Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: haivan_vn trong 10/04/2014 09:54:58AM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: May mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: haivan_vn trong 10/04/2014 09:54:58AM
lâu lắm rồi e mới có dịp trở lại diễn đàn và hôm qua rất may mắn khi nên hôm nay e rảnh rảnh viết cái tâm sự và cái duyên của e với con cu bổi đã tự chui ra đi lưu ạc 10 ngày rùi trở lại với e.
sau gần 1 năm chăm sóc e bổi mà e đã có lần chia sẻ với các bác là e bắt được nó khi đi làm về trong 1 ngày trời mưa bão gió rất là to. e đã mang nó nó về nuôi khi thấy nó bay ở dưới đất mà bay không nổi vì ướt nước mưa, nuôi gần được 3 tháng hắn đã bắt đầu gáy gọi và gù ầm ĩ cả ngày. e vui mừng và chờ đợi ngày nó lên mồi cũng sẽ không xa.
vậy mà cách đây 10 ngày khi e đi học mất 3 ngày về, về đến nhà nhơ đến những con cu gáy đâng ngóng chờ được gặp chủ của nó và chủ của nó cũng chỉ muốn được gặp và nhìn ngắm cho chúng nó ăn và ngồi nghe chúng nó gáy báo hiệu mừng chủ nhân đã trở về nhà,đi 1 vòng cho ăn và cho uống từng con 1, đến cái lồng cuối cùng không thấy động tĩnh và tiếng gáy khi e huýt gió, linh tính đã mách bảo có chuyện gì rồi.và lao ngay đến thì buồn ghê gớm khi thấy trong lồng không còn con chim mà e yêu quý nữa.vội vàng chạy ra ngoài hỏi ông bà già( cha mẹ ) em. khi e đi học mấy ngày có ai vào xem chim rùi hỏi cho chim gì không. ông bà nói k có 1 ai và ai dám đụng và đám chim mà con nhốt ở đó. vậy thị nó đi đâu khi cửa lồng vẫn đóng và buộc dây kẽm rất chặt.nhiều câu hỏi đặt ra.và mất hết 3 ngày suy nghĩ và nhớ về con chim yêu quý của e. và tự nhủ không còn duyên với nó nữa rùi nên nó bỏ đi đâu mất ùi.dù lúc đó e k biết nó xẩy ra hay có mấy đứa e vô tình thấy hay hay nghịch và bắt mất.chỉ nhủ lòng như vậy.và nhìn cái lòng k mà buồn và nghĩ ngay lấp khoảng trống, e đã thế 1 con chim khác vào lồng của nó.nhưng vẫn không phải là hình ảnh ngày nào của con chim e thích nhất, có lẽ nó không hay nhưng nó lại là con e thích nhất khi vô tình nhặt được nó. và cứ vậy trôi đi thì chiều hôm qua ngày 10/3 giỗ tổ hùng vương. thì ngủ dậy xuống vườn ùi vác phụ ba mẹ mấy bao tiêu về nhà và ngồi ăn trái bưởi khi ông già e hỏi cứ xuốt ngày chim với chim.và e kêu mất con chim con thích giờ chán ùi, thì vô tình nghe đâu ngay sau nhà để xe của ông gài e,có vang lên 1 tiếng gáy và gáy đều, e kêu ba im cho con nghe xem con chim nào gáy mà quen quá.vội chạy ra ngay sau nhà thấy hình bóng con chim sao mà quen và đúng là nó,nó đã trở về, vội vàng mượn cu mồi về, mà không có kết quả, đứng cả gần buổi chiều quyết định leo lên cây thấy nó vẫn đứng im, và leo lên nữa, nhưng thấy nó nhảy chuyền cành nhưng không nhanh nhẹn biết nó vẫn còn chưa bay mạnh như chim rừng vì nhìn cánh vẫn còn 4 cộng lông do e cắt chưa mọc lại được, thằng e trai kêu rung cho nó bay xuống đất và đuổi bắt nó đi, mất thì thôi, lưỡng lự 20s e xau nó xuống thấy nó bay là là,kêu thằng e chạy theo xíu cho nó mệt là bắt dc. và nhảy xuống cây 2ae đuổi nó bay 3 vòng và thằng e trai đã vồ lại dc nó, cầm nó trong tay vui mừng k tả được các bác à, chứng tỏ e vẫn có duyên với nó và nó cũng vậy.
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: minhhieu trong 10/04/2014 10:03:59AM
Chúc mừng chú!  _zoo_  Vậy phải nói là chú rất có duyên với nó rồi đấy...Ráng chăm sóc em nó cho tốt nha..."dẫu ko hay nhưng nó có nhiều kỉ niệm với mình"
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: haivan_vn trong 10/04/2014 10:09:39AM
Chúc mừng chú!  _zoo_  Vậy phải nói là chú rất có duyên với nó rồi đấy...Ráng chăm sóc em nó cho tốt nha..."dẫu ko hay nhưng nó có nhiều kỉ niệm với mình"
thank a hiếu rất nhiều ạ, e cũng vui khi đã cầm được nó lại trong tay, khi e nghĩ nó k bao giờ trở về.e nghĩ e cũng có duyên với nó, vì bình thường ra ngoài gặp chim trời nó sẽ đi luôn k quay trở lại. 2ae đuổi bắt nó lại, có điều khiến e vui hơn nữa đó là nó không giãy hay nhảy khi e thả nó vào lồng mà chỉ đứng im cặp cặp cái mỏ của nó nghe tạch tạch. e vui lắm a hiếu à.
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: dungcu_hn trong 10/04/2014 10:28:31AM
Chúc mừng chú em, chú em có duyên với nó quá. Họ cứ bảo cu là loài vô ơn cơ mà. ko đúng rồi.
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: dangvuduc trong 10/04/2014 11:06:11AM
chúc mừng anh quả là duyên
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: trungkienhk trong 10/04/2014 02:08:16PM
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ chúc mừng bác!
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: tamduong trong 10/04/2014 05:50:34PM
Vụ án hơi lạ khi dây kẻm còn cột chặc ! điều tra tận góc không thôi tái diễn  :d
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: chipchip trong 10/04/2014 07:18:47PM
Chíp chúc mừng bạn nhé, mình nghĩ do bạn đã cắt cánh của nó nên có lẽ nó không bay đâu xa được, nhà bạn lại nuôi vài em cu gáy nữa, nghe tiếng gáy quen thuộc nên chắc nó lại quay về tìm bạn cùng hội cùng thuyền :d. À, bạn xem lại đáy lồng có vấn đề gì không, đôi khi do hốt hoảng có thể em nó sẽ chui xuống dưới chạy thoát ra ngoài, mình đã gặp trường hợp như bạn khi cửa vẫn cột chặt :d. Chăm em nó thật tốt bạn nhé :-bd
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: huuhuy trong 10/04/2014 08:37:46PM
Chúc mừng bác. Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn. Có khi nó lại thành chim mồi hay cũng nên  _yahoo_
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: nguyenvinhnghi trong 11/04/2014 07:51:50AM
lâu lắm rồi e mới có dịp trở lại diễn đàn và hôm qua rất may mắn khi nên hôm nay e rảnh rảnh viết cái tâm sự và cái duyên của e với con cu bổi đã tự chui ra đi lưu ạc 10 ngày rùi trở lại với e.
sau gần 1 năm chăm sóc e bổi mà e đã có lần chia sẻ với các bác là e bắt được nó khi đi làm về trong 1 ngày trời mưa bão gió rất là to. e đã mang nó nó về nuôi khi thấy nó bay ở dưới đất mà bay không nổi vì ướt nước mưa, nuôi gần được 3 tháng hắn đã bắt đầu gáy gọi và gù ầm ĩ cả ngày. e vui mừng và chờ đợi ngày nó lên mồi cũng sẽ không xa.
vậy mà cách đây 10 ngày khi e đi học mất 3 ngày về, về đến nhà nhơ đến những con cu gáy đâng ngóng chờ được gặp chủ của nó và chủ của nó cũng chỉ muốn được gặp và nhìn ngắm cho chúng nó ăn và ngồi nghe chúng nó gáy báo hiệu mừng chủ nhân đã trở về nhà,đi 1 vòng cho ăn và cho uống từng con 1, đến cái lồng cuối cùng không thấy động tĩnh và tiếng gáy khi e huýt gió, linh tính đã mách bảo có chuyện gì rồi.và lao ngay đến thì buồn ghê gớm khi thấy trong lồng không còn con chim mà e yêu quý nữa.vội vàng chạy ra ngoài hỏi ông bà già( cha mẹ ) em. khi e đi học mấy ngày có ai vào xem chim rùi hỏi cho chim gì không. ông bà nói k có 1 ai và ai dám đụng và đám chim mà con nhốt ở đó. vậy thị nó đi đâu khi cửa lồng vẫn đóng và buộc dây kẽm rất chặt.nhiều câu hỏi đặt ra.và mất hết 3 ngày suy nghĩ và nhớ về con chim yêu quý của e. và tự nhủ không còn duyên với nó nữa rùi nên nó bỏ đi đâu mất ùi.dù lúc đó e k biết nó xẩy ra hay có mấy đứa e vô tình thấy hay hay nghịch và bắt mất.chỉ nhủ lòng như vậy.và nhìn cái lòng k mà buồn và nghĩ ngay lấp khoảng trống, e đã thế 1 con chim khác vào lồng của nó.nhưng vẫn không phải là hình ảnh ngày nào của con chim e thích nhất, có lẽ nó không hay nhưng nó lại là con e thích nhất khi vô tình nhặt được nó. và cứ vậy trôi đi thì chiều hôm qua ngày 10/3 giỗ tổ hùng vương. thì ngủ dậy xuống vườn ùi vác phụ ba mẹ mấy bao tiêu về nhà và ngồi ăn trái bưởi khi ông già e hỏi cứ xuốt ngày chim với chim.và e kêu mất con chim con thích giờ chán ùi, thì vô tình nghe đâu ngay sau nhà để xe của ông gài e,có vang lên 1 tiếng gáy và gáy đều, e kêu ba im cho con nghe xem con chim nào gáy mà quen quá.vội chạy ra ngay sau nhà thấy hình bóng con chim sao mà quen và đúng là nó,nó đã trở về, vội vàng mượn cu mồi về, mà không có kết quả, đứng cả gần buổi chiều quyết định leo lên cây thấy nó vẫn đứng im, và leo lên nữa, nhưng thấy nó nhảy chuyền cành nhưng không nhanh nhẹn biết nó vẫn còn chưa bay mạnh như chim rừng vì nhìn cánh vẫn còn 4 cộng lông do e cắt chưa mọc lại được, thằng e trai kêu rung cho nó bay xuống đất và đuổi bắt nó đi, mất thì thôi, lưỡng lự 20s e xau nó xuống thấy nó bay là là,kêu thằng e chạy theo xíu cho nó mệt là bắt dc. và nhảy xuống cây 2ae đuổi nó bay 3 vòng và thằng e trai đã vồ lại dc nó, cầm nó trong tay vui mừng k tả được các bác à, chứng tỏ e vẫn có duyên với nó và nó cũng vậy.
Chào haivan_vn, chúc mừng cu đã về với bạn, mà bạn nhiều cu lắm hả? con cu yêu quý nhất của mình mà mất đi thì tiếc thật, thật may là cuối cùng thì em nó cũng trở về, lần này ráng giữ gìn cẩn thận nghe bạn, coi chừng có ngày mất luôn con cu quý khác luôn thì............ Chúc bạn sức khỏe, có thêm nhiều cu hay.
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: Thanhluong109 trong 11/04/2014 11:00:36AM
chúc mừng bác đã có duyên 2 với em nó.

mình nghì bác sẽ không có duyên 3 nữa đâu nếu bác chưa hớt tóc em nó... (*)(*) (*)(*)
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: cuhoangtb trong 11/04/2014 03:29:31PM
húc mừng chú Hải nhé. Có duyên rồi cố công chăm sóc cho tốt, chắc cu không phụ lòng chú đâu!  (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: haivan_vn trong 12/04/2014 01:45:45PM
hi lần đầu tiên e xin cảm ơn ace đã gửi lời chúc mừng và chia sẻ đến e,mấy bữa nay e bận quá nên không lên diễn đàn hôm nay vào diễn đàn thấy các bác nói vậy e cảm thấy niềm vui nhân đôi. đây là con mà e đã nhặt được nó và nó xẩy ra và giờ nó đã trở về, em mượn tạm vài tấm hình cũ của nó, vì em chưa chụp hình ảnh mới của nó lên cho ae xem lại nó, nhưng mà chắc chắn nó căng lửa và khác xa hình ảnh này, lực hơn hình ảnh cũ này.http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9450.0. (http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9450.0.)
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: haivan_vn trong 12/04/2014 01:47:39PM
hi lần đầu tiên e xin cảm ơn ace đã gửi lời chúc mừng và chia sẻ đến e,mấy bữa nay e bận quá nên không lên diễn đàn hôm nay vào diễn đàn thấy các bác nói vậy e cảm thấy niềm vui nhân đôi. đây là con mà e đã nhặt được nó và nó xẩy ra và giờ nó đã trở về, em mượn tạm vài tấm hình cũ của nó, vì em chưa chụp hình ảnh mới của nó lên cho ae xem lại nó, nhưng mà chắc chắn nó căng lửa và khác xa hình ảnh này, lực hơn hình ảnh cũ này.[url]http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9450.0.[/url] ([url]http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9450.0.[/url])

và con cu này e thích nó vì nó có cái khác so với những con khác đó là bộ cườm không chạy theo hàng dọc như những e cu khác mà chạy theo đường ngang.
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: dinhthotb trong 13/04/2014 02:27:29AM
Chúc mừng bạn Cu là loài bạc với chủ một đi không trở lại đằng này có vẫn nhớ tới ân tình xưa không nỡ rời xa bạn. Bạn rất có duyên với nó
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: kalaca trong 13/04/2014 09:55:00AM
CHúc mừng bạn, cảm giác này thật khó tả
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: cutodinhquan trong 13/04/2014 10:00:27AM
Mừng chim bắc Hải đã về,
Hơn một tuần mất tưởng là công toi.
Âu là duyên ngộ ở đời.
Yêu thương chăm sóc bao lời nĩ non.
Nuôi nó từ lúc còn non,
Đến giờ nó đã là con chim mồi.
Không may trúng ngày đẹp trời,
Cửa lồng vẫn đóng không người ghé thăm.
Chắc là nhớ mái rừng xanh,
Em ra đi dạo rồi thành thói quen.
Cuộc vui nào chẳng phát thèm,
Nhưng mà nó nhớ người quen nó về.
Là duyên là phận là mê.
Dẫu sao nó cũng đã về cố nhân.
Chúc cho em nó mau thành.
Chim hay, mồi giỏi chủ nhân vui mừng.
Nhọc công, mất ngủ đã từng,
Giờ đây bác lại vui mừng hân hoan.
( Xin chúc mừng, chúc mừng) *><* *><* *><* *><* :d :d :d :d (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Tiêu đề: Re: may mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: phamcaonguyen67 trong 13/09/2014 12:07:06PM
Mừng chim bắc Hải đã về,
Hơn một tuần mất tưởng là công toi.
Âu là duyên ngộ ở đời.
Yêu thương chăm sóc bao lời nĩ non.
Nuôi nó từ lúc còn non,
Đến giờ nó đã là con chim mồi.
Không may trúng ngày đẹp trời,
Cửa lồng vẫn đóng không người ghé thăm.
Chắc là nhớ mái rừng xanh,
Em ra đi dạo rồi thành thói quen.
Cuộc vui nào chẳng phát thèm,
Nhưng mà nó nhớ người quen nó về.
Là duyên là phận là mê.
Dẫu sao nó cũng đã về cố nhân.
Chúc cho em nó mau thành.
Chim hay, mồi giỏi chủ nhân vui mừng.
Nhọc công, mất ngủ đã từng,
Giờ đây bác lại vui mừng hân hoan.
( Xin chúc mừng, chúc mừng) *><* *><* *><* *><* :d :d :d :d (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
bác này kiếm đâu ra câu thơ hay thế  _zoo_
Tiêu đề: Re: May mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 13/09/2014 04:37:17PM
 Bác này đúng là có tài xuất khẩu thành thơ  :d, nếu được chăm chút chắc sẽ còn nhiều bài thơ hay nữa :d
Tiêu đề: Re: May mắn đã trở về sau 10 ngày chú bổi nổi đi phiêu lưu ký
Gửi bởi: haivan_vn trong 19/09/2014 09:59:44AM
hi lâu quá e en mà không để ý tóp này, và e gửi lời cảm ơn nhiều đến các ace đã chúc mừng gửi lời động viên đến e. chúc các ace diễn đàn ngày càng luôn vui. hihih
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook