Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - saoloc

Trang: [1]
2
lồng và phụ kiện / lụp và sào mới của saoloc
« vào lúc: 04/03/2014 12:56:07PM »

Đang rảnh rỗi đầu mùa gác cu làm cái lụp,cái sào bổ sung vào hành trang sắp tới
(IMG)http://i324p

3
Tâm sự- Nhật ký / chuyện chơi cu gáy của tôi
« vào lúc: 16/02/2014 04:07:51PM »
 tôi bắt đầu chơi cu gáy từ năm 1991 .chuyện thích chơi chim thì từ nhỏ cơ nhưng không có điều kiện từ con chim cho đến cái lồng chỉ chơi được vai con khướu rồi lớn lên trong cuộc chiến phải xa nhà đi biển biệt cho đên năm91 được phục viên về nhà mồng2/9 về gặp bố đẻ thấy ông có hai con cu.một  con mồi và một con bổi ông mới ươm thấy tôi thích cu bố tôi nói con thích con mô thì lấy một con về mà chơi) nói  thì vậy chằng lẽ tôi lấy con mồi của ông.sau khi chơi môt thời gian con chim bổi của tôi cũng nổi,nó gáy cả ngày rồi cơ hội thử mồi cũng đến với tôi ,lập Xuân năm 92 có đôi cu từ đâu về tôi mang chim của mình ra đưa lên cây mít gần nhà treo .tự nhiên có hai ông khách không mời mà đến,mấy ông cán bộ xã đến nói về chuyện đất đai.cảnh mới lần đầu đánh chim anh em còn lạ gì họ thì muốn chuyện trò mình thì nghe chim trong chim ngoài đầu đá nhau đứng ngồi không yên.cuối cùng thì các ấy cũng về tôi mừng quá ra ngồi rình rập để xem con bổi mới ngày đầu về vườn nhà mình mà nó cứ làm như thổ địa của nó.con mồi mình tuy ngày đầu ra trận nhưng lại trên đất của nó nên cũng chẳng phải dễ ăn đâu nó xoay gù liên tục cuộc chiến khoảng25p thì chấm dứt tôi thì nín thở chờ dây phút này hai bên đường đổi diện gù bo với nhau và môt cú nhảy ngoan mục làm tim tôi tưởng chừng bật ra khỏi lồng ngực vamột tiếng kêu(cạch) tôi thêm nhảy lên và đi lại lấy sào đưa sản phẩm đầu tiên vào nhà nỗi vui mừng qua những buổi đi đánh cu ngày đó cũng chẳng biết chia sẻ với ai.sau này thêm vài  người  chơi nhưng họ cũng chỉ chơi vậy thôi chứ không đảm mê cho đến một ngày tôi gặp vi anh dũng tay này còn rất trẻ nhưng phải nói là thuộc hệ cũng mê hai chú cháu hay trao đổi với nhau và sau đó tôi mới đăng ký tham gia vào diễn đàn cu gáy.tuy không có thể làm được gì nhưng tôi hay xem các cao thủ viết bài cũng rất hay rất vui nhưng tôi thì cũng đã lớn tuổi rồi (gần 60) xem cũng là để giải trí cho vui thôi.mỗi khi mùa đánh cu nghe cũng rất háo hức,b thì hai ba con h. có đi được mấy đâu.thôi thì mùa đánh chim đã đến chúc anh em vui đánh được nhiều bổi nhé

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent