Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Cu gáy sinh sản => Tác giả chủ đề:: Artisan trong 15/06/2014 09:49:57PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Trời nóng bức quá, mới phát hiện ra em Thổ bầu ị ra một trứng. Thấy nó đến kỳ thèm đực người nó khó chịu cứ giãy tung tóe cả lông ra ngoài. Tìm mãi được cái lồng choè để làm cho nó cái nhà nghỉ 5 sao, lùa hai con vào lồng, chẳng hiểu sao em mái tạo cơ hội nằm ẹp xuống, chim đực cũng chưa kịp tỏ tình thế là âm dương hòa hợp. Em mái sướng quá kêu e...e...e....e......
Clip
http://youtu.be/0qNMUt5vg1Y (http://youtu.be/0qNMUt5vg1Y)
-
:)) Thế là cụ sắp có em bầu tương lại rồi chúc mừng cụ nhé _zoo_ _zoo_
-
_zoo_ chúc mừng cụ, sắp có em bầu con roài, cho Mình đăng ký 1 em nhé bat tay (*)(*)
-
Chào bạn, mình cũng mới mượn 1 em mái về để ghép với em mồi lũa. Mình treo lồng 2 em sát nhau để cho quen mặt. Chàng thì điềm đạm gáy gù đủ kiểu. con mái thì cứ đòi mổ đánh con trống. Làm sao để biết khi nào thì mình biết mái chịu trống để thả trống vào vậy bạn ?
Hôm mình thả con mái đó vào chuồng avy ghép với em bổi. chim mái bị bổi đánh toe tua thiếu nứoc chết nữa thôi hic.
Công nhận ghép cu sinh sản khó thiệt.
Khâu ấp thì mình ko lo, mình mang đi nhờ bồ câu ấp hộ
Nhờ mọi người chỉ cách ghép để trống đạp mái đc.
-
_zoo_ chúc mừng cụ, sắp có em bầu con roài, cho Mình đăng ký 1 em nhé bat tay (*)(*)
Đây là tiếng chim mái, khi căng chu đơn, chu đôi ra rất nhiều
http://youtu.be/dO6_kXocITc (http://youtu.be/dO6_kXocITc)
Tiếp theo là chồng nó, chim mồi 6 năm rồi, không hậu, âm tốt, chiến đấu mặt rất bền
http://youtu.be/2UmRnz_g6Bg (http://youtu.be/2UmRnz_g6Bg)
-
Chúc mừng bác sắp tới lên được chức ông mai mối
thời gian tới bận rộn rồi đây _yahoo_ _yahoo_
-
Chúc mừng bác nhé, em trống nhảy khiếp quá, rất có uy lực!
-
Bác làm cho 2 em nó cái rèm đẹp trùm xung quanh lồng cho kín đáo một chút, chứ ai lại để phơi ra thế kia :d :d. Đọc tiêu đề cứ tưởng bác chủ chim vào nhà nghỉ rồi cho 2 em nó đi theo :d.
Nhớ lại cái vụ off lần 2 ở HN, được giao nhiệm vụ đi tìm nhà nghỉ cho các anh em ở tỉnh xa về dự, MT cứ băn khoăn mãi :d, cả sáng hôm đó, điện thoại đi điện thoại lại với bác trong đơn vị tổ chức, rồi lượn đi lượn lại quanh mấy cái nhà nghỉ ở gần khu vực nhà mà không dám vào. Đến trước nhà nghỉ nào MT lại thò đầu vào gọi:
- Anh ơi, ra đây em hỏi nhờ tí.
- Có việc gì cứ vào đây hỏi.
- Thôi bác ra đây em hỏi cái này..... :d
Loay hoay mãi cũng tìm được nhà nghỉ cho các bác, về nhà thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà không bị ai bắt gặp đứng trước nhà nghỉ =)), nếu không thì cũng khó lòng mà giải thích với đồng nghiệp, học sinh và gia đình keke. :d đúng là một kỉ niệm nhớ đời :d
-
Bác làm cho 2 em nó cái rèm đẹp trùm xung quanh lồng cho kín đáo một chút, chứ ai lại để phơi ra thế kia :d :d. Đọc tiêu đề cứ tưởng bác chủ chim vào nhà nghỉ rồi cho 2 em nó đi theo :d.
Nhớ lại cái vụ off lần 2 ở HN, được giao nhiệm vụ đi tìm nhà nghỉ cho các anh em ở tỉnh xa về dự, MT cứ băn khoăn mãi :d, cả sáng hôm đó, điện thoại đi điện thoại lại với bác trong đơn vị tổ chức, rồi lượn đi lượn lại quanh mấy cái nhà nghỉ ở gần khu vực nhà mà không dám vào. Đến trước nhà nghỉ nào MT lại thò đầu vào gọi:
- Anh ơi, ra đây em hỏi nhờ tí.
- Có việc gì cứ vào đây hỏi.
- Thôi bác ra đây em hỏi cái này..... :d
Loay hoay mãi cũng tìm được nhà nghỉ cho các bác, về nhà thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà không bị ai bắt gặp đứng trước nhà nghỉ =)), nếu không thì cũng khó lòng mà giải thích với đồng nghiệp, học sinh và gia đình keke. :d đúng là một kỉ niệm nhớ đời :d
Đi tìm nhà nghỉ mà không được nghỉ cũng chạnh lòng, mà liều vào thì cũng không được. Nhìn thấy hai con đạp mái mấy con chim khác thấy cũng chạnh lòng nên chỉ biết gáy gọi bạn mà thôi