con  cô bác nhất là anh Tuấn, anh Nhã và cô Chíp nữa nhé chúc cho cháu nó mau ăn chóng lớn thành tài  =)) =))
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC03320.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC03278.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC03340.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC03339.jpg)
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: ngoductam trong 23/11/2011 12:32:44pm
Vảy Liên giáp nhìn là sao hả Thông Xanh, mua e này bao nhiêu vậy
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: cugay_hn trong 23/11/2011 12:49:55pm
mình trước đây đam mê gà chọi, gà mà có vảy liên giáp 2 chân như thế (chân chủ, chân khách) thường là gà hay, có đòn cực độc :), còn cu gáy thì mới đang còn học hỏi nên ko bít thế nào :).
Các cao thủ chỉ giáo thêm để còn hoc hỏi ^_^
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Thông Xanh trong 23/11/2011 03:53:24pm
Chào các Bác.
  Vảy đại liên giáp là tên gọi của vảy gà bác Tâm àh, là gần giữ cựa 3 vảy dính liền vào nhau thành một vảy lớn, nhưng phía trong ( hàng vải nội ) tạo thành những đường xéo hướng vào cựa gà, con này thông xanh mua 75k hihi, ko biết mai mốt có chịu học hành để thành tài ko nữa hihi. Đặc điểm là khi về nhà rất ngoan, chưa bao giờ giãy lồng, và nhìn cặp mắt thì chắc sau này sẽ dữ, nền cườm kéo cũng cao và khả năng cườm lửa nhiều, màu lông sau khi thay chắc sẽ thuộc bộ lông tía, chim còn non nhưng chân vông to và hơi sậm khả năng sau này sẽ tím, nếu đỏ với những đặc điểm trên thì cũng vô tư hihi nhìn đầu, lông, mỏ khả năng là âm thổ pha nếu đúng những đặc điểm đó thì sẽ là chim dữ còn hay thì chưa biết  =)) =)). Mời mọi người tiếp tục bói chim này mà đúng mới là cu thủ nè hehe... còn sai thì là chuyện thường tình thui cứ vô tư cho 'cháu' nó mau lớn đi ACE ơi
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: lamquangnha trong 23/11/2011 05:21:50pm
Ngày 11/11/11,Thongxanh vô tình ra tiệm chim bắt gặp cháu nó trong một lồng lớn với nhiều chú chim già khác, nhưng chắc sinh ra trong lò võ nên cháu nó chẳng sợ chú nào cứ con nào tiến tới gần là cháu ta đánh cho rớt xuống cầu. Một ngày đẹp lại thấy có mình cháu nó còn nhỏ tội nghiệp nên cho về nhập khẩu, có một đặc điểm là cháu nó có vảy đại liên giáp ( giống như vảy đại liên giáp ở gà ), mong bà con  cô bác nhất là anh Tuấn, anh Nhã và cô Chíp nữa nhé chúc cho cháu nó mau ăn chóng lớn thành tài  =)) =))
([url]http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC03320.jpg[/url])
([url]http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC03278.jpg[/url])
([url]http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC03340.jpg[/url])
([url]http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC03339.jpg[/url])

 Chào Vũ!
        Nghe em gọi đích danh " anh Tuấn, anh Nhã và cô Chíp" làm anh giật cả mình =)), thôi thì "Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa", mà anh xin nói nhỏ anh em mình nghe thôi nha, xưa nay anh xem bói cho người ta anh chưa hề lấy tiền quẻ =)), biết sao không? vì lở có sai thì họ khỏi phải mất công xin lại tiền quẻ =)) kha kha =)). Thôi đùa tí thôi chứ chú chim này còn con, khi thay hết lông nó sẽ khác đi nhiều đó, nhưng bản lông đó sẽ rất đẹp (quy liễu), đầu mắt, mỏ, chỉ dàm đều tốt. Nhưng về âm giọng, nước chơi mà nói bây giờ thì hơi quá sớm, anh hẹn khi nào thay hết lông tơ anh sẽ bói tiếp.
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: cugayquangngai trong 23/11/2011 06:08:16pm
Chào các Bác.
  Vảy đại liên giáp là tên gọi của vảy gà bác Tâm àh, là gần giữ cựa 3 vảy dính liền vào nhau thành một vảy lớn, nhưng phía trong ( hàng vải nội ) tạo thành những đường xéo hướng vào cựa gà, con này thông xanh mua 75k hihi, ko biết mai mốt có chịu học hành để thành tài ko nữa hihi. Đặc điểm là khi về nhà rất ngoan, chưa bao giờ giãy lồng, và nhìn cặp mắt thì chắc sau này sẽ dữ, nền cườm kéo cũng cao và khả năng cườm lửa nhiều, màu lông sau khi thay chắc sẽ thuộc bộ lông tía, chim còn non nhưng chân vông to và hơi sậm khả năng sau này sẽ tím, nếu đỏ với những đặc điểm trên thì cũng vô tư hihi nhìn đầu, lông, mỏ khả năng là âm thổ pha nếu đúng những đặc điểm đó thì sẽ là chim dữ còn hay thì chưa biết  =)) =)). Mời mọi người tiếp tục bói chim này mà đúng mới là cu thủ nè hehe... còn sai thì là chuyện thường tình thui cứ vô tư cho 'cháu' nó mau lớn đi ACE ơi
kkaaa nghe cái vụ này mà hấp dẫn đây  _yahoo_ _yahoo_ , em xưa kia cũng là tín đồ dân chơi gà chọi nên cũng nghe qua và thấy mấy em gà có vảy này rồi , đá đòn rất hiểm trong trận đấu thường kết thúc bằng 1 đòn quyết định " đòn nốc ao " hhee =)) =)), cái hay nữa là luôn đâm cựa và đâm thới trong những trận đấu , không biết em cugay này ko có cựa mà chỉ có thớ thì có đâm khi vào " sáp lá cà " không nhỉ ? =)) =)) =))
đùa cho vui tý em này còn nhỏ mà nhìn cặp mắt " láo phếp " đấy tương lai sẽ làm nên chuyện đây , nhưng nên hay không thì phải hỏi chủ nhân của nó nuôi dạy , chỉ bảo em nó ra sao nữa vì cổ nhân có câu " nhất tự vi sư , bán tự vi sư " mà  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_, chứ anh thongxanh đừng có dạy em nó đi " ngắm chân dài " sớm quá nghen hỏng em nó hết đấy  =)) =)) =))
theo em thì con này thổ pha đồng anh à , miệng mồng cũng tía lia đây , chúc anh huấn luyện em nó thành tài nha có gì phải cập nhật thông tin liên tục cho anh em theo dõi chuyện dạy dỗ em nó thế nào đó kkaaa =)) =))
thân chào !
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Thông Xanh trong 23/11/2011 07:13:06pm
Cảm ơn mọi người. _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Đọc bài của các thầy bói nhất là thầy Duy làm thongxanh cười toét cả miệng =)) =)) =)) =)). Thongxanh chuyển sang bói chữ luôn 11/11/11 là 3 phần khác nhau nhưng lại là một một cái đại liên giáp  _yahoo_. thongxanh sẽ cho cháu nó đi học nhưng đại học hay cao học thì cần thêm nhiều thầy cô vô dạy cho cháu nó nũa, thầy Tuấn cô Chíp đâu rùi  =)) =)) =))
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: chipchip trong 02/01/2012 06:34:13pm
Không biết tình hình cháu thế nào rồi hả anh Thông Xanh, cho cô Chíp gởi lời thăm hỏi nha =))
Em nó xấu trai quá à, chắc giống chủ đây mà _yahoo_
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 02/01/2012 07:02:33pm
Đâu có giống chủ đâu!
Chú này cười không thấy má lúm đồng tiền => Không giống Thông Xanh. =)) =)) =))
Chúc mừng! _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Lữ Khách trong 02/01/2012 08:54:02pm
 _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ ôi chào TX ...!

em nó có cái mỏ và con mắt nhìn khiếp thế...chất lớn lên củng ko tệ đâu  =))

nên cho em nó uống nhiều sữa vào nhé...!

chúc em nó ăn khỏe chóng lớn... _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: haihan trong 02/01/2012 09:16:01pm
Theo em con này cho đá độ là " độc cô cầu bại"...he he he
mai mốt anh tìm con cu "ngủ tử mỵ" là chắc vô giá luôn.
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Duy Hùng trong 03/01/2012 06:15:48am
  Chúc mừng TX đã nhập hộ khẩu một cháu về sau có tương lai vào nghề đấm bốc nhà nghề đây  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_  coi chừng mấy em ở nhà em nó cho đi xuất ngoại hết đó  =)) =)) =))  ráng chăm cho em nó ăn nhiều chóng lớn để đi thi đấu đó TX  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thân chào!!!
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Thông Xanh trong 03/01/2012 10:41:04am
Thongxanh xin cảm ơn các cô, dì, chú, bác.
  Cháu nó có cái cặp đại liên giáp, chân cao, mắt dữ nhưng hơi lộ, ngực hơi lép, lông hơi tía, nền cườm thấy đỏ chắc lớn lên cườm lửa nhiều. Những đặc điểm này thể hiện là cháu nó loi choi,bướng bỉnh, lì lợm, khó trị lém đây nhưng may được cái là còn nhỏ thì cũng dễ dạy =)). Cháu nó bữa nay thỉnh thoảng gáy một hai tiếng trơn ròng, ko biết có phải do còn nhỏ nên còn ép tiếng hay ko. khi nào lớn sẽ cho cháu nó lên sàn karate, nếu thua về dạy lại  _yahoo_
p/s: Cháu nó chưa thay xong bộ áo cũ, nên khi nào mặc =)) áo mới cho đẹp trai một tý rồi TX đưa cháu nó cho cô Chip xem nhen.
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Thông Xanh trong 03/01/2012 02:04:23pm
Chào mọi người.
   thongxanh ít có thời gian để đi gác, bắt được con nào thì về thả chung vô lồng lớn, mọi người xem có con nào chơi được ko nhé.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08879.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08869.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08867.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08859.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08876.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08856.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08866.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08873.jpg)
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Thiện Bảo Lộc trong 17/01/2012 03:42:47pm
Chào anh Vũ Lâu rồi không gặp khỏe không bác...nhìn giàn chim bác tuyển cũng khá chính xác và tới chim rồi. hôm rồi ngồi tâm sự cùng bác, tuy gặp lần đầu nhưng biết bác là người rất am hiểu về cu gáy.
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Thông Xanh trong 18/01/2012 09:06:29am
Chào anh Vũ Lâu rồi không gặp khỏe không bác...nhìn giàn chim bác tuyển cũng khá chính xác và tới chim rồi. hôm rồi ngồi tâm sự cùng bác, tuy gặp lần đầu nhưng biết bác là người rất am hiểu về cu gáy.
Vũ cảm ơn anh, em khỏe anh à, rất vui vì gặp lại anh trên đây, mấy con này cũng chưa được hoàn chỉnh lắm hii, đưa lên cho ACE xem cho vui. Tết này em về ghé ngang BLoc không biết là anh có rảng không, nếu được thì AE uống cfe nói chuyện cho vui. Chúc anh và gia đình năm mới sức khỏe, an lành, vạn sự như ý.
Tiêu đề: Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
Gửi bởi: Thiện Bảo Lộc trong 18/01/2012 09:27:24am
ồh với bác thì Thiện Bảo Lộc lúc nào cũng rảnh, kể cả nửa đêm hi hi!!!thấy mấy bài bình luận của bác, nhận xét về cu gáy rất có chiều sâu lẫn chiều rộng. kinh nghiệm về cu của bác cũng ngang tầm với bậc thầy rồi ..rất tâm phục bác. cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bác tới gia đình em. em cũng vậy nhé ...
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook