Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Dinh dưỡng và sức khỏe chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: trunglove trong 17/05/2014 04:00:33pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Hôm nay e đi gác nhưng k đc về nhà muốn thả mồi ra cho nó thoải mái nhưng e quên mất nó vẫn bay đc nhưng k cao thế là nó bay vèo lên cây xong e chọc nhẹ cho nó dơi xuông, dơi xuống xong thấy nó đi tập tễnh e sờ chân k thấy lũng lẳng như thế có què và tật k ạ, hay nó chỉ đau và như vậy vài hôm thôi ace giúp e vơi
-
Không thấy lũng lẳng là ok rồi chắc ko sao đâu anh.
-
chắc nó bị Trật Khớp rồi bác àh.hi vọng em nó mau khỏe và nổi lại!
*><*
-
Ừm em nó bị rơi xuống thì chắc là thành thương binh rồi, chỉ có điều nặng hay nhẹ thôi. Nhưng mà bạn cũng đừng lo quá, nhà mẹ mình có một em gáy bị chuột lùa thế nào mà cũng bị què chân, giờ em nó vẫn gáy gù tốt lắm, cứ thấy khướu và sáo hót là em nó gáy theo :d
-
Ừm em nó bị rơi xuống thì chắc là thành thương binh rồi, chỉ có điều nặng hay nhẹ thôi. Nhưng mà bạn cũng đừng lo quá, nhà mẹ mình có một em gáy bị chuột lùa thế nào mà cũng bị què chân, giờ em nó vẫn gáy gù tốt lắm, cứ thấy khướu và sáo hót là em nó gáy theo :d
con mồi em nó vẫn chơi tốt chị à chỉ là nó tập tễnh chị à, k biết nó có bị như thế suốt k hay 1 thồ gian thôi ạ
-
Ừm em nó bị rơi xuống thì chắc là thành thương binh rồi, chỉ có điều nặng hay nhẹ thôi. Nhưng mà bạn cũng đừng lo quá, nhà mẹ mình có một em gáy bị chuột lùa thế nào mà cũng bị què chân, giờ em nó vẫn gáy gù tốt lắm, cứ thấy khướu và sáo hót là em nó gáy theo :d
con mồi em nó vẫn chơi tốt chị à chỉ là nó tập tễnh chị à, k biết nó có bị như thế suốt k hay 1 thồ gian thôi ạ
muốn lành thì phải thường xuyên cho ăn cát, sỏi và hạ thổ nhé.
ps: cu mồi của chị Thuỷ phài nói là kính thưa các loài chim. :d
-
Ừm em nó bị rơi xuống thì chắc là thành thương binh rồi, chỉ có điều nặng hay nhẹ thôi. Nhưng mà bạn cũng đừng lo quá, nhà mẹ mình có một em gáy bị chuột lùa thế nào mà cũng bị què chân, giờ em nó vẫn gáy gù tốt lắm, cứ thấy khướu và sáo hót là em nó gáy theo :d
con mồi em nó vẫn chơi tốt chị à chỉ là nó tập tễnh chị à, k biết nó có bị như thế suốt k hay 1 thồ gian thôi ạ
muốn lành thì phải thường xuyên cho ăn cát, sỏi và hạ thổ nhé.
ps: cu mồi của chị Thuỷ phài nói là kính thưa các loài chim. :d
vâng tks ace ạ
-
Các cụ từ lâu đã lưu truyền câu nói "chó liền da, gà liền xương", nếu cu của bạn còn nguyên chân thì sẽ lành lại thôi, câu trả lờ chính xác là thời gian thôi. bat tay
-
Mồi e đã ra đi mãi mãi ồi ạ
-
Mồi e đã ra đi mãi mãi ồi ạ
.............
Chia buồn với bác, có thể là do sức đề kháng của từng con chim đấy. Có con què chân thì vẫn gáy gù ngon lành, nhưng có con thì có thể bị nhiễm trùng rồi ảnh hưởng đến cơ thể chung.
Nhà mình có lần một em cu gáy bị tuột móc lồng rơi từ cầu thang tầng 3 xuống, lúc phát hiện ra vẫn thấy sống nguây nguẩy và hiện nay vẫn làm khách, khiển bình thường. Thế mà vừa rồi có một em bị gãy móc lồng rơi xuống đất có nửa mét, nhặt lên ngay lúc đó mà lúc chiều về đã thấy cứng đơ rồi, có thể là em ấy sợ quá vỡ tim.
'Mất bò mới lo làm chuồng', thôi lại phải tham gia vào chiến dịch tậu lồng tử tế cho mấy em nó.