Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => lồng và phụ kiện => Tác giả chủ đề:: nguyenngochung trong 25/08/2011 07:49:19PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
(http://i1206.photobucket.com/albums/bb451/nguyenngochung12/SAM_1147.jpg)
(http://i1206.photobucket.com/albums/bb451/nguyenngochung12/SAM_1146.jpg)
(http://i1206.photobucket.com/albums/bb451/nguyenngochung12/SAM_1143.jpg)
(http://i1206.photobucket.com/albums/bb451/nguyenngochung12/SAM_1140.jpg)
Lần sau bạn nên viết tiêu đề chữ nhỏ và ngắn gọn tag hình là [img][/img]
[/color] (http://www.cugay.org/diendan/Themes/Curve_Multi_Color/images/bbc/img.gif)chứ không phải (http://www.cugay.org/diendan/Themes/Curve_Multi_Color/images/bbc/url.gif)[url][/url]
/ BQT[/color]
-
lồng gáy quảng ngãi thì đẹp và ưu việt lắm rồi.cho em góp ý 1 tí.sao không làm phần trên lép vào như lồng miền trong trông đẹp hơn mà hiệu quả bắt bổi cũng như vậy.có 1 cái lồng cùi bắt muốn đưa lên cho anh em xem mà không biết làm thế nào.già rồi hihi.
-
Lụp nhìn đẹp và chắc chắn. Theo mình thấy thì màu lá lợp nhìn hơi sáng nếu treo cây dễ tạo sự khác biệt với màu lá thiên nhiên dễ gây tò mò cho bổi. Còn cái lụp đất phía sau sao mình ko làm bằng thép có màu đen tốt hơn ko nhỉ, nhìn lụp bằng inox hơi bị chói, chỗ mình Nghĩa Hòa chuyên mổ lốp xe có 2 bó kẽm thép, nếu mình lấy cái đó làm thì độ bền ko kém hơn inox, mà có độ đàn hồi tôt nữa. Có chút ý kiến đóng góp, ko đúng mong bỏ qua.
Mình nghe ở Huyện Sơn Tịnh có nghệ nhân nổi tiếng chuyên làm lụp này mà chưa có dịp đích thị chiêm ngưỡng. Không biết giá lụp này ở quê bao nhiu nhỉ? Nếu muốn mua bạn có thể chỉ nơi bán được ko? Tuần sau mình về quê 1 chuyến.
-
Em hiện đang sống ở tp hcm nên em cũng nhờ ông bác ở we mau dùm thôi. E ở quảng ngãi nhưng ở đức phổ, nên ko rành ngoài đó lắm. nếu bác muốn bác liên hệ em em mua dùm cho, cái này em mua 4 xị
-
mình thích cái ụp bẫy giò ở đằnng sau đó. chắc chú chim này vừa bẫy kèo vừa bẫy đất luôn rồi....heeee