Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - Hoàng ĐL

Trang: [1] 2
1
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Nối lại tình xưa
« vào lúc: 24/11/2014 11:36:14AM »
Tôi cầm chơi em này từ hồi năm 2008, mua lại của người ta. Em nó ghiền người nặng. Hồi mới về nhà tôi gặp ai nó cũng hừ, hừ … xáp cu thì gù miên man. Tôi cầm khoảng 1 năm thì bắt đầu mến người: gặp ai cũng gù, nếu chẳng thấy ai thì lè nhè thúc thúc gù gù cả ngày chắc là để xem có ai không … Hồi ấy tôi với em đi rừng cũng nhiều mà không bắt được con bổi nào. Mặc dù ra rừng thì chơi không thua bất cứ con cu mồi nào tôi đã từng cầm chơi.
  Một hôm xếp tôi (là người mê chim cảnh) vào nhà chơi, nhìn thấy nó gù khách thì thích mê đi. Nó về với xếp. Xếp cưng nó thì thôi rồi … Xếp cho nó ở trong một cái lồng to lắm, với 2 con cu mái, 1 con cu Pháp rõ là mượt. Xếp khoe, thi thoảng xếp còn thả nó ra ngoài sân đất cho đi chơi với mấy con gà cảnh của xếp cho thư giãn nữa. Đúng 3 tháng sau, xếp đem đến nhà trả lại, và bẩu với tôi: “Thôi anh trả cậu đây. Anh ráng để đến đúng 3 tháng xem sao rồi mới trả đấy nhé. Nó cứ hừ hừ suốt chứ không thèm gáy một tiếng xem sao …”. Em nó lại về với tôi, ở với tôi thêm khoảng 1 năm nữa. Cũng ra rừng suốt nhưng không bắt được bổi.
  Rồi bầy cu bổi ở nhà tôi bắt đầu nổi, cứ con nào nhỡ mở mồm ra kêu một tiếng là y như rằng hôm đó bị nó đè cho cả ngày. Hả họng ra là nó dập. Thời gian ngắn sau, ở nhà chỉ còn em nó với đám mồi chai mới được phát biêu thôi, còn bọn bổi với đám lỡ lỡ thì không được phép mở mồm …
  Trong một cuộc họp gia đình, ông anh cột chèo của tôi tuyên bố là “cai bẫy cu cu”. Tôi đem tặng em nó cho ông anh để ảnh nghe gáy ở nhà cho khuây khỏa vì nếu có đi rừng thì cũng chẳng bắt được bổi. Mặc dù ông anh đã tuyên bố như đinh đóng cột nhưng về ở với anh ấy, nó vẫn được đi rừng suốt, khi thì với ông anh, khi thì với bạn của anh ấy. Anh tôi khoe là cột chân đánh trần, vất nó chơ wơ một mình nó, nó vẫn chơi bềnh thường. Có điều, thấy bổi tạt ngang là nó nhảy theo nên sau đó thì thôi, không cột chân nữa … Vẫn không bắt được bổi.
  Hôm rồi ông anh nói công việc bận quá, ít thời gian chăm nên em nó hơi yếu. Lại về với tôi - nối lại tình xưa. Đến nay về được mấy bữa rồi nhưng gặp tôi em nó vẫn cứ hừ hừ. Ậy vậy mà tôi kê thử chim vào thì nó gù đến khi nào mình chán, nhấc chim ra thì thôi. Cậu em khoái trá kê hết con này đến con khác vào – Em nó chấp tất – cứ thong thả bửa với từng em, từng em một …
  Tôi định nuôi cho thay lông, dưỡng bộ đuôi cho đẹp rồi thả em nó xuống đất xem sao. Tình cũ nên chắc phải (thiết lập) quan hệ theo kiểu mới.

 















2
Những chuyến gác cu thú vị / Đánh bắt xa bờ
« vào lúc: 10/11/2014 06:54:54AM »
Đánh bắt xa bờ

Tuần rồi có anh bạn nhà ở Rô Men gọi điện mách là dân tộc họ đang thu lúa rẫy, có vào đấy nhởi, bẫy cu thì vào. Ái chà! Đến mùa lúa rẫy thì cu nó sung lắm … Tôi rủ thêm vài anh em, cuối tuần sẽ làm một chuyến đánh bắt xa bờ (Rô Men cách Đà Lạt chừng 150km). Lúc mới rủ đi thì ông nào cũng hừng hực khí thế. Đến ngày khởi sự thì lại hủy kèo hết, cuối cùng chỉ còn có 2 anh em.
Sáng thứ Bảy, anh bạn kia máu lửa quá nên đi trước, 3h sáng lọ mọ lên đường. Tôi thì định bụng là để cơm trưa xong tà tà đi, đến nơi làm tí kèo chiều, cho con chim mồi nó làm quen với bãi bọt, còn mình thì thăm khám bãi, ngó nghía kèo cọt, sáng sớm ngày mai mới là buổi thu hoạch chính – kế hoạch nó là như thế.
Buổi sáng, đang nằm đung đưa ở nhà thì anh bạn gọi điện:
- Alô, đi tới đâu rồi anh?
- Mềnh chưa đi, trưa mới đi chớ đi chi cho sớm. Mà này, tình hình nó là như nào?
- Òh thì … trời nắng đẹp … mồi chơi căng lắm … mà bổi trong này nó bị làm sao áh anh ơi …
- Hả, bị làm sao là làm sao ?!!
- Nó cứ về là nó nhảy, về là nó nhảy à anh … he he …
- Hơ, được nhiu rầu?
- Dạ, mới có 03 …
Chậc chậc, nghe xong cú điện thoại mà bứt rứt hết ở trong mình mẩy … Thay đổi kế hoạch, lên đường sớm.
Sách con cu lên, và đi …
Gần vào đến bãi đánh, tôi ghé vào một rẫy ven đường làm kèo khởi động, để cho con mồi nó ăn uống một miếng, mình thì cũng phải giải ê 02 quả mông. Chọn được một cây mít to, tôi máng mồi lên đó. Con mồi được treo ra là làm ngay, nó rao một lúc thì có bổi về, Ay cha, đấu cũng căng phết. Lúc sau thì có con nữa về, rồi con nữa về, rồi lại con nữa, con nữa … chúng bâu về cả đàn rồi nằm phơi nắng, rỉa lông. Mồi chơi lơi dần rồi cũng nằm rỉa lông luôn … Lúc ra tháo kèo, ui cha, cu bay nhoặng xị.
Đủng đỉnh ghé chỗ nọ chỗ kia, vào đến bãi đánh cũng tầm 4h30, được cái tổ thương, vẫn còn cho tí nắng, gió thổi hiu hiu, mùi lúa ngan ngát …

Kèo đầu tiên











Kèo thứ hai








Bổi ở đây đúng là nó bị làm sao thật …
Tôi gỡ con bổi thứ 2 xong thì trời cũng xâm xẩm. Tháo kèo về nhà anh bạn gần đó. Anh bạn đi cùng cuối ngày về nhà tập trung, thấy cũng vẫn chỉ gói được 3 con. Tối hôm ấy nhậu say bí tỉ.
Kèo thứ ba
5h sáng hôm sau, chuông báo thức kêu um. Dậy, nhưng thấy mệt quá, tắt chuông ngủ tiếp … 7h vào bãi, chon được kèo đẹp máng mồi lên. Mồi kêu có mấy tiếng, bổi về ngay …
“Ái chà, giọng thổ pha nhẹ tí đồng, tốt tiếng … được, được …”
Một lúc sau, “Àh há, dặm kèm đều, bài bản tốt …”, “Gù khá quá thể …”
Ngồi xem một lúc, tôi thấy con bổi này già rơ quá. Mồi làm căng thì nó nhùng, mồi nhùng thì nó căng … Con mồi giở đủ trò ra trêu nó mãi, mà nó chẳng nổi cáu chút nào cả. Con này không có vẻ gì là sợ lồng, mà nó chẳng chịu đến gần lồng, về cây nhưng cứ đứng xa nhây với mồi. Tôi ngồi xem 2 con chim cãi chày cãi cối với nhau mãi cũng chán. Mới hồi đầu tôi còn núp lùm kín mít, sau đó thì lú ra dần để xem xem con bổi nó làm cái giống gì ... Cuối cùng thì tôi ngồi hệch bẹt cả ra. Con bổi nó thấy đó mà cũng chẳng thèm bay … 
Thế là mất toi nửa buổi sáng đẹp zời. Tháo kèo về nghỉ ngơi, mai còn đi làm sớm.
Anh bạn kia dậy đi từ sớm. Tôi gọi hỏi thăm, xem tình hình thế nào thì nghe hắn báo cáo:
- Dạ, mới được thêm có 3 em nữa àh … hic, hic, bổi ở đây nó bị làm sao áh …
- E hèm … có con nào kha khá không?
- Có con thổ nặng trịch, con này nhốt được …
Kinh quá! Chuyến này về chắc hắn phải gói hơn chục em bổi.

2 con bổi vào trại. Nhìn như anh em sanh đôi:

3
Hôm thứ Bảy có anh bạn rủ tôi xách con mồi Đồng Kim đi bắt con cu gân. Con chim này ở gần vùng hồ Tuyền Lâm. Anh bạn tôi âm thầm theo nó hơn tháng nay không ăn thua gì – mà mê mẩn nó quá. Sở dĩ rủ tôi đi là vì “Thấy mấy ông Đức Trọng biết nó rồi, mấy bữa nay nhào vô voọc nó ghê lắm mà mấy chả chưa biết cội nên chưa mần ăn gì được …”. Hic, thường thì một lời rủ đi săn cu trận, bao giờ cũng kèm theo một vài cảnh báo hấp dẫn …
Khổ nỗi, mồi Đồng Kim tôi đã bán cho người khác chơi, mới bắt lại con mồi ở Xuân Sơn (xuất sứ ở thôn Xuân Sơn, xã Đa thọ, Đà Lạt nên gọi là mồi Xuân Sơn). Mặc dù đã nghe về thành tích của con mồi này, qua lời chủ, qua lời bạn bè của chủ quanh xóm nó ở (cu mồi quanh xóm này đa số là do con mồi Xuân Sơn thu phục được). Nhưng nó chân ướt chân ráo mới về nhà, chưa biết ra làm sao nên tôi không thấy chút tự tin nào. Tôi rủ thêm một anh bạn nữa, 3 người, 6 con mồi đi săn 1 con cu …
Vào đến bãi đánh, anh bạn chỉ cho chúng tôi vùng hoạt động của chim, chỉ đám cây mà nó rúc về sau 18h hàng ngày … Thật khó tin. Theo lời ông bạn thì con chim này không có bất cứ thói quen đi ăn nào cả, nó đi – về theo hướng loạn xạ, kể cả là từ trên rừng già về cội. Chỗ ở là đám rừng thông già, trống hơ trống hoác – gió lồng lộng. Phía trên giáp với rừng tạp già, sâu hun hút phía dưới (khoảng 300m) mới là rẫy, mà là rẫy cà phê non. Tôi với anh bạn cùng đi quá nghi ngờ về kết luận của anh bạn chỉ điểm – rất có thể hắn mượn mồi của mình để rào con bổi dùm hắn … Nhưng hắn là người theo dõi con chim hồi giờ chứ có phải mình đâu. Tạm thời tin hắn – cứ tìm chỗ máng mồi lên coi như chuyến này đi thăm dò.
Anh bạn chỉ điểm chỉ chỗ xong lụi đi mất tiêu. Tôi vào nơi được cho là chỗ ngủ của con cu rừng tìm kèo gác. Tôi chọn cây tạp già, đi tới máng lụp. Chu choa, tới nơi mới thấy, cỏ quanh cây tạp bị dẫm be bét. Thì ra ông bạn cũng đã voọc choe choét ở chỗ này rồi. Tôi máng con Xuân Sơn lên cây này. Nhìn quanh thấy cách đó chừng 30m có một cây tạp nhỏ hơn, tôi đến máng nốt con mồi Thổ lên đó (sai lầm cơ bản). Còn một anh bạn nữa vào thấy bãi gác ngán ngẩm quá nên treo đại 1 con cu mồi ra cho gáy chơi, 1 con thả cho ăn đất …
Treo lụp xong xuôi vào tầm 14h30, 3 AE tụ lại ngồi chém gió.
-   Hêy winh, chỗ này bị voọc tè le rồi …
-   Có mình anh thôi àh, chưa ai biết chỗ này đâu.
-   Vậy sao anh không bám tiếp đi?
-   Ngán rồi, mà 5h nó mới về, đấu căng được xí, nhây tới tối là im luôn …
-   Con này chắc già đầu roài …
-   …
Từ lúc máng lụp lên đến tầm 4h chiều, 3 AE ngồi chém gió, mồi thì hát cho nhau nghe. Thêm tiếng gió thông vi vu. Chẳng nghe tiếng con cu rừng nào. Chúng tôi bắt đầu thể hiện nghi ngờ với ông bạn chỉ điểm. Anh bạn kia thì rủ ra phía ngoài làm kèo nhẹ nhẹ rồi về. Tôi thấy đã trễ, cộng với làm biếng lội nên thôi – cứ ngồi nhây đây chút coi sao. Anh chỉ điểm xem ra rất đau khổ, sốt ruột …
Giữa lúc khí thế đang ngán ngẩm, bỗng đâu cả bọn nghe con mồi Xuân Sơn, con mồi Thổ của tôi đổ gù thật mạnh. Sau đó là từng tràng, từng tràng, từng tràng … gù xối gù xả của con cu rừng. Con bổi về thắng vào cây tạp già chỗ treo mồi Xuân Sơn, không nghe một tiếng chiêu, không nghe một tiếng thúc, cứ thế vừa chuyền cành vừa đổ gù. Khi thì đứng 1 chỗ đổ gù như đào khoai trộm, lúc thì ra cành to, nhất bộ nhất bái gù theo nhịp … 3 AE ngồi phía trên, cách đó tầm 80-100m, chỉ nghe tiếng con cu rừng gù không. Khi nó dứt tiếng mới nghe được giọng gù của con Xuân Sơn với con Thổ (gần đó) gù nho nhỏ vọng lên. Con bổi vào thế, gù áp đảo một chặp rồi ra, nhớm đuôi muốn bay qua cây con Thổ, con mồi gù gấp gấp, bổi quay trở lại, chuyền cành, vào thế, áp đảo, sau đó quay trở ra … cứ như vậy đến lần thứ tư thì bổi nhẩy cầu tử.
Con bổi muốn qua bên cây con Thổ mà do con mồi cột chân không đi được. Sai lầm ngớ ngẩn của tôi là đã máng con Thổ quá gần con Xuân Sơn, điều này làm cho con bổi xao nhãng, may mà bắt được con chim bổi chứ không thì chỉ do một chút lười biếng của mình thôi, tôi đã tự tay vứt đi con chim bổi, mà cỡ con bổi này đối với tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng thể gặp lại lần thứ hai …
Úy giờ ơi, anh bạn chỉ điểm phấn khởi ra mặt.
Tôi lội xuống thu kèo xong, cả bọn ra chỗ anh ấy máng lụp để thu kèo đi về. Ra gần đến nơi, nghe chim đấu ác liệt. Không biết trận đấu căng thẳng dồn dập từ lúc nào rồi. Chúng tôi ngồi thụp cả xuống. Con bổi bên này gù kinh khủng quá. Nó xoắn xít lấy cái lụp chấm chân đâu là đổ dây gù ở đó. Không biết là do gió thổi hay do bị đá xẹt mà cáy lồng bị xoay mất tiêu nhánh thế. Con mồi của anh bạn nằm trong lụp đấu với bổi theo thế chơ quơ chớt quớt … Nhưng nó cũng chẳng vừa vặn gì. Nó không gù nhiều như con bổi nhưng nó bám theo con bổi không bỏ dây gù nào. Con bổi này quá dữ, nó bám sát, không buông lồng ra. Dường như suột trận đấu, nó ra không cách lồng quá 2 m. Con bổi cứ thế hành hạ con mồi đến gần 5h (khoảng 45 phút kể từ khi AE chúng tôi đến nơi), sau đó nó lên cành treo lụp, thả bom xuống cầu tử.
Vì anh bạn bắt được con này nên tôi sẽ nuôi con chim kia. Túm lại chim ai túm thì nấy nuôi ...
Úy giờ ơi, anh bạn chỉ điểm … Kể từ đó, trên đường về, hôm sau đi chém gió cà phê … anh ấy vẫn say sưa về chuyến đi bữa thứ bảy.
Về con mồi Xuân Sơn:
- Nước ngoài:
+ Nhược điểm: giọng nhỏ
+ Ưu điểm: siêng rao, nhạy sào, dặm rất dày, kèm dày, rước nhạy
+ Điểm lạ: gù cà lăm, gù la, vấp, hừ   
- Trước trong: như miêu tả.
+ Nhược điểm: Hay chọt mặt lụp vì gù yếu.
+ Ưu điểm: biết gù
+ Điểm lạ: Khi đấu, thi thoảng nó đứng trên cầu cắm đầu xuống xoay tròn tại chỗ 1 vòng … giống như kiểu chơi trò chơi khi thua bị phạt chỉ tay xuống đất, chổng mông lên trời rồi xoay tròn 1 chỗ vậy.   

Vài hình ảnh

Kèo của mồi Xuân Sơn


Xuân Sơn và bổi






Chim đã vào trại, xin mời các bác xem mặt mũi em nó:













Còn đây là mồi của anh bạn và bổi








Ảnh ké: Mồi Đồng Kim bắt tặng chủ 1 con trước khi về với chủ mới

4
Những chuyến gác cu thú vị / Nghỉ phép gác cu.
« vào lúc: 25/03/2014 10:40:39AM »
Vừa rồi được nghỉ 10 ngày phép, tôi tranh thủ tối đa thời gian đi hóng cu. Cũng bắt bớ được vài con linh tinh, để xổng mất mấy con lôm côm. Sự tình thì nói chung là chẳng đáng kể gì, nhưng thôi thì cứ viết ra gọi là góp câu chuyện hầu các bác.

Chuyện về cái vụ để xổng chim
Ngay ngày đầu nghỉ phép, tôi đã tranh thủ vào rừng ngay. Gọi là rừng cho xôm chứ thật ra bãi đánh là các khu rẫy ven rừng – cũng chỉ loanh quanh cách thành phố chừng chục km.
Tối hôm trước đã lo lọ mọ xem lại lụp lá, sào sấu … vv …, alo lôi kéo vài người - chẳng ai rảnh cả. Thế là hôm sau đi một mình. 2 chim mồi, 1 chim dợt. Vào bãi đánh máng chim lên, mồi làm một lúc thì bổi đáp về đấu. A ha, con bổi đấu khá căng, tầm 15 phút thì nhảy cầu …
Chốt bật ra, gọng lưới lỏng ra, lưới không ụp xuống … Con bổi còn nhảy ra nhảy vào thêm vài lượt nữa tôi mới ra gỡ lụp xuống xem. Nguyên nhân là do mắt lưới kẹt vào khe nan ở đầu lụp. lò xo yếu không kéo lướt được, nên chốt bật nhạy nhưng gọng và lưới ở lại …
Điên cái lụp. Tối về tôi thay hết cả dàn lò xo khủng vào – cú này chỉ có rách lưới hoặc chết chim chứ không thể kẹt bậy nữa.
Cách vài chuyến, sau một thời gian hoạt động khá ổn, túm chim lai rai. Một hôm đẹp trời, tôi với ông anh bạn rủ nhau đi đánh bãi kết. Buổi sáng thất bại – chim đấu lơi lơi. Giờ nghỉ trưa, 2 anh em cho mồi nghỉ giải lao, tìm thế máng lụp. Ông anh máng gần chỗ nghỉ, tôi vòng ra sau đồi. Chim mồi kêu khoảng 1 tiếng thì có chim về đấu, khoảng 10 phút sau thì nhảy cầu tử, gọng bung được 1/3 đường, lưới vẫn còn vén gọn trong mặt lụp. Mía nó chứ, tôi để cho con bổi bớt hung rồi mới ra gỡ lụp xuống. Nguyên nhân là khi vén lưới, lưới vừa đan vừa quấn vào một cái cuống lá phía trên đầu lụp mà mình không để ý - xổng. Đang ngồi chửi bới cái lụp, cái sự cẩu thả của mềnh thì có điện thoại. Ông anh bên kia đồi cũng vừa bị xổng một con. Trong loa điện thoại nghe tiếng chửi nhiều hơn tiếng kể:
-   !@#$ nó đấu nãy giờ với con mồi …
-   … cà lăm ròng !@#$
-   $#@! chơi hay lắm, dặm kèm !@# … ra gù zô gù … $#@!
-   !@#$ lưới ụp không hết …
Lưới của anh ấy bị dồn, nên làm căng chỗ vành ráp với gọng, gọng úp không hết, con chim chui ra được, cũng bị vướng lưới tung lông lã chã – con của anh ấy hết hy vọng bắt lại được
Hôm ấy 2 AE để xổng 2 con cu.

Chuyện về cái vụ bắt được chim
La cà với mấy AE cu cò thấy họ kể chuyện bắt con bổi nọ túm con bổi kia, con thì bắt nhanh con thì đấu nghiệt…, không biết họ kể được bao nhiêu % sự thật, nhưng nghe đã cái tai quá.
Mềnh thì cũng túm được vài con nhưng không có nhiều điều để kể. Đại để là: vào rừng, hên hên thì gặp con chim đang căng, nó đấu một chặp ở ngoài, giọng cũng thường thường, làm cũng đường được, rồi về cây, rồi cũng đấu với mồi, rồi nhảy cách bạch. Con nào nhanh thì mới gù hết 2 hơi là nhảy, con lâu thì về cây đấu cũng được chừng 15 phút thì nhảy, Bắt ra xem thấy chim cũng thường thường …

Chuyện về cái vụ akay con chim rừng
Nhưng rồi lội mãi tôi cũng đụng được con chim nhây.
Cuộc chạm trán đầu tiên. Hôm ấy tôi đem 1 con mồi đi dò bãi. Đi đến 9h sáng thì đụng nó. Giọng đồng, rước mồi từ xa, kèm cà lăm, dặm cũng khá thôi, không nhiều. Nghe mồi kêu nó đáp trả ngay, rước từ bên kia đồi, đấu vài giọng rồi đáp luôn về cây. Cuộc chiến bắt đầu. Bổi với mồi chiến căng với nhau chừng 1 tiếng thì cả 2 bắt đầu nhây. Đến khoảng giữa trưa thì bổi bỏ đi. “Con này phải xem sửa lại thế đánh, mai vào là bắt được …” – nghĩ thế, tôi xách mồi về.
3h chiều hôm sau, tôi đem 2 com mồi vào. 1 Thổ, 1 Đồng. Định bụng là dùng con Thổ để bắt nó. Ưu tiên cho con mồi Thổ kèo đẹp, máng thế bắt nhanh - thế đánh sở trường của lụp cầu dài. Con mồi đồng cho ra cội xa xa đón lõng …
Mồi làm chừng 15 phút thì nó về, cũng cái bài như hôm qua. Nhưng hôm nay nó đấu căng hơn, vào thế mấy lần … Nhưng cứ vào rồi lại ra. Hung lên thì lần vào, mồi căng thì nó lại nhả ra … cứ thế hơn 1 tiếng … Mồi bắt đầu nhây, làm cứ như ta để ga lăng ti để rô đa xe máy lâu lâu mới gù được một hơi. Con bổi cũng để ga lăng ti lè nhè nhưng chịu gù lại nhiều hơn mồi. Con đồng bên kia thì gào rú um sùm. Trong lúc trận đấu bên này đang bắt đầu nhạt thì bên kia chợt có 1 con thổ 2 hậu đảo về. Nó chiêu vài tiếng xa xa, thúc
Vài hơi rồi bắt đầu vờn con mồi Đồng, cứ đảo quanh cội, hơn 20 phút mới vào cây …

(Còn nữa …)
Cũng túm được một con ưng cái í


5
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Xáp gù
« vào lúc: 05/03/2014 03:07:57PM »
Đợi đến cuối tuần lâu quá. Mời ACE xem ... đỡ sốt ruật ...

https://www.youtube.com/watch?v=VTwuczN5bfI&feature=youtu.be

6
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Bổi mới Phú Yên
« vào lúc: 19/09/2013 09:54:32AM »
Đây là chim gốc Phú Yên, tôi mới mua lại được 1 tuần. Chim đã nuôi lồng khoảng 1 năm. Còn rất nhát.
Chủ cũ nói con này giọng đồng, dày bài bản, gù nghiệt, đã đấu với mồi ở nhà.
Tôi đoán con này giọng đồng pha thổ, nhanh miệng, nhẹm sào, chim chứng khó chịu có lẽ còn lâu mới nổi - không dưới 6 tháng (Tôi nhìn chim đoán bị sai tè le hoài á nhe ...)
Còn các bác thì nghĩ sao ạh ?
Bài bản chủ yếu của em nó hiện giờ là lội lồng và đếm nan. Chưa hề mở miệng kêu.
Vì mỗi người có mỗi góc nhìn riêng, suy nghĩ cảm nhận riêng, nên chắc chắn sẽ có nhận xét riêng, khác nhau. Các bác cứ vui vẻ nói thẳng suy nghĩ của mình nhé. Đối với tôi thì việc khen - chê là điều hết sức bình thường. Miễn sao cứ cởi mở, vui vẻ chân tình là quý.
Do con chim trên là tôi đang cầm nuôi nên khi nào nó nổi sẽ khai báo chi tiết cụ thể để đối chiếu - chỉ để cho vui.

Đây là vài tấm hình em nó:












Cung kính mời !
Do nó chọt quá, sợ nó bị bét mặt nên hiện giờ tôi đã bịt bớt mặt quy lại rồi. Không chọt được thì bây giờ nó đang ra đòn "Gí ngực vào mặt quy" ... hê hê ...

7
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Một chấp hai.
« vào lúc: 27/08/2013 04:33:24PM »
Tuần vừa rồi rãnh mà giời xấu, không đi gác được. Làm vài cái clip góp vui với ACE.
Chúc cả nhà vui tai, vui mắt.

1 vs 2

8
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Giọng Thổ
« vào lúc: 14/06/2013 02:23:53PM »
Bộ sưu tập giọng Thổ của tôi.

Con Đạ Hoai - Thổ pha đồng

Thổ chạm Rền


Con Chuột Cống - Thổ Sấm

Thổ Sấm


Thổ Rền:

Thổ Rền


Thổ "chay"

Tho chay


AE nghe, nếu thấy không phải là Thổ thì cứ trao đổi vô tư nhé. Vui là chính./.

9
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Thổ vs Kim
« vào lúc: 25/04/2013 07:46:08PM »
Thổ vs Kim, mời ACE nghe cho vui tai.
Các bạn thông cảm cho chất lượng clip quá cùi. Thâu bằng điện thoại cùi thì ông Zu-tup cho tải, thâu bằng Sony thì chẳng thể tải lên được. 
Tho vs Kim 1

10
Thú chơi cu gáy mồi / Mồi về chủ cũ.
« vào lúc: 26/03/2013 12:26:21PM »
Núi Voi hiện nay.
Nó đã rất sung nhưng vẫn còn thẹn máy chộp hình. Hiện đang nhốt lại vào chuồng nuôi tập trung để tăng cường thể lực chuẩn bị vượt biên giới hành chính.














-----------------------------------------------------------------------------------------


Còn đây là con chim mồi. Con này tôi cầm chơi tầm hơn 1 năm, hồi năm 2009 tôi đưa một anh bạn cầm chơi, nhưng do điều kiện cậu ấy không đem nó đi rừng thường xuyên được nên nay tôi “đành phải” lấy lại để chơi nó.
AE xem và nhận xét cho vui – chém đoán thoải mái, trúng trật không quan trọng. Ai thấy nó xấu điểm nào - cứ chém, ai cảm thấy nó chơi thế nào – cứ phán. Mình thực hành xem cu mà. Tôi sẽ trả lời tất cả những xét đoán về em nó.



















Vui là chính./.


11
Tửu quán - Góc cười / Tân Tam quốc - Siêu buồn cười.
« vào lúc: 18/03/2013 06:36:40PM »
Tôi mê Tam Quốc, sau khi đọc xong mấy mẩu chuyện sau thì lại mê nó hơn cả Tam Quốc nữa.
Cảnh báo quan trọng: Không ăn - uống trong khi đọc.

Tân Tam Quốc
Truyện kể về Hoa Đà và Đổng Trác

Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói: "Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta."
Hoa Đà: "No prob, Sir"
Đổng Trác: "Chắc ngươi đã biết, ta có một con Bồ là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng trong thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy Bồ của ta đang nằm cùng Bố của ta (ý nói "Lã Bố của ta").
Ta giận quá định rút gươm chém chết cả 2 đứa nó nhưng vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta ko nỡ xuống tay. Cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua."
Hoa Đà: "......."
Đổng Trác: "Lần 2 ta đi bàn việc quân về lại thấy Bồ nằm với Bố. Ta định giết nhưng vì Bồ quá đẹp nên ta ko nỡ . Rồi 3 ta lại ngồi uống trà và ta lại bỏ qua."
Hoa Đà: "....................."
Đổng Trác: "Lần 3 ta đi họp về lại gặp Bồ nhưng lần này Bồ nằm với Trương Liêu. Ta định giết nhưng Bồ quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua."
Hoa Đà: "......................................"
Đổng Trác: "Lần thứ 4, lần thứ 5, Bồ nằm với Lý, Quách nhưng vì Bồ đẹp quá... nên lại uống trà nói chuyện với Lý, Quách rồi bỏ qua."
Hoa Đà hết nhịn nổi bèn hỏi: "Vậy rút cuộc ông cần hỏi tôi cái giống gì????"
Đổng Trác: "À, là ta muốn hỏi: ở tuổi của ta mà uống nhiều trà thế có bị làm sao không?"
Hoa Đà: (ngất)
 

Nói về Tào Tháo...
Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tào Tháo đang ngồi buồn bên 3 vò rượu.
Chử bèn hỏi: "Chẳng hay có việc chi mà chúa công buồn phiền làm vậy?", bụng thầm nghĩ "Lại trượt lô đề rồi chứ gì?"
Tháo tu ừng ực một hơi hết 1 vò rượu rồi nói: "Ta vừa phát hiện một tin động trời: thằng Tào Thực con ta là GAY!!!"
Hứa Chử giật mình hét lớn: "Hết hồn chim én...!!!"
Tháo vác vò rượu thứ 2 uống một hơi hết sạch rồi nói tiếp: "Ta lại phát hiện thêm một tin kinh dị hơn nữa là thằng Tào Chương cũng Gay nốt!!!"
Hứa Chử: "I can"t believe in my tai...!!!"
Tháo vác vò rượu thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói: "Còn một tin vãi hàng nữa là thằng Tào Phi cũng Gay luôn......................"
Hứa Chử ko giữ nổi bình tĩnh nữa, gào lên: "Trời ơi, vậy ra nhà Tào thừa tướng không có ai thích đàn bà cả sao?????????"
Tào Tháo chậm rãi đáp: "Có chớ, vợ tao..."
Ngoảnh lại thì Hứa Chử đã ngất tự bao giờ....


Trời xanh trót đã sinh Công Cẩn
Trần thế sao còn nảy Khổng Minh?

Sử sách chép rất rõ chuyện Khổng Minh ba lần trêu tức Chu Du, nhưng các sử gia không biết rằng trước ba lần trêu tức đó, Chu Du đã từng là bại tướng của Khổng Minh. Đầu đuôi câu chuyện như sau:
Hồi đó Khổng Minh và Chu Du đều còn trẻ và còn nghèo rớt mùng tơi. Khổng Minh ở Kinh Châu, Chu Du ở Ngô Quận, hai người chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng đã nghe danh tiếng “học giỏi” của nhau. Một hôm, chàng trai Khổng Minh quyết định phải chấm dứt tình trạng thất nghiệp của mình và đi tìm việc làm (không lẽ cứ ăn bám xã hội mãi).
Trên đường đi chàng gặp một bà thầy bói mù, bèn tấp vào… xem bói. (Chẳng có gì vô lý đâu, vì Khổng Minh tuy cũng biết bói nhưng người ta thường nói tự bói cho mình đâu có nghiệm, đúng không nào?)
Bà thầy bói phán: “Số cậu về sau rất khổ, chưa đầy 30 tuổi đã phải lăn lộn ngoài sa trường. Ngoài 40 phải vào sinh ra tử ở nơi chó ăn đá gà ăn muối (tức xứ Nam Man). Ngoài 50 thì lìa đời vì mắc phải căn bệnh thế kỷ!”
Khổng Minh xua tay: “Thôi, thôi, bà khỏi cần nói, mấy chuyện đó trong ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ của La Quán Trung có viết cả rồi.
Tôi chỉ muốn hỏi bà: "Tôi muốn mau giàu thì phải đến nước nào để làm việc?". Bà thầy bói đáp không cần suy nghĩ: “The United States of America.”
Khổng Minh nhăn mặt: “Bà nghĩ cái thân còm cõi này có thể đạp xe đạp qua tới bển sao? Trong phạm vi CHND Trung Hoa thôi!”
Bà thầy bói nói: “Nếu vậy thì cậu nên đến nước Thục.”
“Tại sao?” Khổng Minh thắc mắc.
“Vì ta mới chỉ đường cho Tuân Úc sang nước Ngụy, Tử Kính về nước Ngô rồi. Nếu cậu chọn Tây Thục, ‘tỉ lệ chọi’ sẽ thấp hơn.”
Khổng Minh nghe nói thấy chí lý, bèn từ biệt bà thầy bói và nhằm hướng Tây thẳng tiến. Sau khi vượt qua bao đồi núi thác ghềnh, cuối cùng Khổng Minh cũng lò mò tới được Thành Đô. Khổng Minh xin vào yết kiến Lưu Bị, hai người cùng nhau bàn luận việc quân việc nước, những cơ hội và thử thách sau khi gia nhập WTO, và nguyên nhân thất bại của thể thao nước nhà tại đại hội ASIAD vừa qua.
Cuối cùng Lưu Bị nói: “Ta rất hài lòng khi đàm luận cùng ông, nhưng ngặt nỗi có một tay khét tiếng là Chu Công Cẩn cũng vừa đến xin làm quân sư quạt mo của ta, nên hơi khó xử. Thôi thì ngày mai ta sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển công chức để hai người có cơ hội thi thố tài năng. Vậy ông hãy về chuẩn bị cho kỹ.”
Khổng Minh trong bụng căm hận mụ thầy bói xỏ lá (sao mụ không chỉ cho thằng Du này qua hai nước kia mà lại bảo nó đến đây ám ta?), nhưng cũng phải gượng vâng lời.
Sáng hôm sau, hai danh sĩ hội ngộ tại nơi trường thi.
Chu Du cười, hỏi đểu: “Các hạ có phải là Gia Cát Khổng Minh, tác giả của mấy bài văn rợn tóc gáy mà báo chí đã đăng trong thời gian gần đây đó chăng?”
Khổng Minh cũng không vừa: “Còn các hạ chắc chắn là ‘ông trùm quay cóp’ nổi tiếng hai miền Ngô Sở. Kỳ thi nào các hạ cũng để lại cả tấn ‘phao’, tội nghiệp cho những người lao công dọn dẹp vệ sinh lắm biết không?”
Lưu Bị ngắt lời: “Hai thí sinh đã có mặt, vậy cuộc thi có thể bắt đầu” rồi tự tay phát đề thi cho hai người.
Thời gian làm bài thấm thoắt trôi nhanh, mặt Khổng Minh tái xanh như tàu lá chuối vì chàng đã bị ‘trật tủ’ nặng nề. Cuối cùng, chuông thu bài vang lên, Lưu Bị đích thân thu và chấm bài ngay tại chỗ (vì chỉ có 2 thí sinh mà thôi).
Lưu Bị đọc kết quả: “Gia Cát Lượng đậu, được phong chức thừa tướng, Võ hương hầu. Còn Chu Du thì chim cút!”
Chu Du phản đối: “Tài tôi đâu thua gì hắn, tại sao đại vương lại chọn hắn mà hắt hủi tôi?”
Lưu Bị đáp: “Đúng là cả hai đều dốt như nhau, nhưng vì ngươi cóp bài của hắn nên ngươi bị loại.”
Chu Du: “Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu?”
(Câu này về sau được các quan trong ngành thể thao, đặc biệt là môn bóng đá học thuộc lòng. Nghe nói họ còn tôn Chu Du làm thủy tổ môn bóng đá.)
Lưu Bị đáp: “Đề ra là: ‘Câu 1: Hãy viết 10.000 chữ số thập phân của số Pi. Câu 2: Có bao nhiêu thí sinh trả lời giống như các hạ.’
Đáp án của hắn là: ‘Câu 1: Tôi không biết. Câu 2: Không có.’
Còn ngươi trả lời là: ‘Câu 1: Tôi cũng thế. Câu 2: 1 đứa.’ Ngươi còn chối cãi gì?!”
Và đó là lần đầu tiên Chu Du uất ức thốt lên câu cảm thán: “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?!?!”

Lại nói về Chu Du..
Sau khi bị Khổng Minh chơi cho bốn vố (tính luôn lần thi rớt đã kể ở trên) đau đớn, lên cơn tăng-xông, nằm ngáp ngáp sắp lìa trần, còn Chu phu nhân, tục danh là Tiểu Kiều ngồi kế bên hầu hạ. Ta nên nhớ rằng lúc này Chu Du mới có 31 tuổi, còn Tiểu Kiều vẫn chưa bước qua tuổi ‘băm’, lại vô cùng xinh đẹp.
Chu Du nhìn vợ, tuy sắp chết nhưng cũng cầm lòng không đậu, mới thều thào nói rằng: “Phu nhân hỡi, ước gì ta có thể cùng nàng mặn nồng đêm nay thì ngày mai có chết cũng không ân hận.”
Tiểu Kiều cảm thấy xót xa cho chồng (vả lại nàng cũng muốn chuyện ấy lắm chứ), bèn vội vã đến tìm thần y Hoa Đà, may sao ông này có ở nhà.
Tiểu Kiều kể hết đầu đuôi, Hoa Đà rất lấy làm ái ngại cho đôi vợ chồng có thừa tài sắc nhưng xấu số này, bèn đưa cho Chu phu nhân một viên thuốc.
“Đây là một loại biệt dược rất lợi hại mà tôi vừa dày công bào chế, tên là Vi-a-gờ-ra. Nó có thể giúp tướng công hoàn thành tâm nguyện.”
Tiểu Kiều tạ ơn Hoa Đà rồi vội vã quay về. Hôm sau, sáng vừa bảnh mắt, Hoa Đà bước ra cửa thì đã thấy nàng quay trở lại, bèn hỏi: “Chẳng hay thuốc của tôi có tác dụng không thưa phu nhân?”
Tiểu Kiều đáp: “Thần dược của thần y thì làm sao không có tác dụng được? Trượng phu của thiếp hôm qua đã được toại nguyện và ra đi trong thanh thản.”
Hoa Đà thở phào, hỏi: “Vậy chẳng hay phu nhân đến đây sớm vậy có việc chi?”
Tiểu Kiều đáp: “Thiếp đến xin thần y thuốc giải, để người ta còn đóng nắp quan tài lại ạ.”


Quay trở lại với con người béo mập tên gọi Đổng Công
Một hôm Đổng Trác lại cho đòi Hoa Đà đến để ‘tư vấn về sức khỏe’.
Sau vụ ‘tư vấn’ lần trước Hoa Đà đã ‘oải’ lắm rồi, nhưng đến nhà Đổng Trác thì sẽ được gặp Diao Chan (Điêu Thuyền), nên ông thần y cũng ráng lê cái xác tới.
Đổng Trác: “Lần trước ta đã kể với ngươi về chuyện con Bồ Điêu Thuyền của ta cứ ngoại tình với hết người này tới người khác, từ ông tướng tới thằng hầu, già không bỏ nhỏ không tha, blah blah blah…”
Hoa Đà vội vàng ngắt lời: “Bẩm, chuyện đó thì Thái Sư phải hỏi bác sĩ tâm lý, chứ lão phu chỉ chuyên về ngoại khoa, mổ xẻ cắt xẻo thôi…”
Đổng Trác nói: “Không phải, ta muốn hỏi ngươi về vụ sừng. Cho tới giờ ta vẫn chưa mọc cái sừng nào, liệu có phải ta bị thiếu canxi không???”
Hoa Đà: “……………….”

Chuyện kể về Khổng Minh và Tư Mã Ý

Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, đạo dùng người, dịch cúm gà và tình hình nước Nam Man gia nhập WTO...
Khổng Minh nói với Tư Mã Ý rằng: "Chiến tranh bây giờ không chỉ phụ thuộc vào mưu kế của quân sư, sĩ khí của quân sĩ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đấu trí giữa những người trực tiếp cầm quân là các tướng. Chính vì thế tôi chỉ chọn các tướng khôn ngoan cho xung trận mà thôi."
"Nhưng làm sao đại ca biết thằng nào khôn, thằng nào ngu?" - Tư Mã Ý hỏi.
Khổng Minh đáp: "Tôi có một phép trắc nghiệm".
Vừa đúng lúc đó thì Quan Vũ đi ngang qua, Khổng Minh bèn gọi vào hỏi: "Này Quan tướng quân, tướng quân khá cho ta hay: Ai là con ruột của Bố Mẹ tướng quân mà không phải anh chị em ruột của Quan tướng quân?"
Quan Vũ ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: "Đó chính là tôi: Mr. Guan Yu."
Khổng Minh cười đắc chí rồi quay sang nói với Tư Mã Ý: "Đấy ông thấy chưa..."
Tư Mã Ý rất lấy làm tâm đắc bèn đem về áp dụng thử cho quân Ngụy. Vừa lúc thấy Hứa Chử đi vào, Ý bèn hỏi: "Nè con ma... ý lộn, công tử nhà họ Hứa, ta hỏi ngươi: Ai là con ruột của phụ huynh ngươi mà không phải anh chị em ruột của công tử??"
Hứa Chử vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Để thao luyện quân mã xong tôi sẽ trả lời ông!" (Đây gọi là kế hoãn binh.)
Trên đường về trại họ Hứa nghĩ thầm có lẽ mình nên hỏi thằng Trương Liêu xem sao, bởi nó rất láu cá(!). Hứa: "Liêu nè, ai là con của father and mother Liêu mà không phải brother hay sister của you?"
Trương Liêu trầm ngâm giây lát rồi nói: "Con của tía má Liêu mà không phải anh chị em Liêu, it"s Me, Zhang Liao!"
Hứa Chử mừng quá lật đật chạy đến chỗ Tư Mã Ý nói : "Tôi đã biết ai là con ruột của bố mẹ tôi mà không phải anh chị em tôi rồi. Đó là Trương Liêu!!!"
Tư Mã Ý nổi giận thét: "Bây giờ thì ta đã biết tại sao quân ta cứ thua quân Thục mãi. Chúng bay toàn ** óc bã đậu... Đó là Quan Vũ chứ!!!"
Hee hee

Truyện kể về Trương Phi.
Một hôm Triệu Vân tình cờ thấy Trương Phi đầu tóc rũ rượi ngồi nhìn cốc rượu ngần ngừ chưa uống… Vân bèn nhảy vèo tới chụp cốc rượu ực 1 hơi hết nhẵn...
Bỗng thấy Trương Phi khóc rống lên nước mắt ràn rụa(?!).
Vân: “Tao đùa tí mà mày đã khóc như chúa công chết ý... Tao đền chai XO được chưa?”
Phi : “Không! Hôm nay là một ngày quá khủng khiếp đối với tao: đêm qua đánh tiến lên bị thằng Siêu vặt sạch, sáng dậy đi làm muộn bị lão Khổng chửi ầm ĩ rồi giáng chức, lủi thủi nhục nhã quay về thì bị thằng nào đá mẹ nó mất con ngựa mặc dù đã khóa cổ và khóa chân. Mượn được con ngựa còm phóng như bay về nhà thì phát hiện rơi Hi hết giấy tờ tùy thân. Chưa hết, bước vào nhà thì thấy vợ tao đang nằm cùng Guan Yu. Và điều kinh khủng nhất là khi tao định kết thúc cuộc đời thì mày ở đâu đến và nốc sạch cốc rượu độc đó...”
Vân xỉu...............

Kể tiếp về Trương Phi
Sau khi Trương Phi chết, linh hồn bay đến quỉ môn quan gặp Diêm Vương.
Diêm Vương phán: “Bớ Trương Phi! Khi xưa ngươi làm biết bao điều ác: giết người, cướp của cho vay nặng lãi… tội lỗi ngươi chất cao tày núi, nhưng theo luật Trời nếu ngươi kể ra được một việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường...”
Phi đáp: “Dạ có một lần con đứng giữa trăm vạn quân Tào, trong tay không một tấc sắt nhưng vẫn dám hô ‘Lưu Bị muôn năm!’”
Diêm Vương: “Kinh thế cơ à, thế việc đó xảy ra từ bao giờ???”
Phi: “Bẩm vừa lúc nãy thưa ngài!” Diêm Vương: “.......................”


Chuyện xạo 1001%
Một hôm Lưu Bị, Khổng Minh và Bàng Thống ngồi đàm đạo với nhau.
Lưu Bị: “Ta chán lắm rồi, vợ ta nó ngoại tình với thằng Triệu Vân!!!”
Khổng Minh, Bàng Thống: “Hả?! Sao công chúa… ý lộn, chúa công biết?”
Lưu Bị: “Vì một hôm ta về nhà, thấy dưới gầm giường có cây giáo rất đẹp...”
Khổng Minh: “Hic, thế thì vợ thần cũng lòng thòng với thằng ‘râu hèn hàm ngái mày ùm’ Trương Phi rồi…”
Lưu, Bàng đồng thanh: “Sao ông biết???” Khổng Minh: “Tôi thấy dưới giường vợ tôi có thanh bát xà mâu…!”
Bàng Thống hốt hoảng: “Thôi chết, vậy thì chắc chắn vợ tôi đang ngoại tình với con ngựa xích thố rồi!!!”
Khổng, Lưu: “Oh my God!! Why ya know???”
Bàng Thống: “Vừa nãy về nhà tôi thấy thằng Guan Yu nằm dưới gầm giường!!”

Lại nói về Lã Bố
Lã Bố là một chiến thần vô địch, đi đến đâu quân địch khiếp vía đến đó; nhưng họ Lã cũng là một con người rất đa tình, yêu gái đẹp, mẹ già, súc vật nói chung là yêu tùm lum...
Một lần Lã Bố chuẩn bị đi chinh phạt ngoài biên ải mới dặn dò Lý Nho:
“Mày ở nhà chỉ biết lô đề cờ bạc... nay ta đi chiến đấu thì mày phải ở nhà chăm lo giùm gia đình và gia súc của ta nghe chưa... Mỗi tháng lên thông báo một lần tình hình giá vàng, giá đô và mọi việc ở nhà cho ta đấy…"
Lý Nho: “Xin vâng.”
Một tháng sau Lý Nho đến doanh trại gặp Lã Bố và nói: “Xin lỗi Bố nhưng !!! yêu của Bố đã die roài…”
Lã Bố: “Hả? Tao đã dặn mày chăm sóc chu đáo cho nó cơ mà??”
Nho: “Dạ Mr. Hoa Đà bảo nó chết vì rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều…”
Bố: “Tao đã bảo mày phải cho nó ăn theo khẩu phần khoa học mà, thằng ngu!?”
Nho: “Vâng thưa Bố, nhưng do con ngựa Xích Thố chết nên nó mới mò sang ăn ké trong máng ăn của ngựa...”
Bố: “Cái gìììììì? Mày nói sao, con... con Xích Thố của tao chếtttttt?
Nho: “Bẩm, tại chuồng ngựa bị cháy nên....”
Bố: “Hảảảảả? Làm sao mà chuồng ngựa cháy, thằng dog kia???”
Nho: “Dạ, do phủ của Bố cháy mới bắt lửa sang chuồng ngựa...”
Bố: “Oh, NO, what u say? Nhà tao cháy.....???”
Nho: “Vâng, tại nến thắp trên nắp quan tài của mẹ Bố bắt lửa vào rèm cửa nên phủ mới cháy ạ....”
Bố: “Trời....quan tài.....mẹ tao....???
Mày nói lại coi, mẹ tao làm sao hả???”
Nho: “Thưa, Mẹ Bố qua đời do bị nhồi máu cơ tim ạ. Bà bị shock khi thấy vợ Bố là Điêu Thuyền bỏ nhà đi theo thằng Trương Liêu...”

Lã Bố xỉu...........

Lại nói về 3 anh em Lưu Bị, Quan Zũ, Trương Phi ...
Một hôm, 3 anh em LB, QZ, TP rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu matxa...nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền...
Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món răng môi lẫn lộn thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền...
TQ: Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu matxa không bo em út thì phải chém...Dù sao cũng có chút quen biết nên Tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém.. 3 thằng làm cho tao 2 việc, làm được tao tha... không làm được thì ngày này năm sau là ngày sinh à quên ngày giỗ chúng mày..
Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ về đây! Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó... nhưng để sống nên 3 anh em phải cố.
Đến chiều tối, LB kiếm được 10 quả cam, QZ kiếm được 10 quả nho còn TP thì vẫn thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được..
Tôn Quyền: Good, bây giờ là việc thứ 2... nuốt tất cả chỗ quả các người kiếm được vào mồm.. thằng nào kêu 1 câu, giết. Thằng nào làm được tao tha...
LB nghiến răng trợn mắt nuốt được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái "Oái!..".
TQ: Nhốt nó vào ngục sáng mai xử bắn...
LB mếu máo quay sang QZ nói: Thôi số anh nó black, die phải chịu... với mấy quả nho rừng chắc mày sống thôi... Vĩnh biệt mày với thằng Phi... Nhớ báo thù cho anh..
Nhưng chỉ 1 lúc sau, LB thấy QZ cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình..
LB: Chết thật, quả cam nó to, tao chết đã đành... quả nho nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???
QZ: Má nó, 9 quả đầu em làm ngon lành....đến quả thứ 10 em phì cười nên die.
LB: Sao tự nhiên mày cười hả thằng ngu??
QZ: Hic, đúng lúc đó em thấy thằng Phi tha về 10 quả mít....
(http://www.xikakimlong.vn/news-vi/vui-cuoi/tan-tam-quoc-dien-nghia-103.html)


12
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Mồi mới bắt.
« vào lúc: 15/12/2012 11:07:51AM »
Con chim này gốc ở Bà Rịa, là mồi đất, bắt cũng kha khá chim rồi. Đem lên Đà Lạt thì làm mồi cây. Lên đá cây 2 mùa giải chỉ ghi được 6 bàn. Mua bằng giá mua cu bổi.
Kính mời cu đạo đồng môn vung đao nghĩa hiệp - chém nó !!!














13
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Bổi mới mua
« vào lúc: 11/12/2012 06:05:33PM »
Tôi mới mua lại được nùi ghẻ này. Bổi 3 tháng mua bằng giá chim mồi. Mời cả nhà vung Đại phong đao chém cho em nó bớt nhàu nhĩ nhé.








14
Cu gáy sinh sản / Loay hoay chán lại ghép đẻ.
« vào lúc: 08/12/2012 10:33:25AM »
Chẳng là do bực mình với con cu mồi, mấy năm trước chơi ngọt xớt, qua đầu năm nay lại tỏ ra bệnh ngôi sao - chơi phọt phẹt. Giải quyết cho làm cu nọc luôn.
Rắc rối là ở chỗ, con cu mái cũng đẻ nhiều rồi nhưng chưa ấp lần nào. Nó lại đang tằng tịu với một con bổi, hai đứa nó thì cũng "con ong đã tỏ đường đi lối về" roài (...). Bây giờ tách con bổi kia ra, ghép con cu nọc vào thì tình cảnh là như thế này đây:

08122012011


08122012008


Trông cái kiểu hạp khẩu - Chào đón nhau kiểu này thì bao giờ chúng nó mới có thể ăn nằm với nhau được. Kiểu này thì trước sau gì chúng cũng ra tòa ...

Ai có kinh nghiệm hòa giải giúp mình gỡ rối với.

15
lồng và phụ kiện / Lụp chửa – ăn gian.
« vào lúc: 29/11/2012 08:29:54PM »
Tôi xin chia sẻ một kiểu lụp – chắc chẳng nhiều người thích – tạm gọi là “lụp chửa ăn gian”. Bạn nào có hứng thú, có điều kiện có thể tùy biến làm cho mình vài cái chơi. Sài loại lụp này cũng có nhiều điều thú vị.
Gọi là “chửa” vì cái mặt lụp vồng ra như bụng bà chửa sắp đẻ. Gọi là “ăn gian” vì sân lụp và cầu tử dài hơn chiều cao của lụp.
Tôi sẽ không thuyết minh dài dòng vì dễ gây rối rắm. Các bạn nhìn hình đến khi hiểu kết cấu thì sẽ tự làm được.

Móc lụp kiểu móc buri:




Chốt lẫy lò xo – một kiểu chốt đơn giản và hiệu quả


Khung lụp: cao 30cm, rộng 26cm, bề dầy 22cm.




Đáy làm rời, ráp sau.

Sân làm rời, ráp sau.
Cầu đậu, cầu tử làm rời, ráp sau.


Đây là phần ăn gian. Phần ăn gian chính là cái khung đỡ gọng lưới. Lụp Đồng Nai ăn gian có 3 - 4 cm, tôi tham lam hơn, đã ăn là ăn cho ló thật lo (đừng để bội thực là được he he) – tôi làm 7-8 cm …



Vì thế mà mặt lụp cao chỉ 30 cm …


Nhưng sân lụp vươn đến 42cm
 

Thực tế riêng cái sân rời chỉ dài “có” 35cm thôi do ăn gian nên nó mới vướn đến 42cm tính từ mặt lụp.


Sân dài nhưng xếp lại vẫn không thừa.


Xong phần khung thì đan ráp nan cho cái mặt lụp.


Nhìn ngang này, he he, giống y cái bụng bà bầu …


Đan xong mặt lụp thì ráp nan thân lụp.


Ráp đáy, ráp thân, gắn cầu đậu, cầu tử vào.



Xếp lên nom cũng gọn nhưng khổ cái là phải tháo cái cầu tử ra. Có nhiều cách làm cầu tử rời – các bạn tự tìm cho mình cách làm sao cho gọn ghẽ nhất là ổn.


Ráp lưới – lợp lá vào.



Công đoạn cuối là … nhét con cu vào đấy – thế là xong.





Cũng vì cái ông cu này mà tôi phải hì hục làm riêng cho nó cái lụp này đấy. Trước đây nhốt vào lụp mặt quy phẳng, nó rúc toe toét hết đầu cổ mặt mũi. Nay nhốt vào lụp này thì thấy ổn, cậu ấy vẫn rúc nhưng không bị toe toét nữa …
Cầu đậu và cầu tử đều moi ruột cho nhẹ bớt. Lụp xong xuôi cân nặng 8 lạng (chưa nhốt chim, đổ lúa, nước)
Các bạn thấy thép khung lụp có vẻ “nhăn nheo” lại bảo tôi lười duỗi làm ẩu. Nhưng thực ra tôi làm bằng thép lấy từ sợi dây cáp kéo gỗ của xe reo – thép cực cứng, duỗi, gò hết cỡ chỉ được đến thế thôi …
***
Lụp nào thì cũng phải có ưu – nhược của nó. Sau một thời gian sài loại này tôi thấy:
- Ưu điểm:
+ Làm cho bên trong lụp rộng rãi thoải mái hơn,
+ Trong cùng các điều kiện (cu mồi, chim bổi, thế đánh, bãi gác …) loại lụp này dễ bắt bổi hơn loại lụp truyền thống khác do cầu tử, sân lụp dài hơn – bổi dễ nhảy hơn. Các loại lụp cầu dài thường bắt bổi trước khi chim bổi có ý định nhảy đá mồi,
+ Góp phần hỗ trợ cho mồi khi đấu với bổi: mồi sung thì có thể áp sát mặt lụp – khi ấy nhìn nó như là đứng hẳn ra ngoài lụp, nhưng nếu gặp bổi nhây quá, khi đuối nó có thể tạm trốn ra lưng lụp. Điều này góp phần tạo nên công bằng cho trận đấu vì khi bổi căng thì dí vào mặt lụp mà chửi , bổi đuối thì đã có đầy chỗ để tạm tránh đi, trong khi con mồi thì cứ phải đứng chết dí một chỗ – điều này ai đã từng đụng bổi nhiều sẽ rất rõ (và cũng rất ức dùm cho mồi, he he)
+ Hợp với nuôi nhốt chim lỡ, chim còn hay rúc đầu ra mặt lụp vì mặt lụp vồng ra như thế thì chim có rúc cũng đỡ bị tét mặt, tróc đầu.
- Nhược điểm:
+ Cồng kềnh hơn lụp truyền thống,
+ Khi xếp lại phải tháo rời cầu tử ra nếu không sẽ cấn cái “bụng bầu”. Điều này gây bất lợi là khi đổi kèo, nếu không để ý là quên mất cầu tử - tới kèo mới mà ớ ra là quên mất cái cầu tử ở chỗ cũ thì ức chế lắm lắm, tôi bị hoài … Đó là chưa kể nếu không cẩn thận, còn có thể làm rơi mất cầu tử trước khi vào đến rừng nữa …
+ Nhiều chim bổi nhảy nhanh quá, không kịp ra hết bài vở - điều này làm mất đi phần lớn ý nghĩa của thú bẫy cu truyền thống – chắc chắn các cụ bắt chim thâm niên sẽ không thích điều này vì gu thưởng thức của các cụ là phải vắt con bổi cho kiệt nước rồi mới bắt – để coi để nghe cho đã hai con mắt, sướng đôi lỗ tai, khi bắt được lại đỡ phải mất công xăm soi xem tướng lựa bổi.
Vọc cho vui là chính – chúc ACE tí máy vui vẻ./.


16
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Tự sướng
« vào lúc: 07/11/2012 08:58:35AM »
Lâu nay không đi gác được, ngứa nghề ở nhà lôi cu ra tự sướng.
 

Kèo đầu: 3 lỡ vs Bích Đào
3 lo vs Bich Dao


  Kèo thứ 2: Bích Đào vs Thổ Rền
Bich Dao vs Tho Ren

   
  Kèo thứ 3: Thổ Rền vs 3 lỡ
Tho Ren vs 3 lo

   
  Kèo thứ 4: Đồng Kim vs … tùm lum
Dong Kim vs tum lum

   
  (Trong clip lọt cả tiếng kèm dặm của … pà xã …)
  Công nhận là bầy chim ở nhà lâu ngày, luyện thêm được nhiều chiêu ghê … nào thì leo lội, sa cầu, xoáy lụp, nhổ lồng … Hi, chiêu nào cũng thành thạo …   
  Điện thoại cùi quay không rõ lắm, ACE xem cho vui, chặt chém ném đá thoải mái.
  Nhân tiện xin ý kiến của AE. Tôi chỉ có điều kiện đi rừng được 2 con thôi, vậy nên cho con nào đi, con nào ở nhà làm ca sĩ thôn buôn (ACE lưu ý dùm là ưu tiên cho Bích Đào vì mới nổi trở lại sau 2 năm dưỡng thương).


Thanks, chúc mọi người vui vẻ !

17
Thú chơi cu gáy mồi / Kết quả cứu chim mồi bị suy.
« vào lúc: 10/10/2012 08:35:32AM »
Tôi xin phép gom quá trình cứu một con chim mồi bị suy vào chủ đề này. Hayza, hồi trước mềnh post lang bang quá.
Đây là thông tin về con chim mồi bị suy:
Chữa suy, đau mắt, ké mép.
Con cu mồi bị suy nặng, bắt từ Đồng Nai về Đà Lạt (250km) hôm 20/5. Tình hình của nó khi mới về nhà như sau:
- Suy nặng, ốm, lông xù, sơ nhưng không bở,
- Hai bên mép có hai cục ké gần bằng hạt bắp, ké còn non,
- Đau mắt nặng, đau cả 2 mắt, mắt thường xuyên ngấn nước và chim đã dụi bét lông 2 bên vai.
- Chim lừ đừ, ăn uống ít và có vẻ khó khăn. Chim luôn đứng xù lông một chỗ.
Cách chữa của tôi:
Chữa suy: Nhốt riêng, cách ly, che áo lồng sơ lại (chừa trống 1/3 lồng). Cho uống nước sạch. Để 2 cóng thức ăn: 1 là cóng lúa, 1 là cóng hỗn hợp gồm gạo lức, kê, mè đen. Treo phơi nắng 1-2 tiếng/ngày, không hạ thổ, tuyệt đối tránh gió lùa.
Chữa bệnh: Ngày đầu tiên, bắt chim ra bôi thuốc mỡ tra mắt Tetracyclin 1% (mua ngoài hiệu thuốc Tây - 5.000đ/tuýp). Bôi trực tiếp vào mắt, bôi rộng cả xung quanh mắt. Bôi thuốc vào 2 cục ké, bôi cả vào mép chim, nặn một ít thuốc vào miệng chim (để thuốc ăn vào chỗ lở, ké trong miệng chin - nếu có). Bôi thuốc vào 2 vai - chỗ chim dụi mắt.
2 ngày sau chim tỉnh táo nhanh nhẹn hơn, ăn uống dễ dàng hơn.
Ngày thứ 3 bắt chim ra, bôi thuốc giống như ngày đầu.
Ngày thứ 5 - chim đã hết đâu mắt - không còn dụi mắt nữa, mắt vẫn còn ngấn nước, 2 cục ké mép đã gom, chai cứng.
Đến sáng ngày thứ 6, mắt chim đã khỏi hẳn - không dụi, không ngấn nước. Bắt chim ra mổ nặn ké - một cục bằng hạt đậu xanh, một cục bằng nửa hạt bắp - chim không bị chảy máu do cục ké đã chai già. Sau khi mổ xong thì bôi thuốc như mấy ngày trước. Vẫn bôi thuốc vào mắt nhưng không bôi vào vai nữa.
Ngày mổ ké, buôi sáng thấy chim xù lông, bỏ ăn do đau mép (vết mổ), buổi chiều chim tỉnh trở lại, ăn nhiều. Chim đi phân bình  thường, bắt đầu loay hoay khám phá nhà mới ...
Vẫn đang tiếp tục theo dõi, ca này có vẻ khó ...

 
Sau một thời gian điều trị tích cực thì kết quả tiến triển thế này:

Chữa suy, đau mắt, ké mép.
Con cu mồi bị suy nặng, bắt từ Đồng Nai về Đà Lạt ...  ...

Sau khi hết đau mắt và khỏi ké mép thì chim bị lên đẹn họng. Chữa bằng bài thuốc của anh Tuấn - lấy cỏ mực vò nát, chấm mật ong cho uống, uống được 2 lần thì để nó ở nhà, dắt lũ nhóc đi Nha Trang chơi ...
3 Ngầy sau trở về thì thấy có vẻ đã hết đẹn rồi (chim không còn vươn cổ ngáp). Nhưng phát hiện ra nó bị phổi. Triệu chứng là thở khó, luôn hở miệng, hay phập phồng cổ, mũi hơi ướt, đứng gần nghe thấy tiếng khò khè (rất nhỏ). Đang cho uống thuốc gia cầm Anti-CRD.
Hic, xong cú phổi này, dám nó chơi tiếp cú "Ung thư tuyến tiền liệt" luôn quá  #:-S


Khoảng một tuần sau chim hết khò khè, hết ngáp vặt, nhưng lại lên 2 cục ké bành trướng 2 bên mép, một cục ngay trán, đầu, mặt chim biến dạng méo cả đi vì mấy cục ké -> lại túm ra bôi Tetracyclin 1% (lấy kim trích vào cục ké non trước khi bôi - bôi 1 lần/ngày, vào buổi chiều tối (bắt chim lúc này cho chim đỡ sợ, nhưng chắc cũng chẳng cần vì lúc này mình muốn bắt nó lúc nào cũng được, dạn tay luôn ...). Bôi thuốc liên tục 5-7 ngày gì đấy, không nhớ chính xác. Vẫn cho ăn uống bình thường: Lúa, kê, một ít gạo lức.
20 ngày sau thì mấy cục ké chín lộ đầu, bắt ra nặn ké - rất nhẹ nhàng vì ké đã chín, nặn xong bôi thuốc (vẫn là Tetracyclin 1%). Thả vào chuồng nuôi nhốt tập thể. Chim bắt đầu ra lông.
Khoảng 1 tháng sau thấy mở miệng chiêu buồn - giọng yếu.

Mới sang qua lụp gần 1 tháng nay. Đến nay, chim thay lông gần xong, còn một loạt lông sót, lông chậm rụng, Còn một cục ké bằng hạt đậu xanh nhưng đã chín lộ đầu.
Chim đã nổi mùi, bắt đầu chơi ngọt dần. Kê chim thì chưa gù ngay, nhưng cho đi dợt thử gần nhà thì đã làm việc có nhiệt - có vẻ ham rừng, bắt đầu lấy lại cảm giác bóng.

Em nó hiện nay đây. Bây giờ nó hơi nhợn chủ - do hồi trước túm ra, tống vào, bôi, bóp, xoa, nặn ... nhiều quá mà, hic hic. Nó còn thẹn quá nên không cho chụp hình.










Hôm qua mới làm xong cho riêng em nó cái lụp - up lên cho ACE sẵn đại đao chém tới luôn.








 

18
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Cu bổi Đạ Hoai.
« vào lúc: 28/06/2012 03:41:05PM »
Con bổi mua ở Đạ Huoai (thuộc Lâm Đồng, cách Đà Lạt 150km) nhốt trong lồng tập trung đến nay là 1 tháng, đã tích cực tham gia đấu đá với đồng bọn. Nó lên tiếng từ hơn 10 ngày trước (sau 20 ngày nhốt) nhưng mới thấy lộ tính hung hăng khoảng 3-4 ngày nay.

Đây là khi mới đem về:



Đây là hình em nó mới chộp lại, vẫn đang ra lông – khắp mình nó vẫn còn lông ống lởm chởm:























Mời ACE xem clip. Con giọng đồng ở ngăn ngoài cùng bên trái là chim mái – đang ở chung với một con bổi mới nhốt vào khoảng 1 tuần – nó oánh con bổi cả ngày … Con Đạ Hoai là con ở ngăn ngoài cùng phía bên phải. ACE xem và cho ý kiến xem con này nó gù kiểu gì với nhé.

ClipDH (Embedding disabled, limit reached)

19
lồng và phụ kiện / Một kiểu nuôi nhốt tập thể.
« vào lúc: 28/05/2012 04:19:13PM »
Đây là lồng nuôi chim bổi của tôi. Lồng dài 1,5m – rộng 0,5m – cao 0,5m, chia làm 4 ngăn, ngăn bằng lưới mắt cáo nhỏ, nhưng làm cửa để khi cần có thể thông lồng.
2 đầu lồng bố trí 2 chim mái đã thuần, thúc gáy suốt ngày, chim bổi nhốt vào mấy ngăn giữa.
Kiểu lồng này là do lười chăm bổi ở lồng nuôi riêng nên tập trung lại để chăm cho tiện mà ra. Nhưng đôi khi lười biếng mà lại hóa hay.
Nhốt chung kiểu này, hễ chim rảnh rỗi là chúng trêu nhau, mà bọn nó thì rảnh cả ngày chứ có công lên chuyện xuống gì đâu mà không rảnh ??!.
Khi thì chỉ có 1 con làm liveshow, khi thì 2 con cự nhau, nhiều khi cả bầy trêu nhau như thế này:
TT (Embedding disabled, limit reached)

2 con bổi ngăn giữa mới hơn 2 tháng nuôi nhốt kể từ khi gỡ khỏi lưới lụp.

20
Thú chơi cu gáy mồi / Con chim lỡ.
« vào lúc: 28/05/2012 04:01:53PM »
Trước có hứa với Huy-TM là chụp hình con Thổ gửi cho Huy "ngâm cú". Nó đang thay lông, chờ mãi chẳng thấy nó đẹp gì hết. Thôi thì cứ up. ACE xem cho vui và chém tẹt đao vào nhé.
Con này tôi nuôi từ đầu năm 2009 – chủ trước mới nhốt được 3 tháng, đến cuối năm 2009 thì cho đi rừng và bắt được bổi đầu tiên. Đầu năm 2010 thì bắt thêm được 1 con nữa. Sau đó nó bị lên ké mép và suy mất 1 năm – đi rừng vẫn chơi nhưng rất ba bứa nên bị phạt không cho đi rừng nhiều. Từ đó đến nay bắt lai rai đâu tầm 3-4 con nữa. Đầu năm nay thấy nổi căng, cho đi rừng thử, chơi bắt đầu “ngọt nước” thì lại rớt lông, lại ba bứa trở lại. Nay gần xong lông, ở nhà đã nổi căng lắm rồi nhưng tôi định sạc cho thật đầy pin rồi mới lôi đi rừng.



























 
R1 (Embedding disabled, limit reached)

Trang: [1] 2
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent