Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Mấy ngày vừa rùi miền bắc trời mưa rầm dề, ngày nghỉ cuối tuần mà ko cu cò được nên buồn ngao ngán, Sáng nay đầu tuần trời hửng nắng tự nhiên cao hứng nên alo cho người bạn rủ đi chơi......
Sẵn có cái đt cùi bắp chụp vài tấm hình đồi núi quê hương, mời anh em xem cho vui.
*
**
Nắng sớm trải trên những vạt đồi còn đẫm sương đêm.
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-20111.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-20112.jpg)
-0-
Trời mưa cây cối như được tắm táp sạch sẽ........... :D
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201110.jpg)
-0-
... Sau những ngày mưa sầm sùi, nắng lên cây cối bừng tỉnh giấc......
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-20114.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-20115.jpg)
Còn nữa.....
-
cho ra hình thế này điện thoại anh không cùi rồi hihihi _hug_
-
........ Tiếp theo!
Những mảnh ruộng màu mỡ hứa hẹn mùa bội thu :D
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-20116.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-20117.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-20118.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-20119.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201111.jpg)
-
Thêm vài tấm hình về quê hương tôi ( dưới góc nhìn của người gác cu =)) )
*********************
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201112.jpg)
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201113.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201114.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201115.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201116.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201117.jpg)
-
....... Tiếp theo
.................................
Bác này tranh thủ kiểm định chất lượng thực phẩm trước khi được đưa ra chợ =)) =))
***********(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201129.jpg)
-0-
Đất mối, thành phần chính để làm khoáng cho chim cu ( cái này nhiều anh em thành phố tìm mỏi mắt đây )
***************
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201120.jpg)
*0*
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201119.jpg)
Còn nữa...........
-
Giống tây ninh quá! mà nhìn kỹ thì giống đồng tháp hơn!
-
@ Lâm Xê Bào: Anh Râu ở Bình Định mà.
Anh Râu chụp ảnh đẹp quá _gjob_Máy ảnh nhiều chấm đây =))
Bữa nào gửi em xin ít đất ụ mối anh nhé.
-
.......Tiếp !
..................................
Rong chơi......... nhân tiện xin mẹ thiên nhiên một món quà nho nhỏ đem về ;).......
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201121.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201122.jpg)
........................
Cũng như mọi lần mẹ thiên nhiên luôn biết món quà nào sẽ làm cho những đứa con mê chim cò vui nhất _yahoo_
***
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201123.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201124.jpg)
Còn nữa...........!
-
Anh Râu à. Nếu anh đánh đc nhiều bổi thì bán cho em một con nhé. _yahoo_
Em chưa biết gì về cu nên thế nào cũng đc anh a. Chờ tin anh.
-
Tiếp.........
................
Ngắm gần hơn món quà thiên nhiên ban tặng _hoanho_
*0*
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201128.jpg)
*0*
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201126.jpg)
*0*
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/GacCu_22-8-201125.jpg)
Chúc anh em một tuần làm việc hiệu quả cao _zoo_ ;)
-
Giống tây ninh quá! mà nhìn kỹ thì giống đồng tháp hơn!
@ Lâm Xê Bào: Anh Râu ở Bình Định mà.
Anh Râu chụp ảnh đẹp quá _gjob_Máy ảnh nhiều chấm đây =))
Bữa nào gửi em xin ít đất ụ mối anh nhé.
Bác Râu nhà mình ở Ninh Bình đó các bạn ơi !
Quê Nguyên đẹp quá,có núi non,đồng cỏ ,cây cối xanh tươi,những ruộng bắp,khóm(dứa)tươi tốt ,... đặc biệt là có nhiều bổi hay và đẹp.mùa này nhiều AE (trong nam)chỉ gác cho đỡ ghiền chứ hiếm khi có bổi mang về =(( .vậy mà chổ bạn bắt bổi liên tục thật ngưỡng mộ _hoanho_ _yahoo_ .
_friend_ _zoo_
-
cảnh sắc đẹp quá _gjob_ bổi ngoài bắc nhìn màu lông đậm đáy chứ _hoanho_ chúc mừng anh
-
Nhìn thích quá , ước gì mình được ở gần chỗ anh Râu có phải tốt không :( . Nếu có dịp nào em lên đó được , mong anh Râu cho em đi theo 1 lần để thảo ước nguyện , được không anh Râu :D
-
Giống tây ninh quá! mà nhìn kỹ thì giống đồng tháp hơn!
Nhìn thoáng giống Tây Ninh, nhìn kỹ giống Đồng Tháp còn nhìn ngoài thật thì giống Ninh Bình bác nhỉ =))....
@ Lâm Xê Bào: Anh Râu ở Bình Định mà.
Anh Râu chụp ảnh đẹp quá _gjob_Máy ảnh nhiều chấm đây =))
Bữa nào gửi em xin ít đất ụ mối anh nhé.
...........................
Anh Râu à. Nếu anh đánh đc nhiều bổi thì bán cho em một con nhé. _yahoo_
Em chưa biết gì về cu nên thế nào cũng đc anh a. Chờ tin anh.
Hình chụp bằng con đt cùi mía hỗ trợ camera 5* thui
Hic hic ............ Mà tớ ở Ninh Bình sao Cường đẩy một phát vào luôn Bình Định vậy =(( =(( =((!
- Đất mối thì đơn giản thui, hôm nào gửi luôn cho 1 túi 3 gang nhé =)) =))
..............
- Yêu cầu chim thế nào cũng đc thì dễ rùi, nhà còn con mái đang tìm người cho mà ko ai nhận vì xấu quá _yahoo_
he he........ lâu lắm mới gặp được người đặt tiêu chuẩn là "chim thế nào cũng đc" để đẩy em nó đi =))/
-
Bác Râu nhà mình ở Ninh Bình đó các bạn ơi !
Quê Nguyên đẹp quá,có núi non,đồng cỏ ,cây cối xanh tươi,những ruộng bắp,khóm(dứa)tươi tốt ,... đặc biệt là có nhiều bổi hay và đẹp.mùa này nhiều AE (trong nam)chỉ gác cho đỡ ghiền chứ hiếm khi có bổi mang về =(( .vậy mà chổ bạn bắt bổi liên tục thật ngưỡng mộ _hoanho_ _yahoo_ . _friend_ _zoo_
Hê hê ...... bác ko phải ngưỡng mộ đâu ngoài bắc vài tháng nữa rét cắt ra cắt thịt thì vác cu đi rừng mà gặp đc bổi còn là việc khó khăn chứ đừng nói là bắt. Bây giờ ngoài này vẫn đang còn là mùa gác nên thi thoảng tóm đc con đưa lên anh em bàn tán cho sôm tụ thui :D.
-
Cảnh sắc đẹp quá _gjob_ bổi ngoài bắc nhìn màu lông đậm đáy chứ _hoanho_ chúc mừng anh
Hình chụp gần nên nổi dõ chấm bí trên lông vì vậy nhìn tối màu hơn tẹo Sâm ạ, Nói chung chim thì chim chỗ mình đặc trưng miền bắc nên to và sáng màu hơn chim miền nam một tẹo.
Nhìn thích quá , ước gì mình được ở gần chỗ anh Râu có phải tốt không :( . Nếu có dịp nào em lên đó được , mong anh Râu cho em đi theo 1 lần để thảo ước nguyện , được không anh Râu :D
Ok, rất vui đc đón tiếp bác cũng như toàn thể anh em trên diễn đàn .
Nếu bác vào được thì alo cho em trước vài hôm để em bố chí. Từ bác vào trong em khoảng 200km, ko gần cũng ko quá xa.
Chỗ em giờ bổi cũng ko còn nhiều đến mức lần nào đi cũng có thể bắt đc chim nhưng để rong chơi và tận hưởng thú gác cu thì bắt bổi ko quan trọng lắm phải ko bác :D.
-
chúc mừng anh nguyên nha
cảnh đẹp quá đúng là " phong cảnh hữu tình " lại chinh phục được bổi hay nữa .
thân chào !
-
chúc mừng anh nguyên nha
cảnh đẹp quá đúng là " phong cảnh hữu tình " lại chinh phục được bổi hay nữa .
thân chào !
Con bổi hôm nay cũng ko có gì đặc sắc Duy à, mồi gáy thấy nó thúc lại ở trong vườn, bò đến cây gần chỗ nó đứng quặc mồi lên nó đấu lại 1 lúc rùi chung cây gáy vài câu, gù vài xạc rùi chuyền đi chuyền lại dọa mồi sau đó lại gù thêm vài xạc và nhẩy sau khoảng 30 chung cây.
-
*Thành thật xin lỗi anh Râu! Tại cái vần "inh" nên em nhầm _calm_
*Còn về việc mua cu và xin đất:
Khi nào anh gửi chim cho em thì kèm theo đất luôn. Anh bán con mái thì bán thêm cho em con trống nữa nhé, ko con mái ở 1 mình buồn chết =))
Em chuyển sang nuôi gáy đẻ luôn _gjob_ _yahoo_
-
*Thành thật xin lỗi anh Râu! Tại cái vần "inh" nên em nhầm _calm_
*Còn về việc mua cu và xin đất:
Khi nào anh gửi chim cho em thì kèm theo đất luôn. Anh bán con mái thì bán thêm cho em con trống nữa nhé, ko con mái ở 1 mình buồn chết =))
Em chuyển sang nuôi gáy đẻ luôn _gjob_ _yahoo_
Hi hi...... Vui tí thế thui chứ mình ko có chim bổi để bán đâu Cường ạ.
-
Con này về mình rồi, cám ơn MayRau9018 nhé.
-
*Thành thật xin lỗi anh Râu! Tại cái vần "inh" nên em nhầm _calm_
*Còn về việc mua cu và xin đất:
Khi nào anh gửi chim cho em thì kèm theo đất luôn. Anh bán con mái thì bán thêm cho em con trống nữa nhé, ko con mái ở 1 mình buồn chết =))
Em chuyển sang nuôi gáy đẻ luôn _gjob_ _yahoo_
Hi hi...... Vui tí thế thui chứ mình ko có chim bổi để bán đâu Cường ạ.
Bác Mày râu cho e xin đất tổ mối với phân giun đi với cả giun đất nữa, ở SG chúng em k có cái này.............Xem công thức mấy bác cho mà thèm, chỉ tiếc k đủ nguyên liệu mà làm...Hu hu, hay bác làm khoáng chất khoảng 2kg bán em được k
-
Bác Mày râu cho e xin đất tổ mối với phân giun đi với cả giun đất nữa, ở SG chúng em k có cái này.............Xem công thức mấy bác cho mà thèm, chỉ tiếc k đủ nguyên liệu mà làm...Hu hu, hay bác làm khoáng chất khoảng 2kg bán em được k
Phân giun thì chỗ mình ko sẵn ( vì đồi núi chỗ mình toàn đất thịt chứ ko có đất cát ) còn đất mối thì mỗi lần đi gác cu có thể tìm đc, Bạn có kênh vận chuyển nào ko mình chuyển vào cho.
-
XEM CON CU GAY NAY THE NAO NHE
-
XEM CON CU GAY NAY THE NAO NHE
[url]http://www.cugay.org/diendan/index.php?action=dlattach;topic=1273.0;attach=2189;image[/url] ([url]http://www.cugay.org/diendan/index.php?action=dlattach;topic=1273.0;attach=2189;image[/url])
Hi hi........ Chắc bác thử anh em thui chứ đã là chim mồi (hoặc chim thuộc) thì bác phải biết nước chơi em nó ntn rùi chứ :D
Con chim này giọng đồng hoặc thổ dế ( nêu giong đồng thì gáy hơi gắt còn nếu là thổ thì tiếng nhanh nhưng nhỏ).
Chim mau sào, nước ngoài tốt hơn nước trong, ko được đằm chim, ít đi đánh là nóng. Không biết nói đúng được bao nhiêu phần trăm bác SINH nhỉ :D
-
Thứ 3 ( ngày 23/8/2011) Mayrau và người bạn có một chuyến gác cu khá thú vị ..............
Sáng sớm vào đến rừng thấy chim bổi đang gáy trên mấy cây ở chân núi, thế là lựa một cây thế độc đạo để làm keò...........
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-20111.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-20112.jpg)
-
....... Mồi gáy, bổi về đấu nhưng không đủ lửa để chiến đến cùng với mồi nên bỏ đi.
- Kèo tiếp theo là một cây keo nhỏ ngay gần chân núi...........
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-20113.jpg)
Mồi gáy bổi về chung cây và........... _hoanho_ ! giá có cái camera chuyên nghiệp chắc clip sẽ đỡ làm mọi người đau mắt, thui bà con xem tạm vậy :D
Mayrau gac cu.mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=dALGZjoMksc#)
-
Tên tù binh vừa bị thu phục ........... _yahoo_
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-20116.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-20117.jpg)
-
Tiếp tục lên đường sau khi tù binh đã yên vị trong túi rút...............
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201112.jpg)
-0-
Vẫn là rừng núi miền trung du............
.(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201114.jpg)
=0=
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201113.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201116.jpg)
...................!
-
..............!
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201118.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201117.jpg)
-0-
............... Đến gần trưa thì có thêm một tù binh nữa bị tóm _yahoo_
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-20118.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-20119.jpg)
-
Chân dung 2 tù binh chuẩn bị về nhập hộ khẩu thị xã ...................! :D
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201110.jpg)
=-=
*********
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201111.jpg)
........................
Sang chiều anh em chuyển hướng sang những khu vườn cây ăn quả.
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201119.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201126.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201127.jpg)
...............!
-
Phát hiện một chú thổ tiếng khá tốt trong vườn mayrau nhanh chóng tìm đc một kèo gác khá ưng ý.............
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201125.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201124.jpg)
....................
Mải mê làm kèo ko để ý, khi nhìn lại thì chợt nhận ra mình vừa gặp may........... hì hì........ tự tin bẻ cành làm thế ngay gần tổ ông mà ko bị ong chích =))
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201128.jpg)
..........................
-
annh đánh thế xa tức thế anh , tháy anh bắc chim mà giền quá _gjob_
-
Bác nguyên dạo này gặt hái ác quá cứ nhìn bác bắt bổi mà thèm dạo này bận quá không đi bẫy được.
-
annh đánh thế xa tức thế anh , tháy anh bắc chim mà giền quá _gjob_
Ko biết ý Sâm bảo kèo nào tức thế, kèo trong clip hay kèo cuối.
- Kèo bắt con thứ nhất ( trong lip ) địa thế rất khó, chim bổi đang trong khu vườn nhỏ ở chân núi, nếu vào vườn làm kèo đánh động chim sẽ lên núi và rất khó lôi đc nó xuống, khinh nghiệm xương máu của mình là khi đánh chim núi là phải giữ chân đc nó ở dưới thấp chứ nếu để nó vọt lên ngọn núi cao đứng quan sát đc mọi động tĩnh của mình ở dưới thì rất khó lôi được nó xuống.
Tìm được cây keo nhỏ ( trong clip ) bên cạnh khu vườn bổi đang đứng gáy có thể treo mồi đánh lót nhưng nó quá nhỏ để leo lên cao hơn nữa nếu leo lên sẽ gây động làm chim bổi vù lên núi thế là mình đành lựa thế như trong clip và đã thu phục được chú bổi trong thời gian ko lâu lắm :D
- Trong kèo cuối góc chụp từ phía cành thế đến nên nhìn ko đc thật về khoảng cách đó Sâm, có điều chọn một cành to vững trãi như thế làm cành thế thì sẽ vất vả cho mồi , nếu mồi non cơ lại gặp bổi già cứng gù , lâu nhẩy thì bể như chơi :D ( Loại bổi này chú mồi của mình có thuốc đặc trị rùi nên vô tư Sâm ạ =)) )
-
_gjob_ _gjob_ đúng là cao thủ em cũng đánh thế chắc tại đo góc ảnh không gần quá nên em tháy vạy
_gjob_
-
............. Tù binh thứ 3 được thu phục trong vườn vải............
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201121.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201120.jpg)
=-=
Chú này to con giọng thổ, tiếng tốt.
..........................
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201122.jpg)
=0=
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201123.jpg)
......................
-
Mấy con buổi mayrau cùng người bạn tóm đựợc trong tháng 8.
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201130.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201131.jpg)
-0-
(http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201132.jpg)
...
-
chúc mừng anh nguyên lại chinh phục được bổi , mà sao treo mồi phải leo lên cây thế anh nguyên ?
dạo này gần hết mùa đánh rùi mà anh thu phục được nhiều bôie quá chúc mừng anh nha .
cái thế cuối đúng là chỉ có mồi già rừng mới nên treo chứ mồi còn non mà treo gặp bổi già bổi khôn thì chỉ có mà chết chim mồi thôi .
chúc anh nhiều sức khỏe .
thân chào !
-
Hì hì.......... hôm đó sang đi chung với ngừoi bạn. Định dùng sào của anh bạn nhưng bạn đó cho người khác mượn rùi thế là được một buổi leo cây mệt nghỉ =))
-
Nhìn bác Râu bắt bổi mà máu ghiền nó sôi ùng ục trong người _yahoo_ =)) .Trông cho mau tới 2/9 về quê gác cả ngày cho đã. kèo chổ tổ Ong đúng là quá êm, mà chủ với mồi cũng tự tin thật,gặp bổi già gù thì nó cứ đứng trên nhánh thế to đùng đó mà đè mồi không thèm nhảy thì có mà =(( =(( =(( _handup_ . Bái phục bác luôn.
Dàn bổi của bác mình thích hết _hug_ =)) ,nhưng thích nhất là em thổ tiếng tốt +cườm vàng nhiều _gjob_
-
Mấy con buổi mayrau cùng người bạn tóm đựợc trong tháng 8.
([url]http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201130.jpg[/url])
-0-
([url]http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201131.jpg[/url])
-0-
([url]http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201132.jpg[/url])
...ngưỡng mộ quá.anh ơi làm ơn để lại cho em mcon bổi đi anh.có con thổ nào bác nhượng lại cho em với.thank anh trước nah.nếu có thể anh nt cho em em sẽ ll lại 0968833233
-
Mấy con buổi mayrau cùng người bạn tóm đựợc trong tháng 8.
([url]http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201130.jpg[/url])
-0-
([url]http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201131.jpg[/url])
-0-
([url]http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201132.jpg[/url])
...ngưỡng mộ quá.anh ơi làm ơn để lại cho em mcon bổi đi anh.có con thổ nào bác nhượng lại cho em với.thank anh trước nah.nếu có thể anh nt cho em em sẽ ll lại 0968833233
Dàn chim này của a sont à, a ở đâu vậy, có bán k anh
-
Mấy con buổi mayrau cùng người bạn tóm đựợc trong tháng 8.
([url]http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201130.jpg[/url])
-0-
Chúc mừng chú Râu và người bạn , nhiều bổi quá! "cho anh hỏi thăm chú Long nhé mà E cứ để trẻ con đi leo trèo thế ngã chít hì hì"
Tuần rồi mưa bão hoài có lúc hảnh hảnh nắng anh cũng đi làm vài kèo , cũng tóm được 2 chú ,1 chú bắt bằng dò tự làm .
Râu ơi con thổ tiếng nghe rùng mình em bẫy được thế nào rồi??? cập nhật anh nghe tí
Thân!
-
Con thổ đó dạn và chịu gáy lắm bác Phong ạ, thi thoảng lại thấy cu cậu bỏ lửng 1 2 tiếng trận, em ko kè lồng nên chẳng biết đã gù chưa.
À chất giọng nó giống con trong cái lồng bằng đồng hôm anh em mình xem dưới Quảng Yên ấy. Anh xem con đó mà con rước về chơi ok đấy.
-
Phong cảnh đẹp quá, nếu ko túm được em nào cũng thích,ở tp toàn..hít bụi,nhìn hình cũng cảm thấy sảng khoái,bắt được bổi thì càng sướng. _b_
-
Mấy con buổi mayrau cùng người bạn tóm đựợc trong tháng 8.
([url]http://i295.photobucket.com/albums/mm156/mayrau9018/23-8-201130.jpg[/url])
-0-
Chúc mừng chú Râu và người bạn , nhiều bổi quá! "cho anh hỏi thăm chú Long nhé mà E cứ để trẻ con đi leo trèo thế ngã chít hì hì"
Tuần rồi mưa bão hoài có lúc hảnh hảnh nắng anh cũng đi làm vài kèo , cũng tóm được 2 chú ,1 chú bắt bằng dò tự làm .
Râu ơi con thổ tiếng nghe rùng mình em bẫy được thế nào rồi??? cập nhật anh nghe tí
Thân!
Bác Râu giỏi ghê , chúc mừng bác, em đã có thời gian lưu lạc kiếm sống nên bắt khá nhiều bổi, cái cảm giác có một cái lồng nhốt đầy chim hay treo một mớ chim nơi đầu lồng nó cứ nao nao, tự hào làm sao ý, em còn nhớ, khi bẫy được tầm 3,4 con một buổi, cái mặt em nó cứ vênh lên như cái bánh đa nướng. gét tệ. Nhưng về, em cho hết bạ bè, anh em, vậy là anh em lại nói : Cua đáng :-bd khen tệ .
-
haha nhìn quả dứa em đã đoán Ninh Bình Tam Điệp quê mình rồi