Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Minhtri_cugay

Trang: 1 2 3 [4] 5 6 ... 44
61
Tửu quán - Góc cười / Re: Nho-Cam&...Mít
« vào lúc: 01/12/2014 04:20:13PM »


  Đúng là câu chuyện này buồn cười thật  :d. Nhiều khi trong cuộc sống có những việc tưởng là ...ngon mà hóa ra cũng không ngon chút nào  :d. Thế thì hồn thứ nhất và hồn thứ 2 vừa nói chưa hết câu chuyện, thể nào cũng thấy ...hồn thứ ba xuất hiện  :d

62

 Nếu mà gần đấy có quán phở Hà Nội nữa thì tuyệt biết bao các bác nhỉ  :d? Đỡ mất thời gian cho cu non ăn sáng, như vậy ra với các bác được sớm hơn :)

63
Tâm sự- Nhật ký / Re: Một chút gì....cho nhau
« vào lúc: 25/11/2014 06:35:30AM »

 Mời cả nhà thưởng thức bài hát 'Nắng Ấm Quê Hương' nói về miền quê Thái Bình do Trọng Tấn- Anh Thơ biểu diễn:

                 
Nắng ấm quê hương - Anh Thơ - Trọng Tấn


                  http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nang-am-Que-Huong-Anh-Tho-Trong-Tan/IW90BACF.html



   
NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG

                  Sáng tác: Vĩnh An
                  Biểu diễn: Trọng Tấn- Anh Thơ


Anh đến quê em một chiều nắng ấm
Khúc hát quê hương ru dài theo sóng
Thái Bình ơi Thái Bình ai đặt tên cho đất
Thái Bình tự bao giờ
Mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt
Mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi
Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế


Anh yêu em Diêm Điềm hàng phi lao gió hát
Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu
Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu
Đưa anh về đồng cói anh thương em anh nói
Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà
Mời thầy mẹ sang chơi
Để anh thưa, để anh thưa

Cho anh về quê mình cùng làm lúa, cùng làm đay
Cùng dệt cói, cùng đan mây
Tay anh trạm vàng, tay em trổ bạc
Làm giàu cho quê hương
Hỡi người em gái lòng anh yêu thương
Thái Bình ta đó lòng anh yêu thương
Miền quê đó Thái Bình để lòng anh yêu thương...

64


  Chúc mừng các bác !  :d

 Thật ấn tượng với màn quan họ Bắc Ninh  :d. Mấy năm trước có dịp qua Bắc Ninh, nhà MT dừng chân ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ ven đường, vừa ăn trưa vừa được nghe phục vụ hát quan họ, có một kép trẻ giọng hay mê hồn làm mọi người cứ ngẩn ngơ mãi  :d, từ đó thấy yêu thêm quan họ Bắc Ninh  :d.

 Nhìn danh mục giải thưởng cũng thấy có sự cải tiến nhiều, mang tính thực tế hơn. Các bác mang giải thưởng này về nhà đảm bảo vợ, con, họ hàng nhiệt liệt ủng hộ các bác chơi cu gáy  :d

'Anh đến quê em một chiều nắng ấm..............

  Thái Bình ơi Thái Bình'


65
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Nối lại tình xưa
« vào lúc: 24/11/2014 03:14:59PM »


 Bác Hoàng ĐL kể chuyện đọc phê cứ như chuyện ...tình yêu  :d, lại còn giật cái tít giật gân nữa chứ  :d. Em này kỳ lạ như vậy bác cứ giữ mà nuôi. Khi nào em có dịp quay lại Lễ hội hoa Đà Lạt thì có khi vào xem tận nơi em nó như thế nào  :d

66


 Bác cugaygialai may thế, chỉ cần có em cu gáy 1 trong 3 như vậy là rất đáng đãi thóc rồi. Cố gắng chăm sóc em nó cẩn thận bác nhé  :d

67
Cu gáy sinh sản / Re: Một bất ngờ không hề nhỏ (^_^)
« vào lúc: 21/11/2014 09:32:12AM »


Cảm giác nhìn cu gáy con nở chắc là vui lắm bác nhỉ  :d. Nhà MT ngày xưa mỗi lần ấp được một đàn gà con, nhìn những chú gà lông vàng mượt cảm giác vô cùng sung sướng  :d. Giờ mà nhà có đất vườn thể nào cũng phải nuôi 1 đàn gà cho vui,  :d

68
Tâm sự- Nhật ký / Re: Các bài luận văn về cuộc sống
« vào lúc: 21/11/2014 09:28:15AM »

 Hì hì bác Hoàng Hải viết chỉ có đúng  :d. Trong nhiều văn bản chỉ đạo có rất nhiều cụm từ mới được sáng tạo, dùng quen ở cấp trên nên đến khi xuống tới tay người dân thì đọc không hiểu là cái gì  :d. Dân dịch thuật cũng vậy, nhiều  khi được phân công dịch ở chương giữa, gặp khối từ viết tắt, tra tới tra lui trên mạng mới ra được, rõ là khổ  :d. Đã có nhiều câu chuyện cười ra nước mắt vì cái trò viết tắt, viết không dấu, viết sai 'l' và 'n' làm người dân gặp khó khăn trong thi hành chỉ đạo,  :d

69

  Hóa ra là sinh nhật của bác Tún Cà Mau à  :d, chà không biết chúc bác gì khi sang tuổi 50 rồi nhỉ  :)). Chúc bác có thêm cô mái non cho thỏa lòng mong ước nhé  :d, cỡ 'mồi vip' ý. Giờ này ở Hà Nội đang mùa đông, bác có muốn ra hưởng tí khí lạnh không?  :))


Đến sinh nhật Chíp xinh tươi nữa rồi nè, chúc Chíp luôn trẻ đẹp tươi tắn nhé, nuôi thật nhiều chim cu cho vui cửa vui nhà  :))

70
           Nhìn em cu mái này lại nhớ đến mấy anh em ngoài này hay trêu nhau 'mái giọng kim vắt'  :d, thảo nào mà các cu thủ nhà ta càng uống bia càng tỉnh  :d, cứ thích đi uống bia  :d

71
Thú chơi cu gáy mồi / Re: "Đổi" mồi lấy bổi
« vào lúc: 14/11/2014 06:16:12PM »

 Bác Thông đỏ phải lấy làm mừng vì lụp rơi mà cu gáy vẫn còn, chỉ có tí thương tật ở chân thôi  :d. Có thích cho em nó hưởng chút không khí mùa đông thì gởi em nó ra đây MT chăm miễn phí cho, khi nào em nó ổn hơn thì lại cho về với nắng ấm, đổi lấy bổi làm gì cho phí  :d
Lụp của TX thì chỉ có dùng tay mà mở thôi chứ rớt thì mấy em cu chắc là không có đường tẩu thoát khỏi TX được đâu
Cảm ơn cô giáo nhiều nhiều đã dành tình cảm cho em nó, thôi TX làm nó ra như vậy chắc là phải tự tay chăm em nó cho nó đỡ tủi :))

........................

Bác Thông đỏ nghĩ như vậy cũng phải  :d, em nó đang bị thương tật mà chuyển vùng có thời tiết khắc nghiệt hơn thì sẽ ốm hơn đó, có chăm đến mấy cũng chưa lại sức ngay được  :d. Thôi chịu khó nhé. Nhà MT hiện giờ cũng có một em mồi TN rất đáng yêu rồi  :d

72
Thú chơi cu gáy mồi / Re: "Đổi" mồi lấy bổi
« vào lúc: 14/11/2014 03:33:08PM »

 Bác Thông đỏ phải lấy làm mừng vì lụp rơi mà cu gáy vẫn còn, chỉ có tí thương tật ở chân thôi  :d. Có thích cho em nó hưởng chút không khí mùa đông thì gởi em nó ra đây MT chăm miễn phí cho, khi nào em nó ổn hơn thì lại cho về với nắng ấm, đổi lấy bổi làm gì cho phí  :d

73
Cu gáy sinh sản / Re: Một bất ngờ không hề nhỏ (^_^)
« vào lúc: 13/11/2014 10:49:30AM »


 Chúc mừng bác cugay_hn nữa nhé, năm nay là năm song hỷ (tam- tứ hỷ) trong sự nghiệp chơi cu gáy của bác rồi đó  :d

 Đúng là cặp chim cu này quá phong độ  :d, chắc chắn bí quyết nằm ở thức ăn rồi, bác cho mấy em nó ăn cám gà non trộn A ma kông đúng không?  :d

74


  Chủ nhật này có bác nào bận đi công tác hay làm việc nhà không? Nếu rảnh thì cả nhóm đi dãi cu gáy nhé, mấy hôm nay trời lạnh dần rồi, anh em ra ngồi nói chuyện cho ấm cúng một tí nhỉ. Giờ MT đã hoàn thành việc nhà rồi, lại tiếp tục ra dãi cu gáy với các bác nhé.

75

Ảnh chụp trên núi đẹp quá, không gian tĩnh lặng, tràn ngập ánh nắng, cũng có cả ruộng lúa nữa, chắc là lúa nương hả bác ?  Ảnh chụp chú cu gáy trông thật ấn tượng, chắc là máy ảnh có kính viễn vọng nên chụp được từ xa như vậy. Chúc mừng bác đã có những shoot hình rất đẹp mắt.

76


 Anh em diễn đàn mình sống tình cảm quá. Hôm nay thấy anh em hội cu gáy đến nói lời vĩnh biệt chắc là anh ấy cũng vui lắm. Cả quãng thời gian anh Nam chữa bệnh chắc là ít khi được nghe tiếng cu gáy, nếu mà người nhà anh ấy kiếm cho anh một con cu gáy bằng giấy mang theo thì chắc là anh sẽ vui lắm.
Ngày mai bác nào xuống dự lễ hỏa táng thì phải đến sớm, vì MT thấy bảo giờ người ta dùng điện để đốt, trong chớp mắt là chỉ còn một lọ tro thôi, sốc lắm. Không biết bố mẹ anh ấy ở ngoài này có mời người về làm các thủ tục cho linh hồn anh ấy nhanh được siêu thoát hay không, hay lại quá đơn giản như ở trong ĐN thì buồn lắm  :(.

Các anh em cũng hỏi xem bố mẹ anh ấy sẽ rước tro của anh ấy lên chùa nào ở HN nhé, sau này đến ngày giỗ còn có nơi mà đến thắp cho anh ấy nén hương.

77
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: TIN BUỒN
« vào lúc: 10/11/2014 07:39:13PM »
 Nghe tin này MT sốc quá. Từng biết anh Nam lần đầu tiên khi cùng tham dự off lần 2 của diễn đàn tại Hà Nội cách đây 2 năm, vẫn ấn tượng bởi thân hình mập mạp của anh, hôm đó anh Nam cứ bảo 'cảm ơn dì' vì dì bốc thăm hộ mà anh Nam được 1 em cu gáy xách về. Lại thấy cũng khá gần gũi vì anh đầu quân cho EVN, ra công tác ở EVN Hà Nội ở phố Nguyễn Khắc Nhu, nơi MT cũng đã từng vào giảng dạy 1 thời gian cho cán bộ ở đây.

 Thế rồi khi anh nằm viện cũng lại đúng nơi MT vẫn ra vào hàng tuần, kịp truyền cho anh bí kíp, mang món xoài và thanh long là 2 món hoa quả anh thích ăn nhất, và mặc dù bà xã của anh chưa có điều kiện làm theo những việc cần thiết khác, nhưng cũng thật phấn khởi khi thấy anh chăm chỉ làm theo và được xuất viện. Nhưng rồi sau đó gặp lại mà không kịp hỏi thăm xem anh còn thực hành bí kíp nữa không, cứ ngỡ anh đã ổn rồi.

Nhưng không tránh được SỐ TRỜI ĐỊNH rồi. Đành nói lời tạm biệt với anh khi anh còn đang ở độ tuổi sung sức nhất của đời người  :(

Trong một thời gian rất ngắn, MT nhận được tin 2 người cùng trong hoàn cảnh tương tự, và đều đã ra đi mãi mãi...

Mong cho linh hồn anh được mát mẻ, và gia đình anh biết cách làm cho linh hồn của anh sớm được siêu thoát ...

Giờ tự thấy trách bản thân quá, cứu người mà không cứu đến nơi đến chốn, chỉ vì thấy cứ mỗi tuần 2 lần xuống tầng dưới bệnh viện ngồi với anh dăm ba phút cứ thấy người xung quanh nhìn tò mò, thế là chẳng xuống nữa, mà cũng chẳng mấy khi gọi điện hỏi thăm xem anh thế nào, có còn làm theo lời khuyên của MT nữa hay không, và hôm nay là Tin buồn thế này.....




78


 Trông cái lồng bác làm cũng ngồ ngộ  :d, có vẻ giống một phần cái lụp, thế còn giỏ thóc và cầu đậu bác cũng tự làm à  :d?

79


 Xin gửi lời chia buồn tới gia đình cu gáy Bình Thạnh! Không biết ngoại hưởng thọ bao nhiêu tuổi? Ông bà nội ngoại nhà MT đã ra đi từ rất rất lâu rồi, giờ chẳng còn ai. Ngay cả ông bà nội ngoại nhà cu trống đều hưởng thọ trên 100 tuổi cũng đã tới ngày sang cát rồi.

80
Xem mấy tấm hình mới thấy "tầm" của cụ!
Chụp với người mộc mạc, gần gũi và có chút hơi...e dè, cụ có 1 cách biểu cảm.
Chụp với người cá tính, tự tin, có bản lĩnh, cụ lại biểu cảm khác.
Và khi chụp với người vui tính, hài hước, đôi khi dễ dãi đến xuề xòa, cụ cũng có cách biểu cảm riêng.
Tiếc là C80 chưa có duyên chụp hình với cụ. :( _zoo_
......................

Vậy thì khi chụp hình với C80, MT đoán chắc hẳn cụ sẽ có cách biểu cảm là ....trầm tư, mắt nhìn xa xôi về một nơi nào đó để cho dễ đồng điệu với 'cụ già' C80  :))

Trang: 1 2 3 [4] 5 6 ... 44
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent