Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: nhanhot73 trong 21/11/2011 10:01:06am

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Lội rừng .
Gửi bởi: nhanhot73 trong 21/11/2011 10:01:06am
Cứ nghĩ tới cảnh treo lên , ngồi chờ chim về đấu là lòng dạ lại nao nao . Chỉ mong có được ngày nghỉ để chui vô rừng .Có ngày nghỉ rồi lại cầu cho trời đẹp , nắng ấm , lặng gió . Ngay từ tối đã cố vui cười lấy lòng vợ để sáng ra vợ không nhằn " Làm việc cả tuần , được ngày nghỉ , họ chở vợ con đi ăn sáng , cape , còn ông thì biệt tăm từ sáng đến tối trong rừng "  =)) =)) =)) .
Sáng ra , 4h là rục rịch chuẩn bị , cố gắng nhẹ nhàng để vợ đừng nghe thấy . 5.30 vô tới rừng . Có hơn chục cây số mà đường khó đi quá . Sống trâu , ổ voi , ổ cá mập . nhưng đã vô được tới rừng thì thấy như khỏa lại . 6h , trời hừng nắng . Vùng này chim rất nhiều , trước mắt , sau lưng , phía trên , phía dưới chim gáy râm ran .
đây là cảnh bãi đánh .
Vùng này trước là rừng rậm , nay phá trụi trồng mì ( Sắn ) chỉ còn sót lại từng khoảng rừng nhỏ . Nếu tìm được đám lúa nào lọt vào giữa thì thật là lý tưởng . Tuy nhiên , năm ngoái giá mì cao nên năm nay bạt ngàn mì và mì .
Chim chưa căng , kết quả chỉ được một em .
Chuyển qua thung khác . Đây là thằng em ham cu ở rẫy . Chơi từ nhỏ nhưng không bao giờ dùng sào . Cây to cây nhỏ , cây cao cây thấp .... leo tuốt .
Chỗ này có một con thổ pha đồng , giọng gáy như loa làng , thúc to ngân vang , gù át chim mồi , đã nhảy cầu hụt một lần . Nhập tàn nhưng đấu đã rồi bỏ đi . Con này có thể nói là chúa của vùng đất này . Tuần sau lại phải vô vật lộn để làm sao đưa nó về nhà .
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: cucuomnt trong 21/11/2011 10:18:49am
Chúc mừng bác... thật vui và thật thú vị...chúc bác kiếm được nhìu bổi đẹp .mất công vợ bảo trốn nhà đi mà còn về tay không lại khổ nửa.
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: Hồng Sâm trong 21/11/2011 10:21:54am
 _gjob_ _yahoo_ Một niềm đam mê bất tận  _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: lanhlunghp trong 21/11/2011 12:02:13pm
Tấm cuối là ai trèo cây vậy anh Nhân . Tarzan mà nhìn thấy chắc cũng ngả nón xin thua quá  =))
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: ngoductam trong 21/11/2011 12:40:47pm
Đẹp quá anh ơi, đề nghị chụp thêm ảnh nhìn cho đẹp anh nhé.............Em hâm mộ cái anh lêo cây quá hi hi
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: cugayquangngai trong 21/11/2011 06:13:24pm
chúc mừng anh nhân thu phục được bổi hay .
kkaa anh nhân đi lội rừng  cho tay chân nó khỏi tù túng , chứ bị chị nhà bắt ở nhà hoài nên tay chân không hoạt động nên mỏi , đề nghị anh nhân lần sau tiếp tục phát huy nha anh nhân  =)) =)) _yahoo_ _yahoo_ _zoo_ _zoo_
anh nhân ơi cho vài tấm ảnh về em nó cho anh em chim ngưỡng nha anh .
thân chào !
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: Duy Hùng trong 30/11/2011 05:38:29pm
 Tay chân không hoạt động nên mỏi. Vậy mà còn trèo cây nữa vậy bác Nhân, nghuy hiễm quá  =)) =))
 _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thân chào!!!
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: nhanhot73 trong 05/12/2011 10:30:24am
Lâu lắm rồi thứ 7 mới được nghỉ thoải mái , nịnh vợ nhiều  =)) =)) =)) . Tối thứ 6 chuẩn bị sẳn sàng . Sánh thứ 7 lên đường lúc trời chưa sáng . Với quyết tâm bắt được con thổ pha đồng gáy như loa làng . Vô treo mồi lên chụp được hình chú sóc ngực đỏ nhởn nhơ trước mặt .
Thế đánh này là thế đánh ưa thích nhất . Trên này điều nhiều , tha hồ chọn thế , chọn cây . Siêng thì leo luôn bẻ thoáng , treo cho đã .
Con thổ pha đồng dời cội , treo hai mồi . Con mồi của đứa em bắt được một con tù mù . Hóa ra là em chim mái . Chắc treo gần tổ . Lo lắng nên âm thầm thế mạng . Chỗ này có hai con thổ pha . Xem xét thấy tướng thổ , non chim , suýt nữa thì nuôi thử .
Trên cây cao , khô có một chú diều hâu dễ đến 2,3 kg đứng rình .
Đánh hai kèo , bất lực với con thổ pha . bắt được một em nữa . Chiều thì sản phẩm đây :
May mà mồi chưa bị sao .
Sáng chủ nhật , đi với anh bạn . Vô đến rừng , treo mồi xong . Gặp một con thổ đặc . Thúc khá , kèm nhiều . Bụng bảo dạ : Hên rồi , gặp hàng hiếm . Mồi thổ rút nhanh . Bổi lao liền về . Tới cây là đổ thúc , gù xối xả . Mồi cũng không vừa . Ngồi trong bụi nhấp nhổm mừng thầm . Con bổi thổ đã chuyền được mấy cành . Tới đâu đổ ào ào tời đó . Còn cách mồi khoảng 1 m . Chợt hai con im hẳn . Cứ tưởng mồi sà cầu ( Hồi trước chưa thấy ) Ráng vừa coi vừa chờ thì ào :một chú bồ cắt đã quan sát từ cây cao một bên từ lâu đâm thẳng vào lông . Mồi nhảy tung tóe . Cánh đập vô thành lồng , vuốt cắt rụng tơi tả , máu lêng láng .
Xách mồi , lòng hậm hực . Lại mất công dưởng lại cả tháng . Mới đầu mùa , con thổ đã dính 3 lần cắt .
Anh bạn nhắn tin đã bắt được một con đồng nước nôi , thúc rất khá . Anh bảo nếu thổ thì nuôi . Đồng ghét lắm .
Hai anh em chuyển thung , bắt được 1 con nữa . Gió đã lên ào ào . Rút quân vậy . Con bổi thổ hay quá . Để nó quên đi đã . Hẹn quay lại để đưa nó về nhà .
Giá mà đánh được em cu có một mắt đỏ như mắt bìm bịp . Một mắt vàng như mắt bồ cắt nhỉ  =)) =)) =))
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 05/12/2011 10:56:44am
Nơi anh Nhân gần gũi thiên nhiên sướng thật! :)
Đọc bài và xem hình thấy phát thèm. :D
À, anh cho em hỏi: Con mắt đỏ và con mắt vàng thì anh xử lý sao ạ ??? Có ăn thịt được không anh?
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: Duy Hùng trong 05/12/2011 11:01:13am
  Chào bác Nhân, nhìn cặp mắt 2 em bổi thấy mê quá. nhưng nhìn cặp mắt của 2 em bổi ở bên trên càng mê hơn, mắt đó về nuôi một thời gian lên mồi là sát bổi giữ lắm đấy.  =)) =)) =))
Đùa tí cho vui em mồi bị dính chưởng nặng ko vậy bác, cho nó ăn dưỡng đợt này chắc phải lâu hả!
Thân chào!!!
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: ngoductam trong 05/12/2011 11:09:11am
A Nhân ơi, em bồ cắt a nuôi hay sao, a đừng có giết nhé, hehe, k nuôi thì bán đi được giá đấy,
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: nguyenhai trong 05/12/2011 11:13:06am
hình như có con chim Bìm Bịp hả anh ngâm rượu ngon àh hii, con bồ cắt a có nuôi ko? ko bán lại em nhá, đang tìm hiii
Tiêu đề: Re: Lội rừng .
Gửi bởi: MayRau9018 trong 13/12/2011 10:54:49am
hình như có con chim Bìm Bịp hả anh ngâm rượu ngon àh hii, con bồ cắt a có nuôi ko? ko bán lại em nhá, đang tìm hiii

NguyenHai có đáp án cho mọi trường hợp he! Bìm bịp ngâm rượu uống cho chủ lấy sức, cắt nuôi để luyện độ lì cho chim mồi =))
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook