Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Các dòng cu khác => Tác giả chủ đề:: Nhựt Đức trong 13/09/2011 02:10:21pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
chào các bác trong dd
em xin úp lên mấy ảnh. cho cháu hỏi con cu này là cu gì mà nhìn nó rất đẹp, nó ko giống như con cu xanh mà các bác đã đề cập ở những chủ đề trước. ở vùng em nó bán loại cu này như rơm rạ vậy, bắt rất nhiều đều từ bên Campuchia bắt qua Việt Nam đề bán.giá thì em cho hỏi tại không mua cũg ko dám hỏi _help_ _help_ _help_ _help_ _help_ _help_.con này có nuôi được ko, nó ăn gì, uống gì và cách chăm sóc ra sao????????????????????????????????/
-
Nhìn ảnh thì đúng là cu xanh, bác cho hỏi nhà bác ở đâu vậy, e muốn ghé mua 1 em về nuôi thử, nó có gáy gù gì k bác
-
chào anh em ở Long An (Mộc Hóa) miền Nam đó bác. bác rảnh thì bác cứ đến mua. cũng rẻ lắm chứ ko có mắc đâu
-
Ôi em ở Nhà Bè đây, Long An có phải đi hết Nguyễn văn Linh ra quốc lộ 1 đúng k hả bác.......Thế thì cũng gần em, mà sao họ bán nhiều thế, mà trên SG k thấy con nào là sao bác nhỉ, người dân dưới đó nuôi nhiều k bác...
Mấy e này có đặc điểm gì hay k
-
chào bác
em thấy người ta bán vậy chứ ko biết là cu gì. ở vùng em cu cườm và cu xanh cu gì cũng nhiều lắm. bác nào có khả năng đi về vùng em bảo đảm các bác ko gom 1 túi to đùng về mới sợ. Buổi trưa nằm trong nhà mà nghe tiếng cu rừng gáy ko biết nghỉ. bác nào rảnh thì về đây em vui cùng tiếp đón các bác. _friend_ _friend_ _friend_ _friend_ _friend_ _friend_, rồi làm hướng dẫn viên chỡ các bác qua casino chơi luôn bên Campuchia đó, cu campuchia dữ lắm lại hăng nữa. chào các bac
-
Nó là cu xanh di từng đàn thường ăn các trái cây rừng thích nhất là trái của cây da rừng , trái bồ đề, tiêng 1 kêu rù rù, loại này bay rất nhanh nên thừng bị dăn lưới là tóm , tôi đã từng tháy nó bay nhanh trúng day điên chết
Thân chào
-
chào bác
em thấy người ta bán vậy chứ ko biết là cu gì. ở vùng em cu cườm và cu xanh cu gì cũng nhiều lắm. bác nào có khả năng đi về vùng em bảo đảm các bác ko gom 1 túi to đùng về mới sợ. Buổi trưa nằm trong nhà mà nghe tiếng cu rừng gáy ko biết nghỉ. bác nào rảnh thì về đây em vui cùng tiếp đón các bác. _friend_ _friend_ _friend_ _friend_ _friend_ _friend_, rồi làm hướng dẫn viên chỡ các bác qua casino chơi luôn bên Campuchia đó, cu campuchia dữ lắm lại hăng nữa. chào các bac
Bác cho em xin sdt và Yahoo đi, có gì cuối tháng e lên chơi a e giao lưu
-
chào bác ngoductam
sdt 01245774274. bác rảnh cứ điện em giáp lưu chơi. nói thiệt với bác em năm nay mới 16 tuổi à mà bác kêu em là bác em ngại lắm. bác rảnh cứ xuống đây cháu dẫn bác đi gác cu. vùng em gần biên giới Campuchia _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_. bác không thích chơi cu Việt Nam nữa em dẫn bác đi bẫy cu Campuchia _friend_ _friend_ _friend_ _friend_ _friend_ _friend_ nhiều không kể xiết, để bữa nào cháu chụp vài anh cu cườm mà bán thịt cho bác coi là biết
chào bac _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_
-
Hehe, Đức cho a xin nick yahoo tiện chat luôn nhé, có gì hôm nào trc khi đi a gọi e trc, e chụp thêm ảnh up lên anh em xem với
-
em wen cho anh xin nich chat : boy_kho_dep_trai12@yahoo.mong anh em minh có thể gặp nhau nhanh hơn _friend_ _friend_ _friend_ _hug_ _hug_ _hug_
-
bạn Đức ở đâu mà gần campuchia thế. cho minh bít địa chỉ đi mình ở buôn ma thuột nèk
-
Chào em Đức cho anh hỏi mùa nầy ở Mộc Hóa người ta gặt lúa chạy lũ chưa? anh có người wen ở cầu Quãng Dài qua bến phà Hồng Đức vào sâu bên trong anh củng hay về đó bẫy cu nữa, chim ở dưới sung chưa anh xuống? chào em
-
chim ở vùng đồng lúa các bác cứ canh mùa xạ mà đi đánh đảm bảo ăn chắc. mùa này chim đi bầy rất thuận lợi đánh lưới.chúc bác thành công nhé
-
loại này gọi là cu xanh nhẫn. nó sinh sống nhiều ở rừng tràm, cây sanh, cây rừa khi tới mùa nở hoa ra trái. chúng chỉ ăn trái cây không ăn lúa hay sâu bọ. chúng nuôi rất dễ và dễ sinh sản trong lòng khi nuôi nhốt. chúng sinh sản ít nhác và bỏ ổ hơn cu gáy cườm. chúng kêu tiếng rù rù khi tới mùa sinh sản, chúng ít hiếu chiến như cu gáy cườm. thường chúng đi theo đàn khoảng 10 -20 con.... lúc trước mình đi công tác ở CÀ Mau. có ghé qua U Minh người dân tặng 4 con về nuôi chơi. mình cho chúng ăn trái giác chính và trái nho đen Trung Quốc .sau 4 tháng nuôi nhốt chung để ngoài cây nó sinh sản được 4 con. do mấy đứa cháu nhỏ lại chơi mở cửa lồng không đóng lại mình k hay nó đã cùng nhau bay về thiên nhiên. mình k tiếc nhưng lại vui hơn gì đã cho gia đình chúng no bay về tổ âm khi xưa