Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: trancaokhaiquangninh trong 22/09/2011 03:03:12pm

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Bổi hay?
Gửi bởi: trancaokhaiquangninh trong 22/09/2011 03:03:12pm
Là dân chơi cugay ai cũng muốn mình được sở hữu những chú chim hay hoặc ít nhất là được nuôi những chú bổi có tương lai cho đỡ mất công,tốn lúa.Đối với dân mới tập chơi cu,kinh tế eo hẹp và không có điều kiện đi bẫy thì điều này kể ra lại càng khó khăn.Gần đây mon men tìm hiểu tôi được các cụ chơi cu lâu năm truyền lại rằng : muốn nuôi cugay hay thì phải nên chọn mua cu đánh bẫy được hoặc cu non sinh sản từ khoảng tháng 10 đến 12 âm lịch(đây là mùa đông lạnh cắt da cắt thịt ở miền Bắc).Vì sao? các cụ giải thích những chú chim đánh được hay sinh sản trong thời gian này sau này sẽ rất hăng,sẽ gáy "Tứ Quý" và có sức bền,sức chịu đựng tốt hơn so với chim đánh được hay sinh vào các tháng khác trong năm.Mong các ace trên diễn đàn cùng bàn luận và cho ý kiến về kinh nghiệm này nhé?Tháng 10 sắp đến rùi đó các bác mới chơi cu ạ.
Tiêu đề: Re: Bổi hay?
Gửi bởi: tungkhongyeu09 trong 22/09/2011 03:11:12pm
bạn nói đúng 1 phần.nhưng con chim bố mẹ sinh vào mùa lạnh thường là những con có thể lực sung mãn.chim thường khá và cũng có chút bản lĩnh để có được nguồn thức ăn nuôi con và bản thân lúc khó khăn ấy.những con con cũng vậy muốn sống qua mùa đông phải khỏe mạnh và nhất là con ấy có thể chơi 4 mùa.nhưng cũng phải xem con cu ấy có dáng dấp của con mồi không.chim đẹp không.còn nhiều điều cần phải bàn nữa
Tiêu đề: Re: Bổi hay?
Gửi bởi: nhanhot73 trong 22/09/2011 03:13:56pm
Mình nghĩ đây là một kinh nghiệm hay và hợp lý . Trong Tây Nguyên cũng vậy , Tầm tháng 10 là cắt mưa , bắt đầu đánh được chim và chim sung đến tháng 5 ( Mùa mưa mới , chim đổ lông ) . Tầm thánh 11-12 âm lịch là tháng thời tiết khắc nghiệt, nhất là tầm noel . Ngày nắng cháy , đêm rét đậm . Những con hăng trong những ngày khắc nghiệt này là con chim có sức khỏe tốt , hăng . Năm nay , những con mình đánh được trong tầm chim đang thay lông cũng đa phần là những con chim khá . Cũng có thể lý giải theo lập luận trên .
Tiêu đề: Re: Bổi hay?
Gửi bởi: langVan An trong 23/09/2011 01:24:05am
hoàn toàn nhất trí với nhận định này. vì những con chim chơi được trong những tháng này là những con dữ và bền, khôn nửa.
Tiêu đề: Re: Bổi hay?
Gửi bởi: tungkhongyeu09 trong 23/09/2011 08:02:52am
thế thì vì sao không hôm nao tổ chức 1 hôm đi bẫy mùa đông này nhỉ.chờ chim thay lông xong chờ 1 ngày nắng nắng kiếm 1 em về nuôi chứ ta.miền trung giờ mưa cả ngày rồi.chim cu cũng được phủ lồng thôi.gác cu trời này người ta nói tụi tôi ngu mất hihi.mà đã ngu lâu rồi còn gì nhỉ.
Tiêu đề: Re: Bổi hay?
Gửi bởi: anhtuankhuyen trong 23/09/2011 09:12:27pm
hôm nào các bác đi nhớ kêo em đi vớs nha
Tiêu đề: Re: Bổi hay?
Gửi bởi: hungvcb trong 06/10/2011 02:16:16pm
mình mới tập tò được 1 em 500k người ta bảo chơi được đã nuôi 4 mùa lông rồi đã đi mồi rồi nhưng không hay, mình chưa hiểu từ không hay của họ, thứ 7 vừa rồi đi treo thử thấy em nó gáy được một chập rồi im, chim rừng gáy tứ phí luôn, hôm sau lúc 7 giờ 40 đem nó đi sao nó không gáy gì hết, chim rừng có gáy mà nó cứ đứng chòi lông rồi rỉa lông cách lông mình, buồn quá trời không biết làm sao, 9 giờ hơn thì ông đi cùng mình đòi về, định chiều đi nữa thì trời mưa mất, ghiền quá mong đến ngày thứ 7, CN ghê luôn. À các cụ cho hỏi luôn vậy nó có bể không ? về nhà hôm sao vẫn gáy bình thường, có nên đi nữa không, sao mà ghền quá. cảm ơn sự quan tâm các cụ cu trước nha
Tiêu đề: Re: Bổi hay?
Gửi bởi: ngoductam trong 06/10/2011 04:37:11pm
mình mới tập tò được 1 em 500k người ta bảo chơi được đã nuôi 4 mùa lông rồi đã đi mồi rồi nhưng không hay, mình chưa hiểu từ không hay của họ, thứ 7 vừa rồi đi treo thử thấy em nó gáy được một chập rồi im, chim rừng gáy tứ phí luôn, hôm sau lúc 7 giờ 40 đem nó đi sao nó không gáy gì hết, chim rừng có gáy mà nó cứ đứng chòi lông rồi rỉa lông cách lông mình, buồn quá trời không biết làm sao, 9 giờ hơn thì ông đi cùng mình đòi về, định chiều đi nữa thì trời mưa mất, ghiền quá mong đến ngày thứ 7, CN ghê luôn. À các cụ cho hỏi luôn vậy nó có bể không ? về nhà hôm sao vẫn gáy bình thường, có nên đi nữa không, sao mà ghền quá. cảm ơn sự quan tâm các cụ cu trước nha

Kiên trì tập đi anh, k ok ngay được đâu........Em đây ở nhà gáy còn thất thường còn chưa chán đây.... Hihi
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook