to: bác nhanhot73
Xin khẳng định với bác em mới tập chơi, có bác Mayrau làm chứng vì bác ý đã giúp em nhiều trong cái nghề chơi này .
Theo tôi nước đánh nguội bao gồm tất cả các nước đánh mà nhanhot73 va bác huy_tm đã nói.
Tôi còn thấy con mồi nó ra nước gật gập đầu + rỉa lông giả mái+ dứ bổi(đập đập cánh động tác như chòi lồng ý nhưng chân vẫn đỗ ở cầu và dứ dứ mỏ ra mặt lụp 3-4 cái ) tôi có cảm giác như mồi thách đố bổi (???)
Chả là hôm 12/8 tôi có đi làm kèo và chứng kiến con mồi lỡ nó ra gần như đủ các nước đánh nguội đó nên muốn hỏi các bác đây có cho là đánh nguội được không (???). Còn nó có hay hay không thì mục đính ta đi bẫy thì cũng đã đạt được mà mồi đánh nguội thì theo bổi cũng có thể đã ra hết nước chơi có phải không các bác???
Hôm đó khoảng 16 h20 tôi đí gác kèo, cội gác là 1 cây bạch đàn cao trên sườn đồi tôi treo lụp tại 1 cành mà cành đó cũng là cành thế luôn (không bẻ lụp 45 độ mà để vuông góc ) mồi gáy gọi bổi về đánh nóng khoảng 40 phút sau đó mồi ra gần như tất cả các nước đánh nguội như đã nói ở trên do bổi cũng không đựơc căng vì mấy ngày mưa tầm tã nên có lúc nó ệp cả xuống cành thế thi thoảng thúc cái chơi ,mồi xoay cầu thì nó gù 1 dây hơn chục sạc mồi im nó cũng thôi lại chuyển về bài cũ thi thỏang thúc và ra lèo ,mồi vẫn im bặt ko tiếng động rồi nó rỉa lông tôi nghĩ thôi rồi chắc ra về thôi ...nhưng nó quay đầu rỉa lông có 3-4 lần song thôi mồi lại nhổm dậy lân lân trên cành thế thúc, tôi mong mồi sẽ ra sạc gù quyết định như nó vẫn làm nhưng vẫn không tiếng động phát ra trong cái lụp kia... (điên cả tiết) xem đồng hồ đã 18 h hơn hay ra hạ kèo bụng bảo dạ thôi cố thêm tí nữa đàng nào thì cũng thử cho biết hết nước chơi của mày vì bổi vẫn chềnh ềnh trên cành thế nhìn mà .....hì . Nghĩ vậy nên tôi vẫn ngồi lì chí thêm vài con muỗi đè bẹp vài con kiến nữa dù thể trọng cũng thuộc hàng siêu mẫu hì.
Thời gian cứ trôi bụng thì đã sôi lên lúc treo lụp thì ông mặt rọi trên đầu mà bây giờ ống ý đã chiếu và phần để ngồi của mình roài mà vẫn chưa ra ngô ra khoai gì hết ,ngoài kia trận chiến vẫn là màn độc thoại của bổi con mồi ta vẫn im như ngậm thị nên mắt tôi căng ra để theo dõi mục tiêu còn hơn lính trinh sát, cứ bổi im là nó xoay cầu bổi lại thúc cứ điệp khúc này chắc bụng tao cũng soắn lên từng nhịp theo chúng mày....đã dăm lần nhổm dậy tay sào đi ra song lại thôi cố thêm 10 phút có lẽ cũng phải mất 5 lần cố.....Đột nhiên con mồi đập đập cánh mỏ dí dí ra mặt lụp 3-4 lần nhưng chân vẫn đỗ trên cầu bổi không gù nhưng hành động của nó giống như người mê ngủ bị gáo nước lạnh ý nó tiến sát về phía móc lụp, đây là lần duy nhất và lần cuối cùng nó được đứng ở vị trí đó, bất giác nơi tĩnh lặng bỗng dưng cgru cgru crgu crgu crgu và âm thanh quen thuộc mà ai khi treo lup lên và hạ lụp xuống cũng hân hoan mong chờ. Trận chiến kết thúc lúc 18h55
Cá nhân tôi cho đây là nước đánh nguội.
Các bác cho thêm ý kiến nhé!
[/b]
(do mới chơi ít điều kiện thực tế do vậy đây là lần đầu tiên tôi thấy con mồi nó ra mấy nước này. (con này đã từng bắt bổi bằng nước sa cầu nhịp cánh)
Theo như những gì bác chia sẻ thì nội công bác quả thâm hậu ,ước gì tôi được ở gần các bác .
-Điều gì cũng có thể sẩy ra....Nói nó khó bắt được bổi chiến(???) thì theo tôi nó đã bắt được rồi. Nước nó bắt con đó:
lần đi gác đẩu tiên khi về tay tôi ,nó gáy gọi ...bổi vê bói vài vòng lao xuống gù 1 sạc hơn chục cái rồi thúc gù khoảng 10 phút về chung cây cứ thúc gù khoảng 20 phút sau là nhẩy (cù cù rồi gù cứ điệp khúc như thế từ đầu cho đến khi kết thúc), mồi gù đối kháng luôn ngay từ sạc gù đầu tiên của bổi. Con Bổi đó tôi bẫy được tầm cuối tháng năm giờ mới tập mồi được hơn1 tháng mà đã bắt được 6 tù binh rồi.
Sau này khi nó sổng ra ngoài khoảng tháng sau tôi mới bẫy lại được thì chưa thấy nó ra nước chơi như thế nữa, có lẽ vì bị bổi ngoài đánh(???) nước nó bắt bổi thì chả con nào giống con nào, sa cầu không lâu .
Còn 1 con bổi nữa mà nó bắt được cũng không kém , cặp chân giao long và cấp mình rất đẹp theo cảm nhận chủ quan , cũng mới đi tập mồi và gáy gù với bổi rồi .
- Cườm vàng của con mồi thì chung bình, nhưng đầu quy của nó thì rất vàng.
Hy vong thông qua những comen này tôi lĩnh hội được nhiều điều hơn nữa từ các bạn chơi.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! đi gác cu cho nó trẻ.
con của bạn cườm lửa ít lắm đúng không.chỉ 3 4 hàng cườm lửa thôi.chim mới nổi thì nó hay chòi vậy nên chưa gọi là thua.nhưng đây là con chim bỏ bổi rồi chơi lại.con mồi này nếu gặp bổi kết giọng thì mới bắt được còn bổi mà chơi gặp mồi nghỉ như vậy sẽ đi.con mồi này bắt bổi chiến rất khó vì không ép được bổi.con này nhiều nước chơi nuôi được đó.nhưng cho hỏi lúc sa cầu xong có gù lại hay không hay sà hoài.nói thật chơi mồi sa cầu nhiều buồn nghe không đã cuộc đấu không lên cao trào.còn 1 số biểu hiện bỏ bổi thì nhìn bên ngoài cũng đán được có bỏ hay không bỏ ít hay nhiều