Sâm đánh ở vùng nào zậy.!?bắt được 1 em hả.!? Thấy đi đánh giền quá nhưng dạo này công việc nhiều với trong này thời tiết cũng còn mưa quá chưa đi đánh được,....!?chắc khoảng 1 tháng nữa mới đi chơi được.uhm khi nào Sâm vô đây..!?hihi mình đi đánh giền thôi mưa tơi tả luôn nắng có 1 tí thôi . chim ngoài không xung lắm , chim mồi bắc buộc phải đi cho xung , hên bắc được thôi , nhớ mua dùm mình giỏ thóc ba cống nhé trường
ok, mình nhớ mà, khi nào rảnh mình lên ổng liền....!?_hug_ _hug_ _hug__gjob_ _gjob_ _gjob_ _gjob_ _gjob_ _gjob_ _gjob_ _hug_ _hug_ _hug_
đi đánh được là hạnh phúc rùi, còn bắt được hay không không quan trọng lắm, hihihihi....
_hoanho_ _hoanho_ _hoanho_Ghê thật hôm nay dám gọi anh Sâm = em luôn =)) =)) =))
Nhìn em Sâm giống Sa Ngộ Tĩnh quá! =)) =)) =)) (Ảnh mặc sooc màu xanh lá và vác sào đó)
Mặc quần điệu quá Sâm ơi. _zoo_ _zoo_ _zoo_
chúc mừng Sâm nha,bắt được mấy con bổi khá quá.hi...phông canh đẹp thiệt,mà Sâm cũng thích làm dáng chụp hình nữa.hiii...
hi hihi niềm vui có nhiêu đó mà anh =)) =)) sống vui khỏe thỏa mãn bản thân _zoo_ hình ảnh là kỷ niệm sau này ta nhớ lại những niềm vui _A_
_zoo_ ahah sau dạo này co đánh cu gáy nữa không anh?
nhìn cảnh đi dợt cu mà thấy thèm quá đi, cảnh đó ở mình cũng có nhưng vừa qua gió, lạnh quá cu bổi trốn hết, hôm nay đẹp trời lại phải đi làm kiếm tiền cao ôi là bất công=)) =)) =)) tết nay được nghĩ dài ngày tha hồ mà đi đánh bác hungvcd ơi _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ . Chúc bác tết nay thu hoạch thành công!
_yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _zoo_!!!S sáng sương nhiều cỏ ước , khi lội vô ước cả quần đó anh cường à .ĐI leo núi không cẩn thận ,đạp trên cỏ còn ước hơi sương , trược té xuống núi thì nghỉ gác cu dài dài
À, C80 bảo này; Nhìn tấm hình thứ 5 (từ trên xuống) thấy Sâm có quả quần hơi bị "độc" đấy. _hoanho_
Đũng quần lại có hình hao hao trái tim. =)) =)) =))
Mà anh bạn đi cùng khoẻ gớm, trời lạnh thế mà cởi trần cơ đấy. _calm_
Lụp chú sâm làm cầu trong và ngoài chỗi quá ,khác biệt nhiều quá ,không đẹp lắm.1-2 cảnh dánh khỏi chê phần còn lại chỉ là cảnh đẹp thui chim có đâu mà đánh.
Vùng nào vậy Sâm ơi, hình như ảnh này up rồi mà, giờ lại sửa lại cái gì đấy heheà up bên abv rảnh nằm up bên này đó mà , độ này em bận máy cái lụp nên ít up ... up thêm cho vui cảnh madrak đó anh
Thấy Sâm vắng bóng trên diễn đàn lâu nay hóa ra là đi gác.
Cứ sau mỗi lần đi, về lại có ảnh cho AE xem thế này thì vui quá rồi! :-bd _zoo_
À anh hỏi chút: Từ em đi Đăk Lăc bao xa? Anh thấy hình như mang cả gạo, xoong đi để nấu cơm nữa hả? Đêm ngủ lại trong rừng hay nhờ nhà người dân?
Hii, bảo hỏi chút mà hỏi hơi nhiều nhỉ. :d
Dạo này gửi hình còn kèm thêm cả kể chuyện nữa, hay đấy! :))
Anh thích câu em tả lúc sau khi em treo lại con mồi thì: "...không ngờ lúc này treo lên gió ở đau kéo đến rung chuyển cả khu rừng..." (Trích nguyên văn)
Đọc nghe như có yêu quái ý, thót tim! =)) =)) =))
Chúc mừng em! _zoo_
Mùa này mà củ Sâm chụi khó đi gác nhỉ. Trên mình thấy chim không hăng nên biếng quá. Vậy mà vất con mồi cho ông anh vừa làm rẫy vừa coi. Cả đời anh chả đánh chim mà cách đây 7 ngày tém liền 3 em, ngày hôm sau làm em nữa = 4. Chả biết nước non gì, con nào cũng chân nhang. Thế là cho ảnh hóa kiếp luôn.ủa con cua này có càn không ta .... nha trang có cua cả ký vạy đó cua này sinh sống ở vùng miền nào thế (*)(*)
Một kinh nghiệm của người đi rừng là xài lốp đổ keo. Chỉ cần một cái bơm tay nữa là khỏi lo dắt bộ . Mấy năm nay mình không còn khái niệm vá ruột xe. Cu Sâm thử coi nhé.
à, hái dùm Cua mấy cái tổ dồng dộc nhé, mai mốt ra Nha Trang Cua xin đem về bỏ vô bể cá để Cua con chun ra chun vô cho ấm . :)) :))
Lịch đánh cu của sâm đã quá. vui không hết gió đi chứ :d
Đi vậy không lên cu nghề mới lạ. *><*
Cua thì chỗ nào chả có củ Sâm, Cua núi, Cua đồng, Cua đồng bằng, cua bể, Cua bể cực ngon, mà phải là Cua tự nhiên. Muốn ăn thịt thì mua Cua đực, muốn ăn gạch thì mua Cua cái, nhớ dùm là Cua chỉ ngon khi trời tối , muốn tẩm bột, răng yếu thì mua Cua lột . Đúng không Sâm > . Cua đây là Cua sống lung tung. có càng đàng hoàng nhưng chỉ để kẹp những gì ngang trái thui. Nhớ hái cho Cua mấy cái tổ dồng dộc nha.Mùa này mà củ Sâm chụi khó đi gác nhỉ. Trên mình thấy chim không hăng nên biếng quá. Vậy mà vất con mồi cho ông anh vừa làm rẫy vừa coi. Cả đời anh chả đánh chim mà cách đây 7 ngày tém liền 3 em, ngày hôm sau làm em nữa = 4. Chả biết nước non gì, con nào cũng chân nhang. Thế là cho ảnh hóa kiếp luôn.ủa con cua này có càn không ta .... nha trang có cua cả ký vạy đó cua này sinh sống ở vùng miền nào thế (*)(*)
Một kinh nghiệm của người đi rừng là xài lốp đổ keo. Chỉ cần một cái bơm tay nữa là khỏi lo dắt bộ . Mấy năm nay mình không còn khái niệm vá ruột xe. Cu Sâm thử coi nhé.
à, hái dùm Cua mấy cái tổ dồng dộc nhé, mai mốt ra Nha Trang Cua xin đem về bỏ vô bể cá để Cua con chun ra chun vô cho ấm . :)) :))
Cua ở VỊnh Vân Phong hả?Cua thì chỗ nào chả có củ Sâm, Cua núi, Cua đồng, Cua đồng bằng, cua bể, Cua bể cực ngon, mà phải là Cua tự nhiên. Muốn ăn thịt thì mua Cua đực, muốn ăn gạch thì mua Cua cái, nhớ dùm là Cua chỉ ngon khi trời tối , muốn tẩm bột, răng yếu thì mua Cua lột . Đúng không Sâm > . Cua đây là Cua sống lung tung. có càng đàng hoàng nhưng chỉ để kẹp những gì ngang trái thui. Nhớ hái cho Cua mấy cái tổ dồng dộc nha.Mùa này mà củ Sâm chụi khó đi gác nhỉ. Trên mình thấy chim không hăng nên biếng quá. Vậy mà vất con mồi cho ông anh vừa làm rẫy vừa coi. Cả đời anh chả đánh chim mà cách đây 7 ngày tém liền 3 em, ngày hôm sau làm em nữa = 4. Chả biết nước non gì, con nào cũng chân nhang. Thế là cho ảnh hóa kiếp luôn.ủa con cua này có càn không ta .... nha trang có cua cả ký vạy đó cua này sinh sống ở vùng miền nào thế (*)(*)
Một kinh nghiệm của người đi rừng là xài lốp đổ keo. Chỉ cần một cái bơm tay nữa là khỏi lo dắt bộ . Mấy năm nay mình không còn khái niệm vá ruột xe. Cu Sâm thử coi nhé.
à, hái dùm Cua mấy cái tổ dồng dộc nhé, mai mốt ra Nha Trang Cua xin đem về bỏ vô bể cá để Cua con chun ra chun vô cho ấm . :)) :))
Nhắc đến tên Cua, tự nhiên Cua nhớ hồi trước hay đố nhau: Con gì Càng to càng nhỏ (*)(*). nghĩ sau mới luận ra con Cua càng to càng nhỏ bat tay bat tay.
Nè : Càng to càng nhỏ ( Con Cua )
Càng kéo càng ngắn ( Điếu thuốc )
Càng đi càng xa ( Mặt trăng )
Càng yêu càng ghét ( yêu nhau lắm, cắn nhau đau :-bd :-bd :-bd )
Nếu củ Sâm không hỏi ai, qua văn phong khùng khùng cũng có thể nhận ra Cua được mà. Quen quá cấm đá nghe.
hình hình ảnh nầy sao ta lại nhớ rừng quá. phải thu xếp đi một chuyến thôi
(Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa); sợ mùa nầy mưa bấc chợt quá
([url]http://i1264.photobucket.com/albums/jj482/trunghieu20061977/P1000870.jpg[/url])
Chào Sâm!ông anh bạn ỏ buôn mê thuộc khúc nào vạy... độ này em hay lên đó lắm co diệp giao lưu caffe vui nhé
Sâm đánh ở đâu mà kèo nào cũng bắt được chim vậy?Ngưỡng mộ quá! Chúc mừng nhá! bat tay
Hehe thảo nào anh xem quay chả thấy gì, chim hung hăng thế............Mà không thấy ảnh em với bạn em chụp à, lần này up ít ảnh quáuhm lần này đi vất vã quá .. đi lên daklak có việc chủ iếu ,, về gé nhà anh em gác cu mà mua gió đi té lên té xuống nên it có chụp hình .... đi 1 ngày trên phố có việc , chạy hai ngày sau đi gác mệt quá đuối cả người :d
Chào Sâm!ông anh bạn ỏ buôn mê thuộc khúc nào vạy... độ này em hay lên đó lắm co diệp giao lưu caffe vui nhé
Sâm đánh ở đâu mà kèo nào cũng bắt được chim vậy?Ngưỡng mộ quá! Chúc mừng nhá! bat tay
,, em đánh tuyến nha trang daklak đáy ..... nơi nào có chim là nơi đó có em he he ....... mùa này trên đó choi không ngon đi đường đất mưa là đường bóng lưỡng máy ô cafe ...té hư xe ..... tháy bắt được chim vạy chứ em đi cung ê chề lắm.. chạy xe miết trên các thung lũng máy cái thùng hoài, mới có kèo ưng chơi... chứ hầu như chục kèo có 1 kèo chim chịu cáp .. mùa mưa gió này đi rất vất vã chủ iếu chim dữ cội hăng mới đám chơi
hix củ Sâm đi bẫy có cu đá lồng xem còn hồi hộp hơn nữa cộng thêm lời bình luận còn làm hấp dẫn hơn =)), nhưng cũng xem chừng chứ gặp con hung quá mà con mồi yếu gan nó đá bu vào phía sau lồng đá hoài đập hoài có khi bể mồi như chơi đó . Xin chúc mừng Sâm nha _zoo_ok duy bể mồi quăng luôn he he còn nhiều mồi .. không ngại .. chơi tới còn chơi hết thôi ... gày máy hậu vệ phòng thủ lên chơi ngại gì... vui trước tính sau
thân chào !
Bác Hồng Sâm chịu khó đi xa quá ta, rất khâm phục bác. Có dịp cho bám càng với nha, hihibác ỏ sg à ... mai em có mặt trong đó ... có gì cho em bám càng bác trước đi he he :)) :))