Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: Hoàng Lương trong 20/09/2011 09:22:12pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Chim non mà xung lắm các Bác Ạ. Các Bác bói giùm em 1 quẻ cho e nó với.
Thank các Bác nhiều lắm.
-
Con này a nuôi từ bé lên hay lúc bắt đã như thế này rồi...........Em này còn đang ra cườm, lông chưa đầy đủ........Anh phải đợi nó thay lông mấy lần, ra đủ cườm, lông đủ mới đánh giá chính xác được anh à........
Em thấy mỏ, với chỉ đàm tốt đấy, mắt thì k dữ lắm.........mà cu anh gáy gù hết rồi à, thích nhỉ.............Em nuôi 2 e cu non từ bé lên, giờ mới nghe 1 e gù, chưa nghe gáy lạ ghê...........Thường cu tơ thì xung hơn khi mua về hi hi .....
-
Con này mình bẫy lụp đc, nó về gù với chim mồi có 1, 2 tiếng j ah, mà nó nhãy vào lúc nào mình cũng k biết nữa. Nhờ a em xem có điểm nào tốt k?
-
Con này còn non quá bác ạ , mới có tẹo cườm lông lá hay con thưa . Nhìn qua lúc này thì thấy em nó có cái đầu , mắt , chân đẹp . Bác cứ nuôi thêm 1 thời gian nữa đi , khi nào lông lá với cườm nó đầy đủ bác post lại thì mọi người mới dám bói :D
-
Chim này còn non chưa thể nhận xét gì nhiều. Nhưng nhìn qua thấy chân chẳng đẹp (nếu không muốn nói là xấu).
-
Chim này còn non chưa thể nhận xét gì nhiều. Nhưng nhìn qua thấy chân chẳng đẹp (nếu không muốn nói là xấu).
Bác Mely có thể phân tích giúp em, xem nhìn chân ntn lại không đẹp và xấu ko.....Em chưa biết cách nhìn chân
-
Chân màu đỏ hồng có vảy khô và mốc. Chân to vuông cạnh, không cao. Vấn đề này các cao thủ trong diễn đàn viết rất rõ bạn nên tìm hiểu về chân có vảy giao long nha. Mình cũng mới tập tọe có gỉ không phải mong lượng thứ.
-
con này còn non để đánh giá thì hơi khó bác ạ . nhìn chung cũng được dài con bác chăm cho chú nó tưởng thành rồi chụp lại post lên để các cao thủ đánh giá. em cũng thỉnh thoảng đánh được vài chú còn non như con của bác. theo em thì chú nó tưởng là bố của nó nên nhảy vào thôi chứ chưa dám chiến đâu.