Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: nhanhot73 trong 14/11/2011 11:02:41pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Mấy bữa nay , có nhiều chuyện đáng để buồn , nhưng thực ra cũng chẳng đáng gì . Anh em cùng chung một niềm đam mê , không vụ lợi . Người ta nói : Đạo chơi , đạo đời . Thấy đơn giản nhưng cũng sâu xa lắm . Có những người uống rượu nói thật to , có những người lại không nói . Có những người nói tôi giỏi , có những người không nói . Kết cục , theo thời gian , người giỏi , người không giỏi sẽ lộ diện . Và người giỏi nhất là người biết mình là người không giỏi .
Trước đây , ngày mình còn dưới 6 tuổi , bà Nội ( Mình ở với bà ) thường nói : Ngồi ăn , phải co chân lại gọn gàng , nếu ngồi thẳng chân ra , đi dễ bị ngã lắm . Khi bị nấc cụt : Bà nói : Chắc cháu làm gì đó có lỗi . Có một lần , đi chơi với mấy anh chăn bò , nhặt được một đồng xu 1 đồng . ( Hồi đó chắc cũng lớn khoảng 2 tô cháo bi giờ ) . Về bà gặng hỏi mãi : Cháu nhặt được hay lấy của ai ? .
Ngày đó Bà nói mình k hiểu , nhưng nay thì đã hiểu được phần nào ! Bà lại đã không còn . Cuộc sống buộc mọi người phải ganh đua . Mình tâm đắc nhất câu " Có hai cách để mình bằng người khác : 1 - phấn đấu cho bằng người khác , 2 - Kéo người khác xuống cho bằng mình !
Còn có câu : Khôn đâu tới trẻ , khỏe đâu tới già . Mình chưa già , cũng k trẻ . Nếu hiểu kỹ , sẽ k bao giờ tự ái : Khôn , khỏe là nói trong một con người , cũng có thể là so với người khác . Như trong một cá thể : Nhanhot năm 2011 khôn hơn nhanhot 1992 .
Bác Nhã , Bác Tuấn . Năm nay có tuổi , không còn khỏe , ít nói . Nhưng có ai tiếp xúc một lần mà không nể . Cũng chẳng vì màng chút danh lợi mơ hồ . Đó là cái tình . Em tới đâu , em đã tới nhà chưa , mệt không em .... mệt không anh ... Đó mới là tình người thực sự ...
Có lẽ mình lại lẫn thẫn nữa rồi . Mong có nhiều thời gian đi bẫy chim để lỡ có con mô tạm tạm gửi đi tặng . Sau đó lại mong được tặng lại bổi hay ... ( Lại tính toán rồi ) ...
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi !
Hãy gác lại mọi khúc mắc , mọi bực tức . để cuối cùng : Để Gió cuốn đi ( Tấm lòng có nhẹ , có thanh thản thì gió mới cuốn được , không thì chỉ có Bão thôi) ( Cụ Trịnh Công Sơn thấm thúy thật ) .
-
Anh em nào tâm huyết thật sự thì mới thấy hết cái tình của đạo chơi cu mà anh. Nhưng e thấy có một số anh e ko mấy quan tâm cái đạo lý này. Nói thật chơi cu như tụi e chỉ là hạt bụi thôi so với các bật tiền bối nên chỉ muốn học hỏi thôi hy vọng anh em hiểu biếc rộng hơn và quan tâm hơn giúp đở.
-
Anh em nào tâm huyết thật sự thì mới thấy hết cái tình của đạo chơi cu mà anh. Nhưng e thấy có một số anh e ko mấy quan tâm cái đạo lý này. Nói thật chơi cu như tụi e chỉ là hạt bụi thôi so với các bật tiền bối nên chỉ muốn học hỏi thôi hy vọng anh em hiểu biếc rộng hơn và quan tâm hơn giúp đở.
Cảm ơn bạn đã thốt lên tận đáy lòng _zoo_, nhưng bạn này, chúng ta gặp nhau trên diễn đàn, có người này, người khác, ví dụ: có thể tôi không thích người này nhưng có thể tôi lại thích người mà người khác không thích.
Kinh nghiệm chơi cu cũng vậy, nó sẽ đến với mình thật ngẫu nhiên, tất nhiên ban đầu đọc ly thuyết chẳng hiểu gì cả, cho nên mình cần trải nghiệm thực tế và 1 người đi trước dìu dắt, chỉ bảo, cái này phải thế này, cái này phải thế kia.
Thật lòng mà nói không ai đem kinh nghiệm tâm huyết nhất của mình diễn dải trên mọi diễn đàn (vì bị sưu tầm í mà),.....
Ở đây mình muốn nói với bạn rằng.... hãy liên hệ với người có kn gần nơi bạn nhất, or 1 vài số đt nào đó, của vài người nào đó với 1 điều kiện họ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nhưng tốt nhất vẫn là mắt thấy, tai nghe, tay sờ ....
Chúc bạn thành công bạn nhé _zoo_
-
Thong xanh xin mượn topic này để gửi tới quý anh chị BQT diễn đàn cugay.org
Thongxanh xin thay mặt toàn thể ACE tâm huyết và cùng chung tiếng nói với thongxanh xin gửi lời cảm ơn và chúc anh chị những điều tốt lành.
Diễn đàn cugay.org nói riêng và những DD cu gay free khác nói chung các anh chị thành lập DD để được gì ?
- Những lời khen ngợi từ mọi người ?
- Tư lợi cá nhân ?
- Được mọi người coi trọng ?
- Được mọi người biết đến như những người nổi tiếng ?
- ….
Theo thongxanh thấy các anh chị giống như anh dovan có nói, là những người vác tù và hàng tổng, hay nói cách khác là làm dâu trăm họ. Xin lỗi, nếu nói về cu cò thì thongxanh nghĩ là có cái ngu thứ 5 rồi đó.
Anh chị lập ra DD phải chăng để phục vụ mọi người giúp mọi người sát lại gần nhau, giao lưu, học hỏi,giúp đỡ, chia sẻ cho nhau kiến thức cu cò nói riêng và cuộc sống nói chung.
Thongxanh thì cũng là một người bình thường trong xã hội đầy những bộn bề lo toan, tầm nhìn còn hạn hẹp cần học hỏi, cố gắng nhiều và nhờ sự chia sẻ của mọi người để ngày càng hoàn thiện hơn, rất mong mọi người giúp đỡ.
Có đôi lời gửi tới anh chị trong BQT. Một lần nữa nhân dịp mùa Giáng Sinh sắp về chúc anh chị và gia đình sức khỏe và tràn đầy niềm vui, ấm áp yêu thương.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-Muon-Elvis-Phuong/IW6IBE6B.html (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-Muon-Elvis-Phuong/IW6IBE6B.html)
-
Trích dẩn lời anh thongxanh ( Theo thongxanh thấy các anh chị giống như anh dovan có nói, là những người vác tù và hàng tổng, hay nói cách khác là làm dâu trăm họ. Xin lỗi, nếu nói về cu cò thì thongxanh nghĩ là có cái ngu thứ 5 rồi đó.
Anh chị lập ra DD phải chăng để phục vụ mọi người giúp mọi người sát lại gần nhau, giao lưu, học hỏi,giúp đỡ, chia sẻ cho nhau kiến thức cu cò nói riêng và cuộc sống nói chung ) nếu anh em nào cùng hướng về phía trước mọi thành viên xanh đỏ tím vàng gì đó nữa cũng chỉ là thành viên trên cộng đồng ORG thôi , chúng ta đừng phân biệt màu gì cũng như giai cấp hảy hướng đến niềm vui không phân biệt hảy hướng đến tiếng nói chung, lời hay ý đẹp cùng nhau xua tan nổi buồn hằng ngày ,làm việc gia đình xã hội phiền não ta lên lên mạng tháy những bài hay lời ý đẹp , anh em chát trực tiếp trên mọi miền đất nước vui vẻ hòa đồng . Như vạy là mãng nguyện một ngày mệt mỏi cùng niềm vui đam mê chung hi vọng mọi người ai náy hưởng ứng tinh thần vạy . Anh em ta chơi chung niềm đam mê tham gia mái nhà ORG lau năm chắc cũng gắng kết tình cảm nhiều huy vọng anh em ta nghe những bài hát của anh thongxanh và em gởi tặng . và cùng cảm nhận chung cảm súc
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thua-Mot-Nguoi-Dung---Kim-Tieu-Long-Kim-Tieu-Long/IW8ZC796.html (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thua-Mot-Nguoi-Dung---Kim-Tieu-Long-Kim-Tieu-Long/IW8ZC796.html)
hướng đến tình đoàn kết anh em chân với tay những nicks màu như tụi em khi quyết định làm gì đều phải cân nhắc và không muốn sử đụng những hạn chế nào để sử lý bất cứ thành viên nào . thời giang qua nhiều sự kiện khoáy động em nhìn buồn phiền quá lòng đày trắc ẩn ............. :-[ :-[ :-[ :-[ :-[..............
Năm sau huy vọng lể hội đam mê cu gáy lại tề tụ anh em ta chung vui , cùng kể nhau nghe chuyện buồn vui niềm đam mê sau 1 năm đã trải qua .thời giang vùa rồi em buồn quá lên ám máy anh nhiều quá cứ mặt như thế này hoài :-[ :-[ :-[ là ý vạy em nảy giờ nói nhăng nói cụi tâm tư máy anh cảm thông
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Anh-Em-Kinh-Luan/ZWZBZDUB.html (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Anh-Em-Kinh-Luan/ZWZBZDUB.html)
TÌnh anh em chúng ta ... không rời xa, Tình anh em chúng ta ... luôn khắng khít .
Xớt chia buồn vui hay những khi hoạn nạn, đều có anh em kề bên .
Giờ thì mỗi chúng ta ... một, một phương; ở những nơi rất xa .. một, vòng trái đất.
Những lúc trở gió hay những đêm đông lạnh, nhớ khoát áo ấm trong mùa đông ... Tuyết rơi nhiều .....
Chấp bàn tay tôi ngước lên bầu trời, tôi cầu xin anh ở nơi trời xa, mong là anh gặp nhiều may mắn, mong là anh được thành công hơn.
Đêm từng đêm tôi ngước lên bầu trời, mong ngày mai chúng ta sẽ gặp lại, để cafe, để hoàn huyên, để kể lại những câu truyện vui ......... :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[