Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy đấu => Tác giả chủ đề:: hachi09 trong 22/06/2014 04:38:37pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
E mới tham gia hội thi cu gáy Hà Nội, có tý giải rút báo cáo a e!
-
Ôi chúc mừng Cương hachi nhé. Lâu nay không gặp, hóa ra là cho cu gáy đi văn ôn võ luyện :d, đi thi được giải về thế này là hoành tráng lắm rồi. Hôm sau cho em cu gáy đạt giải đến giao lưu với anh em nhé :d
-
Vâng chị :) e ko biết thấy mấy a bạn rủ thì cầm đi thôi ai ngờ nó dc điểm cao nhất vòng loại :) nhưng vòng trong trời mưa cộng với a e ầm quá trọng tài ko nghe dc mặc dù chim của e chơi tốt lắm. Chỉ dc giải 4 thôi ngại quá :)
-
Chúc mừng Chú cương. e gáy của Chú Tuyệt vời . Giải thi Lần sau e nó sẽ có giải cao hơn _zoo_
-
Gáy tầm tầm như thế nhà e chục con, con này là kém nhất đấy :))
-
Và đây Là các cụ nhà ta đang ngồi chém gió =)) =))
-
Chúc mừng ông ẻm bat tay khao _zoo_ đi nhé. Bao lâu ở ẩn hóa ra ở nhà mài dũa...chim _yahoo_
-
Haha vâng a, lâu lắm e cũng ko gặp a rồi đấy ạ,con thổ buồn của a còn ko a?
-
Chúc mừng chú Cương, đi giao lưu lại có cờ mang về là ok rồi :)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Vâng a. Đi giao thông là chính thôi a. Tiếc là a e ồn quá ko chim e chắc ngon hơn :)
-
Chúc mừng chú Cương nhé. phen này về nhậu tít mủ tù mù rồi :)) :))
-
Chúc mừng đồng hương nhé.
-
Cảm ơn các bác, chắc thi org thì e mới nhất dc :)
-
Chúc mừng ông bạn nhé.Nhìn đại ca Cơ chém nhiệt ghê :D
-
anh chỉ hậu phương thôi
-
Chúc mừng đồng hương nhé.
Đồng chí ơi hôm qua gặp 1 anh cũng ở đông ninh nhà bác có chim cu gáy đi thi đấy
-
Cảm ơn các bác, chắc thi org thì e mới nhất dc :)
Chim hay chúc mừng bác nhé, chim nhà em phọt phẹt quá chẳng dám mang đi thi.
-
chúc mừng bác đã đat được giải...cờ (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Chúc mừng đồng hương nhé.
Đồng chí ơi hôm qua gặp 1 anh cũng ở đông ninh nhà bác có chim cu gáy đi thi đấy
Ah đấy là thằng phương,chim của nó cũng vào tốp 10 thì phải.
-
Nhìn trong hình thấy cả anh Nam cũng đi cổ vũ kìa, cười tươi roi rói :d
-
Cảm ơn các bác, chắc thi org thì e mới nhất dc :)
Chim hay chúc mừng bác nhé, chim nhà em phọt phẹt quá chẳng dám mang đi thi.
Đi giao lưu là chính ý mà, ít nhất ra đấy cũng nghe dc nhiều con chim cu gáy hay
-
Nhìn trong hình thấy cả anh Nam cũng đi cổ vũ kìa, cười tươi roi rói :d
Ui đi từ sáng sớm chị ạ, ko thế làm sao chim e có giải dc :)
-
Chúc mừng đồng hương nhé.
Đồng chí ơi hôm qua gặp 1 anh cũng ở đông ninh nhà bác có chim cu gáy đi thi đấy
Ah đấy là thằng phương,chim của nó cũng vào tốp 10 thì phải.
Bác nhắn e số dt ông ý a e trên này giao lưu, hôm qua rượu say quá quên mất :)
-
Chúc mừng đồng hương nhé.
Đồng chí ơi hôm qua gặp 1 anh cũng ở đông ninh nhà bác có chim cu gáy đi thi đấy
Ah đấy là thằng phương,chim của nó cũng vào tốp 10 thì phải.
Bác nhắn e số dt ông ý a e trên này giao lưu, hôm qua rượu say quá quên mất :)
Sướng quá quên là phải, nó là đệ tử của bác mấm đấy 0972587389.
-
Chúc mừng đồng hương nhé.
Đồng chí ơi hôm qua gặp 1 anh cũng ở đông ninh nhà bác có chim cu gáy đi thi đấy
Ah đấy là thằng phương,chim của nó cũng vào tốp 10 thì phải.
Bác nhắn e số dt ông ý a e trên này giao lưu, hôm qua rượu say quá quên mất :)
Sướng quá quên là phải, nó là đệ tử của bác mấm đấy 0972587389.
Đệ của ai chứ cụ Mấn thì vứt rồi :)
-
có những nụ cười đang tỏa trên môi..nhưng ẩn dấu sau nụ cười lại có chút thoáng buồn! buồn....vì con cu!
-
có những nụ cười đang tỏa trên môi..nhưng ẩn dấu sau nụ cười lại có chút thoáng buồn! buồn....vì con cu!
Chỉ là con chim thôi mà e, những người a người chị ở đây chỉ để giao lưu thôi, nghĩ nhiều quá về con chim nó sẽ mệt lắm đấy :) a tham gia diễn đàn này từ lúc chưa có 1 con chim nào đến giờ chim đầy nhà phải đi gửi nhưng vẫn 1 cách chơi. Kính trên nhường dưới đặt mục tiêu làm quen giao lưu kết bạn những người cùng sở thích, ko biết thì hỏi và cầu tiến nhất định ko phải là ếch ngồi đáy giếng :))
-
có những nụ cười đang tỏa trên môi..nhưng ẩn dấu sau nụ cười lại có chút thoáng buồn! buồn....vì con cu!
Chỉ là con chim thôi mà e, những người a người chị ở đây chỉ để giao lưu thôi, nghĩ nhiều quá về con chim nó sẽ mệt lắm đấy :) a tham gia diễn đàn này từ lúc chưa có 1 con chim nào đến giờ chim đầy nhà phải đi gửi nhưng vẫn 1 cách chơi. Kính trên nhường dưới đặt mục tiêu làm quen giao lưu kết bạn những người cùng sở thích, ko biết thì hỏi và cầu tiến nhất định ko phải là ếch ngồi đáy giếng :))
cây ngay không sợ chết đứng ,lối chơi của từng người em biết!ai không hợp gu ai em biết! nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật! em không nói khía cạnh anh với thằng thành! 2 anh em em đã nói từ xưa đến nay là không hợp gu! 2 người có từ nhau không chơi với nhau nữa thì cái đó lại là quá đơn giản!nhẹ tựa lông hồng, em không quan tâm! nhưng chuyện này cần phải rõ trắng đen!để bố em các bác các anh và anh em trong hội nhìn nhận vào!tránh trường hợp xích mích 2 người mà đâm ra nghi kị bè phái!để những người ở giữa chưa rõ trắng đen phải suy nghĩ! chơi cu với em em rõ quan điểm ngay từ đầu mọi công việc của nhau không liên quan! không lợi dụng! không gì hết tình thần tôn trọng nhau trên con cu! còn ngoài đời đối xử với người ngoài ra sao không cần quan tâm, giả dụ cùng chơi cu với mình lại là xếp mình có khi không phải thổ đồng ông xếp nói đây là con thổ đồng mình vẫn phải gật!ông nói con chim này hay mình vẫn phải ậm ừ là được vì sao lại như vậy vì mình còn phải có gì đó nhờ vả :)) cũng như đi đánh dậm cũng thế thôi,mình muốn mua con này giá rẻ mình cũng phải lảng nó đi khen con khác hay nhưng mục đích vẫn lại là con chim mình thích mình chê dở!lọc lừa gian dối trong giới cu cò em không lạ,và em cũng đã phải trải qua! nên anh hãy hiểu điều này! em nhắc lại ngồi bia rượu với em không lợi dụng không văn vở sống thật lòng! còn đời em uống rượu quá nhiều hạng người!tưởu lượng em cũng bình thường nhưng bạn hiền mới thực sự có rượu ngon!anh em chơi được với nhau đến giờ phút này nó là cái rất quí trọng! nhưng trên diễn đàn này hay facebook đã 1 từ nào anh dám nhắc đến "đây là con chim tôi mượn của thằng em đi thi chưa" :)) :)) :)) không chưa hề có, thậm chí còn tự tâng bốc mình! tự tạo ra thớt mới tỏ vẻ mình ganh đua không tâm phục gây xích mích tranh luận!nhưng ngoài miệng thì lại nói mình chỉ giao lưu! bat tay !lối chơi cu có nhiều trường phái có người chơi cả trăm con mong mong đánh bóng mong mong tạo danh tiếng mong giao lưu rồi để kết thanh bè và lợi dụng công việc hay tỏ vẻ ta quan hệ được ông này ông kia thể hiện bản thân hoặc để kinh doanh và xin lỗi anh cái đó với em va quá nhiều!quĩ đạo chơi cu đơn giản thôi xả trees ngồi ngoài rừng suy nghĩ về bản thân,giúp thoải mái tinh thần!chứ chả có bất cứ một cái gì khác và ai chơi với em em đều nói điều này ngay từ đầu!thôi nói nhiều cũng vậy 3 mặt 1 lời để cho anh kiên bác thọ bố em và anh cơ cũng như em có 1 cái nhìn đúng đắn về một con người! :-j thân mong gặp mặt anh!
-
Đệ của ai chứ cụ Mấn thì vứt rồi :)
[/quote]
ngay như bác mấm phải bác ý không hề biết bẫy vì cách đây 4 năm em đã gặp bác và rất trân trọng bác mặc dù bác không hề biết,nhưng bác chơi lại là một cái tâm,một sự động viên của anh em trong hội cu gáy hà nội!và em rất quí trọng điều này!và thời bác chơi em tin rằng thời đó anh còn chưa biết 1 ít gì về con cu cả! ngoài nấu cháo =)) nhưng đến giờ phút này anh quá giỏi rồi!trong mấy anh em đi cùng em những buổi đầu tiên em vẫn khen anh là người chơi rất nhanh rất tiến bộ nhưng thực sự với em anh đã đi lệch quỹ đạo từ cách đây lâu lắm rồi!chơi cu càng trầm lặng càng lắng nghe càng điềm tĩnh được bao nhiêu thì càng tốt!ganh đua ư,giao lưu ư cũng tốt càng biết càng nhanh hiểu nhưng nên giữ giới hạn! vì giới hạn này quá mong manh!và có thể tự đánh mất mình lúc nào không biết!và đây là lời khuyên của một thằng em gửi đến anh!dù tất cả câu nói ngày hôm nay em nói với anh anh có thể từ mặt em ok với em không sao hết!vẫn mỉm cười vẫn gửi lời chúc anh luôn thành công trên đường đời!nhưng em khuyên anh hãy cứ chơi cu gáy đi chơi thật sâu giao lưu thật nhiều rồi sẽ có 1 ngày anh hiểu con cu nó thế nào! "ở đời có 4 cái ngu,làm mai lãnh nợ gác cu cầm trầu"câu này quá đúng quá hay để 1 ngày ta giật mình và phải thốt lên lời này! _zoo_
-
có những nụ cười đang tỏa trên môi..nhưng ẩn dấu sau nụ cười lại có chút thoáng buồn! buồn....vì con cu!
Chỉ là con chim thôi mà e, những người a người chị ở đây chỉ để giao lưu thôi, nghĩ nhiều quá về con chim nó sẽ mệt lắm đấy :) a tham gia diễn đàn này từ lúc chưa có 1 con chim nào đến giờ chim đầy nhà phải đi gửi nhưng vẫn 1 cách chơi. Kính trên nhường dưới đặt mục tiêu làm quen giao lưu kết bạn những người cùng sở thích, ko biết thì hỏi và cầu tiến nhất định ko phải là ếch ngồi đáy giếng :))
cây ngay không sợ chết đứng ,lối chơi của từng người em biết!ai không hợp gu ai em biết! nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật! em không nói khía cạnh anh với thằng thành! 2 anh em em đã nói từ xưa đến nay là không hợp gu! 2 người có từ nhau không chơi với nhau nữa thì cái đó lại là quá đơn giản!nhẹ tựa lông hồng, em không quan tâm! nhưng chuyện này cần phải rõ trắng đen!để bố em các bác các anh và anh em trong hội nhìn nhận vào!tránh trường hợp xích mích 2 người mà đâm ra nghi kị bè phái!để những người ở giữa chưa rõ trắng đen phải suy nghĩ! chơi cu với em em rõ quan điểm ngay từ đầu mọi công việc của nhau không liên quan! không lợi dụng! không gì hết tình thần tôn trọng nhau trên con cu! còn ngoài đời đối xử với người ngoài ra sao không cần quan tâm, giả dụ cùng chơi cu với mình lại là xếp mình có khi không phải thổ đồng ông xếp nói đây là con thổ đồng mình vẫn phải gật!ông nói con chim này hay mình vẫn phải ậm ừ là được vì sao lại như vậy vì mình còn phải có gì đó nhờ vả :)) cũng như đi đánh dậm cũng thế thôi,mình muốn mua con này giá rẻ mình cũng phải lảng nó đi khen con khác hay nhưng mục đích vẫn lại là con chim mình thích mình chê dở!lọc lừa gian dối trong giới cu cò em không lạ,và em cũng đã phải trải qua! nên anh hãy hiểu điều này! em nhắc lại ngồi bia rượu với em không lợi dụng không văn vở sống thật lòng! còn đời em uống rượu quá nhiều hạng người!tưởu lượng em cũng bình thường nhưng bạn hiền mới thực sự có rượu ngon!anh em chơi được với nhau đến giờ phút này nó là cái rất quí trọng! nhưng trên diễn đàn này hay facebook đã 1 từ nào anh dám nhắc đến "đây là con chim tôi mượn của thằng em đi thi chưa" :)) :)) :)) không chưa hề có, thậm chí còn tự tâng bốc mình! tự tạo ra thớt mới tỏ vẻ mình ganh đua không tâm phục gây xích mích tranh luận!nhưng ngoài miệng thì lại nói mình chỉ giao lưu! bat tay !lối chơi cu có nhiều trường phái có người chơi cả trăm con mong mong đánh bóng mong mong tạo danh tiếng mong giao lưu rồi để kết thanh bè và lợi dụng công việc hay tỏ vẻ ta quan hệ được ông này ông kia thể hiện bản thân hoặc để kinh doanh và xin lỗi anh cái đó với em va quá nhiều!quĩ đạo chơi cu đơn giản thôi xả trees ngồi ngoài rừng suy nghĩ về bản thân,giúp thoải mái tinh thần!chứ chả có bất cứ một cái gì khác và ai chơi với em em đều nói điều này ngay từ đầu!thôi nói nhiều cũng vậy 3 mặt 1 lời để cho anh kiên bác thọ bố em và anh cơ cũng như em có 1 cái nhìn đúng đắn về một con người! :-j thân mong gặp mặt anh!
Em chẳng biết ngô khoai thế nào nhưng thấy mấy dòng em tô đỏ của Cụ cũng hay hay. Mấy dòng này chứng tỏ Cụ từng trải trong thú chơi rồi nè :-bd
-
Haha thế ơi e nghĩ nhiều quá rồi hôm đi thi ngồi dưới a vẫn nói chim thì lấy của thăng e lồng thì đi mượn :) cái này hôm ý ai cũng biết e nhé :) khổ thân e tôi nghĩ nhiều quá rồi e ạ. Mọi người hôm ý ai cũng ko tin bảo a chém cái này e cứ thử hỏi mấy a e a nam . A huy tm thì biết
-
Đệ của ai chứ cụ Mấn thì vứt rồi :)
ngay như bác mấm phải bác ý không hề biết bẫy vì cách đây 4 năm em đã gặp bác và rất trân trọng bác mặc dù bác không hề biết,nhưng bác chơi lại là một cái tâm,một sự động viên của anh em trong hội cu gáy hà nội!và em rất quí trọng điều này!và thời bác chơi em tin rằng thời đó anh còn chưa biết 1 ít gì về con cu cả! ngoài nấu cháo =)) nhưng đến giờ phút này anh quá giỏi rồi!trong mấy anh em đi cùng em những buổi đầu tiên em vẫn khen anh là người chơi rất nhanh rất tiến bộ nhưng thực sự với em anh đã đi lệch quỹ đạo từ cách đây lâu lắm rồi!chơi cu càng trầm lặng càng lắng nghe càng điềm tĩnh được bao nhiêu thì càng tốt!ganh đua ư,giao lưu ư cũng tốt càng biết càng nhanh hiểu nhưng nên giữ giới hạn! vì giới hạn này quá mong manh!và có thể tự đánh mất mình lúc nào không biết!và đây là lời khuyên của một thằng em gửi đến anh!dù tất cả câu nói ngày hôm nay em nói với anh anh có thể từ mặt em ok với em không sao hết!vẫn mỉm cười vẫn gửi lời chúc anh luôn thành công trên đường đời!nhưng em khuyên anh hãy cứ chơi cu gáy đi chơi thật sâu giao lưu thật nhiều rồi sẽ có 1 ngày anh hiểu con cu nó thế nào! "ở đời có 4 cái ngu,làm mai lãnh nợ gác cu cầm trầu"câu này quá đúng quá hay để 1 ngày ta giật mình và phải thốt lên lời này! _zoo_
[/quote]
Haha câu chữ như thế kia, một câu bông đùa như thế này mà e tôi cũng băn khoăn khổ tâm thì đúng là e lên ra ngoài tiếp xúc với xã hội nhiều hơn đấy, ai cũng biết cụ Mấn là cây cao bóng cả trong làng là đệ cụ tốt quá chứ sao :) giống hôm thi ông giám khảo xuống chỗ a bảo con này vớ vẩn haha
Khổ thân e tôi
-
Topic sẽ bị khóa lại, chuyện chim cò của ai và như thế nào mời các bạn gặp nhau trực tiếp để giải quyết nhé bat tay bat tay bat tay