Cu gáy Việt Nam
MỘT SỐ THÚ TIÊU KHIỂN KHÁC => Các thứ khác => Tác giả chủ đề:: cugaygialai trong 10/07/2014 08:22:57AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
anh em xem cho con chào mào này có cơn cháo gì không? nó là má trắng mà thấy đấu đá với chim mồi cũng được, hôm qua mình dùng keo mới bắt được, thế là phải cắt hết lông của nó, nhìn tội nghiệp quá.
-
Quả thật mà là bây giờ bác chẳng còn cách gì nữa là phải nuôi nó thôi ,lông lá của nó thì bác đã giải quyết hết rồi thả thì không được thịt thì không xong tướng mạo thì không ai xem được cho nên bác cứ nuôi thôi (Cong ăn cong Thắng ăn thẳng
-
Má trắng luyện lên mồi thì ok, sau một vụ lông là lại ngon lành cành đào thôi bác. Chúc bác thành công.
-
Ặc, sao chim mới bẫy mà bác đã nhét nó vào lụp thế kia, nó nhảy thể nào cũng toe toét hết cả đầu. Đã vậy bác còn than tội nghiệp nó nữa thì em cũng chịu. Bác kiếm cái lồng tròn rộng rãi tí, phủ áo lồng một nửa, treo chỗ vắng vẻ xíu để tập ăn cám cho em nó. Sắp tới nó sẽ ra lông non mà vẫn để trong lụp là không ổn đâu bác.
-
Có chuyển nhượng ko hả bác
-
Không phải là mình không nhốt nó vào lồng rộng đâu. Mà là khi cắt hết lông bị dính keo mà nhốt vào lồng rộng thì nó không nhảy lên cầu được do vậy mình phải nhốt nó vào cáo lồng đó để tiện cho em nó sinh hoạt ăn uống.
-
ngày xưa em bị xẩy con lửa,nên dùng keo dính lại,và dùng dầu máy rữa ra la hết keo,cho em nó tắm lại là đẹp ngay ý mà :d ,em này giờ cụt ngủn cứ như chim cút ấy nhỉ #:-S ,1 thời gian nữa lại đẹp ngay bác ah,tốt nhât nên để lồng nuôi,bỏ vào nhiều cầu đậu và che áo lồng lại,hi vọng em nó sớm sắm lại bộ quần áo dẹp :-j _b_
-
Nhìn e này em lại nhớ cái hồi xưa, trưa nào cũng lọ mọ vì cho nó tắm, sáng nào cũng mua châu chấu, mấy a chàng nhìn mình với cặp mắt nghi ngờ :d, giờ thì chẳng còn em nào. Anh Hà sao ko cột chân nuôi lồng trần thử =)), keo gì mà hiệu quả quá cho e xin một ít được ko anh, nói nhỏ anh nghe nha, e tính bẫy....con gà trống
-
Chiều nay thứ bảy mà em vẫn làm việc à! Em để lại sđt đi cái keo em xin đó thì anh cho qua đt là ok rồi. Chúc em ngày nghỉ thật hạnh phúc.
-
Nhìn e này em lại nhớ cái hồi xưa, trưa nào cũng lọ mọ vì cho nó tắm, sáng nào cũng mua châu chấu, mấy a chàng nhìn mình với cặp mắt nghi ngờ :d, giờ thì chẳng còn em nào. Anh Hà sao ko cột chân nuôi lồng trần thử =)), keo gì mà hiệu quả quá cho e xin một ít được ko anh, nói nhỏ anh nghe nha, e tính bẫy....con gà trống
......................................
Chíp ơi, chắc là keo....bẫy chuột đó, :d Chíp cứ thử dùng xem sao. Mà đã mất công xin keo, Chíp cố gắng bẫy con nào ... to hơn tí nữa, ví dụ như con ..chuột đầu đen....để có người chăm cu gáy giúp cho :d
-
con cm này mỏ mỏng,đầu to, yếm đẹp. chim trống chúc bác chù nuôi em nó tốt + có thầy hay sẽ ok ngay.
keo dính bọn này là keo nấu từ nhựa các laọi cây mà dân tộc hay dùng chứ dùng keo chuột ko xơi được bọn cm này đâu. chỗ em bán 1 lọ keo bằng mủ cây 1 phát ăn ngay là 35k........
-
Bác nên cho vào cái lồng rộng hơn cái bác đang nhốt em í. Lồng rộng thì thêm nhiều cầu vào là oke. Cho chuối mấy ngày đầu. Dô cám từ từ. Em ý sẽ ônt. K lo bị chết. Chăm đều gay khoảng 3 thángem ý lại xinh tươi ngay
-
Chip để keo ở đâu anh nhảy thử xem có dính ko? bat tay bat tay