Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => lồng và phụ kiện => Tác giả chủ đề:: Tre làng trong 26/08/2011 07:28:17pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Đây là lồng chuyên để nuôi chim kéc nhưng thấy nuôi cu gáy nó cũng tiện lợi và sạch sẽ thức ăn khó văng ra ngoài, dễ vệ sinh chuồng. Giá lồng mới khoảng 200 đô. Cái này Tre làng mua lồng cũ 50 đô. Mua về bà xã nói anh lồng nhiều không có chỗ để anh còn mua thêm làm gì, nhưng thấy cái lồng xinh quá nên, lại có cả hình người mẫu bóng chuyền đứng một bên làm mẫu nên cũng hài lòng =))
(http://i1209.photobucket.com/albums/cc395/trelang5/IMG_2625.jpg)
(http://i1209.photobucket.com/albums/cc395/trelang5/IMG_2627.jpg)
(http://i1209.photobucket.com/albums/cc395/trelang5/IMG_2638.jpg)
(http://i1209.photobucket.com/albums/cc395/trelang5/IMG_2632.jpg)
(http://i1209.photobucket.com/albums/cc395/trelang5/IMG_2633.jpg)
(http://i1209.photobucket.com/albums/cc395/trelang5/IMG_2629.jpg)
-
Con gái anh Tre đó hả. Trông dễ thương quá! _hoanho_
Anh chị đc mấy cháu rùi? Bé trong ảnh là thứ mấy hả anh?
Em cũng mới đc môt bé gái đầu lòng anh ạ _yahoo_
-
Con gái giống ba thì chắc là phải dễ thương thôi, =)) nó giống cả cái mê cu gáy, cứ mỗi lần Tre làng cho chim ăn là nó lân la tới mở cửa cho chim bay ra, chim bay quanh trong nhà là nó khoai lắm. Lại còn đặt tên chim con thì lyly, con thì mimi...chúc mừng có con gái đầu lồng.
Anh chị (lớn) =)) bên này được 2 cháu sắp thêm cháu nữa, con bé được 6 tuổi, thằng lớn được 15 tuổi, còn thằng út thì tháng 11 mới chào đời.
Còn cái lồng này coi vậy chứ tiện ích lắm nghe, 2 khay thức ăn nước uống có thể kéo ra ngoài để cho thức ăn và nước uống cũng như lau chùi khi cần thiết. Cái máng xung quanh phía dưới là tránh chim vẩy thức ăn bay ra sàn nhà rất khoa học. Đang thử nuôi ghép cu cườm với cu nhẫn từ nhỏ xem sao. Hai đôi ghép chéo nhau, con to trắng với con nhỏ cườm và con nhỏ trắng với con to cườm.
Sáng nay phát hiện con cu con cườm mới 1 tháng mà đã tập gáy, tiếng gáy rất lạ, là tiếng kêu như chim đòi ăn nhưng cái cổ và đầu thì giống như nó đang gáy. Lấy máy ra thì nó hết gáy =))
-
Nhìn cái lồng và thức ăn mà bác tre cho cu ăn,con cu đó kiếp trước có tu nên kiếp này dù là cu nhưng vẫn sướng:Đúng là sướng cái đời con cu ...hehe