Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Dinh dưỡng và sức khỏe chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: ngoductam trong 31/08/2011 11:16:05AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
E mới ra chợ cứu 2 em bị ngược đãi
1, Em cụt chân: theo như e quan sát là bị bẩm sinh, mua về ăn uống đầy đủ, bớt rụng lông do k bị các con khác đạp lên......Khổ nỗi 1 chân nên di chuyển khó khăn, do đáy lồng hở, các bác tư vấn giúp em xem nên mua lồng gì cho phù hợp....và chế độ ăn uống với em này có gì cần thay đổi không.
2, Em vỡ đầu: Em này nửa hộp sọ phía trên bay sạch lông, lồi vỏ sọ, máu me đã khô.....Không hiểu tai nạn kiểu gì hay húc lồng cỡ nào mà nặng thế, chưa bao h thấy như vậy....Do mất vệ sinh lại thêm đau mắt, e đang chữa trị có vẻ đã đỡ hơn......Các bác tư vấn giúp em làm sao cho da đầu e ý liền và mọc lại, rồi mọc lông như các con khác nhỉ.........Vì thấy nửa phần đầu là k còn gì, chứ k kiểu rách 1 ít như các con khác
Khẩu phần ăn của 2 em này là: Thóc, kê, khoáng, nước. Sáng nào cũng tắm nắng. Đặc biệt là e cụt chân là đực, e vỡ đầu là cái, rỉa lông cho nhau tình cảm lắm, mà chắc anh kia chả có khả năng sinh sản, vì đứng sao mà vững dc
-
đúng tiêu chí bảo tồn luôn đấy _gjob_
gắng lên a! chắc k chết đâu, chó liền da gà liền xương mà
-
E mới ra chợ cứu 2 em bị ngược đãi
1, Em cụt chân: theo như e quan sát là bị bẩm sinh, mua về ăn uống đầy đủ, bớt rụng lông do k bị các con khác đạp lên......Khổ nỗi 1 chân nên di chuyển khó khăn, do đáy lồng hở, các bác tư vấn giúp em xem nên mua lồng gì cho phù hợp....và chế độ ăn uống với em này có gì cần thay đổi không.
2, Em vỡ đầu: Em này nửa hộp sọ phía trên bay sạch lông, lồi vỏ sọ, máu me đã khô.....Không hiểu tai nạn kiểu gì hay húc lồng cỡ nào mà nặng thế, chưa bao h thấy như vậy....Do mất vệ sinh lại thêm đau mắt, e đang chữa trị có vẻ đã đỡ hơn......Các bác tư vấn giúp em làm sao cho da đầu e ý liền và mọc lại, rồi mọc lông như các con khác nhỉ.........Vì thấy nửa phần đầu là k còn gì, chứ k kiểu rách 1 ít như các con khác
Khẩu phần ăn của 2 em này là: Thóc, kê, khoáng, nước. Sáng nào cũng tắm nắng. Đặc biệt là e cụt chân là đực, e vỡ đầu là cái, rỉa lông cho nhau tình cảm lắm, mà chắc anh kia chả có khả năng sinh sản, vì đứng sao mà vững dc
ngoductam khéo lo . Nó sẽ có cách khắc phục . Cụt hai chân thì đối với chim cũng khó thật nhỉ . Còn cụt một chân chắc là vẫn được ! _handup_
-
E mới ra chợ cứu 2 em bị ngược đãi
1, Em cụt chân: theo như e quan sát là bị bẩm sinh, mua về ăn uống đầy đủ, bớt rụng lông do k bị các con khác đạp lên......Khổ nỗi 1 chân nên di chuyển khó khăn, do đáy lồng hở, các bác tư vấn giúp em xem nên mua lồng gì cho phù hợp....và chế độ ăn uống với em này có gì cần thay đổi không.
2, Em vỡ đầu: Em này nửa hộp sọ phía trên bay sạch lông, lồi vỏ sọ, máu me đã khô.....Không hiểu tai nạn kiểu gì hay húc lồng cỡ nào mà nặng thế, chưa bao h thấy như vậy....Do mất vệ sinh lại thêm đau mắt, e đang chữa trị có vẻ đã đỡ hơn......Các bác tư vấn giúp em làm sao cho da đầu e ý liền và mọc lại, rồi mọc lông như các con khác nhỉ.........Vì thấy nửa phần đầu là k còn gì, chứ k kiểu rách 1 ít như các con khác
Khẩu phần ăn của 2 em này là: Thóc, kê, khoáng, nước. Sáng nào cũng tắm nắng. Đặc biệt là e cụt chân là đực, e vỡ đầu là cái, rỉa lông cho nhau tình cảm lắm, mà chắc anh kia chả có khả năng sinh sản, vì đứng sao mà vững dc
con em nó cũng bị bể đầu bây giờ đã lành nhưng không biết nó có đề lại sẹo hay ko, ko biết nó có anh hưởng giọng gáy của các me đó ko. Nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn _help_ _help_ _help_ _help_ _help_ _help_ _help_ _help_ _help_
-
Mình có chút ý kiến con cụt chân mình nên nuôi ở lồng có đáy liền bỏ đất vô trong cầu đứng thấp cho em nó mau khỏe và quen dần với 1 chân, con mất da đầu thì ko lo lắng nhiều, nuôi trong lồng lớn hoặc lồng cao phủ vào trong trên đầu lồng tấm màn hay vải để chú nó có tung cũng ko sao, còn nếu có tay nghề phẫu thuật thì a kéo da khâu lại cho nó.
-
Tình hình là em tính thả chúng nó về thiên nhiên sau khi hồi phục sức khỏe, hiện 2 e này bị cắt đuôi, nhưng cánh k bị cắt.............Theo e nhớ là vẫn bay được, và e cụt chân thì e nghĩ ở thiên nhiên vẫn sống được.............Các bác cho em ý kiến nhé.
E vỡ đầu đang có tình trạng ngứa do liền da, nên dùng chân gãi lên đầu nhiều, thi thoảng dụi mắt, e đã nhỏ nc lá khổ qua 4 lần, đỡ rồi lại dụi, k biết có cách nào khắc phục ko.............Ngoài ra da đầu nó bị tan tành vậy có cơ may mọc lông trở lại k các bác.
-
bác chăm kĩ kĩ xíu em nó xung ah gần nhà em cũng có con bỗi cụt giò nó gù nghe nóng lạnh bẫy cây nó không nhảy bẫy đất thì nó né giò *><*