Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: dinh.dat.nguyensyn trong 20/09/2011 10:50:13PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Thân chào toàn thể anh em diễn đàm.
Em có con Gáy nuôi đã 2 năm nay ma chưa gáy, cách đây một tháng em đã dự định thịt, nhưng nghĩ tội em nó, vậy xin ý kiến của toàn thể a e trên diễn đàn, để Đạt tôi có quết định đúng về em nó.
Thân chào và chờ tin cua a e!
-
Anh Đạt yêu dấu, nếu anh chê cu anh không biết gáy thì anh cho em để em mang về em huấn luyện thêm 1 thời gian nữa xem sao. Chứ ai lại mang cu đi băm viên xúc bánh tráng tội và ác lắm anh ơi ....eng rất quý mến cu ...và nhất là cu của anh ....mÔng anh suy nghĩ lại và quyết định chính chắn =))
-
Ôi 2 năm k gáy mà vẫn nuôi, thật là đáng nể, em hâm mộ a quá........Em nghĩ a nên thay đổi lồng xem sao, với xem lại chế độ ăn uống nữa......Nhà có nuôi thêm con nào k anh, nếu có con gáy, nó sẽ dễ gáy theo hơn
-
anh nuôi hai năm sao lông rừng vẩn còn chưa hết vạy anh, anh không nuôi tặng em nhé em nuôi thay lông em nó đẹp trai lại à
-
Cảm ơn tất cả anh em.
Hinh này em chụp từ tháng 6, hiện nay em này đã thay gần xong lông rồi, tướng chim to con, đòn dài, chân to. Em đang nghĩ do con này già rường lên cứng đầu đây. thuần được em này chắc cũng vất vả lắm. hiện nay em nó khá dạn rồi, em đang nuôi sát cách mặt đất 1m để ép nó thật dạn và mở miệng, hy vọng mùa sau se có cơ hội cho a e nghe tiếng của nó
Thân!
-
Anh Đạt yêu dấu, nếu anh chê cu anh không biết gáy thì anh cho em để em mang về em huấn luyện thêm 1 thời gian nữa xem sao. Chứ ai lại mang cu đi băm viên xúc bánh tráng tội và ác lắm anh ơi ....eng rất quý mến cu ...và nhất là cu của anh ....mÔng anh suy nghĩ lại và quyết định chính chắn =))
Em cu mái này hơi bị chiến, dạo này đang lót ổ nên lâu lâu mới phục kích, cu mái này mà đẻ xong thì anh em coi chừng mất ...cu =))
-
Hiccc........cc
Nghe a Tre làng phán 1 câu muốn bỏ nghề chơi chim luôn, thôi cu ơi cu.... mày đẻ jum mấy trứng đi....
E gắng nuôi mấy mấy quả trứng luộc ăn cho bõ tức những ngày chăm sóc con chim này..
Hic........!
-
Hiccc........cc
Nghe a Tre làng phán 1 câu muốn bỏ nghề chơi chim luôn, thôi cu ơi cu.... mày đẻ jum mấy trứng đi....
E gắng nuôi mấy mấy quả trứng luộc ăn cho bõ tức những ngày chăm sóc con chim này..
Hic........!
Anh nói con cu mái là cu mái viết bài ấy, bài mà anh trích dẫn, cô đó muốn cu của Đạt =)) Hiểu lầm như thế này mà giết 1 em cu thì oan uổng lắm.