Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Cách cư xử của người xưa.  (Đọc 915 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Tuanthanhhoa

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 134
  • Thanks 44
  • 0912066316
    • Xem hồ sơ cá nhân
Cách cư xử của người xưa.
« vào lúc: 09/07/2012 04:53:34PM »
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng miền núi của Thanh Hóa. Bây giờ trong ký ức tuổi thơ của tôi vẫn nhớ về những ngày tắm suối,những ngày trời mưa cùng lũ bạn chăn trâu băng đồng, ngửa mặt đuổi theo mấy con sáo non theo mẹ đi kiếm ăn về.Những buổi trưa hè rủ nhau ra nằm ở những chân núi đá nằm gác ,bắn súng cao su đuổi chim mẹ không cho mớm mồi để chim non đói quá bò ra rơi xuống.Bắt những con Nèn nèn bỏ hạt đậu, hạt gạo vào bụng rồi vùi vào bếp lửa, cả lũ chia nhau ăn ngon lành.....Nhưng nhớ nhất là những chuyến đi rừng: Bắt những con cua đá ở dưới suối,mình đầy lông lá, nặng gần 1kg.Đắp bờ tát nước bắt được hàng rổ nòng nọc bằng đầu ngón tay, chẳng biết chúng là nòng nọc của con gi, thấy người xưa ăn được mình cũng ăn.Những chuyến đi săn gà rừng bằng chó săn,những lần say vì ăn nhiều quả vả mật....nhiều quá, không kể hết được, nghĩ đến lại thấy bùi ngùi và nuối tiếc nhiều hơn. Nhớ ngày ấy đi rừng đốn gỗ cùng người lớn,có những cây gỗ rất đẹp,dễ chặt nhưng họ không chặt chỉ vì dưới gốc cây có người đã làm dấu bằng cách đẽo vào gốc cây nhận đấy là phần của mình.Những cây có tổ ong, tổ chim non, họ cũng đánh dấu như vậy .Không ai đụng vào những cái người khác đã đấnh dấu.Có phải ngày xưa ít người, nhiều sản vật hay......còn bây giờ......?
Nước lên cá ăn kiến,nước xuống kiến ăn cá.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent